Vol. 1: Làng Tân Thủ - Hành trình trưởng thành
Chương 19: Mãnh hổ nan địch quần hồ
0 Bình luận - Độ dài: 7,274 từ - Cập nhật:
Thế giới luôn được chia thành hai luồng ý kiến khi nói về cái ác.
Có người thì bảo cái ác sinh ra là bởi xã hội này quá tàn nhẫn và những con người lương thiện bị dày vò trong đau khổ sẽ dần sinh ra bóng tối trong linh hồn họ. Từ đó trở thành kẻ xấu.
Nhưng mặt khác có nhiều người quan niệm rằng luôn có những kẻ sinh ra đã mang cái ác sẵn trong người và những tên khốn đó sẽ luôn là kẻ xấu dù cho môi trường có tốt như thế nào đi chăng nữa.
Chỉ mới tám tháng trước thôi, Itsuki đã luôn là người thuộc trường phái đầu tiên. Anh luôn đặt niềm tin vào sự lương thiện của tất cả mọi người, luôn tìm cách giúp đỡ kẻ xấu quay đầu, tìm lại được sự lương thiện của mình.
Nhưng giờ thì hoàn toàn khác.
Marco Esposito Jr, gã Intruder người Ý đồng thời là thủ lĩnh băng cướp Chuột Vàng đang nhoẻn miệng cười sau lưng Itsuki kia đã chính thức đấm vỡ cái quan điểm đầy ngô nghê đó của anh và khiến anh muốn giết hắn hơn bao giờ hết.
Không.
Nếu để hắn chết liền thì thoải mái quá. Itsuki muốn rút hết móng hắn, chặt từng ngón tay, ngón chân, sau đó là chặt hết tứ chi của hắn. Anh muốn tên Marco phải bị móc mắt, bị cắt mũi, lưỡi hắn phải bị chặt ra đem cho quạ ăn. Anh phải róc hết xương gã, nghiền nát gã, nướng thịt của gã mà thả xuống biển cho cá đớp. Nói chung là phải khiến hắn trải qua hàng tỷ loại đau đớn khác nhau thì mới được phép chết.
Cơn giận hoàn toàn chiếm đóng tâm trí Itsuki, anh niệm ma thuật cường hóa phóng vút đến chỗ Marco mà vung đấm. Nhưng lại một lần nữa, gã nhẹ nhàng vẫy tay trong lúc chìm vào bóng của chính mình để né đòn tấn công của anh.
*Bốp
Vừa chìm xuống chưa được ít lâu thì Marco phóng ra từ bóng của Dee với tốc độ ngang với một mũi tên cho Itsuki một cước vào mặt. Dù nhờ khả năng cường hóa mà anh không bị thương nhưng cơn đau vẫn có. Gã khéo léo xoay người trên không, lợi dụng ánh sáng từ đèn lồng chiếu bóng mình lên tường lều mà chui tọt vào đó.
*Bốp *Bốp *Binh
Tiếp đến là hàng loạt các đòn tấn công y hệt như thế, đòn nào đòn nấy cũng đều nhanh và mạnh khiến Itsuki có đôi chút chật vật để tránh đòn. Khác với tên trùm ở hầm ngục, khả năng niệm ma thuật của Itsuki dù đã được cải thiện nhưng vẫn cần khoảng trễ nhỏ anh mới niệm thành công được. Vì thế nếu tên đó cứ chui ra chui vào bóng mình với cái tốc độ như thế thì Itsuki không đời nào dùng ma thuật trọng lực kìm hắn lại được.
Thế thì sao chép ma thuật đó của tên đó là xong.
Itsuki tập trung cao độ để dự đoán đòn tấn công kế tiếp, khi hắn vừa phóng ra khỏi bóng đến từ cột lồng sắt thì Itsuki liền nắm lấy ngay cơ hội.
"Được rồi... Ặc!"
Là cái cảm giác đó, cái cảm giác như đang bon bon chạy về đích với tốc độ siêu nhanh nhưng tự dưng lại đâm sầm vào bức tường vô hình khiến cơ thể bật ngược mà choáng váng vậy.
