Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.480 - 579

Chương 502 Khởi đầu thực sự - phần sau

32 Bình luận - Độ dài: 2,602 từ - Cập nhật:

Nữ Thần Âm Phủ dẫn tôi vào bên trong điện thờ, và trong đó còn có thêm hai người phụ nữ nữa đang chờ đợi tôi.

So với Nữ Thần Âm Phủ thì hai người họ trông Tây hơn.

Người phụ nữ tự nhận mình là Nữ Thần Trăng Bạc, như cái tên gợi ý, mang mái tóc màu bạc trắng tuyệt đẹp, nước da thuần khiết như tuyết, và đôi đồng từ màu hoàng kim. Mái tóc màu bạc ấy đu đưa và sáng lên theo từng cử động dù nhỏ nhặt của cô. Trong khi đó, khuôn mặt của cô lại tràn đầy tình thương mẫu tử và sự độ lượng, một hình ảnh hoàn toàn phù hợp với một vị thần.

Trong khi đó, Nữ Thần Hỗn Mang lại có vẻ ranh mãnh hơn, mang một vẻ đẹp thần thánh khác với Nữ Thần Trăng Bạc. Đôi đồng tử đỏ thẫm của cô tưởng chừng có thể nhìn thấu mọi thứ trên thế gian này. Nước da bánh mật của cô làm tôi muốn chạm đến vô cùng. Trong khi ấy, mái tóc màu bạc của cô lại sáng hơn một chút so với Nữ Thần Trăng Bạc. Là màu bạc tro chăng? Mái tóc ấy phù hợp với nước da ngăm của cô một cách hoàn hảo.

Bên cạnh nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, trang phục mỏng tanh trên thân thể của ba người họ đều là do tôi tự tưởng tượng ra sao? Làm tốt lắm, tôi ơi.

“Ừmm...”

“Hai người này là cộng sự của tôi. Họ là những người đang tìm kiếm cậu. Thực ra, ta chỉ giúp họ một tay mà thôi. Hai người họ mới là nhân vật chính ở đây.”

Rồi sau đó, tôi có một cuộc trao đổi ngắn với cả ba vị thần.

Trước sự bất ngờ của tôi, họ không phải là thần linh của Trái Đất. Nếu là vậy, thì họ từ đâu đến? Câu trả lời là từ thế giới khác. Họ là những vị thần tạo ra và cai quản thế giới ấy.

Tuy nhiên, đó không phải là kinh ngạc lớn nhất. Tất nhiên là có mơ tôi cũng không tin được chuyện thế giới song song có tồn tại và tôi sẽ được nói chuyện với những vị thần của thế giới ấy. Nhưng những gì họ nói tiếp theo mới thực sự làm tôi sững sờ.

“Với sức mạnh của ta, ta có thể giúp cho linh hồn của cậu từ quê hương của mình đến thế giới của chúng ta.”

Họ vốn từng là những vị thần của Trái Đất, vì thế họ vẫn còn chút quyền năng với nơi đó. Ví như Nữ Thần Âm Phủ có thể triệu hồi những người đang cận kề cái chết.

“Cựu thần của Trái Đất? Không, bên cạnh đó, thế giới khác sao...? Tôi đang được tái sinh sang thế giới khác...?”

“Không sai, cũng gần như vậy.”

“Ừmm... Nhưng tại sao?”

“Đừng vội, bọn ta sẽ từ từ giải thích.”

Tôi có lý do để thắc mắc. Không đời nào tôi lại được chuyển sinh mà không có lý do gì được. Chắc chắn là tôi phải thực hiện một sứ mệnh nào đó.

Vừa giải thích nhiệm vụ của tôi, họ vừa cho tôi thấy thế giới của họ và cuộc chiến giữa các vị thần.

Tôi sẽ được chuyển sinh vào một thanh kiếm để giải cứu cho một thánh thú có tên là Fenrir đang chịu ảnh hưởng tiêu cực từ những mảnh Quỷ Thần mà con thú đã ăn phải. Tất cả những gì tôi cần làm là tiêu diệt ma thú. Đơn giản chỉ vậy, nhưng bản thân nhiệm vụ ấy lại không hề đơn giản. Bên cạnh đó, vì tôi đến từ Trái Đất mà tôi có thể chống lại sự kiểm soát của Quỷ Thần.

“Xin hãy cứu lấy đứa trẻ đó, cầu xin cậu đấy.”

