Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.480 - 579

Chương 564 Thần Liệt

25 Bình luận - Độ dài: 1,699 từ - Cập nhật:

Tiết học của Holial vẫn chưa dừng lại tại đó.

Mặc dù chúng tôi đã đi lạc đề một chút sang năng khiếu ma pháp của thú nhân tộc, nhưng thầy giáo cũng đã dẫn cả lớp lại với nội dung ban đầu.

“Được rồi, Caurona, đâu là chủng tộc duy nhất trên thế giới này không thể tiến hóa?”

“Vâng, là con người như chúng em.”

“Đúng vậy—”

Có vẻ để giúp cho Fran nắm sơ qua những gì lớp đã học từ trước tới nay, người thầy bắt đầu tóm lược giảng lại cho cả lớp những bài học trước đây.

Nghe qua cứ như một tác phẩm văn học huyễn tưởng do kết hợp từ nhân chủng học và thần loại lại mà thành vậy, nhưng với thế giới này đó là thực tế.

Ngắn gọn lại, sau khi các vị Thần tạo ra thế giới và môi trường cho nó, các vị Đại Thần đã hợp tác với nhau để tạo ra nhân loại. Sau đó, sử dụng con người làm nền tảng, các vị Thần đã sinh ra quyến thuộc của riêng mình.

Nếu là quyến thuộc của Thú Trùng Thần, họ sinh ra sẽ trở thành Thú Nhân hoặc Trùng Nhân. Quyến thuộc của Sâm Thọ Thần là tộc elf, còn của Đại Địa Thần là tộc dwarf hoặc ma tộc. Kiểu kiểu như vậy.

Các bán nhân đều có những năng lực độc nhất được trao cho bởi vị Thần của mình, nhờ thế mà họ mới có thể tiến hóa.

Nghe qua dễ tưởng rằng con người là tộc duy nhất không được ưu ái cho điều gì, nhưng thực ra, con người được cả Thập Đại Thần cùng sủng ái một cách cân bằng. Đó là lý do mà con người có thể lĩnh hội nhiều năng lực khác nhau, khả năng sinh sản cao, và được coi như là chủng tộc mang tính ổn định nhất. Không phải là họ bị cấm tiến hóa, mà đơn giản tiến hóa với họ là không cần thiết.

Chà, nội dung diễn dịch sự phân định vị trí và năng lực các chủng tộc khác nhau cũng còn chịu sự ảnh hưởng của địa chính trị nữa. Không đời nào mà ở những vương quốc nơi mà các gia đình hoàng gia nhân loại có sức ảnh hưởng lớn, các trường học sẽ dạy cho học sinh của mình rằng con người là một bộ tộc yếu ớt không có bất cứ điểm gì đặc biệt nổi trội.

Nếu là Thú Nhân Quốc, người ta sẽ được dạy rằng Thú Nhân Tộc là bộ tộc mạnh mẽ và cao quý nhất, vì thế mà họ không cần dựa dẫm vào những chiêu trò rẻ tiền như ma thuật.

“Được rồi, cùng đi sâu vào phần tiến hóa nào. Đầu tiên, những chủng tộc không phải nhân dạng có thể tiến hóa một cách tự nhiên sau khi lên đến một cấp độ nhất định và hội tụ đủ một số tiêu chí nhất định. Trong một số trường hợp hiếm hoi hơn, chúng có thể đạt dạng biến dị. Đừng nhầm lẫn giữa biến dị và tiến hóa nhé.”

Ví như ma tộc. Họ không tiến hóa, mà chỉ biến dị thôi. Tiến hóa là một bước tiến lớn mà nhân loại (trừ con người) có thể đạt được sau khi đạt tới cấp độ tối đa. Trong khi đó, biến dị có thể xảy ra bất cứ lúc nào bất kể cấp độ miễn là một số điều kiện cụ thể được thỏa mãn. Không biết ví dụ là gì nhỉ?

“Thú Nhân, Elf, Dwarf và Long Nhân đều có thể tiến hóa.”

