Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.480 - 579

Chương 552 Khế ước rắc rối

11 Bình luận - Độ dài: 1,377 từ - Cập nhật:

“Vậy kế hoạch tiếp theo của em là gì?”

Sau khi Fran nhận tập vở học sinh và sổ sách giáo viên cũng như các đồ dùng học tập và giảng dạy thiết yếu khác tại văn phòng tạp hóa, Ines muốn biết về kế hoạch tiếp theo của chúng tôi.

Có vẻ như về căn bản, cô ấy đã dẫn chúng tôi tham quan hết những khu vực quan trọng rồi. Nếu có nơi nào mà em ấy tò mò muốn biết thêm, cô ấy sẽ dẫn chúng tôi đi coi.

Và với sự hướng dẫn của Ines, chúng tôi bắt đầu đi tham quan những địa điểm làm chúng tôi hứng thú khắp học viện.

Nơi đầu tiên chúng tôi đến là ngọn núi tuyết của trường. So với những khu vực khác, nó khá là nổi bật.

“Whoaaah”

“Gâu gâu!”

Trước mắt chúng tôi, chỗ nào cũng có tuyết. Càng về phía đỉnh núi, tuyết rơi càng dày. Cứ như một ngọn núi tuyết, hay con dốc để trượt tuyết thực thụ vậy.

“Đây là khu vực được thiết kế để học sinh rèn luyện cách leo núi tuyết cũng như thích ứng với chiến đấu trên môi trường đó.”

“Em có thể lên trên đấy không?”

“Hiện tại chắc không sao hết.”

“Urushi, lên nào.”

“Gâu!”

Ngay khi nhận được sự cho phép của Ines, Fran và Urushi liền hồ hởi chạy đến khu vực tuyết phủ. Đây không phải là lần đầu tiên Fran và Urushi thấy tuyết. Vào mùa đông, Quỷ Lang Viên cũng bị phủ trong tuyết mà.

Tuy nhiên, trong khi những khu vực khác của học viện nhàm chán như thế, sự kì thú của ngọn núi tuyết này đã thu hút sự chú ý của cả hai.

Tuyết vùi tới đầu gối của Fran, mềm và mịn như vừa mới rơi vậy.

Ban đầu tôi còn tưởng họ thu thập tuyết rơi vào mùa đông, dồn chúng lại một chỗ và duy trì với ma thuật cơ, tuy nhiên có vẻ không phải vậy.

Nếu tôi không lầm, tuyết ở vùng này phải cứng hơn thế này nhiều mới đúng. Đặc biệt là ở vùng núi như ở đây, tuyết có thể đóng lại thành cục cơ. Nếu chỗ tuyết này là do bọn họ góp lại vào mùa đông, nó có đóng thành nhiều khối đá cứng nhỏ cũng không có gì bất ngờ.

Sau khi chạy băng băng qua tuyết cho đến khi thỏa thích, Fran và Urushi quay trở về với Ines, hào hứng hỏi.

“Làm sao có thể tạo được nơi này?”

“Học viện dùng thuật băng tuyết để tạo ra và duy trì nó.”

“Ra là vậy.”

Có vẻ như tuyết được học viện tạo ra hằng ngày bởi ma thuật. Khi lớp tuyết cũ cứng lại, họ sẽ làm chúng tan chảy, để chúng trở lại nước, và tái sử dụng khối nước ấy cho lớp tuyết mới.

“Tuy nhiên, chúng tôi chỉ có thể làm vậy vào thời điểm này trong năm thôi.”

Quả thật, để duy trì ngọn núi tuyết này vào mùa hè là rất tốn kém. Chỉ khi mà nhiệt độ môi trường không cao thì họ mới có thể đắp tuyết lên được.

Vào mùa hè, họ sẽ thay thế tuyết với cỏ mọc dày để học sinh rèn luyện cách leo núi.

Sao đó, chúng tôi tham quan ngọn núi đá lởm chởm, hồ, vùng ngập mặn, tất cả là để phục vụ cho chương trình luyện tập ngoài trời. Hầu hết những nơi này đều được tạo ra và duy trì bởi các ma thuật sư và tinh linh.

“Tôi đã dẫn em đi hết các địa hình luyện tập ngoài trời của học viện rồi đấy. Ngoài ra, em còn muốn đến nơi nào nữa không? Mặt trời cũng gần lặn rồi.”

“Nn......Zerosreed ở đâu?”

“Tôi xin lỗi, tôi được dặn là không dẫn em đến chỗ đó. Cho đến khi tình hình đỡ phức tạp hơn, đích thân hiệu trưởng sẽ dẫn em đi với những điều kiện nhất định.”

“......Hiểu rồi.”

Tất nhiên, không có cách nào họ sẽ cho em ấy gặp hắn, nhất là mới gần đây con bé thiếu chút nữa là đã ra tay sát hại hắn còn gì. Chính Fran cũng hiểu là mình vừa hỏi một yêu cầu vô lý nên cũng không thất vọng mấy khi bị từ chối.

“Vậy còn Romeo thì sao?”

“Chuyện đó cũng rất khó. Cậu bé bấy giờ vẫn đang ngủ.”

Ban đầu, tôi nghĩ rằng đứa trẻ đó còn đang ngủ do căn bệnh tà khí của mình. Tuy nhiên, có vẻ như chuyện không chỉ đơn giản như vậy.

“Em không thể gặp cậu bé ư?”

“À-...thì, chuyện đó...”

Hm? Đột nhiên Ines trở nên khó xử hẳn.

“Cho tôi xin lỗi, chuyện đứa trẻ tên Romeo còn đang ngủ là nói dối. Em ấy đã thức dậy kể từ khi Fran đến phòng giáo viên rồi.”

“? Tại sao lại nói dối?”

“Tôi được bảo rằng không nên để Fran và Romeo tiếp xúc với nhau.”

“Tức là sao?”

“Thực ra là, cậu bé vô cùng sợ em, Fran-dono...”

Sự cố Fran có ý định ra tay sát hại Zerosreed vẫn còn mới sáng nay.

Không chỉ Zerosreed gần như bị chém đầu hay những học sinh không may có mặt gần đó bị chấn thương tinh thần bởi sát khí của Fran. Thêm một người nữa cũng bị thương sau sự cố ấy, và đó là Romeo, hiện đang bị liên kết với Zerosreed bằng một năng lực đặc biệt.

Chính Weenarhyn cũng có đề cập rằng Zerosreed và Romeo đang trong một tình thế phức tạp, khi mà người này bị thương, người kia cũng chẳng thể lành lặn.

Và nếu Fran xém giết Zerosreed—

“Romeo cũng bị thương?”

“Vâng... mặt dù vết thương không nghiêm trọng như Zerosreed, cũng chỉ bằng một phần mười so với người đó mà thôi. Tuy nhiên, với một đứa trẻ ba tuổi thì một vết thương như vậy...”

Chỉ một vết cắt nông vào cổ cũng có thể nguy hiểm tính mạng.

“Romeo không sao chứ?”

“Vết thương đã được chữa trị ngay lập tức, nhưng có vẻ như cậu bé biết được ai là người gây ra vết thương ấy.”

Và đó là lý do tại sao cậu bé sợ Fran. Dường như Ines lo lắng rằng mình sẽ vô tình làm Fran buồn khi biết rằng em ấy chút nữa đã vô tình đoạt mạng Romeo, và đã cố che dấu chuyện đó hết mức có thể.

Tuy nhiên, vì chính Fran muốn gặp Romeo, nên cô ấy đành phải nói ra sự thực. Tiếp tục lừa gạc em ấy chỉ sẽ làm tình hình tương lai phức tạp hơn thôi.

“...Em sẽ về nhà bây giờ.”

“Hiểu rồi.”

Và thế là Ines dẫn Fran ra đến cổng. Thấy Fran chùng vai xuống như vậy, Ines nhìn em ấy với ánh mắt lo lắng. Bấy giờ, Fran cũng chỉ giống như bất cứ đứa trẻ nào khác cùng tuổi với mình.

“Tôi cũng đã nghe qua vụ hồi sáng rồi. Có thể Romeo sẽ thay đổi suy nghĩ của mình trong tương lai, biết đâu được đúng không?”

“Cảm ơn.”

Ines cố gắng động viên Fran, tuy nhiên khuôn mặt của em ấy vẫn còn tối sầm. Thực tế tay của mình chỉ một chút nữa là nhuốm máu một đứa trẻ ba tuổi đã thực sự làm Fran rất buồn rầu.

『May mắn là chúng ta đã không giết hắn nhỉ. Như thế là tốt rồi.』

“Nn......”

“Gâu.”

“Cảm ơn em, Urushi.”

Fran lấy lại được chút sức sống của mình sau khi được Urushi liếm tay. Tuy nhiên, con đường trả thù của Fran như vậy đã trở nên chông gai hơn bao giờ hết.

Cho đến khi Weenarhyn có thể phá vỡ được cái khế ước phiền nhiễu ấy, không có cách nào mà Fran có thể ra tay tổn hại Zerosreed được. Lần tới nếu chúng tôi liều lĩnh tấn công hắn, Romeo có thể sẽ thực sự mất mạng.

Quả là một tình huống rắc rối đúng như Weenarhyn nói.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Om nom nom nom
Xem thêm
Hmm
thx trans
Xem thêm
Loli-sensei
MLEM MLEM MLEM
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Xem thêm
Thanks :)
Xem thêm