Lần cuối
Số từ
59.209
Đánh giá
5,00 / 1
Lượt xem
24.608

Tóm tắt

Được đặt góc nhìn chủ quan từ ghi chép lẫn suy đoán của một người con gái lạ với Hoàng Anh, nhân vật trung tâm của bộ truyện. Truyện là những ngày cả hai phải chật vật để cố gắng sống tiếp cũng như tìm ra ý nghĩa cuộc sống của chính mình. Liệu trốn chạy với cuộc sống có thật sự là hèn nhát? Và liệu ta có thể tha thứ cho chính bản thân mình vì những việc làm sai đã ảnh hưởng đến cả cuộc sống của những người bên cạnh?

“Người ta nói dù cuộc sống có tồi tệ hay khốn nạn đến đâu thì hãy cứ cố gắng sống tiếp, một ngày nào đó hạnh phúc sẽ tìm đến bạn?”

“Nếu ngày nào với chúng ta cũng như địa ngục thì tôi nghĩ cái chết mới là điều tốt nhất cuộc sống có thể ban cho!”

Xem thêm
Chú thích thêm

Lol, vậy là chúng ta đã hoàn thành chuyến hành trình cùng Ame. 
Cảm ơn vì đã đồng hành cùng mình và Ame trên cả chuyến hành trình này.
Nhân tiện thì nếu không phiền thì cho mình xin 1 tim nhé :3

Thảo luận
Mục lục
  1. 01.I: Mưa và cầu vồng
  2. 02.II: Hồi ức của đám mây
  3. 03.III: Nhật ký, giấc mơ và sự thật
  4. 04.Ngoại truyện
Reviews mới
I: Mưa và cầu vồng
II: Hồi ức của đám mây
III: Nhật ký, giấc mơ và sự thật
Ngoại truyện
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (115)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

TRANS
Sự thực là đoạn đầu đọc thấy khá tản mạn, thư thái, khi nhân vật chính hoà mình vào thiên nhiên cùng với những suy tư, hoài niệm, nó làm mình cảm thấy như tác giả có độ tuổi khá là dày, câu chuyện cũng khá là trưởng thành, mang nét tản văn. Mình nhìn ra được một cuộc sống thật bình dị và có một 'con người' sống trong đó.
Nhưng rồi đến chapter 4, Ame xuất hiện và khiến mình dự đoán ngay là 'con bé này sẽ nhảy vào và làm cuộc đời main thay đổi, chắc lại yêu đương gì gì'. Rồi bạn đã giúp những dự đoán đó dần thành sự thực. Câu chuyện dần đơn điệu, dễ đoán. Mình biết là mọi người vội vã muốn gặp nu9, nhưng đưa vào vội như vậy là hấp tấp. Mình vẫn chưa hình dung được không gian trong câu chuyện, mạng lưới quan hệ hiện tại của main (chỉ bà bán tạp hoá). Mâu thuẫn là nu9 muốn tự tử nhưng lại mang nguồn năng lượng hoà nhập lớn, sẵn sàng thay đổi cuộc sống của mình thể hiện trong tình tiết 'thả thính' main sau khi được cứu. Nói thật, đọc đến đấy, tôi đã mong nu9 cứ thế tách ra khỏi main, sau này gặp lại cũng chưa muộn. Buồn thay.
HI VỌNG sắp tới fen sẽ không viết như dự đoán của tôi "tách nhau ra, gặp biến cố hoặc drama, hiểu thêm về nhau, thân thiết hơn, nhận ra tình cảm, rồi lại gặp drama, biến cố lớn,... Rồi end tragedy". Fen lấy hình ảnh tự nhiên để mô tả cảm xúc, tâm trạng của nhân vật thì mong ông cũng lấy chu trình của tự nhiên để mô tả hành trình sống của con người "xuân-hạ-thu-đông" và "cây mọc rễ to thì đâm sâu, rễ nhỏ thì lan rộng", "cây mọc từ rễ, gốc, lá, đến ngọn".
Tôi rất kỳ vọng vào các tay bút Việt đấy.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
omg, truyen nay cung len 10k view roi ne :o
Xem thêm
End rủi lmj tp z:::
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
ong noi' jz ._.
Xem thêm
@Lê Hoài Hare:
end bộ này rùi lm tp k ấy mà
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
CHỦ THỚT
AUTHOR
mai nha ong, them1 chuong nua thoi la end :>
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hoàng Anh, is that u?
Xem thêm
Tên truyện hạnh phúc ít đau thw thì nhìu
Xem thêm
Clm tên ông trùng vs nvat luôn:) chúc heppi
Xem thêm
Tag tragedy rồi mà cx hơi bị buồn đấy haizzzz
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
buon` gi ong
buon` cuoi` dung khong :3
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi _____Hoàng Anh_____
CHỦ THỚT
AUTHOR
4k view ma van con song ne mng
o mo go
:oooooo
Xem thêm