“Ừmm... Tôi sẽ tái sinh thành một thanh kiếm sao...? Không chỉ thế, tôi còn bị xóa kí ức nữa chứ?”

“Chúng ta sẽ không hoàn toàn xóa nó đi, mà chỉ tạm thời phong ấn chúng lại mà thôi. Nếu không, cậu sẽ ngay lập tức phát điên sau khi trở thành một thanh kiếm đấy.”

“Chủ yếu là những kí ức về cái chết của người thân thiết, bạn bè và của chính cậu.”

“Bên cạnh đó thì còn những kỉ niệm buồn có thể ảnh hưởng mạnh đến nhân cách của cậu nữa.

“Kí ức về lần đầu tương tác với những người khác giới và những kí ức về họ cũng sẽ bị niêm phong. ”

Nói cách khác, những mảng kí ức mạnh mẽ, có sức ảnh hưởng đặc biệt và cũng là nền tảng của tính cách hiện tại của tôi sẽ tạm thời bị xóa bỏ.

“Cho đến khi chúng ta đánh giá rằng cậu sẽ không phát điên sau khi những kí ức ấy trở về, cậu sẽ được nhớ lại toàn bộ mọi chuyện. Dù sao thì nếu không có chúng, để cậu quay trở về vòng luân hồi như vậy chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra.”

“Ừmm, nếu tôi chết ở thế giới khác thì sao? Giả sử như thân xác là kiếm của tôi bị gãy, tôi sẽ chết ư?”

“Cậu sẽ về lại với vòng luân hồi của Trái Đất. Điều tương tự cũng sẽ xảy ra sau khi cậu hoàn thành nhiệm vụ của mình.”

Nếu tôi chết lần nữa, tôi sẽ không tiếp tục tái sinh ở thế giới ấy mà trở về với Trái Đất. Đó là ưu đãi đặc biệt dành riêng cho tôi. Mặc dù lần tới, tôi sẽ không nhớ gì cả.

“Ừmm, nếu tôi từ chối thì sao?”

“Đừng sợ, chúng ta sẽ không trừng phạt cậu đâu. Cậu sẽ chỉ đơn giản là quay trở về vòng luân hồi mà thôi, còn chúng ta sẽ tìm kiếm một ứng cử viên mới.”

Có vẻ như tôi không phải là người đầu tiên đến đây. Nhưng tất cả những người trước đó đều đã từ chối trở thành một thanh kiếm.

Khó lòng nào mà tôi không lo lắng hay sợ hãi gì được, nhưng tôi đã quyết định rồi.

“...Được, tôi sẽ tái sinh.”

“Như thế ổn không?”

“Cậu chắc chứ?”

“Vâng, thay vì cứ thế này mà chết, tôi muốn ghé thăm thế giới khác hơn. Mà bên cạnh đó, tôi còn phải hoàn thành sứ mệnh của mình nữa nhỉ?”

“Đúng vậy.”

“À, tôi có thể nhờ các vị xóa hết dữ liệu trên máy tính của tôi được không? Không biết là đòi hỏi tầm phào của tôi có thể...”

“Hiểu rồi, cứ để đó cho chúng ta.”

Đúng là các vị thần có khác, họ có chế độ ưu đãi khách hàng tuyệt vời. Họ còn hứa với tôi rằng họ sẽ xóa đi kí ức ám ảnh của cô bé được tôi cứu, cụ thể là cảnh tượng kinh khủng khi tôi bị xe tông chết, bên cạnh dữ liệu trên máy tính cùng với bộ sách kho tàng của tôi.

Không, đó đâu phải là điều làm tôi quyết định tái sinh đâu? Mặc dù chỉ là một thanh kiếm, nhưng được tái sinh đến thế giới khác với khả năng như gian lận chẳng phải là giấc mơ lãng mạn của nhiều gã đàn ông trên thế giới sao? Bên cạnh đó, thánh phước mà họ tặng cho tôi cũng rất tuyệt nữa. Thế mới thấy các vị thần sẽ đi xa—

“Được rồi, hãy để ta giới thiệu cho cậu thêm hai người nữa.”

Vừa nói vậy, hai bóng người xuất hiện trước mặt tôi. ??. Lý do cho “??” là vì tôi không thể nhận diện được hình ảnh của một người.

“Vinh dự được gặp cậu. Ta là Nữ Thần Trí Tuệ.”

“Xin chào, ta là Futsunushi, Kiếm Thần.”

“V-vâng, rất vui vì được gặp hai vị.”