Tuy nhiên theo như được biết, trong số các chủng tộc có thể tiến hóa và biến dị, đôi khi lại xuất hiện một số cá nhân đạt được dạng tiến hóa đặc biệt.

Thập Tộc Nguyên Thủy của Thú Nhân Tộc là một ví dụ. Nhưng đó không phải là những dạng tiến hóa đặc biệt duy nhất.

Tộc của Asurasu, Họa Quỷ là một ví dụ. Nó là một bộ tộc truyền thuyết hiếm khi xuất hiện tới nỗi sự tồn tại của nó luôn bị chất vấn. Tuy các tộc tiến hóa đặc biệt không phải khi nào cũng trao cho người tiến hóa sức mạnh vô tiền khoáng hậu, nhưng thường là thế.

“Trong số các dạng tiến hóa đặc biệt ấy, còn có một dạng tiến hóa cực kì hiếm nữa. Và nó được gọi là Thần Liệt (Thần Linh Tái Xuất) hay Tiên Tổ Phản (Tổ Cụ Hiển Linh). Một số học giả còn gọi họ là Thần Chủng.”

Cái tên nghe dữ dằn thật.

“Như cái tên gợi ý, họ được cho là đã tiến hóa lên đến dạng gần với Tộc Thủy Tổ được chính tay các vị Thần nhào nặn nên. Cá nhân thầy thì nghĩ rằng dùng từ ‘hồi quy’ sẽ hợp hơn là ‘tiến hóa’. Tuy nhiên, nhìn chung thì hiện tại, chúng ta vẫn sẽ coi nó như là một dạng tiến hóa. Theo như thầy được biết, High Elf chính là một ví dụ điển hình của Thần Liệt.”

Sự khác biệt lớn nhất giữa Tiến Hóa và Thần Liệt là sự thay đổi chủng tộc.

Ví dụ tộc Elf có nhiều phân nhánh khác nhau như Elf Rừng, Elf Lá hay Elf Cỏ. Tuy nhiên dù họ có tiến hóa đến mức nào đi nữa, thì họ vẫn chỉ là Elf mà thôi.

Riêng tộc của Weenarhyn thì khác.

Không chỉ High Elf, bản thân Weenarhyn cũng là một Bán Thần chứ chẳng chơi.

(Vậy cô ấy cũng là Thần. Thật tuyệt vời.)

『Đùa hay thật thế? Weenarhyn là một vị thần hẳn hoi sao?』

Cả tôi và Fran đều cực kì kinh ngạc khi nghe thế. Tuy nhiên hóa ra Bán Thần không được coi như là một vị Thần chính thức, nhưng cũng chỉ xếp đằng sau họ mà thôi.

“Tuy nhiên, cả lịch sử nhân loại chỉ xuất hiện có một vài cá nhân như vậy, thế nên chúng ta không có nhiều thông tin về họ. Những gì thầy vừa giảng là do thầy tổng hợp được từ nghiên cứu cũng như được chính hiệu trưởng chia sẻ.”

“Vậy thưa thầy, ngoài High Elf ra thì chúng ta còn biết đến những Thần Liệt Tộc nào nữa?”

Các học sinh khác cũng đã bắt đầu đặt câu hỏi như đã quên đi nỗi sợ hãi của mình với Fran.

“Câu hỏi hay. Theo những gì thầy được biết thì tộc dwarf có Elder Dwarf. Và chắc chắn Ma Thần là Thần Liệt của ma tộc.”

“Vậy có Thần Liệt nào chưa được chính thức xác nhận không thưa thầy?”

“Phải, để xem. Đầu tiên là Thiên Long Nhân. Họ được cho là Thần Liệt của Long Thần. Tuy nhiên, các tài liệu đề cập đến họ đều đã bị đánh mất cùng với sự sụp đổ của lục địa Goldishia. Tuy nhiên, sự tồn tại của họ vẫn còn được tộc Long Nhân truyền miệng cho nhau, nên có khả năng cao là họ có tồn tại.”

