Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.480 - 579

Chương 571 Quyết tâm mới

15 Bình luận - Độ dài: 1,472 từ - Cập nhật:

Kể ra hôm nay đã tròn mười ngày kể từ khi Fran đến Học Viện.

Fran bị học sinh kính sợ với tư cách là giảng viên. Tuy nhiên, em ấy cũng ngày một gần gũi hơn với mọi người như là học sinh.

Nếu tình cờ gặp nhau trên hành lang, em ấy và các học sinh khác sẽ vui vẻ chào lẫn nhau. Vào những hôm có tiết đấu tập, họ sẽ thường năn nỉ em ấy nhẹ tay. Sau đó, chúng tôi sẽ ăn cùng nhau ở căng-tin nay đã được đổi mới và cùng trao đổi cách để cải thiện bản thân mình.

Fran đang tận hưởng cuộc sống học đường của mình một cách trọn vẹn.

Về các tiết học trên lớp, cũng không phải khi nào Fran cũng chăm chú nghe giảng. Trừ những tiết học làm em ấy cảm thấy hứng thú, như lớp tinh linh thuật hay lớp ma thuật, con bé thường ngủ gục.

Ban đầu tôi cũng có thử lay em ấy dậy. Nhưng được một thời gian, Fran học được cách ngó lơ tôi và tiếp tục ngủ ngon lành. Thấy thế tôi cũng đành bỏ cuộc. Nếu tôi trở nên lắm lời, sợ rằng Fran sẽ ghét đến trường mất.

Cơ mà bên cạnh các tiết học nhạt nhẽo, Fran cũng gặp một số vấn đề nhất định.

『Ở trường, em phải cố gắng giữ bình tĩnh chứ?』

“......Nn.”

“......Gâu.”

Do tuần vừa qua yên bình quá mà có vẻ như Fran và Urushi dạo này đang dần trở nên bực bội và hung hăng lắm rồi.

Những ngày đầu còn đỡ. Để phô diễn thực lực của mình, Fran đã có thể thỏa thích giương nanh múa vuốt với các lớp học cao cấp khác. Tuy nhiên, ngoại trừ những hôm có buổi đấu tập ra, chúng tôi chẳng được chiến đấu gì mấy.

Nếu đây là ngoài thị trấn thì tôi đã có thể chơi đùa với Fran và Urushi một chút rồi, tuy nhiên trong thị trấn chuyện đó là bất khả thi. Ban đầu, tôi có ý định mượn bãi tập của học viện, nhưng chuyện đó cũng gặp nhiều trở ngại.

Sân tập được cả học viện thay phiên nhau sử dụng. Nếu chiến đấu nghiêm túc, chúng tôi sẽ làm ảnh hưởng đến các học sinh khác mất. Và vào những hôm sân tập không có ai, thì Fran đã có tiết học mất rồi.

Một lần, chúng tôi có kế hoạch đến sân tập sau khi tan học, để rồi nhận ra vào khoảng thời gian đó, sân tập lại chật kín đủ loại câu lạc bộ khác nhau. Nhiều câu lạc bộ trong số ấy có tên rất dữ dằn như Chiến Kĩ Nghiên Cứu Hội hay Đại Hỏa Lực Ái Mộ Hội.

Cũng không phải là chúng tôi không thể rời thị trấn dưới tư cách là mạo hiểm giả, chỉ là quanh đây chẳng có con ma thú nào mạnh hết.

『May là bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ có chương trình huấn luyện sinh tồn. Biết đâu em sẽ có nhiều cơ hội chạm trán với ma thú hơn.』

“Thật ư?”

『...Cũng không có gì chắc chắn cả. Cơ mà nếu được ra ngoài thị trấn, em có thể đấu tập với Urushi mà.』

“Ồ—, ra vậy.”

“Gâu gâu!”

『Vì thế trong trận đấu tập tới, đừng có mạnh tay như thế nữa, được chứ?』

“Nn!”

“Gâu!”

Thật ra chương trình sắp tới là chương trình định kì thường tổ chức vào khoảng thời gian này trong năm, với sự tham gia của nhiều lớp khác nhau chứ chẳng riêng gì lớp Chiến Đấu Đặc Biệt.

Theo như kế hoạch, địa điểm tổ chức là bên bờ hồ nước ngọt Vivienne. Có lẽ học viện cũng đang có kế hoạch huấn luyện bơi lội cho học sinh luôn.

Bất cứ ai sống ở vương quốc này cũng phải một lần đến hồ Vivienne. Chuyến tham quan Hồ nước ngọt ấy chắc chắn sẽ trở thành một trải nghiệm đáng nhớ cho các học sinh ngoại quốc.

Fran sẽ tham gia chương trình ấy như là giảng viên.

(Mong chờ!)

『Đừng quên nhiệm vụ hộ tống của mình nhé?』

Có vẻ như học viện cũng sẽ thuê bổ sung các mạo hiểm giả đang hoạt động quanh khu vực hồ Vivienne luôn. Nhiều học sinh, như học sinh của lớp Chiến Đấu Đặc Biệt, có thể tự bảo vệ bản thân. Tuy nhiên có thêm phương án đối phó để đảm bảo bọn trẻ sẽ lành lặn trở về không bao giờ là thừa.

