Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.786 - 883

Chương 839 Trị Liệu Viện

27 Bình luận - Độ dài: 1,641 từ - Cập nhật:

“Ta đã cảm nhận được khí tức của tiểu thư rồi, nhưng ai ngờ thực sự là Fran chứ? Không biết Master vẫn khỏe không, nhưng đã được một thời gian rồi nhỉ.”

『Trông ông cũng khỏe đấy chứ, Asuras. Mà dù sao đi nữa, cá nhân tôi cũng chẳng tài nào tưởng tượng nổi có thứ gì trên đời này làm hại nổi ông.』

“Ha, ta thì bình thường rồi, cứng cáp đến mức khó chịu.”

Asuras cười tự diễu và nhún vai.

Người đàn ông trước mặt chúng tôi có sức sống khủng khiếp đến mức bản thân ông ấy cũng không thể tự sát nổi. Chính xác hơn, sau khi nhận phải thương tổn nhất định, Asuras sẽ bước vào trạng thái điên loạn và được ban cho sức mạnh kinh dị cũng như khả năng phục hồi bất tận.

Chính điều đó đã gây ra nhiều kí ức đau buồn cho Asuras, và đến tận bây giờ đó vẫn còn là chủ đề rất nhạy cảm với cá nhân ông. Bề ngoài, Asuras có thể cười sáng khoái, nhưng nụ cười ấy cũng chất chứa rất nhiều nỗi lòng.

『Phải rồi, Asuras đã đến đây từ khi nào thế?』

“Ta đến đây ngay sau khi chia tay với cậu tại vương đô vương quốc Kranzel.”

“Còn Velmeria?”

“Cô bé cũng đang ở thị trấn này đấy. Bên cạnh cái cậu tên Frederick.”

『Quả nhiên là anh ta cũng đến lục địa này nhỉ?』

Vermelia chính là cô bé tộc bán long trước đây vì chịu sự kiểm soát của Fanatic mà đã có một trận chiến long trời lở đất với Asuras hồi chúng tôi còn ở Vương Đô. Sau khi cuộc chiến kết thúc, Asuras đã thu nhận cô bé để giúp cô tránh bị vương quốc Kranzel trừng trị.

Về phần Frederick, là một bán quỷ long nhân, là hầu cận kiêm người bảo hộ của cô bé, cũng sớm biến mất sau khi sự cố kết thúc.

Tôi nghĩ rằng anh ta đã đuổi theo cô bé, và thật tình là đúng như thế.

“Hai người vẫn ổn chứ? Mà về phía bọn ta thì bọn ta đang vướng vào chút việc và phải hành động kín đáo một chút.”

“Kín đáo? Nhưng tại sao?”

“Tiểu đã nghe qua cái tên Long Vương Hội chưa?”

“Có nghe qua.”

“Thế thì ta có thể bỏ qua được nhiều phần rồi.”

Có vẻ như Velmeria và Frederick đang thâm nhập vào Long Vương Hội. Theo như họ bảo, một số long nhân thuộc về hội ấy có những hành vi rất bất thường, thế nên cả hai đã quyết định tập trung điều tra bọn chúng.

Asuras cũng đồng ý hỗ trợ họ vào thời điểm hiện tại, nhưng riêng cá nhân ông, họ phải đối xử theo một cách khác. Đúng rằng Asuras có trách nhiệm chăm sóc cô bé một chút vì đã mang cô đến lục địa này, cô bé cũng không thể đối xử ông như là thuộc hạ của mình được.

“Vậy vì sao hai người lại đến thành phố này?”

“Tìm kiếm và nghiền nát bọn thương nhân nô lệ đen.”

“À, là bọn chúng sao.”

Ngay khi thấy Asuras lẩm nhẩm như thế, đôi mắt của Fran liền sáng lên.

“Ông biết ư? Bọn chúng ở đâu?”

“Ta không thực sự biết chúng ở đâu cả. Chỉ là ta có một lần đụng độ chúng mà thôi.”

Trước đây, Asuras đã tận mắt chứng kiến một vụ bắt cóc tại một thành phố khác. Ông đã đập nhừ tử kẻ bắt cóc, tuy nhiên, bởi ông ấy giao hắn ta cho cảnh vệ ngay mà ông không biết thêm gì về đường dây của hắn cả.

“Ta có biết là thành phố này đang chứa chấp những kẻ như chúng, nhưng cụ thể ra sao thì ta cũng không rõ.”

“Ra thế.......”

“Nếu ta biết gì thêm, ta sẽ nói cho cháu ngay.”

“Làm ơn.”

Thấy gương mặt thất vọng của Fran, Asuras liền hứa với em ấy như thế với gương mặt nghiêm túc.

“Đổi lại, ta cũng muốn có thêm thông tin.”

“Về cái gì? Long Vương Hội?”

“Cái đó cũng được, nhưng ta cũng đang đặc biệt tò mò về một kẻ được gọi là Long Vương. Ta, và tiểu thư Velmeria, đang thu thập thông tin về hắn.”

“Long Vương? Không phải Trismegistus sao?”

“Không phải hắn. Gần đây, có một tên tự xưng mình là hoàng đế của long nhân tộc, Long Vương, và hắn ta đang kích động một bộ phận long nhân thực hiện một kế hoạch gì đó.”

Cái gã tên Long Vương này đúng là chúng tôi đã nghe qua một chút. Những tên côn đồ tộc long nhân đã gây sự với Fran tại Nocta có nhắc đến hắn.

Thế nhưng, hắn có vẻ như cũng không phải là một kẻ mà chúng tôi có thể lần ra được danh tính một cách dễ dàng.

『Thế nhưng tại sao Velmeria lại muốn truy tìm cái gã tên Long Vương này?』

Tôi biết cô bé vốn được sinh ra trên lục địa này rồi. Chẳng lẽ cô bé và hắn có liên hệ gì sao?

“Hai người đã nghe qua về mẹ của Velmeria chưa?”

“Có biết cô là một người rất quan trọng trên lục địa này.”

“Quả thật cũng ít nhiều như vậy. Và có một số lời đồn đại nói rằng mẹ của Velmeria đang bị Long Vương nhắm đến.”

Còn hơn cả liên hệ, mẹ của cô bé bị cuốn trực tiếp vào âm mưu của hắn!

“Mẹ của Velmeria—— tên là Tirananaria thì phải? Để bảo vệ cô ấy, cả hai giờ đang thu thập thêm thông tin về Long Vương và thuộc hạ của hắn.”

“Ra thế.”

“Nếu cả hai biết được gì đó thêm, chúng ta sẽ gặp lại nhau để trao đổi thông tin nhé?”

“Nn. Đồng ý.”

『Còn hơn thế nữa, chúng tôi rất mừng vì được ông giúp đỡ.』

“Vậy hãy để ta chia sẻ một chút thông tin ngay luôn. Nhưng gọi đó là một lời khuyên thì đúng hơn. Nếu cả hai muốn yên ổn ở thị trấn này, hai người tốt nhất là đừng chống lại Trị Liệu Viện quá mức cần thiết.”

『Trị Liệu Viện chính là tổ chức đứng đằng sau bọn côn đồ chúng tôi mới hạ xong. Theo cái tên, tôi đoán chúng như là một liên hiệp của các pháp sư hồi phục, đúng không?』

“Đó là chuyện của quá khứ.”

Một khoảng thời gian rất lâu về trước, cái hồi mà thành phố này chỉ mới được thành lập, Trị Liệu Viện chính là một tổ chức của các ma pháp sư hồi phục có thực lực cao cường. Tại lục địa này nơi mà nguồn cung potion khi nào cũng trong tình trạng hạn hẹp, phép thuật hồi phục là một phép thuật cực kì quan trọng.

Bằng cách cùng nhau thành lập một tổ chức, các pháp sư hồi phục có thể bảo vệ lẫn nhau và cùng nhau cứu chữa mọi người một cách công bằng với giá rẻ. Trị Liệu Viện từng là một tổ chức như thế.

Bọn họ còn sử dụng ảnh hưởng của mình để hòa giải mâu thuẫn giữa các phe phái hung hãn, và thông qua đó, có công rất lớn trong việc giúp giữ gìn trật tự của thành phố nữa.

Thế nhưng, vào khoảng thời gian gần đây, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Bấy giờ, chúng không còn chỉ là một bên trung lập có vai trò hòa giải nữa, mà bọn chúng còn móc nối quan hệ với các tổ chức ngầm và thành lập ra một lực lượng vũ trang riêng nữa.

Từ một hiệp đoàn lương thiện, bọn chúng đã dần trở thành một thế lực có sức ảnh hưởng lớn nhất thành phố cả bên ngoài ánh sáng lẫn trong bóng tối. Thật khó có thể cảm nhận được hết sự thay đổi của tổ chức ấy theo thời gian.

Dù sức ảnh hưởng của Thú Nhân Hội và Long Vương Hội đang gia tăng nhanh chóng, Trị Liệu Viện vẫn là thế lực hùng mạnh nhất của thành phố này.

Đúng như Asuras nói, chúng tôi nên tránh gây sự với chúng nếu có thể.

“Hai người cần đặc biệt cẩn trọng với người phụ nữ được gọi là Thánh Nữ. Vài năm trở lại đây, cô ta gần như đã trở thành bộ mặt của Trị Liệu Viện. Một kẻ rất nguy hiểm.”

“......Một người như thế nào?”

“Ta chưa từng gặp cô ta, nhưng nghe nói Thánh Nữ là một người phụ nữ trẻ. Mà ta nghĩ chắc hộ vệ của cô ta còn cực đoan hơn chính bản thân cô ta nữa. Từng có một người bất cẩn tiếp cận Thánh Nữ một chút đã ngay lập tức bị hộ vệ của cô ta chém thành từng khúc đấy. Nói chung là cô ta là một người rất quan trọng.”

『Quả nhiên là cực đoan thật.』

“Nếu hai người làm hại Thánh Nữ, hai người có thể biến cả thành phố này thành kẻ thù đó. Mà dạo gần đây, cô ta đột nhiên bặt vô âm tín, nên ta cũng không biết cái người tên Thánh Nữ ấy có còn ở thị trấn hay không.”

“Nn. Nếu không phải kẻ thù, sẽ không tấn công.”

“Quả nhiên, câu trả lời đúng phong cách của tiểu thư Fran.....”

Asuras cười gượng, nhưng tôi thì không thể cười nỗi. Biết tính Fran, chắc chắn em ấy sẽ không tha mạng cho bất cứ ai có dính líu đến nô lệ bất hợp pháp.

Cầu trời lạy đất Thánh Nữ là người tốt!

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Hèn gì bá vậy, ra là thánh nữ. (Dù trước đó cũng đã nghĩ nhỏ phải tầm cỡ như vậy)
Xem thêm
Thánh nữ ăn quỵt á😅😅
Xem thêm
Con idol chắc luôn
Xem thêm
hóa ra là đứa ăn quỵt à :)))))
Xem thêm
thánh nữ an quyt
Xem thêm
Bao nuôi thánh nữ
Xem thêm
Biết là ai rồi đấy :)))
Xem thêm
Thánh Nữ à nghe giống với Sophilia đấy
mà miêu tả thì 90% là thấy Sophilia rồi
Xem thêm
Thánh nữ ăn quỵt :))))
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm