Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.786 - 883

Chương 832 Giải cứu Nadia

21 Bình luận - Độ dài: 1,565 từ - Cập nhật:

Cùng với sự kích hoạt của Ăn Thịt Đồng Loại, sức mạnh của Overgrowth tràn đến tôi, một nguồn sức mạnh khủng khiếp.

Nó điên rồ gần như tương đương với trước đây, nhưng nhờ sự trợ giúp của Hệ Thống Thông Báo, tôi đã xoay sở để chịu đựng được nó.

Cùng lúc ấy, tôi nhận ra Overgrowth đang dần mất đi sức mạnh của nó.

Thanh ma kiếm, sở hữu sức mạnh tưởng chừng muốn đốt cháy người chạm phải, giờ lạnh lẽo như bất cứ thớ kim loại nào khác.

Hơn nữa, lưỡi kiếm của nó, khi nãy còn thể hiện khả năng tự hồi phục đáng sợ, đã không còn có thể tự khôi phục lại nguyên dạng nữa.

Không có gì phải nghi ngờ cả, Overgrowth đã bị phá hủy.

Chúng tôi đã thắng.

Nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc. Hay nói đúng hơn, đây chính là lúc định đoạt tất cả.

“Sophie......!”

Fran, vì phản động sau tất cả những kĩ năng của mình mà đổ rạp ngay tại chỗ, gượng gọi tên người phụ nữ trẻ ấy.

“Biết rồi. Để đó cho tôi.”

“Nn.”

Và cây đàn hạc của Sophilia lại bắt đầu được đánh lên lần nữa.

Dẫu có nghe đi nghe lại giai điệu ấy bao nhiêu lần, tôi vẫn không thể ngăn bản thân say mê nó. Những giai điệu có thể chữa trị bất cứ vết thương nào ấy tưởng chừng không thể nào cạn kiệt sự mê hoặc của mình.

Về phần Nadia, cô ấy đã khựng lại, có lẽ là vì Overgrowth đã bị phá hủy. Hoặc có lẽ cô đang choáng váng, nhưng vì lý do nào đi nữa, cô đã đứng lặng tại chỗ.

“Ga...aaa......”

Bấy giờ cô như một con quái vật lạc lối đang đổ lệ trước bản nhạc được cất lên bởi một nữ thần vậy.

Bản nhạc dần chuyển mình thành ánh sáng, tràn đến, rồi bọc lấy Nadia.

Ngay cả vậy, Nadia vẫn không di chuyển.

O’Falve và Tote cũng đã lùi lại để quan sát Nadia với tư thế cẩn trọng.

Nơi này như đã trở thành mắt bão, một chốn lặng yên bao vây bởi cơn bão là trận chiến khốc liệt vẫn đang diễn ra khắp chung quanh chúng tôi, tựa như có một bức tường vô hình ngăn cách chúng tôi với thế giới bên ngoài vậy.

*Tang tang tang—......*

Bài hát kết thúc, và những ngón tay mảnh mai của Sophilia khẽ rời những sợi dây đàn như lưu luyến.

Cùng lúc ấy, ánh sáng cũng dần xoa diệu, và tại nơi một con quái vật từng đứng đó là Nadia, người đã lấy lại vẻ bề ngoài nhân loại của mình.

Bất tỉnh, cô đổ rạp tại chỗ.

Fran vét cạn chút sức tàn của mình để đứng dậy, nhưng chẳng mấy chốc, em ấy lại ngã xuống lần nữa. Fran thậm chí còn không còn đủ sức để đứng dậy.

“Bác......!”

『Fran, không sao đâu. Cô ấy đang thở, sinh lực cũng ổn định nữa.』

Trạng thái của cô đã không còn có chữ Xói Mòn nữa, và kĩ năng Kim Thực cũng đã biến mất khỏi bảng kĩ năng của cô. Ảnh hưởng của Overgrowth đã hoàn toàn biến mất và không để lại chút vết tích gì.

“Gâu!”

