Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.786 - 883

Chương 811 Hành quân cấp tốc

19 Bình luận - Độ dài: 1,451 từ - Cập nhật:

Đơn vị 100 quân của chúng tôi, sau khi tập hợp tại Nocta, đã khởi hành và bấy giờ đang chạy xuyên qua thảo nguyên.

Ngay cả khi tất cả những người ở đây điều có thực lực rất cao cường, nếu Fran bức tốc chạy với tốc độ tối đa của mình, họ sẽ sớm bị bỏ lại ngay.

Chỉ có một số ít, như Hilt, là có thể theo kịp em ấy mà thôi.

Ngay cả vậy, tốc độ hiện tại của chúng tôi cũng đã rất nhanh rồi.

Phần nhiều công lao thuộc về ma pháp cường hóa diện rộng của Sophilia.

Giống như thi sĩ trong game RPG, cô ấy có thể hiện thực hóa nhiều phép màu với âm nhạc. Không chỉ giới hạn trong ma thuật chúc phúc hay nguyền rủa, cô cũng có thể tấn công và hồi phục với âm nhạc nữa.

“Ma Tấu ∙ Địa Phương Vi Hành.”

Ngay khi chúng tôi khởi hành, Sophilia bất ngờ đánh lên cây đàn hạc nhỏ của mình.

Và rồi từ cô xuất hiện một nguồn ma lực ấm áp, ôm lấy tất cả một trăm người chúng tôi.

Khúc nhạc của cô làm mọi người đều xiêu lòng. Quả nhiên cô là một nghệ sĩ bậc nhất. Ngay cả khi nó không có phép thuật gì đi nữa, bài hát của cô tuyệt vời đến nỗi quá đủ để gia tăng sĩ khí của chúng tôi rồi.

Tuy nhiên, giá trị của khúc nhạc ấy không chỉ có thế. Sau khi Sophilia biểu diễn xong khúc nhạc kéo dài một vài phút của mình, tôi nhận ra sức mạnh của mọi người đã được cải thiện đáng kể.

Có vẻ như hiệu quả ma thuật của cô sẽ được kích hoạt sau khi khúc nhạc đã được biểu diễn xong, không phải trong lúc nó được cất lên. Hành động ca hát và biểu diễn của cô có lẽ giống như một hình thức thay cho việc niệm xướng chú vậy.

“Ma Tấu ∙ Tật Phong Vi Hành”

Khúc nhạc thứ hai, với tiết tấu rộn rã, mang hiệu quả tăng cường một chút tốc độ cơ bản. Cộng với hiệu quả chúc phúc của bài hát đầu tiên, tốc độ của mọi người đã được gia tăng trông thấy.

Việc Sophilia có thể cường hóa đồng thời tất cả 100 người chúng tôi và giữ vững hiệu quả của nó trong một khoảng thời gian dài không gì hơn ngoài đáng kinh ngạc. Chắc chắn là ở thời điểm hiện tại, các ma pháp hỗ trợ tầm xa của tôi kém xa so với cô ấy.

Mặc cho đã liên tục sử dụng một loạt những ma pháp đáng nể như vậy, Sophilia vẫn không tỏ ra mệt mỏi. Tôi vẫn chưa thể hiểu rõ được hết năng lực thực sự của cô gái đó.

Dù thế nào đi nữa, đây là một điểm cộng tuyệt vời. Quyết định bao Sophilia tiền ăn của Fran hôm bữa quả thật là quá đúng đắn.

Mà bản thân cô gái thi sĩ ấy không thể chạy nhanh lắm, nên cô ấy bấy giờ đang phải cưỡi trên lưng Urushi cùng với các pháp sư khác.

Bên cạnh đó, tôi cũng muốn nói về danh hiệu mới của Fran.

Vào thời điểm chúng tôi chuẩn bị rời Nocta cùng với mọi người......

《Fran đã đạt được danh hiệu mới, Tấn Quân Chiến Trinh Nữ.》

Giọng nói của Hệ Thống Thông Báo bất ngờ vang lên. Danh hiệu mới ư? Cơ mà danh hiệu đó chẳng phải là danh hiệu của con Valkyrie chúng tôi từng chiến đấu ở vương quốc thú nhân sao?

Đây không phải là danh hiệu chỉ dành cho riêng tộc Valkyrie sao?

『Như thế là sao, Hệ Thống Thông Báo?』

《Đơn vị tên Fran đã đạt được danh hiệu này sau khi thỏa mãn các điều kiện nhất định, dựa trên số lượng chiến binh nằm dưới sự điều khiển của đơn vị.》

Tuy nó là kĩ năng thuộc về tộc Valkyyria, có vẻ như chủng tộc không có nghĩa lý gì với bộ kĩ năng Valkyrie cả.

Nhưng tôi thật sự cảm kích khi Fran nhận được nó vào lúc này.

___

Tấn Quân Chiến Trinh Nữ (Valkyrie of Advancing Army): Danh hiệu dành cho trinh nữ người đã thỏa mãn một số điều kiện nhất định.

Hiệu quả: Trong thời gian lãnh đạo một đơn vị với quân số 100 hoặc hơn, hiệu quả của ma thuật hệ ẩn mật và cơ động được chia sẻ cho tất cả cá nhân thuộc đơn vị ấy. Nếu người sở hữu danh hiệu không trực tiếp lãnh đạo đơn vị, hiệu quả của danh hiệu sẽ giảm mạnh.

