Koibito wo Netorare, Yuus...
Rokushima Asa Rolua
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 9 - Kết thúc hành trình phục thù

Chương 9: Cái kết của Nữ kiếm sĩ

15 Bình luận - Độ dài: 594 từ - Cập nhật:

Đám vảy đen lướt quá biến đôi tay của Farah thành màu đen.

Không những thế, chúng còn bay ngược lại, hóa kiếp luôn cho đôi chân của ả.

“A… AAAAAAAA…!?”

Farah đổ gục xuống đất.

“Cái, cái quái gì thế này…!? Tay ta, chân ta không thể cử động… Quái gì thế nàyyyyyyyyyyy!”

Không thể đứng dậy được sao.

Tất nhiên rồi.

Vảy đen của tôi đã phá hủy tứ chi của ả.

“Đừng lo -- Tao không tính giết mày đâu.”

Tôi thì thầm như không để ai nghe thấy.

Sức mạnh [Bóng tối] tôi vừa dùng là một biến thể của [Sát thương chuẩn].

Đặt lượng sát thương vừa đủ để [Không thể sử dụng tứ chi một lần nữa] và dùng lên Farah.

Hồi xưa, kĩ năng của tôi chỉ có thể gây 9999 sát thương lên tất cả đối tượng, nhưng giờ tôi có thể tùy ý điều khiển lượng sát thương.

“Farah này. Cô không thể dùng hai tay hai chân của mình -- thêm một lần nào nữa đâu. Một kiếm sĩ như cô hiểu thế nghĩa là gì chứ?”

“***...AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA... Đ**************** M**********************!!”

Farah liên tục gào rú.

“Không thể cầm kiếm được nữa ư… đừng có đùa, chết tiệttttttttt! Trả lại đây, chữa lại cho tao ngay, Chrome!”

“Đoán xem. Mày nghĩ tao chữa cho mày sao? Mày nghĩ tao tha cho mày sao?”

“Ư…!”

Mặt Farah hóa đỏ, song xanh rờn lại ngay sau đó.

Xem ra ả đã hiểu ra vấn đề.

“Th, thôi, tôi biết lỗi rồi… Tô, tôi sẽ đền tội mà… cậu muốn làm gì tôi cũng được, tôi cho cậu cả cơ thể này… Thế nên… làm ơn… Hãy chữa cho tôi đi…”

Farah nghẹn ngào nói trong dòng nước mắt.

Đáng thương thật đấy. Chắc sẽ có ai nghĩ như vậy chứ tôi chẳng cảm thấy gì.

Những giọt nước mắt đó là ả tự thương cảm cho mình.

Chứ tôi dám thề rằng ả chẳng thấy hối lỗi cho những việc xấu ả đã làm.

“Kết thúc rồi. Farah.”

Kiếm sĩ Farah lấy chiến đấu với kẻ mạnh làm niềm vui, làm mục đích sống.

Thế nên ả mới học kiếm thuật cổ truyền và mài dũa kĩ năng.

Ả mãn nguyện khi có được sức mạnh áp đảo. 

Ả thỏa mãn khi dùng sức mạnh đó để chiến với kẻ mạnh.

Và ả trông đợi những trận chiến với những cường địch chưa gặp bao giờ.

Nhưng từ giờ thì đừng hòng.

Bằng chứng sống và mục đích sống của ả-

[Sinh mệnh của người kiếm sĩ] của ả-

Đã biến mất trong khoảnh khắc vừa rồi.

“Đó là cái giá phải trả của mày.”

Tôi liếc nhìn Farah một cái rồi hướng đến Shia.

Nhận ra ý muốn của tôi, Shia tiến lại gần Farah và kề kiếm vào cổ ả.

“Đừng giết đấy.”

“Cám ơn ngài đã nhắc nhở.”

Shia cúi nhẹ đầu và tiếp tục canh chừng Farah.

Tôi triển khai lại hiệu quả của [Sát thương chuẩn] về lại toàn khu như ban đầu.

“Định cho Farah giết Shia và Yurin để khiến tao dao động sao -- Kế hoạch của mày đi tong rồi Yuno ạ.”

“Kuh…”

“Cơ mà cái chiến thuật đó ra dáng AnH hÙnG phết đấy. Thôi, đến lượt mày rồi.

Tôi cười nhẹ trong khi tiếp cận hắn.

Nụ cười trên môi tôi dần méo mó, không thể kìm được cơn run rẩy.

Bố mày chờ ngày này lâu lắm rồi con ạ.

Còn mỗi mày thôi, Yuno.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Trong lúc Chrome đến xử Farah thì Yuno đứng nhìn...
Xem thêm
Giống quái vật ngồi nhìn 5 anh em siu nhân ấy
Xem thêm
Có cái vòng sát thương chuẩn thì làm đc gì?
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
pay đầu
*Cắn
Xem thêm
...dịch bộ....
Tks trans
Xem thêm
TRANS
M chết chắc rồi con à
Xem thêm
"Nụ cười trên môi dần méo mó"
Cái đcm sao t lại nghĩ đến "nụ cười dần trở nên thiếu đạo đức" z nè :))
Xem thêm
ơ không tem à :-?
Xem thêm
@nanikore: thời đại này ngay cả gái cũng đéo còn tem thì mình tem một cái chương truyện có ý nghĩa gì:))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời