Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.786 - 883

Chương 835 Xác nhận kĩ năng Hiệp Ma Phạt

15 Bình luận - Độ dài: 1,525 từ - Cập nhật:

『Fran, em hiểu chưa? Ngay cả khi đối phương có là thương nhân nô lệ đen đi nữa, em cũng không được ngang nhiên trừ khử hắn đó.』

“Em biết mà.”

『Em hiểu thật không thế? Anh không muốn em quậy phá và rồi biến chúng ta trở thành kẻ thù số một của cả một băng nhóm tội phạm đâu.』

“Nn.”

Bấy giờ Urushi và Fran đang chạy trong màn đêm.

Mục tiêu của chúng tôi chính là thành phố bất hợp pháp Sendia, một thành phố do tội phạm xây dựng nên, nơi mà theo chúng tôi được biết là nơi trú ngụ của bọn thương nhân nô lệ.

Thế nhưng, thành phố ấy cũng không mang một bóng đen xấu xa đến thế. Phần lớn người dân ở đó hầu như chưa từng phạm tội, và vẫn thường tập trung tiêu diệt Kouma để kiếm miếng cơm manh áo như bất cứ đâu khác.

Công hội Mạo Hiểm Giả cũng có riêng một chi nhánh tại đó nữa, và thành phố cũng có binh sĩ thường trực giữ gìn và bảo vệ trật tự, vân vân. Một trường hợp đặc biệt, phải, nhưng thành phố ấy cũng được đặt dưới một bộ luật giống với bất cứ thị trấn nào khác.

Ngay cả khi xưa kia Sendia vốn là một thành phố nguy hiểm thế nào đi nữa, sau vài trăm năm trôi qua, ắt nó phải trải qua nhiều sự thay đổi rồi.

Cơ mà cá nhân tôi cũng không tài nào coi Sendia là một thành phố thông thường được, đặc biệt khi mà các băng nhóm tội phạm có quyền lực chính trị rất lớn tại đó.

Hôm nay là ngày thứ tư sau trận phòng thủ Castel.

Trước hậu chấn thương mà trận chiến khủng khiếp ấy để lại và phản động đến từ những kĩ năng của em ấy, đến bây giờ thể trạng của Fran vẫn chưa hồi phục lại hoàn toàn.

Bản thân tôi muốn Fran tĩnh dưỡng thêm khoảng một tháng nữa, nhưng tâm trí của em ấy chỉ nghĩ đến mỗi Sendia mà thôi.

Tất nhiên, khởi hành ngay ngày hôm sau của trận chiến đó là quá sức vô lý, nên tôi đã cố gắng thuyết phục Fran nghỉ ngơi cho đến khi con bé có thể sử dụng ma thuật mà không gặp vấn đề gì cả.

Không, mới chỉ 3 ngày mà thôi. Vẫn còn thêm một khoảng thời gian nữa tình trạng của Fran mới có những chuyển biến mà tôi mong đợi. Còn bản thân em ấy thì đêm nào cũng trằn trọc nghĩ về Sendia.

Thấy vậy, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài hướng đến Sendia ngay ngày hôm nay, và dành khoảng thời gian dọc đường ra để cho em ấy nghỉ ngơi.

Thêm vào đó, chuyện Fran không ở tình trạng tốt nhất của mình có những mặt tốt của nó.

Điều đó có nghĩa rằng Fran buộc sẽ phải hành động cẩn trọng hơn.

Ở bất cứ thị trấn nào khác, em ấy có thể sử dụng mọi chiêu trò trong tay áo của mình để tóm gáy tội phạm, nhưng ở Sendia, hành động đó có thể biến chúng tôi thành kẻ thù của cả thị trấn.

Thế nên, Fran cần phải suy nghĩ kĩ trước khi làm điều gì dại dột. Không, tôi không có ý muốn nói rằng em ấy có thể sẽ thua ai cả, nhưng tôi cũng không được phép quên rằng khả năng chiến đấu trung bình của người dân lục địa này rất cao.

Chẳng có gì lạ mà những mạng lưới tội phạm chúng tôi có thể đụng độ trong tương lai có trong tay một vài kẻ có thực lực đáng gờm.

Và bản thân Fran cũng không phải là kiểu người giỏi khéo léo hành động. Chẳng giấu gì, tôi đang rất lo lắng cho con đường trước mắt.

Nhưng nếu bản thân Fran cũng tự nhận thức được thể trạng suy yếu hiện tại của mình, em ấy sẽ hạn chế hành động dại dột của mình lại. Chắc vậy?

“Muu. Master.”

『Một đàn Kouma? Trông chừng chúng có khoảng 100 con.』

“Yếu. Nhưng vừa vặn để khởi động.”

“Gâu!”

Fran, người đang muốn nếm chút hơi men chiến đấu sau khi phải nằm lì tĩnh dưỡng trong một khoảng thời gian, và Urushi, đang bức bối trong người vì không được đi săn dạo gần đây, trông vô cùng hồ hởi.

Nhưng bản thân tôi cũng có một thứ cần thử nghiệm nữa.

『Khoang, để bọn chúng cho anh nhé? Anh muốn xác nhận một kĩ năng của anh chút.』

“Kĩ năng anh có nhờ đánh bại Overgrowth?”

『Phải. Hiệp Ma Phạt.』

Đây là cơ hội tốt để tôi thử nghiệm Hiệp Ma Phạt[note44929], kĩ năng mà tôi chỉ vừa mới sở hữu.

『Thế nên, để chúng cho anh được không?』

“Nn. Em hiểu rồi.”

“Gâu.”

Fran và Urushi gật đầu với tôi, dẫu cả hai không khỏi nuối tiếc.

