Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.786 - 883

Chương 843 Gazuol

15 Bình luận - Độ dài: 1,514 từ - Cập nhật:

Trên đường trở về từ quán bar.

『Fran. Urushi.』

“Ư...”

“Gư...”

Khi tôi đột nhiên lên tiếng, cả Fran và Urushi liền run rẩy.

Fran quay lại và nhìn tôi đang ở sau lưng em ấy với đôi mắt sợ hãi và hối lỗi.

Em ấy chắc chắn đã nhận ra là mình vừa đánh mất kiểm soát như thế nào.

Hơn nữa, chỉ cần nhìn vào đôi mắt như mèo con bị bỏ rơi của Fran, tôi biết là em ấy đã tự kiểm điểm chính bản thân mình rồi.

『......Đây là đất của kẻ thù. Chúng ta cần phải hành động cẩn trọng, nhé.』

“Nn.”

“Gâu.”

Cả hai dứt khoát gật đầu. Thấy thế, tôi có thể tự tin khẳng định rằng trừ khi chúng tôi gặp rắc rối nghiêm trọng, cả hai sẽ không mất bình tĩnh như khi nãy nữa.

『Em biết lỗi của mình rồi, nhưng phạt là phạt. Anh không thể cho phép em ăn quá một cốc cà ri mỗi ngày trong mười ngày tới đâu.』

“Nn. Hình phạt là cần thiết.”

“Nn.”

Fran gật đầu ngay mà không cãi lại gì cả... Có vẻ như Fran nghiêm túc muốn điều chỉnh lại bản thân mình hơn tôi tưởng.

『Vào thời điểm hiện t— mu!』

“Hmm!”

“Grừgrừ!”

Vừa lúc đang định thảo luận hướng đi tiếp theo cho tương lai, chúng tôi liền phải chuẩn bị chiến đấu.

Một luồn chiến khí đáng sợ bất ngờ xuất hiện từ sâu trong một con hẻm. Nhìn theo hướng nào đi nữa, chúng tôi là mục tiêu của nó.

(Em nên làm gì đây?)

『Vào thời điểm hiện tại, chúng ta cần biết danh tính của đối phương trước đã. Trong trường hợp khẩn cấp, anh sẽ giúp chúng ta trốn thoát với thuật dịch chuyển.』

(Vâng.)

Mười giây tiếp theo, chúng tôi giữ nguyên vị trí, chờ đón sự xuất hiện của kẻ mang theo chiến ý ấy.

Và kẻ vừa bước ra từ trong bóng tối là một gã long nhân khổng lồ với vẻ ngoài đặc biệt.

Long nhân thông thường sẽ có một chút đặc trưng của tộc rồng trên cơ thể của mình, như vảy phủ một phần nhỏ quanh khu vực mắt, hoặc trên hai tay.

Thế nhưng, tên long nhân vừa xuất hiện có vẻ bề ngoài mà tôi có thể gọi là một con rồng đang đứng thẳng trên hai chân mình.

Đầu của hắn ta hoàn toàn là đầu rồng, tứ chi của hắn phủ kín trong vảy, và trên cơ thể của hắn không có phần da của người nào lộ ra cả. Hắn không có một chút đặc điểm nhân loại.

Từ phía sau lưng hắn và dưới lớp áo choàng, lộ ra một chiếc đuôi rồng dài. Và dù chân của hắn được bảo vệ bởi giáp chân, hắn đi chân trần. Có lẽ vì hắn thấy bản thân lớp vảy của mình vốn đã cứng cáp hơn bất cứ đôi giày nào rồi.

Thanh kiếm treo bên hông hắn trông chừng giống kiếm ngắn, nhưng nó thực chất là trường kiếm. Bởi bản thân vóc dáng của hắn lên đến 3 mét mà thanh kiếm ấy trông nhỏ bé mà thôi.

Bên dưới lớp áo chùng rộng của hắn là một bộ giáp kim loại.

Tên long nhân, bước về phía trước với từng bước chân thận trọng và tiếng áo giáp lẻng xẻng, cuối cùng dừng lại ngay trước mặt Fran.

“......Ai?”

“......”

Tên long nhân nhìn xuống chúng tôi và không thèm đáp lại câu hỏi của Fran. Đôi mắt của hắn đặc quánh chiến ý.

Với thẩm định, tôi được biết thực lực của hắn cũng khá mạnh. Tên là Gazuol, chủng tộc là phong long nhân.

Kiếm Thánh Thuật Lv.4, Kiếm Thánh Kĩ Lv.3; võ thuật và phong thuật đều ở cấp độ cao. Thêm vào đó, hắn cũng có kĩ năng độc nhất dành riêng cho phong long nhân nữa.

Thế nhưng, những kĩ năng khiến tôi chú ý nhất là các kĩ năng phòng ngự và gia tăng sức mạnh vật lý của hắn.

Cường Nhận, Mình Đồng Da Sắt, Ngạnh Khí Công, Thể Lực Cường Hóa, Chịu Đựng, Vô Hiệu Hóa Đau Đớn, thêm vào đó là kĩ năng Tái Tạo Siêu Tốc cùng với Sinh Mệnh Hấp Thụ, vân vân. Và tất cả bọn chúng đều ở cấp độ rất cao.

Không chỉ vậy, kĩ năng độc nhất Cường Hóa Long Lân của hắn trông chừng cũng rất mạnh. Rất có thể là với kĩ năng ấy, hắn có thể truyền ma lực vào vảy của mình để dựng lên một lớp giáp thứ hai.

