Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.480 - 579

Chương 498 Tình hình hiện tại

14 Bình luận - Độ dài: 1,371 từ - Cập nhật:

Sau một cuộc trò chuyện dài rõ lâu, Amanda ôm chầm lấy Fran và xoa đầu con bé.

“Em đã cố gắng rất nhiều rồi!”

Quả thật là chúng tôi cứ đi đến đâu, chúng tôi lại vướng vào một rắc rối nào đó và hút chết hết lần này tới lần khác.

Vừa nói vậy, Amanda không ngừng xoa đầu của Fran. Cứ như thế này, Fran sẽ không bị trọc, hay tóc bị bén lửa chứ? Tôi không định xen ngang vì em ấy có vẻ không phiền.

“Chuyện em lật tẩy được âm mưu đen tối của gã hầu tước giẻ rách ấy rất đáng mừng, nhưng đừng làm gì quá dại dột nữa nhé?”

“Hầu tước giẻ rách?”

“Thì là tên Ashtner đó đó! Chị đã thực hiện một số yêu cầu từ hắn, nhưng hắn chưa bao giờ chịu trả thù lao gì cả! Chị không thể từ chối được bởi vì chị được một người quen giới thiệu cho hắn.”

Amanda đã nhận từ hắn một số công việc như thu thập nguyên liệu. Thân là một trong những người có quyền lực lên Alessa, yêu cầu của tên hầu tước không phải thứ gì đó mà Amanda muốn là có thể ngó lơ.

Về phần của Amanda, cô ấy cũng có mối quan hệ rất chặt chẽ với vương quốc và giới quý tộc. Nếu không, nhất cử nhất động của cô ấy đều có thể khiến giới cầm quyền bận tâm theo dõi.

Rối ren ở Vương Đô, Amanda có vẻ biết rất nhiều. Không ít thông tin đã được tiết lộ với cô ấy trong cuộc đụng độ với vương quốc Reidos. Và chắc hẳn cô ấy cũng có mạng lưới thông tin của riêng mình.

Dù sao thì cô ấy chắc chắn đã nghe đến chiến công của Fran.

Nếu có chuyện gì thì có lẽ chuyện ở vương quốc thú nhân, nơi mà cô ấy không hiểu nhiều, khiến cô ấy bận tâm hơn.

Khi chúng tôi kể đến cái chết của Kiara, cô ấy tỏ ra đau đớn. Thay vì thương tiếc cho Kiara, tôi nghĩ phần nhiều là cô ấy thương tiếc cho mất mát của Fran hơn.

“...Fran-chan là một cô bé rất chăm chỉ, cần cù. Nhưng đừng để bản thân kiệt sức, được chứ?”

“Nn?”

“Nếu Fran có mệnh hệ gì chị không biết được là chị sẽ buồn lắm đó. Vì thế, đừng hành động liều lĩnh quá, nghe không?”

“...Nnn, nhưng nếu em không liều lĩnh thì không mạnh lên được.”

“Fuh... Vậy à.”

Sau một vài giây trôi qua, cô ấy đã nhận ra rằng dù mình có nói gì đi nữa thì cũng không thể thuyết phục được Fran. Đôi mắt của Amanda nhìn xuống, buồn bã.

“Này?”

“Nn?”

“Hiện tại, Fran đang luyện tập ở đây trong lúc chờ Master được sửa chữa xong, phải chứ?”

“Nn.”

『Đúng vậy.』

“Hiểu rồi... Được, hãy để chị giúp em!”

Amanda, với gương mặt tràn đầy quyết tâm, siết chặt nắm đấm của mình và tuyên bố. Cô ấy đang bừng bừng khí thế, sẵn sàng cho một cuộc đấu tập ngay tại đây.

『Cô có thể giúp con bé như thế nào?』

Amanda phải túc trực ở Alessa phòng hờ quân của vương quốc Reidos đánh xuống, phải chứ. Không chỉ thế, với tình hình giao tranh ở biên giới vẫn chưa kết thúc như hiện nay, cô ấy không thể nán lại đây lâu mà không xin phép được.

“Em ấy đang muốn có một bạn đấu tập, đúng không? Vậy hãy để tôi!”

“Ồ--!”

Fran trông rất hạnh phúc, nhưng như vậy có sao không?

『Tôi rất cảm kích trước lời đề nghị của cô, nhưng còn Alessa thì sao? Trận chiến với vương quốc Reidos sẽ ổn chứ?』

“À, về chuyện đó...”

Khi tôi hỏi, Amanda bắt đầu giải thích cho tôi tình trạng hiện tại.

Quân đội của Reidos sau khi xâm phạm biên giới đã bị lực lượng của Alessa đánh tan tác, và đã bị buộc phải rút lui. Sau đó, Reidos đã gửi cho vương quốc một một lá đơn xin lỗi, giải trình rằng tất cả mọi chuyện đều bị thúc đẩy bởi những tay diều hâu.