Thiên Long Nhân, tôi biết về sự tồn tại của họ. Trong trận chiến ở vương đô, Velmeria, chịu sự điều khiển của Fanatic và bị mất kiểm soát, nhờ kĩ năng mà đã trở thành Thiên Long Nhân còn gì.

Chính mắt tôi đã chứng kiến quyền năng kinh hoàng của cô bé.

Vậy đó là Long Thần sao?

“Về phần thú nhân, có truyền miệng cho rằng tộc người thú có Thần Liệt được gọi là Thần Thú Nhân, bộ tộc cổ xưa nhất của lịch sử Thú Nhân Tộc.”

“Thần Thú Nhân?”

“Phải. Sức mạnh của họ được cho là vượt xa Thập Tộc Nguyên Thủy. Truyền Thuyết kể lại rằng từng có một Thần Thú Nhân đã đánh bại chủ sở hữu của Thánh Kiếm chỉ với tay không.”

“Hhhể?”

“Thật ư...”

Nghe thấy Holial nói thế, các học sinh bên dưới liền trở nên náo nhiệt. Chắc hẳn cả lớp đã được học qua về Thánh Kiếm và quyền năng của chúng nên mới hiểu được tuyên bố ấy mạnh bạo tới mức nào.

Có lẽ bọn trẻ đang nghĩ rằng Holial thân là thú nhân tộc đang phóng đại Thần Liệt của tộc Thú Nhân.

Riêng tôi và Fran thì lại khác. Chính tôi cũng thấy Velmeria đánh ngang ngửa với Asurasu có Thánh Kiếm trên tay còn gì. Chúng tôi chưa thấy hết sức mạnh của Weenarhyn, nhưng chắc chắn là cô ấy có thể chống lại thánh kiếm.

『Và nếu như Thần Thú Nhân có sức mạnh ngang ngửa với Weenarhyn hay Thiên Long Velmeria...』

“Nn. Có thể đánh thắng thánh kiếm.”

Nghe thấy Fran lẩm nhẩm thành tiếng như vậy, sự chú ý của cả lớp liền đổ dồn lên em ấy. Holial hào hứng hỏi.

“Hắc Lôi Công Chúa, suy nghĩ của trò là gì?”

“Nn. Em đã chiến đấu với Weenarhyn một lần. Cô ấy chắn chắn đủ mạnh để đối phó với thánh kiếm.”

“......Trò đã từng thấy thánh kiếm rồi sao?”

“Em đã từng thấy Asurasu dùng thánh kiếm để chiến đấu.”

“Ra vậy. Trò đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của cả Thánh Kiếm lẫn Thần Liệt Tộc rồi nhỉ!”

Sau đó, lớp học trở nên ồn ào hơn bao giờ hết. Các học sinh không ngừng đặt câu hỏi với Fran. Có vẻ như câu chuyện của em ấy về quyền năng của Thánh Kiếm trong trạng thái giải phóng đều khiến mọi người trở nên kinh ngạc.

Tôi đã sợ rằng bỏ ra quá nhiều thời gian của tiết học để kể chuyện có thể làm cho Holial tức giận, nhưng chính người thầy giáo cũng muốn hỏi Fran nhiều thứ về thánh kiếm luôn.

Dù sao thì bản thân chúng cũng là những huyền thoại của thế giới này mà.

Cuối cùng thì chúng tôi chỉ nói chuyện về Asurasu và thanh Thánh Kiếm của anh ta mãi cho đến khi tiết học kết thúc.

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Thế giới này ko có high human chán ghê
Xem thêm
Thế là tác giả cắm flag cho bé Fran tiến hoá 🐧
Xem thêm
ya 100% r@@
Xem thêm
Mấy cái "huyền thoại" với "truyền thuyết" đó Fran đều đã gặp gần hết rồi :v
Xem thêm
Như ở thất nghiệp chuyển sinh ta có thần liệt dương
Xem thêm
:))))) vãi thú vị
Xem thêm
Để mị nói cho mà nghe :))
thx trans
Xem thêm
Om nom nom nom thế lại phải kể chuyện :)))
Xem thêm
Không biết Fran sau này có thể thành Thần Liệt được không
Xem thêm