Hơn nữa, bên cạnh kĩ năng, hắn còn đang mặc một bộ giáp thép ma thuật nữa. Phải nói rằng hắn ta sở hữu khả năng phòng ngự tốt nhất trong số tất cả những người chúng tôi gặp được ở lục địa này.

『Cẩn thận nhé, hắn ta khá mạnh đấy.』

(Nn.)

Và rồi, hắn ta với tay mình đến chuôi kiếm mà không nói năng gì cả.

Fran cũng đã với tay ra sau lưng để cầm lấy chuôi kiếm của tôi.

“Trộm cướp?”

“......!”

『Không nói nhiều gì cả!』

Gã long nhân một lần nữa im như hến và ngay lập tức vung kiếm chém.

Một nhát chém tầm cao dứt khoát. Về phía ngược lại, Fran điềm tĩnh cúi người xuống để né.

Ngay sau đó, cái chân khổng lồ của tên long nhân xé trời giáng xuống đầu Fran đang cúi xuống. Đó là chuỗi tấn công hai chiêu liên tiếp, với một cú đá theo sau một nhát chém.

Thế nhưng, Fran hoàn toàn nhìn thấu được đòn tấn công của hắn.

Hắn đã cố tình chọn một con hẻm vắng vẻ như nơi này như địa điểm tập kích với ý định ám sát mục tiêu trong bóng tối. Thế nhưng, nơi này tuyệt đối không phải là chiến trường lý tưởng của hắn.

Với vóc dáng đồ sộ của mình, hắn nắm giữ lợi thế tuyệt vời trong không gian thoáng đãng. Nhưng mặt khác, chuyển động của hắn bị giới hạn đáng kể trong con hẻm chật hẹp này.

Như minh chứng cho điều đó, đòn tấn công của hắn ta đơn giản vô cùng.

Còn với Fran, mặt khác, nơi này chính là sân nhà của em ấy.

“Shhh!”

“Gư!”

Fran, dễ dàng né được cú đá thẳng của Gazuol, vung tôi thành một nhát chém ngay lập tức cắt đứt gân chân của hắn. Em ấy còn đang định chém phứt luôn cái chân của hắn cơ, nhưng sức phòng ngự của hắn lớn hơn chúng tôi tưởng.

Lớp vảy của hắn, đang được cường hóa nhờ vào ma lực, trông chừng cứng cáp hơn cả bộ ma khải mà hắn ta đang mặc nữa.

Thế nhưng, Fran cũng đã lường trước khả năng đó. Thế nên em ấy mới nhắm đến điểm yếu nhất trên chân của hắn, gân chân, để chừng nào chỗ đó còn bị tổn thương, chuyển động của hắn còn bị giới hạn nghiêm trọng.

Tất nhiên, Gazuol đã ngay lập tức đáp lại với một cú đấm. Uy lực của cú đấm ấy rất lớn, nhưng nó dễ dàng bị tôi bẽ hướng với Tâm Linh Lực.

Hắn vội vã quay lưng lại, nhưng cơ thể quá lớn cộng với cái chân vẫn chưa hồi phục kịp đã khiến cho chuyển động của hắn bị trễ một nhịp.

Tôi có thể thấy hắn hầu như không có kinh nghiệm chiến đấu trong thành phố. Với một kẻ có sức mạnh như thế, hắn ta quá vụng về. Chắc chắn chiến trường thường ngày của hắn là bên ngoài những bức tường thành chứ không phải ở đây.

Bên cạnh đó, đòn tấn công của hắn không mang theo sát ý. Có vẻ như mục tiêu của hắn là làm cho Fran bị thương, nhưng vừa đủ để không giết em ấy. Có lẽ hắn chỉ đang định cảnh cáo chúng tôi mà thôi.

Thế nhưng, Fran không độ lượng đến mức dễ dàng tha thứ cho hắn.

“Haa!”

“Gua!”

Dù vảy của hắn có cứng thế nào đi nữa, đừng hòng nó có thể bảo vệ hắn trước Thiên Không Bạt Đao của chúng tôi. Chân phải của Gazuol ngay lập tức bị cắt gọn khỏi đầu gối, và vóc dáng khổng lồ của gã ngay lập tức đổ rạp tại chỗ.

“Chân của ta......! Hắc miêu......?”

 Đôi mắt của Gazuol trợn tròn, nhưng đó không phải là ánh mắt giận dữ. Thay vào đó, đó là ánh mắt ngạc nhiên?

Cơ mà gương mặt của hắn là mặt rồng nên tôi cũng không dám chắc lắm. Dù gì đi nữa, Fran ngay lập tức chĩa mũi kiếm trước mặt gã long nhân vẫn còn đang choáng váng.

“Ngươi là ai? Vì sao lại tấn công tôi?”

“......Khốn kiếp. Ai có thể đoán được là kẻ giúp đỡ Thú Nhân Hội lại mạnh thế kia chứ......”

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

sau này sử dụng miệng nhiều lên
Xem thêm
Cái tội tay nhanh hơn não. Đánh nhau chán chê xong ăn hành mới biết hóa ra đánh nhầm.
Xem thêm
Đang cbi its Lam Miêu time tự nhiên lại thành its Long Nhân time =]]
Xem thêm
Om nom nom nom
Nhiều giáp đấy....nhưng con bé chơi dmg hỗn hợp cơ mà...
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
ngu thì mất 1 chân
Xem thêm
Hổ báo cáo chồn và cái kết
Xem thêm
Ít nhất cũng hỏi đã rồi mới đánh chứ :)
Thx trans
Xem thêm
Quả báo đâu ra nhào vô tấn công người ta xong bị ngược lại ????????
Xem thêm
Từ giờ a ấy được thiên hạ gọi là rồng thọt
Xem thêm