Bọn chúng nói rằng cuộc chiến này không đại diện cho mong muốn của toàn vương quốc, và tất cả chỉ là do một vài tên quý tộc ngu ngốc quậy phá. Lá thư được gửi kèm với thủ cấp của kẻ được cho là chủ mưu đứng sau cuộc chiến.

“Thực ra, thủ cấp ấy chỉ thuộc về một tên quý tộc hạ cấp đã bị đánh bại trong trò chơi quyền lực của giới cầm quyền Reidos. Hắn không liên quan gì đến cuộc chiến này cả.”

『Nói cách khác, hắn chỉ là một con cừu thế mạng.』

Lãnh chúa Alessa và đại sứ ngoại giao được cử bởi vương quốc Kranzel hiểu điều đó. Ngay cả thế, họ vẫn chấp nhận biện hộ của vương quốc Reidos.

“Nhưng tại sao? Đối phương là những kẻ xấu xa mà?”

“Bọn chị biết~  Nhưng trận chiến này không thể tiếp tục kéo dài được.”

Bấy giờ, vương quốc vẫn đang gồng mình xử lý rắc rối nội bộ, vì thế việc khai mào chiến tranh với một cường quốc khác là bất khả thi. Nếu vương quốc có tài lực và thời gian để làm vậy, thì chi bằng tập trung khôi phục vương đô thì sẽ hay hơn.

Thể diện quốc gia có thể trở thành một vấn đề, nhưng phía Reidos đã xin lỗi, vì thế phần ấy cũng tạm gọi là ổn. Hơn nữa, vương quốc cũng nhận về một số tiền đền bù nhất định.

Vương quốc Reidos chắc chắn cũng đã tính trước đường lùi này ngay từ ban đầu.

Sẽ tốt hơn nếu Kranzel có thể ép chúng nhượng một phần lãnh thổ. Tuy nhiên ngay cả khi bọn chúng từ chối, thì vương quốc cũng không có cách nào để xâm lược trừng phạt bọn chúng được. Chúng ta chỉ có thể dừng lại ở đền bù bằng tiền. Vương quốc Reidos mất tiền, nhưng bù lại bọn chúng lại thu được nhiều thông tin hơn về chiến lực của Kranzel.

“Bấy giờ Jean đang đảm nhận nhiệm vụ canh giữ biên giới và đang lùng sục bất cứ tên gián điệp Reidos nào đó có thể đang trộn lẫn vào trong số các mạo hiểm giả trở về từ chiến trường.”

“Còn Amanda?”

“Phần của chị là đảm đương công việc của các mạo hiểm giả khác, như các nhiệm vụ dành cho mạo hiểm giả cao cấp và nhiệm vụ đột xuất. Nhưng chị có hơi hăng máu một chút, và chẳng mấy chốc đã hết sạch nhiệm vụ.”

Nếu là vậy, cô ấy có thể chuyển sang tìm kiếm nội gián Reidos mà? Thế nhưng, Amanda được coi là thần tượng. Cô ấy quá nổi bật cho công việc ấy.

“Thấy bọn họ thô lỗ không? Chị có thể trở thành một sát thủ đích thực nếu nhiệm vụ yêu cầu. Thế mà bọn họ lại coi chị như tên ngốc chỉ biết đánh nhau vậy...”

Amanda phồng má và than vãn về Nell và chủ hội trong một lúc, trước khi quay lại với vẻ điềm tĩnh của mình.

“Mà cũng nhờ thế mà chị có thời gian để đến đây. À không, phải nói là chị thấy cảm kích mới đúng!”

Nói cách khác, ngay cả khi Amanda không thể nán lại đây lâu, cô ấy vẫn có thể di chuyển giữa Alessa và Quỷ Lang Viên vài ngày một lần.

“Sẽ không hay nếu chỉ đấu tập với mỗi một mình chị, đúng không? Bên cạnh đấu tập, em cũng nên tự rèn luyện, săn lùng ma thú và khám phá đồng bằng nữa.”

『Cô nói không sai.』

“Nn.”

Khi Fran và tôi đều đồng ý, Amanda liền chuẩn bị cây roi của mình.

『Hể? Bây giờ luôn ấy hả?』

“Tất nhiên!”

“Nn. Dĩ nhiên!”

Hầy, đến giờ tôi vẫn chưa thể hiểu được suy nghĩ của mấy tay cuồng chiến bọn họ.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Om nom nom
Xem thêm
Loli là vô đối
Master là vô đối
LOLI LÀ VÔ ĐỐI
MASTER LÀ VÔ ĐỐI !!!
Xem thêm
Thanks for the chapter :)
Xem thêm
Đang cảm động thì tự nhiên đã bắt đầu động tay động chân rồi
Xem thêm
Vừa gặp mới nói chuyện với nhau đc tí đã đánh nhau r :))
thx trans
Xem thêm