Người gọi bản thân là Tuệ Thần có một vẻ đẹp trung tính, nhìn qua không phân biệt được là nam hay nữ. Cô ấy có một mái tóc dài, mượt như một tấm lụa. Trên khuôn mặt đeo một gọng kính tròn, mảnh. Cô vận một tấm áo choàng như áo choàng thợ săn nên rất khó đoán được hình thể của cô.

Có lẽ ngay cả vị thần này cũng được dựa trên tưởng tượng của tôi. Là Thần Trí Tuệ nên đeo kính sao? Phải, chắc chắn tôi sẽ hình dung về Tuệ Thần như vậy.

Tuy nhiên, vị thần tiếp theo mới thực sự kì lạ.

“N-Ngài Futsunushi? Ngài có tên sao?”

Trong khi đó, các vị thần khác lại không xưng tên của mình ra. Về phần Futsunushi, đó là tên của một vị thần Nhật Bản nổi tiếng, Kiếm Thần Futsunushi.

“Hơn nữa, thân ảnh của ngài...”

Cơ thể của Futsunushi có thể mô tả ngắn gọn là một cái bóng, giống như bóng đêm đang tạo hình thành dạng người vậy. Chuyện gì đang xảy ra với tưởng tượng của tôi về ông ấy vậy? Là tôi không tưởng tượng được hình ảnh của ông ta chăng.

“Ngài ấy là vị thần duy nhất trong số chúng ta có tên. Trong trận chiến với Quỷ Thần, ông ấy đã triệu hồi một phần thánh thể mình còn sót lại ở Trái Đất và đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến. Để đổi lấy sức mạnh đó, ngài ấy đã bị rằng buộc bởi cái tên mình từng từ bỏ.”

Nhớ lại, trong trận chiến với Quỷ Thần tôi được cho xem, quả thật có một vị thần đã triệu hồi ra một thanh kiếm khổng lồ và sử dụng nó để chiến đấu.

Khi các vị thần đến thế giới mới này, họ từ bỏ những cái tên cũ của mình và tái sinh trở thành những vị thần mới. Bản thân các vị thần không phải là một thực thể riêng biệt, mà là sự kết hợp giữa nhiều thực thể khác nhau từ nhiều vị thần hứng thú với thế giới mới.

Về phần của Kiếm Thần, để tiêu diệt Quỷ Thần, ông ta đã sử dụng thánh thể Futsunushi, một phần thánh thể của ông ta, đến giới hạn. Vì thế mà Kiếm Thần đã bị cố định như là Futsunushi, thay vì được tự do như các vị thần khác.

“Vì vẻ bề ngoài của ta đã bị quyết định, ta không thể dễ dàng thay đổi bề ngoài của mình như những vị thần khác được. Mặt khác, linh hồn của con người có thể sẽ không chịu được chân dạng của ta. Vì thế, xin thứ lỗi khi ta xuất hiện như thế này.”

Nhờ không có tên mà các vị thần khác có thể thoải mái thay đổi hình dạng của mình, không như Futsunushi.

“Thanh thánh kiếm mà cậu chuẩn bị tái sinh thành là quyến thuộc của Kiếm Thần và Tuệ Thần. Vì thế, cậu sẽ cần hợp tác với hai người họ.”

Sau đó, các vị thần cho tôi thấy những kí ức mà tôi sẽ bị phong ấn. Ugh, thật đáng xấu hổ.

Ban đầu cũng không tới nỗi. Kí ức về cơn đau thấu tâm can và những cảm xúc tiêu cực tôi phải hứng chịu lúc lâm chung, kí ức về những bộ phim và VR game yêu thích tôi đã có thời phát nghiện. Tất cả chúng đều có những phân cảnh từng làm tôi rất xúc động.

Nhưng rồi những cảm xúc ấy cũng dần dần đào sâu vào cuộc sống cá nhân của tôi hơn...

“A, một bộ phim nổi tiếng. Cậu từng chọn nó cho buổi hẹn hò đầu tiên. Cho đến bây giờ, nó vẫn còn là một mảng lớn trong kí ức của cậu.”

Lần nào tôi coi lại bộ phim ấy, những khoảng thời gian ngọt ngào và cay đắng hồi đó cũng lại ùa về.

“Còn đây là kí ức chia li với cô chó mà cậu vô cùng thương yêu.”