Tất cả sẽ sử dụng xe ngựa để di chuyển. Đi mất ba ngày, ở lại cũng ba ngày, và ba ngày sau là trở về tới nơi.

『Sau khi chương trình ấy kết thúc, nhiệm vụ giảng viên của em cũng sẽ được hoàn thành.』

“Nn......”

『Này?』

“Gì ạ?”

『Nếu em muốn ở lại, em có thể đăng kí trở thành giảng viên chính thức của học viện đó? Hay em muốn trở thành học sinh mới cũng được.』

Đây cũng là lần đầu tiên Fran được trải nghiệm cuộc sống học đường mà. Thực ra, đây cũng là lần đầu tiên Fran được tiếp xúc với nhiều bạn bè đồng trang lứa như thế nữa chứ.

Nếu Fran cảm thấy thoải mái ở đây, thì cứ ở lại thôi.

Tuy nhiên, Fran lắc đầu đáp lại tôi.

“......Không sao hết.”

『Em chắc chứ?』

“Nn. Ở đây rất vui, nhưng làm mạo hiểm giả vui hơn. Và nếu em ở lại đây lâu, em không thể mạnh lên được.”

『Đổi lại, em có thể học được nhiều thứ mà. Tuy mất thời gian một chút, nhưng biết đâu khoảng thời gian ở đây sẽ giúp em về lâu về dài?』

“Dạ không sao. Câu chuyện tiến hóa làm em nghĩ ngợi nhiều.”

『Câu chuyện? Ý em là chuyện trên lớp ư?』

“Nn. Câu chuyện của Holial. Nghe thầy nói, em chợt nghĩ rằng thật tuyệt nếu tất cả mọi người đều có thể tiến hóa.”

“Mọi người” mà em ấy đang ám chỉ chắc hẳn là những người tộc Hắc Miêu khác. Cho đến tận bây giờ, Fran vẫn luôn muốn đấu tranh cho tộc của mình.

Em ấy muốn phá vỡ lời nguyền tiến hóa cho cả bộ tộc Hắc Miêu chứ chẳng chỉ cho mỗi bản thân mình.

Câu chuyện của Holial chỉ càng làm em ấy trở nên quyết tâm hơn mà thôi.

『Em đã sẵn sàng rồi nhỉ?』

“Đương nhiên.”

Phá vỡ lời nguyền của tộc Hắc Miêu. Dám nói con đường mà em ấy đã chọn có thể khiến từ “chông gai” trở nên ấm áp, dễ chịu ấy chứ.

Tiêu diệt một tên quỷ nhân hoặc gia quyến của Quỷ Thần có đe dọa hạng S hoặc cao hơn chỉ với sức mạnh của tộc Hắc Miêu mà thôi. Đó là điều kiện duy nhất.

Tuy nhiên hiện tại, không ai trong số các Hắc Miêu ngoài Fran ra có thể tham gia một trận chiến có quy mô như thế cả.

Các Hắc Miêu ở Vương Quốc Thú Nhân đã bắt đầu rèn luyện bản thân và săn quỷ tộc. Nhưng phải rất lâu sau thì những cố gắng của họ mới đâm hoa, kết trái.

Hơn nữa, thứ sức mạnh hão có được từ mỗi việc lên cấp thôi là không đủ để có thể chống lại một tên quỷ nhân có đe dọa hạng S hoặc cao hơn. Họ phải đổi kinh nghiệm bằng máu của mình, mạo hiểm xương thịt của bản thân để chiến đấu, và có sức mạnh tinh thần vững vàng để vượt qua tất cả thử thách ấy.

Nói thật, tôi chẳng biết bao giờ tộc hắc miêu mới có thể đạt đến cấp độ ấy.

Nhìn theo hướng đó, Fran không còn cách nào khác ngoài đơn độc chiến đấu hoặc kiên nhẫn tìm đồng đội. Bộ tộc yếu nhất trên thế giới, tộc Hắc Miêu, không cho chúng tôi nhiều lựa chọn. Tuy nhiên cũng có một số ngoại lệ đặc biệt như Kiara chẳng hạn. Nhờ nhận được sủng ái của Chiến Thần mà bà ấy có thể mạnh đến vậy. Biết đâu ngoài kia sẽ xuất hiện thêm một Hắc Miêu như thế nữa.

Tuy nhiên, liệu người đó có mạnh như Kiara hay không thì còn phải đặt dấu hỏi lớn. Chúng tôi không thể cược hết vào khả năng ấy được.

“Em phải trở nên mạnh hơn, hơn nữa.”

『Đúng đấy.』

Dù sau này em ấy chiến đấu với đồng đội hay đơn độc, bấy giờ Fran phải trở nên mạnh hơn bao giờ hết để có thể vững vàng cho tương lai.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

fran có học được tinh linh thuật ko ta, thấy mấy chap k nói đến nữa r
Xem thêm
chán quá gạ kèo solo vs hiệu trưởng là đc mà 🐧
Xem thêm
Cố lên thôi :)
Thx trans
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Giờ hóng Fran đạt tới Thần Liệt
Xem thêm
Rồi sẽ mạnh thôi...
Tks trans
Xem thêm
AUTHOR
Boom+9
Chả biết cmt gì :v
Xem thêm