Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.786 - 883

Chương 831 Sự hủy diệt của Overgrowth

18 Bình luận - Độ dài: 1,286 từ - Cập nhật:

『Giải Phóng Tiềm Năng Ẩn Khuấttttt!』

Khoảnh khắc mà tôi hét lên như thế.

Thứ gì đó sâu bên trong tôi đã được mở tung. Phong ấn, thứ phong ấn thường ngày vẫn bị niêm phong chặt chẽ, đã được mở tung.

Bên cạnh sức mạnh vô kể tuông trào nhờ Giải Phóng Tiềm Năng Ẩn Khuất, tôi cũng nhận ra thế lực đen tối ngủ sâu bên trong tôi đang trồi lên.

Dòng thời gian của tôi bị kéo dãn, và tôi bước vào thế giới riêng giữa tôi và nó.

Tôi nhớ cảm giác này. Nó giống như cái hồi tôi hấp thụ Fanatic tại vương đô. Khi ấy, mảnh vỡ của Quỷ Thần thức dậy giống như bây giờ vậy.

『Nuốt chửng!』

Phải, đó chính xác là giọng nói của hắn. Kẻ vừa lên tiếng ấy không ai khác chính là mảnh vỡ của Quỷ Thần.

Nơi sâu thẳm nhất của tôi chính là nơi cư ngụ của mảnh vỡ Quỷ Thần. Giọng nói ấy đang phát ra từ đó.

『Nuốt chửng!』

Không thể đoán nổi nó là giọng của nam hay nữ.

Một giọng nói trầm thấp, tựa như một lời rủ rỉ bên tai đầy nhiệt huyết và âm yếm của người yêu vậy, nhưng nó cũng chối bỏ mọi thứ.

『Nuốt chửng!』

『Ừ ừ, ồn ào quá!』

『Nuốt chửng—』

『Làm ơn im lặng dùm cái.』

『Nuốt chửng—』

『Đã nói là ngậm miệng lại rồi mà!』

『——......』

『Đúng đấy, ở yên đó đi.』

Tôi không có thời gian để dây dưa với hắn. Và cũng như lần trước, hắn không thể mê hoặc được tôi.

Chỉ là cảm giác thôi, nhưng tôi như thấy mảnh vỡ của Quỷ Thần lại một lần nữa rút lui trở lại bên trong tôi vậy, và dòng thời gian chẳng mấy chốc đã trở về như cũ.

Thế rồi, tà khí bên trong tôi bỗng nhiên suy giảm. Là do mảnh vỡ của Quỷ Thần đang rút lui ư?

Thông thường thì đó là một chuyện tốt...... Thế nhưng giờ đây, tôi đang cần đến sức mạnh của hắn. Tôi đang gặp rắc rối.

『Khoan, chờ đã, đưa sức mạnh của ngươi đây!』

『?』

『Hả?』

『!』

Được rồi, sau khi tôi sử dụng Tà Khí Thao Tác, tôi đã có thể đánh cắp tà khí từ mảnh vỡ của quỷ thần. Tôi có thể làm được.

Thật sự là dễ dàng đến đáng kinh ngạc. Là vì Tà Khí Thao Tác là một kĩ năng mạnh mẽ hơn tôi tưởng, hay là vì mảnh vỡ của Quỷ Thần đang bị phong ấn sâu bên trong tôi vốn phải phục tùng tôi ngay từ ban đầu rồi?

Không, dù thế nào đi nữa, tôi chỉ cần biết rằng tôi có thể khai thác sức mạnh của hắn. Như thế là đủ.

『Lên nàooo!』

“Haaaaa!”

Fran không sử dụng Kiếm Thần Nhập Thể nữa. Em ấy đơn giản là không thể.

Nhưng điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi đã yếu hơn trước.

《Tôi sẽ tiến hành kiểm soát thần khí. Đơn vị tên Master, xin hãy tập trung kiểm soát tà khí.》

『Được, xin nhờ cô đấy!』

《Theo kết quả phân tích có được, tôi đã tìm thấy điểm yếu của Kim Thực Gươm Overgrowth. Đơn vị tên Fran, xin hãy tấn công vào đó.》

(Nn!)

Tôi đã đoán được trước rồi, nhưng sau khi sử dụng Giải Phóng Tiềm Năng Ẩn Khuất, năng lực của Hệ Thống Thông Báo quả nhiên đã được cải thiện trông thấy! Giọng nói của cô đã trôi chảy hơn trước, và cô cũng đã có thể hướng dẫn chúng tôi chiến đấu.

Nhờ thế, tôi đã ngay lập tức có được thành công tức thời. Tôi không cần phải kiểm soát thần khí nữa và có thể tập trung tối đa vào tà khí. Hơn nữa, khả năng kiểm soát ma lực của tôi đã được cải thiện vượt bậc nhờ khả năng của Giải Phóng Tiềm Năng Ẩn Khuất.

Chúng tôi không có sức mạnh như Kiếm Thần. Nhưng nếu chỉ là một đòn tấn công mà thôi, chúng tôi sẽ cho ông ta thấy chúng tôi có thể làm được những gì.