Tên của nó là Fran, một giống chó lai tôi để lại cho cha mẹ mình chăm sóc. Trông nó như cây chổi lau nhà trắng biết đi vậy. Một ngày, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ, thông báo về sự ra đi của Fran. Thế là tôi một mạch ùa về nhà cha mẹ. Điều duy nhất an ủi tôi là Fran đã sống một cuộc đời trọn vẹn. Ngay cả thế, tôi cũng không sao ngừng khóc được.

“Còn đây là kí ức về lần đầu tiếp xúc da thịt với bạn khác giới. Cậu đã phạm rất nhiều sai lầm, và kí ức ấy cho đến nay vẫn còn là một vết cứa sâu vào trong tim cậu.”

Cái g—! Ôi trời ơi! Cái đó——!

Từ đoạn đó trở đi thì toàn tra tấn mà thôi. Giết quách tôi luôn đi cho rồi! Khoang, mình đã chết rồi còn đâu! Trái tim của tôi bị đùa giỡn tới mức tôi chỉ còn biết hét lên cho chính mình nghe và tự cãi lại.

Ồ, còn có cả cái hồi lần đầu tiên trong đời đến cabaret này? Không, đó là do tôi bị đàn anh lôi kéo chứ bộ! Khoang, đừng có lần lượt giới thiệu từng bộ 18+ một từng hấp dẫn tôi cả đời này chứ!

Sau đó, khi tinh thần của tôi đã bị đánh gục tới kiệt quệ, họ sử dụng sức mạnh của mình để đưa linh hồn của tôi vào một thanh kiếm. Ơn phước.

Hỗn Thần gọi tôi đến gần một thanh kiếm tuyệt đẹp với trang trí hình thiên thần.

“Lần tới gặp lại chúng ta là lúc cậu hoàn thành nhiệm vụ của mình, nếu không có vấn đề gì cả.”

“Ý của ngài ‘không có vấn đề’ là sao?”

“Không biết đấy? Cậu cũng tự hiểu được mà, đúng không? Chúng ta không phải là toàn trí toàn năng. Luôn có những thứ mà chúng ta không thể lường trước được.”

Thật ư?

“Nhưng khi sang thế giới này, các vị thần chúng ta sẽ vờ như hai bên chưa từng gặp nhau trước đây đấy.”

“Hể? Tại sao?”

“Cậu biết thần linh chúng ta sẽ có tác động đến kí ức của cậu lớn tới nhường nào không? Sẽ không hay chút nào nếu niêm phong kí ức của cậu bị lỏng ra, chẳng phải sao?”

“Ra vậy.”

Phong ấn của các vị thần cũng có thể bị phá vỡ ư? Không, nếu bọn họ thực sự không toàn trí toàn năng, thì viễn cảnh ấy vẫn có thể khả thi.

“Ta đã cố gắng hết sức trong khả năng của mình rồi đấy. Đặc biệt là hệ thống kiểm soát năng lực của cậu. Có thể nói nó là sản phẩm tâm đắc nhất của ta rồi đó. Cứ vui vẻ chơi đùa với nó.”

“Hể, chơi đùa sao?”

“Chơi đùa cũng quan trọng lắm đấy? Tất nhiên, cậu chẳng thể ngó lơ sứ mệnh của mình, nhưng cậu cũng đâu thể không tận hưởng thế giới mới được, đúng không nào? Cứ sống hết mình đi.”

“V-Vâng!”

“Mà kí ức của cậu sẽ bị niêm phong ngay tại đây, nên cậu cũng sẽ chẳng nhớ gì khi tỉnh dậy đâu. Dù sao thì cố gắng hết sức nhé.”

“V-Vâng, xin cảm ơn rất nhiều!”

“Ufufufu. Vậy, chúc cậu hỗn loạn tốt lành!”

Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

chó tên fran vcl
Xem thêm
ể? hoàn thành nhiệm vụ xong là phải trở về à? vậy còn fran?
Xem thêm
bình tĩnh,về mặt lý thuyết nếu muốn main thực sự có thể xin bọn Thần cho ở lại mà,chả có vấn đề gì cả,main chỉ cần đề đạt là xong :v
Xem thêm
chắc gặp đc Fran ko phải là ngẫu nhiên đâu :))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi ヽ(`⌒´メ)ノ
Toàn tay to, hết 3 trong 5 vị thần làm quyến thuộc
Gấu
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Xem thêm

Lục lọi ký ức của ngt xog đem ra để cà khịa ai là ai đã làm thế Hỗn Thần sao
chúc cậu hỗn loạn vui vẻ mới ghê flag kinh dị đi đâu cũg có drama
Xem thêm