Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.480 - 579

Chương 487 So găng dữ dội

22 Bình luận - Độ dài: 1,821 từ - Cập nhật:

Invisible Death đã bị thương nặng sau trận dội phép dữ dội của chúng tôi, tuy nhiên, tiếp theo chúng tôi chưa biết phải làm gì ngay nữa.

“Mu? Cái gì?”

『Nó không chỉ giống với loài Ankylosaurus, mà còn cả với mấy con tatu nữa sao!』

Trước sự kinh ngạc của tôi, con ma thú ôm khư khư đầu của nó giữa tứ chi, cuộn tròn người lại như một trái banh. Trong khi đó, vảy trên khắp người nó bắt đầu hồi phục lại ở một tốc độ chóng mặt và hóa lớn, nhìn thoáng qua trông như một khối pha lê khổng lồ được một bàn tay nào đó ngẫu nhiên đặt tại đồng bằng vậy.

Không chỉ vậy, tôi có thể thấy ma lực đang tích tụ bên trong cơ thể nó. Đây chắc chắn là chiến thuật phòng thủ và chuẩn bị phản công của con ma thú.

“...Phải làm gì đây?”

『Phải thử tấn công nó với ma thuật xem sao. Ưu tiên coi chừng con ma thú phản công.』

“Vâng. Ma thuật nhờ anh, Master.”

Đối thủ đã dừng cử động. Có là ngu ngốc mới im lặng và quan sát.

Tôi niệm ma thuật một lần nữa.

Tuy nhiên, Invisible Death cuộn tròn mình lại không chỉ đơn giản là bảo vệ các bộ phận trọng yếu. Khả năng kháng phép của nó đã được cải thiện đáng kể. Hiện tại, Búa Thần Sấm hay Hỏa Diệm Bộc Pháo không thể tổn hại gì được nó nữa.

Thêm vào đó, vừa khi chúng tôi tấn công, nó liền phản kích lại với quang thuật và đạn pháo vảy tinh thạch của nó. Quả thật trong trường hợp bình thường, không phải ai cũng có thể sử dụng ma thuật trong lúc di chuyển ở tốc độ cao. Vừa rồi chính là bẫy của nó: Lùa đối thủ sử dụng ma thuật thượng cấp toàn lực, khiến họ sơ hở và phản công.

Với chúng thôi thì chiêu ấy vô dụng. Người niệm ma pháp là tôi, trong khi Fran sẽ lo việc né tránh ở tốc độ cao.

『Anh thử lại đây!』

“Nn!”

『Từ trận chiến trước đó anh được thấy, anh chẳng có tư cách để gọi chiêu thức này là Kanna Kamui nữa...』

Hiện tại, ma pháp mạnh nhất tôi có thể sử dụng là Kanna Kamui. Tuy nhiên, khi so sánh nó với Kanna Kamui Velmeria đã tung ra ở trận chiến ở vương đô, nó chẳng khác gì hàng nhái kém chất lượng cả. Tuy nhiên, nó vẫn là đòn phép mạnh nhất của tôi.

Một cột sét trắng sáng giáng thẳng xuống Invisible Death. Quả nhiên, ngay cả với khả năng kháng phép của nó, chiêu thức này vẫn là quá mức. Trước uy lực kinh hồn bạt vía của Kanna Kamui, tư thế phòng thủ của Invisible Death bị phá vỡ, và con ma thú bị lật ngửa lên trời theo sau vụ nổ gây ra bởi tia chớp.

“Bumoooohh!”

“Ồ!”

“Gâu!”

Thế phòng thủ của nó đã đổ vỡ, gần một nửa số vảy tinh thạch trên người nó đã vỡ tan. Sát thương con ma thú nhận về thấp đến ấn tượng, đặc biệt là sau khi ăn trọn một đòn Kanna Kamui trực diện như thế. Ngay cả vậy, hầu như lớp giáp bảo vệ cơ thể nó đã biến mất.

“Grrruo!”

Đến lượt Urushi tấn công.

Cậu ta sủa lên một tiếng, cố ý thu hút sự chú ý của Invisible Death. Con ma thú lập tức bị Urushi, đang thay đổi kích thước của mình liên tục, thu hút. Mục tiêu của cậu ta là những vị trí mà Kanna Kamui đã lột sạch vảy. Ngay cả khi những phần vảy nhỏ hơn đã bắt đầu hồi phục và trở thành một lớp da dày, như thế vẫn tốt hơn những khu vực khác.