___

Cùng với đó, tốc độ hành quân của chúng tôi đã có chuyển biến rất tích cực. Khả năng chúng tôi sẽ kịp thời giải cứu Nadia đã được gia tăng đáng kể.

Và như thế, 100 người chúng tôi gấp rút hướng đến Castel ở tốc độ tuy với Fran vẫn còn thong thả, đây là tốc độ chạy khủng khiếp với bất cứ mạo hiểm giả bình thường nào.

“Tốc độ của mọi người thật tuyệt vời!”

“Cứ thế này, chúng ta chắc chắn sẽ đến đích sớm hơn dự kiến!”

Cả Yagil Yell và Chelsea đều thốt lên như vậy đầy ngưỡng mộ. Ngay cả với những người thường xuyên lãnh đạo một binh đoàn lớn như họ, đây vẫn là một tốc độ hành quân thần kì.

Cơ mà một phần công lao đằng sau tốc độ này cũng là nhờ có họ nữa.

Cả hai người họ, tuy đều có quyền lực và địa vị cao, đều coi Fran như chỉ huy cao nhất của đơn vị này, và các mạo hiểm giả khác cũng như thế.

Nhờ vậy mà tuy đơn vị này là tổ hợp tự do của nhiều phe phái mạnh mẽ khác nhau, thứ hạng quyền lực của đơn vị vẫn được xây dựng một cách vững chắc.

Một trong những nguyên nhân giúp cho Fran có được danh hiệu Tấn Quân Chiến Trinh Nữ chính là việc tất cả mọi người đều coi Fran là chỉ huy của mình.

Nếu phải mô tả cụ thể vai trò của mọi người, thì Fran sẽ là tướng quân, Yagil Yell và Chelsea là phó tướng, đội trưởng đặc nhiệm Hilt, hỗ trợ hậu cần Sophilia, Tsalutta. Đồng chí Diggins, Kozon, lãnh đạo của phía mạo hiểm giả. Kiểu như thế.

À phải, đội trưởng hậu cần kim trinh sát cũng là Fran luôn.

Bấy giờ, bên trong rương đa chiều của Fran là một lượng lớn thuốc men và lương thực do Murzani chuẩn bị. Có lẽ đơn vị này có thể hoạt động không ngừng nghỉ trong vòng một tháng ấy chứ?

Trên đường, chúng tôi đã xác nhận được rằng bọn Kouma đang có dấu hiệu của việc tập hợp lại.

Về cơ bản, Fran, Hilt, Chelsea và một số người khác sẽ là quân tiên phong. Những người khác sẽ có vai trò hỗ trợ.

Các chiến binh sẽ bọc hậu phía sau lưng Fran, còn các ma pháp sư sẽ tấn công kẻ địch từ xa, trong khi ấy, Sophilia sẽ hỗ trợ và hồi phục cho mọi người với các khúc nhạc của mình.

Xét đến việc đây là một đơn vị được tập hợp lại với nhau trong vội vã, cơ cấu của nó vững chắc và hiệu quả đến đáng kinh ngạc.

Bên cạnh đó, tôi đã có được sự cho phép của Tsalutta để thẩm định những kĩ năng mà cô có.

Tên của bí kĩ mà gia tộc Camellia của cô truyền lại có tên là 『Quỷ Thần Dạ Thoại』(Câu chuyện ru ngủ của Quỷ Thần). Khả năng của nó rất đơn giản, nó giúp người sở hữu khiến cho bất cứ ai mang theo tà khí trong người rơi vào giấc ngủ.

Bởi Tsalutta không phải là một quỷ nhân hoàn chỉnh, cô ấy không thể phát huy hết sức mạnh của mình. Ngay cả vậy, cơn buồn ngủ mà cô mang đến vẫn quá đủ để khiến kẻ địch của cô chậm lại.

Ca khúc ma thuật mà Sophilia biểu diễn, Quỷ Thần Dạ Thoại của Tsalutta, thêm vào đó là năng lực cải thiện sức mạnh diện rộng của Chelsea và Yagil Yell nữa.

Cộng tất cả những thứ ở trên lại, thật khó có thể hình dung hết sức mạnh chiến đấu của đơn vị này.

“Cùng với mọi người, chúng ta chắc chắn sẽ giải cứu được Nadia.”

『Phải, đúng vậy.』

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Vụ bất cứ ai tức là không phân địch ta à, có khi nào bóp luôn cả Nadia không?
Xem thêm

đơn vị này có lẽ là mạnh nhất trong các đơn vị hợp lại để củ hành đám kouma
Xem thêm
Sau cuộc chiến này có khi Fran-chan lên rank A ý nhỉ
Xem thêm
Lên được rank A rồi đó fran :))
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Ây dà đúng là chỉ chuyên về buff thôi nên Sophilia bá thật sự
Xem thêm
Hmmm vậy là đã đủ điều kiện để lên hạng A rồi, cơ mà càng lên hạng thì càng dính rắc rối với quý tộc và hoàng tộc nên không biết Fran có muốn lên không đây.
Xem thêm
Fran hạng A incoming à
Xem thêm
Sau vụ này fran đạt đc điều kiện hoạt động nhóm để lên hạng A chưa nhẩy?
Xem thêm
Đủ uwu
Xem thêm
Buff lắm vãi...
Tks trans
Xem thêm