 『Hệ Thống Thông Báo, cô vẫn ổn chứ? Sau khi Giải Phóng Tiềm Năng Ẩn Khuất kết thúc, liệu cô có bị kiệt sức như trước đây không?』

《Không sao cả. Ước tính tôi đang sử dụng 76% tài nguyên của mình.》

『Nếu là vậy, tôi có thể nhờ cô hỗ trợ Biến Đổi Hình Thái không? Tất nhiên chỉ trong phạm vi hợp lý thôi.』

《Vâng, tôi có thể.》

Hệ Thống Thông Báo đọc được suy nghĩ của tôi và ngay lập tức hiểu ngay mọi thứ, rồi tiến hành chuẩn bị lập tức. Dù sao thì tôi vẫn đang liên kết chặt chẽ với cô ấy mà.

Sợi ruy băng của tôi nhanh chóng biến thành hình của một con dao găm. Đó chính là phiên bản song kiếm khiêm tốn hơn phiên bản của Kiếm Thần.

Chính vì thế mà so với khi nãy, con dao găm của tôi không đặc biệt mạnh và cũng không bền chắc.

Thế nhưng, đây chính là nước cờ chủ chốt để chúng tôi tiêu diệt Overgrowth.

“Haaaaa!”

Fran xen ngang vừa giữa trận chiến long trời lở đất của Nadia, O’Falve và Tote.

Con dao mà tôi thao túng đỡ lấy Overgrowth trong thoáng chốc trước khi tan vỡ thành từng mảnh.

Nhưng như vậy là quá đủ cho Fran và Urushi rồi.

“Gràoooo!”

“Ga?”

Chớp ngay khoảnh khắc Nadia khựng lại trong thoáng chốc, Urushi nhảy ra từ trong bóng ngay dưới chân cô, trước khi tung ra kĩ năng đặc biệt được Amanda đặt tên cho, “Đoạn Giới Nha”, cắn đứt rời đôi chân Kouma của cô.

Ngay sau đó, đường kiếm mà Fran đặt toàn bộ sức mạnh của mình vào giáng thẳng xuống Overgrowth của Nadia, người đã hoàn toàn dừng cử động.

『Lên nào, Fran!』

“HAAAAAAA!”

Một đường kiếm sáng lên như sao băng giáng từ trên cao xuống, vạch ra một đường dư ảnh ở tốc độ mà tôi, thậm chí có lẽ cả O’Falve, cũng không thể nào thấy rõ.

Một đường kiếm tuyệt đối, như thể sức mạnh của Kiếm Thần vẫn còn xót lại bên trong em ấy vậy.

Đòn tấn công mà Fran và tôi đặt cược tất cả vào đã dứt khoát chém Overgrowth ra làm đôi một cách gọn ghẽ.

Theo đúng với sự hướng dẫn của Hệ Thống Thông Báo, Fran đã chém trúng ngay vị trí suy yếu nhất của thanh kiếm sau khi liên tục đối đầu với cây phủ thương của O’Falve.

O’Falve, trong trạng thái Dũng Vãng Mại Tấn, bao phủ khắp người với một nguồn ma lực nguyên tố thiên nhẹ. Chính điều đó đã cho phép cô làm suy giảm độ bền của Overgrowth tại khu vực ấy.

『AAAAaaaaaa!』

(Master!)

『Không, anh không sao!』

《Tiến hành thao túng và kiểm soát dòng chảy ma lực. Làm ơn hãy giữ vững lý trí của mình, đơn vị Master.》

Đây là lần thứ hai tôi hấp thụ được một món vũ khí ở cấp độ thánh kiếm! Hồi xưa, tôi gần như mất ý thức. Nhưng bây giờ không sao cả!

Thay vào đó, tôi cần phải giải trừ Giải Phóng Tiềm Năng ẩn khuất ngay, nếu không, Hệ Thống Thông Báo sẽ gặp nguy hiểm mất!

『Gư......Tôi được cô cứu một lần nữa rồi, Hệ Thống Thông Báo......』

(Cảm ơn.)

《Tôi mới là người cảm thấy hạnh phúc khi được giúp đỡ ngài. Cầu mong ánh sáng của Tuệ Thần tiếp tục dẫn lối cho ngài.》

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Nhất Kiếm Phái - Tà Thần Cư Hợp Trảm
Xem thêm
hệ thống quá đỉnh,làm ơn hãy làm waifu của tôi !!??
Xem thêm
Waifu hệ thống thông báo-san
Xem thêm
Đuổi đi xong còn trấn lột , hảo hán à không hảo kiếm
Xem thêm
cái douma đã đuổi cgai ngta đi r trấn lột nữa, master-đầu-gấu ác như thú
Xem thêm
Fran và Master ở dòng thời gian kia thì Fran trở thành đầu gấu
ở dòng thời gian này thì Fran good girl nhưng Master lại đang trở thành Master đầu gấu thích trấn lột ngt
Xem thêm

Master giang hồ quá xua đuổi người ta như chó rồi lại đòi cướp sức mạnh của ngt =]] thứ xảo quyệt
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Om nom nom nom nom nom
Người à nhầm kiếm gì đâu ác thế, vừa gọi người ta ra đã đuổi đi không những thế còn trấn lột sức mạnh nữa
Xem thêm
Riết r Master như thằng du côn bắt nạt đang trấn lột mảnh vỡ Quỷ Thần á :))))
Xem thêm