Koibito wo Netorare, Yuus...
Rokushima Asa Rolua
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 9 - Kết thúc hành trình phục thù

Chương 6: Kẻ phục thù [Bóng tối] vs Anh hùng [Ánh sáng] - 2

8 Bình luận - Độ dài: 573 từ - Cập nhật:

“Đám lính lác bị diệt sạch rồi. Giờ đến mày.”

“Lính của ta có độ bền hơn hai mươi ngàn đấy. Không thể nào có chuyện--”

Yuno ngạc nhiên lẩm bẩm.

“Hai mươi ngàn sao…”

Kĩ năng [Sát thương chuẩn] của tôi sẽ gây 9999 sát thương mỗi ba giây cho bất kỳ thứ gì muốn gây hại cho tôi khi chạm vào phạm vi hiệu quả.

Thế nhưng, đó là hồi xưa.

Sau khi chạm được đáy của [Bóng tối], kĩ năng đã thay đổi.

“Tiếc thật đấy. Kĩ năng của tao giờ không còn giới hạn nữa. Kẻ địch nào cũng sẽ chết không kịp ngáp.”

Ngược lại, tôi cũng có thể giảm sát thương, khiến kẻ địch quằn quại trước khi chết.

Nhưng tôi không nói ra đâu.

“Vayu đã nói ngươi chỉ gây được 9999 sát thương một lần thôi mà, vậy là ngươi đã mạnh lên rồi sao…!”

Yuno gầm gừ.

Cặp mắt của hắn bỗng lóe sáng.

“Nhưng! Dù mạnh đến mức nào, không vào phạm vi tác dụng thì chẳng có gì đáng sợ!”

Yuno giương thánh kiếm cùng với cánh tay phải tỏa ra ánh cầu vồng.

Thân Ark Weiss phát ra ánh sáng chói mắt.

“[Hỗn mang] - [Vùng Cự Tuyệt]! [Pháo chúc phúc]!”

Ánh sáng hóa thành vô số đầu đạn lao về phía tôi.

Không lầm thì đây là kĩ năng cấp cao của [Mũi tên chúc phúc].

“Vô dụng thôi.”

Tôi vẫn không ngừng bước, cùng với Shia và Yurin tiến về phía Yuno.

Những quả đạn pháo trút xuống đều bị vảy đen từ cơ thể tôi đánh chặn. 

[Sát thương chuẩn] tác động lên mọi thứ, từ [Sinh vật], [Năng lượng] cho đến vật thể vô hình.

Dù tấn công kiểu gì cũng đừng hòng làm tôi bị thương.

“Mạnh đấy…”

Yuno lùi lại một bước.

“Đừng hòng chạy.”

Tôi giơ tay phải lên phóng ra sợi xích đen.

Sợi xích như ngọn giáo lao đến chỗ Yuno.

Kĩ năng này cũng đã được cường hóa bởi [Bóng tối].

Dù là Thánh kiếm cũng không dễ dàng phá hủy được.

Ít nhất nó có thể giữ chân Yuno.

Khoảnh khắc tiếp theo, khi sợi xích tiến gần đến chỗ Yuno, hắn đã tức tốc lùi lại phía sau.

“Cái gì…!?”

Hình như không phải hắn bỏ chạy.

Hắn biến về sau nhanh như tên bắn vậy.

“Kĩ năng thuộc [Ánh sáng] ta mới học được đấy -- [Vùng Cự Tuyệt]”

Yuno mỉm cười.

“Ta sẽ được tự động đưa đến nơi an toàn nếu có bất cứ thứ gì gây nguy hại đến gần. Có thể nói đây là kĩ năng đào thoát khẩn cấp.”

Bất kỳ thứ gì trực tiếp tấn công tôi, tôi đều có thể phá hủy được bằng [Sát thương chuẩn].

Thế nhưng xóa bỏ [Hiệu quả của kĩ năng] thì không thể.

Thế nên kĩ năng [Sát thương chuẩn] của tôi không thể xuyên qua cái kĩ năng đào thoát khẩn cấp của hắn.

“Khốn nạn thiệt đấy.”

Tôi nheo mắt nhìn Yuno.

“Mày cũng không thể tấn công được tao. Thế cái kĩ năng đó cũng chỉ để câu giờ thôi à.”

Dù tôi không thể đến gần hắn--

Nhưng với sự giúp sức của Shia và các thuật pháp của Yurin, tôi chắc chắn có thể đuổi kịp hắn.

Giờ chết của hắn cũng chỉ là dời lại một chốc mà thôi.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

quay lại rồi đây ko spoil đâu
Xem thêm
chờ lâu lắm rồi
*Cắn
Xem thêm
....cảm ơn....
Tks trans
Xem thêm