Koibito wo Netorare, Yuus...
Rokushima Asa Rolua
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 9 - Kết thúc hành trình phục thù

Chương 5: Kẻ phục thù [Bóng tối] vs Anh hùng [Ánh sáng] - 1

8 Bình luận - Độ dài: 649 từ - Cập nhật:

“Muốn đánh bại ta? Ngược lại chứ. Ta mới là người đánh bại ngươi, bắt ngươi phải đầu hàng trước chính nghĩa!”

Yuno giương kiếm lên bằng tay phải.

Ánh sáng chói lọi phát ra từ Thánh kiếm Ark Weiss.

Đồng thời lớp giáp phủ trên cánh tay phải của hắn cũng phát sáng.

Lần gặp mặt trước đây, tôi đã xin nhẹ cánh tay phải của hắn.

Vậy đó là tay giả sao.

Hay là--

“Ông chủ, xem ra Yuno đã giải phóng được toàn bộ sức mạnh [Ánh sáng].”

Từ cái bóng của tôi, Rakshasa xuất hiện và nói.

“Thế nghĩa là hắn giống ta ư?”

“Vâng, hắn ta giờ đã tận dụng được tối đa [Ánh sáng]. Ông chủ, xin đừng lơ là.”

“Tất nhiên. Dù đối thủ mạnh đến mức nào đi chăng nữa--”

Tôi không hề rời mắt khỏi hắn.

Đối thủ là Anh hùng Yuno.

Là người bạn cũ, là người đáng tin nhất trong quá khứ.

Và là kẻ đã cướp đi người phụ nữ tôi yêu nhất.

Mặc dù… con ả đó cũng đã lập mưu trước cả khi chuyển từ tôi sang Yuno.

Tất cả đều là chuyện quá khứ.

Nhưng thù hận không thể nào xóa nhòa được.

Thế nên phải thanh toán cho bằng được.

Không nói nhiều, tại đây, ngay bây giờ.

Chấp nhận khiêu khích của Yuno, tôi bước lên phía trước.

“Tao sẽ nghiền nát mày!”

Phản ứng lại ý chí cao ngất ngưởng của tôi, đám vảy đen phun trào ra từ cơ thể.

“Hỡi những chiến sĩ thần thánh, hay tiêu diệt kẻ địch của chúng ta!”

Từ thánh kiếm và cánh tay của Yuno phát ra ánh sáng mãnh liệt--

“Là… triệu hồi [Thần sử] sao?”

Tôi cau mày.

Đệ tử của Vallery, Mike cũng đã dùng chiêu này để biến xác chết của dân làng thành lính của mình.

Những thứ vừa xuất hiện có hiện diện y chang những [Thần sử] đó.

Khác ở chỗ [Thần sử] của Yuno xuất hiện ở nơi không có gì cả…

“Đây là [Thần sử] cao cấp.”

Yuno cao ngạo tuyên bố.

“Hồi xưa ta cần xác chết để triệu hồi nhưng giờ không cần nữa. Chúng sẽ tuân theo ý chí của ta, xuất hiện tiêu diệt kẻ địch--”

Số lượng đã vượt qua ba con số.

Đám binh lính ánh sáng hợp lại thành đoàn quân và giương cao vũ khí.

“Xông lên!”

Yuno ra lệnh cho chúng.

Đám lính ánh sáng không nói không rằng, đồng loạt tiến tới.

Những tên gần nhất đã sắp bước đến chỗ tôi.

Và khi lọt vào phạm vi 10 mét, chúng không trụ được một khắc.

“... Hiểu rồi, kĩ năng của ngươi vẫn tốt quá nhỉ. Lại còn có thể công kích đồng loạt nhiều mục tiêu nữa chứ.”

Yuno thì thầm.

“Cự ly tầm 10 mét. Xem ra ta không nên đến gần hơn mức đó nhỉ.”

“Không đến thì tao đến.”

“Đừng hòng. Cản hắn lại.”

Yuno ra lệnh cho đám lính.

[Thần sử] liên tục xuất hiện và lao về phía tôi.

Ngay khi chạm phải vảy đen, chúng đều tan ra thành hạt sáng.

Chắc chắn Yuno cũng biết chiêu này không thể đánh bại được tôi.

Hắn chỉ dùng [Thần sử] để kiểm tra kĩ năng của tôi hoặc cản chân mà thôi.

“Đừng hòng tao cho mày nhởn nhơ đứng đó.”

Tôi tiến bước về phía Yuno.

Khá lâu sau đó, đám [Thần sử] cuối cùng đã không xuất hiện nữa.

Hắn chán dùng [Thần sử] rồi sao, hay đã đạt đến giới hạn, hay đang có tính toán gì đó --

Mà sao chẳng được.

Có bao nhiêu lao vào cũng sẽ bị [Sát thương chuẩn] dọn sạch.

Dù hắn có xài bao nhiêu trò xảo quyệt đi nữa, tôi cũng sẽ ép hắn đền tội.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

nhanh quá hay t khỏi bình luận nhỉ
Xem thêm
sippin tea
*Cắn
Xem thêm
Thu Tem XD
Xem thêm
...gửi lời...
Tks trans
Xem thêm
Nhanh quá :))
Xem thêm