『Vậy anh lên đây. Trong lúc đó, Fran và Urushi nấp đi.』

“Tiến lên.”

“Gâu!”

『Được!』

Trong lúc cả hai giấu mình đi, bản thân tôi lại tiếp cận đàn Kouma phía trước.

Bọn chúng là một đàn Kouma nhỏ, được cấu thành bởi 100 Kouma hạ cấp. Một cái bao cát tuyệt vời.

『Được rồi, đầu tiên là tấn công thường!』

Tôi gia tăng tốc độ của mình với Tâm Linh Lực và phong thuật, và cùng với đó, đâm xuyên qua hàng loạt Kouma cùng một lúc. Sau khi chém thêm một vài con nữa cho chắc, tôi không nhận ra bất cứ sự thay đổi nào ở bản thân cả.

Ở bảng trạng thái, điểm tấn công, sức mạnh ma thuật và điểm ma thạch của tôi vẫn giữ nguyên.

Thế nhưng, lượng sát thương mà tôi vừa mới gây ra rõ ràng là có tăng. Kẻ thù vốn chỉ là một đám nhãi nhép nên có thể khó nhận ra, nhưng chắc chắn là sức tấn công của tôi trước bọn Kouma đã được cải thiện so với trước. Sau khi củng cố cảm giác của mình thêm vài lần nữa, tôi đã có thể chắc chắn là tôi không nhầm gì cả.

Tuy không được thừa hưởng năng lực hấp thụ sức mạnh của Kouma giết được như Overgrowth, tôi vẫn được thừa hưởng từ nó hiệu quả gia tăng uy lực gây ra với đối thủ là Kouma. Thế nhưng, sự khác biệt không lớn lắm.

Chắc chắn là không quá 10% tăng thêm.

Kế đến, tôi bước vào giai đoạn thử nghiệm tập trung vào Hiệp Ma Phạt. Nói cách khác, tôi đang đích thân sử dụng kĩ năng bị động như nó, và nhờ thế, gia tăng hiệu quả thu được. Tất nhiên đổi lại, mức tiêu thụ ma lực mà tôi phải gánh sẽ nặng nề hơn, nhưng đổi lại, tôi sẽ được gì?

『Hiệp Ma Phạt, kích hoạt! Oraaaa!』

Ôi trời, kĩ năng nanyf quá tuyệt vời!

Quả nhiên là thông qua việc tự mình kích hoạt Hiệp Ma Phạt thay vì coi nó như một kĩ năng bị động, khả năng của nó ngay lập tức có sự tiến bộ vượt bậc! Lượng ma lực mà tôi phải trả tuy nặng nề, nhưng tôi hoàn toàn có thể duy trì nó trong một khoảng thời gian dài.

『Cơ mà quả nhiên khả năng hấp thụ Kouma đã hoàn toàn biến mất.』

Dẫu tôi đã đổ vào Hiệp Ma Phạt bao nhiêu ma lực đi nữa, tôi cũng không hề có được cảm giác như đang hấp thụ bọn Kouma hay gì cả. Gói gọn lại, nó chỉ giúp tôi gia tăng sát thương gây ra với những kẻ địch là Kouma mà thôi.

Có chút thất vọng, nhưng đồng thời, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Nadia đã trở thành Kouma chính vì cô ấy đã hấp thụ quá nhiều Kouma. Nếu Fran có thể trở thành như thế, tôi thà niêm phong kĩ năng này lại vĩnh viễn còn hơn.

『Bây giờ mình cần giải quyết hết những con Kouma ở đây rồi trở về với Fran thôi nhỉ?』

Tôi nhanh chóng dọn dẹp những con Kouma còn sót lại với kiếm thuật và ma thuật. Giữa lúc đó, tôi bất ngờ nhận ra một chuyện. Tôi chợt thấy mình có thể đoán trước được hướng di chuyển của bọn Kouma, dẫu không nhiều. Hơn nữa, tôi cũng dễ nhìn ra điểm yếu trên cơ thể của chúng hơn.

Hóa ra Hiệp Ma Phạt còn có tác dụng cải thiện giác quan của tôi nữa, và nhờ vậy, giúp tôi biết cần phải đánh vào đâu để tối đa hóa sát thương gây ra.

『Sắp tới mình phải hoạt động bên trong Sendia. Thế nên, có lẽ kĩ năng này sẽ không có đất dụng võ trong một khoảng thời gian.』

Thế nhưng, miễn là chúng tôi còn nán lại lục địa này, đây sẽ là một kĩ năng vô cùng hữu ích cho chặng đường phía trước.

Ghi chú

[Lên trên]
Trước đây dịch là Kouma Đồ Sát. Thực ra Hiệp Ma Phạt (Tiêu diệt ma thú lai tạp) mới là cách dịch chính xác, xin lỗi mọi người,
Trước đây dịch là Kouma Đồ Sát. Thực ra Hiệp Ma Phạt (Tiêu diệt ma thú lai tạp) mới là cách dịch chính xác, xin lỗi mọi người,
Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Tưởng hấp thu đuoẹc sức mạnh thì ở lại đây thềm vài tháng nữa mà farm
Xem thêm
hấp thu ko cẩn thận ảnh hưởng đến Fran còn tệ hơn nhiều :v
Xem thêm
Lấy Sibyl làm bao cát để luyện skill =]]
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
đập cả con chimera chắc đc luôn
Xem thêm
Are you sure about that?
Tks trans
Xem thêm
Anh main hình như vừa dựng nguyên cái flag :v
Xem thêm
Thx trans vs edit
Xem thêm
TRANS
Thank trans
Xem thêm