Tận dụng tối đa cơ hội Urushi tạo ra, Fran lao đến phía bên hông còn lại. Em ấy tung ra Thánh Kiếm Kĩ: Cường Kích Xoắn Ốc. Nhờ vào khả năng xoáy mũi kiếm ở tốc độ cực nhanh, nó là một đòn đâm kiếm cực kì mạnh mẽ.

Lưỡi kiếm của tôi xuyên qua những chiếc vảy tinh thạch và cả lớp da cứng phía dưới chúng, khoét sâu vào người của Invisible Death. Vì bản chất của lớp vảy tinh thạch nó sở hữu, tôi không tìm được vị trí ma thạch của con ma thú, vì thế đây chưa phải là đòn kết liễu. Tuy nhiên, sinh lực của con ma thú đã giảm mạnh.

『Haaaa!』

“Quà tặng kèm!”

Chúng tôi cũng tung ra hỏa thuật bên trong người nó. Ngọn lửa dữ dội nuốt chửng cả chúng tôi, nhưng chúng tôi lại không sao nhờ màn chắn.

“Vumoooh...!!”

Sau khi bị chúng tôi khoét một cái hố sâu lên người, Invisible Death rên rỉ yếu ớt. Mặc dù chúng tôi chưa chạm đến nội tạng của con thú, chúng tôi đã thấy cả phần xương nhợt nhạt chắc hẳn là xương sống của nó.

Ngay cả thế, lớp vảy tinh thạch quanh miệng vết thương của nó vẫn đang được tái tạo ở tốc độ cực kì nhanh như đang cố đóng miệng vết thương lại. Lớp vảy này thật quá sức phiền nhiễu.

“Awwoooo!”

“Urushi?”

『Cái g—?』

Trong khi Fran đang nhảy ra để giữ khoảng cách, tránh để bị mấy chiếc vảy tinh thạch của con ma thú bắt lấy, thì Urushi lại nhảy đến thế chỗ con bé.

“Ghroooaaa!”

Trước sự kinh ngạc của chúng tôi, Urushi hóa nhỏ và chui tọt vào bên trong cơ thể của con ma thú. Lớp vảy của con ma thú đã hồi phục, cậu ta không thể thoát ra nữa, nhưng cậu ta không quan tâm.

Trong cơ thể khổng lồ của Invisible Death, cậu ta bắt đầu cắn nuốt cơ bắp, thịt, xương và giằng xé càng lúc càng sâu hơn bên trong con ma thú.

“Bhuoooooooooh!!”

Con ma thú, ngay cả khi nhận phải Kanna Kamui trực tiếp của tôi còn không rên lấy một tiếng, đang quằn quại xung quanh, làm rung chuyển khu vực xung quanh với những cái chân khổng lồ điên loạn của nó. Nó la hét thất thanh.

Cảm giác bị ăn thịt từ trong ra ngoài chắc chắn là một cơn ác mộng khủng khiếp.

“Đầy sở hở!”

『Nhanh chóng kết liễu nó nào!』

Mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là thủ cấp của Invisible Death. Nhờ Urushi mà con ma thú lộ phơi bày ra sơ hở lớn nhất từ trước tời giờ. Vừa lúc Fran định tung ra Kiếm Kĩ Đế Vương—

“Bhuooooooooooooh!”

Một nguồn ma lực khổng lồ chợt tích tụ bên trong cơ thể của Invisible Death. Tinh thạch khắp người nó chợt lóe sáng.

『Trông nguy hiểm quá! Trước mắt giữ khoảng cách cái đã!』

“Nn!”

『Urushi... cậu ta sẽ không sao chứ?』

Ngay khi chúng tôi sử dụng dịch chuyển để rút lui lên trời, ánh sáng nuốt chửng khu vực bên dưới. Một mái vòm trắng cày nát khu vực xung quanh Invisible Death. Dưới nhiệt lượng không tưởng tượng nổi, mặt đất hóa thành một bãi cát là những hạt thủy tinh nhỏ.

Ngay sau đó, mái vòng mở rộng và nuốt chửng cả một khu vực rộng lớn. Không chỉ thế, trước khi hoàn toàn biến mất, nó phình to ra và phát nổ.

Vụ nổ chấn động trời đất ấy tạo ra một cơn lốc xoáy giữ dội bật gốc mọi cây cỏ và cây bụi gần đó lên trời. Những cánh hoa trắng như tuyết nở thành thảm hoa gần đó cũng bị cuốn theo, khiến khung cảnh trở nên tuyệt đẹp đến lặng người, chẳng phù hợp chút nào với trận chiến dữ dội này cả.

“...Gururu...”

“Urushi! Tới ngay đây!”

Sau khi đòn phản công của Invisible Death kết thúc, chúng tôi liền nhận ra Urushi đang la liệt trên mặt đất. Cậu ta đã ngã quỵ, cả người bốc khói nghi ngút. Cơ thể của cậu ta cháy đen, bộ lông bồng bềnh tả tơi hết, nhiều chỗ hoàn toàn biến mất để lộ ra cả thịt đỏ. Cậu ta đã chịu thương tổn không ít dưới nhiệt lượng của quang thuật và vụ nổ.

Cùng lúc đó, Invisible Death cũng chẳng khá hơn Urushi là mấy. Nó đã đánh một đòn như tự sát vừa rồi tất cả là để loại bỏ Urushi ra khỏi cơ thể. Ngay cả khi nó có sức đề kháng cao với ma thuật, chiêu thức ấy vẫn là phương án cuối cùng của nó.

Chúng tôi vội vã chạy đến Urushi, và ngay lập tức bị tấn công. Nhưng kẻ tấn công không phải Invisible Death.

“Để cậu ta yên!”

“““Băng Thương”””

“Tsk!”

Fran nhanh chóng niệm màn chắn đến mức tối đa và đứng ra bảo vệ cho Urushi. Con bé không quan tâm đến việc chính mình cũng bị đánh trúng mà chỉ tập trung đỡ lấy những mũi thương nhắm đến Urushi.

『Để anh hồi phục cho hai đứa!』

“...Gư... Là kẻ nào?”

“———Một con bé sao? Trông ngon miệng đấy...”

『Một đám undead hả! Là Wight King!』

Trước mắt chúng tôi là ma thú hạng B, Wight King. Vừa rồi hắn tung chiêu như muốn bắt giữ chúng tôi hơn là kết liễu. Ngay khi tôi đang bối rối, không hiểu hắn đã tiếp cận chúng tôi bằng cách nào, tôi nhận ra là hắn có ma thuật không-thời gian. Hắn chỉ đơn giản là dịch chuyển đến đây.

Wight King là ma thú có thể triệu hồi vô số undead hạ cấp. Tuy nhiên, tên Wight King đã tấn công Fran chỉ có sáu tên thuộc hạ dưới trướng của mình.

Tất cả bọn chúng đều có đe dọa hạng C: bốn Wight Pháp Sư Thượng Cấp, và hai Wight Vệ Binh Hoàng Gia.

Có vẻ như hắn đã ưu tiên cho chất lượng thay cho số lượng. Vẫn có những tên Wight như thế sao.

“Ta đã giăng bẫy nhiều khu vực khắp đồng bằng này để xem thử có kẻ nào có thể sử dụng ma thuật dịch chuyển không... Ai ngờ một con ruồi béo tốt như thế lại sa lưới của ta kia chứ!”

“Bhooooh!”

Invisible Death vẫn chưa chết. Trên thực tế, nếu chúng tôi để yên nó như thế, nó sẽ sớm hồi phục lại nguyên trạng.

“Khốn...”

“Gâu...”

Sau khi được tôi chữa trị, Fran và Urushi lại đứng lên, trông kiệt sức. Chúng tôi có thể chiến đấu thêm bao lâu đây?

“Master! Kia là!”

『Hể?』

Đột nhiên, Fran la lên.

『Này này, ngay cả đến đây... chẳng phải là quá lì lợm rồi sao?』

Và ở phía đằng xa, chúng tôi thấy một đám khói trắng đang bay đến.

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

lại sắp khổ chiến hoặc chạy rồi đây
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Loli là vô đối
Master là vô đối
LOLI LÀ VÔ ĐỐI
MASTER LÀ VÔ ĐỐI !!!
Xem thêm
Thanks for the chapter :)
Xem thêm

Bắc lủi chín tã
Kanna Kamui (mà) Velmeria
trước tời giờ hay trước tới giờ
giữ dội hay dữ dội
Xem thêm

Sắp có liên hoan thác loạn ở quỷ lang viên rồi =]]
Xem thêm
Độ khó nhân 3
thx trans
Xem thêm