Urushi đi đến bên Nadia, hít ngửi, rồi sủa nhẹ như nói rằng cô ấy không hề sao cả.

“Vậy ư......Mừng quá......”

Fran úp mặt mình xuống đất, run rẩy khẽ nói vậy với đôi mắt đầm đìa nước mắt. Sự vui sướng, mừng rỡ và nhẹ nhõm đã vỡ òa thành những hạt nước mắt nặng trĩu ấy.

Ngay cả nước mũi cũng có nữa. Nếu con bé cứ úp mặt mình xuống đất và khóc như vậy thì gương mặt của em ấy sẽ.......

“Cô ta đã thực sự trở lại con người rồi sao?”

“Tuyệt quá! Màn trình diễn của Sophilia và đòn tấn công của Fran đều quá sức tuyệt vời!”

O’Falve và Jain cũng đến gần chúng tôi để kiểm tra mạch đập của Nadia và Fran.

“Bây giờ, những gì còn lại chỉ là hủy diệt đám Kouma này thôi!”

“Tote, cháu trao cho ông quyền điều khiển binh đoàn undead đấy. Cháu bận hộ tống Fran và Nadia rồi!”

“Đã hiểu. Cũng được một thời gian dài rồi ta mới quay trở lại cơ thể vật lý của mình. Ta đánh vẫn chưa đã.”

“Vậy cùng lên đi! Anh linh của tử linh!”

“Umu! Cùng chiến nào, kiệt nữ tộc dwarf!”

O’Falve và Tote mỉm cười hạnh phúc và vai sánh vai lao thẳng vào đội quân Kouma.

Bọn Kouma quanh đây vẫn còn rất nhiều, nhưng các chiến binh tộc dwarf vẫn còn có thể đứng vững. Chúng tôi có thể trông cậy ở họ.

“Vậy đi nào.”

“Xin lỗi, tôi không thể đứng dậy được. Urushi.”

“Gâu!”

Fran quệt đi nước mắt trên gương mặt của mình và gọi Urushi. Thấy thế, cậu ta đến gần con bé với ý định đặt em ấy lên lưng mình. Nhưng Jain chợt ngăn cản.

“Chờ đã. Ngươi nên để cậu sói-kun ở lại trông chừng xung quanh. Không thể lãng phí một chiến binh mạnh mẽ như thế được. Hãy để ta chuẩn bị người khiên cho.”

Jain lấy ra mười viên ma thạch từ trong túi áo và rải chúng xuống mặt đất.

“Summon ∙ Greater Skeleton!” (Triệu Hồi ∙ Đại Cốt Binh)

“““Kakakakakaka!”””

Những con cốt binh mà cô vừa thong thả triệu hồi lên đều là những ma thú khá mạnh mẽ, có lẽ còn nguy hiểm hơn bọn ma thú đe dọa hạng D thông thường.

Quả là mẹ của Jean và cũng là ma vương có khác. Năng lực chiêu hồn của cô ta thật khó có thể tưởng tượng được.

(Gâu?)

『Nhóc theo chân Jain đi. Với lực lượng hộ tống này, chúng ta sẽ không sao cả.』

“Gâu!”

Hai cốt binh bế Fran và Nadia lên theo kiểu công chúa, và những con cốt binh còn lại tản mác ra xung quanh để bảo vệ họ.

Đúng là chúng tôi đang ở giữa trận chiến với Kouma, chúng tôi còn được các pháp sư ma tộc bảo vệ nữa. Thậm chí cả tôi cũng thấy như vậy là quá an toàn rồi.

“Hành trình này phải kết thúc có hậu! Ta sẽ không cho phép bất cứ cầm cự đến tận đây rồi mà chết đâu!”

Jain đang chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Dù gì thì họ cũng đang bảo vệ chúng tôi. Tôi không có lý do gì để than phiền cả. Trái lại, tôi còn biết ơn cô ấy hơn vì thế nữa.

『Mình phải kiểm tra lại bản thân mới được.』

Điểm ma thạch của tôi chỉ còn lại 28,0, hay có thể nói, là 0. Cơ mà không ngờ là điểm ma thạch của tôi có thể trở thành số thập phân đấy.

Tuy nhiên, tôi cũng đã đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra rồi. Đây chỉ là cái giá cỏn con so với những gì chúng tôi đã đạt được. Không, tôi không có buồn gì hết!

『......Phù.』

Phải xem thử mình đã mạnh lên bao nhiêu rồi tập trung hồi phục mới được.

『Hể? Thiệt hay giỡn vậy?』

Dù, không được như khi hấp thụ Fanatic, năng lực của tôi cũng đã được gia tăng một cách đáng kinh ngạc

Điểm tấn công của tôi đã tăng thêm 150, và đã dần chạm đến ngưỡng 1500. Chỉ nhiêu vậy là tôi đã rất hạnh phúc rồi. Thế nhưng, đó chưa phải là tất cả.

Bể ma lực của tôi đã được cộng thêm 3000 đơn vị, và nhờ thế, đã vượt ngưỡng 20000. Và độ bền của tôi cũng đã tăng thêm gần 1000 điểm thì phải? Tổng cộng lại, tôi đã có 16560 đơn vị độ bền.

Trước đây, thay vì cho tôi điểm tấn công, Fanatic cho tôi khoảng 5300 đơn vị ma lực và 3300 đơn vị độ bền.

Xét đến việc tôi nhận được 150 điểm tấn công, 3000 đơn vị ma lực và 1000 đơn vị độ bền, Fanatic quả nhiên ở đẳng cấp cao hơn hẳn nhỉ?

Tuy cả hai đều là thánh kiếm bị phế truất, Fanatic vẫn từng là một thanh thánh kiếm thực sự. Trong khi ấy, Overgrowth vốn đã không thể trở thành thánh kiếm ngay từ ban đầu rồi. Nhưng dù sao đi nữa, tôi rất biết ơn vì bể ma lực của tôi đã được cường hóa.

Đúng là còn phải tùy vào bản thân thanh kiếm nữa.

Bên cạnh đó, tôi đã nhận được một kĩ năng mới. Hơn nữa, đó là kĩ năng độc nhất, và tên của nó là “Hợp Ma Phạt”. Mô tả của nó chỉ đơn giản là giúp hỗ trợ tôi tiêu diệt những con ma thú với bản chất hỗn tạp dị thường.

Thế nhưng, xét đến việc tôi thừa hưởng nó từ Overgrowth, trước mắt nó chắc chắn giúp tôi trong cuộc chiến với Abyss Eater. Mặt khác, có lẽ nó còn có hiệu quả đặc biệt với những con ma thú lai tạp từ nhiều giống khác nhau như Chimera vậy.

『Mà phải thử mới biết được.』

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

thế có khả lăng farm kouma tăng chỉ số k
Xem thêm
ít ra phải +1000atk chứ 🐧 base của overgrowth phải hơn 5000 mà
Xem thêm
như thế thì hóa ra lại mất cân bằng quá b ạ:V
Xem thêm
Chỉ số đó của Overgrowth là tích lũy qua nhiều đời chủ sở hữu, nếu cộng thêm số đó thì phá game quá. Với cả có bao giờ giết kẻ địch trong game mà ăn nguyên lượng exp của địch đâu, thường thì chỉ được một phần là tốt lắm rồi.
Xem thêm
Triệu hồi sibyl test skill mới
Xem thêm
Bọn kouma này có ma thạch để master hồi lại đống điểm không nhỉ
Xem thêm
Rất tiếc là "NO".
Xem thêm
Rồi, kiểu gì tương lai cũng oánh nhau với Chimera rồi
Xem thêm

dùng Sibyl test Uniq Skill này dc =]]


Jain Mama is the bezt
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Om nom nom nom nom nom
NICE
Xem thêm
:)
Thx trans vs edit
Xem thêm