"Tch, là ma pháp....", Itsuki tặc lưỡi.
Dạo trước, Itsuki đã thử dùng Con Mắt Tham Lam mà sao chép ma pháp điều khiển nguyên tố của Dahlia lẫn ma pháp sáng tạo vạn vật của Fiona nhưng đều thất bại. Mỗi khi anh gần chạm vào ma pháp của họ thì dường như có thứ lực từ bí ẩn nào đó đẩy anh ra xa, từ đó Itsuki đã kết luận con mắt chỉ có thể sao chép ma thuật chứ không thể sao chép được ma pháp.
Nhưng vấn đề cấp bách hiện giờ không phải là sao chép được hay không.
Khi cố gắng sao chép ma thuật thì Itsuki sẽ không thể sử dụng bất kì một loại ma thuật nào khác, đồng nghĩa với việc hiện giờ cơ thể anh đang không được cường hóa.
*Bốp
Marco lao đến cho Itsuki ăn đấm vào bụng khiến anh phun ra một ngụm máu nhỏ, cơn đau chạy khắp cơ thể khiến tầm nhìn của anh đảo lộn hết cả lên.
"Ồ... cú này tốt đó!"
Vì từ nãy đến giờ Marco chỉ liên tục tung đòn vào người một Itsuki có cơ thể cứng cáp chẳng khác gì sắt thép nên gã liền cảm nhận được khi đã có thể tung một cú đấm chất lượng vào người anh.
Dù cho vừa nhận một đòn tấn công khá nặng kèm với việc tâm trí rối bời khi không sao chép được thứ ma pháp bóng kia nhưng Itsuki không có thời gian để mà tiêu tốn. Không được cách này thì mình nghĩ cách khác.
"Tự nói về việc đừng làm trận đấu chán đi mà giờ thì cứ núp trong một không gian riêng mà chẳng dám lòi ra quá lâu như thằng hèn. Mày rén khi phải đối đầu trực tiếp với tao chứ gì."
Và cách đó chính là khích tướng.
"Rén? Mày lại diễn hề à? Đừng có giỡn với tao Ogawa."
Marco chui chầm chậm lên từ bóng của bàn tiệc với khuôn mặt vẫn giữ vẻ bỡn cợt khi nãy.
"Tao cố trêu đùa con mồi một chút mà giờ mày nghĩ là tao sợ mày á?"
Dù giọng điệu, khuôn mặt, cử chỉ vẫn như thế nhưng trong giọng của hắn Itsuki có thể cảm nhận được sự giận dữ khi bị một thằng yếu hơn mình sỉ nhục. Không những vậy mà bây giờ tên đó còn không thèm trốn trong cái thế giới bóng của hắn nữa, như thế với Itsuki là đã khiêu khích thành công rồi.
"Ngay lúc này!"
Tận dụng lúc gã vẫn chưa trốn đi, Itsuki niệm ma thuật cường hóa mà nhanh chóng phóng đến chỗ hắn trong một cái chớp mắt. Ma thuật cường hóa mà Itsuki sao chép của Lancelot có thể giúp anh đấm nứt cả đồi núi, không thể nào một người bình thường có thể đỡ được cú đấm của Itsuki. Trừ khi....
*Uỳnh
.... cả hắn cũng có ma thuật cường hóa.
Nắm đấm của Itsuki bị Marco chụp lại dễ dàng. Xung chấn từ cú đấm bị chặn có phát ra gió khiến mái tóc nâu rũ rượi của gã bay phấp phới chút đỉnh, nhưng tuyệt nhiên chẳng có tí xi nhê nào.
"Cái con mắt trái đó là ma pháp của mày hả? Nãy giờ thấy mày dùng nó mà sao chẳng có tí tác dụng nào thế?"
*Uỳnh
Itsuki cố dùng tay trái bồi thêm một đòn nữa nhưng đều bị hắn giữ lại mà chẳng tốn một tí công sức nào.
Anh đã phạm một sai lầm chí tử chính là quá ngạo mạn về việc mình có ma thuật cường hóa dù đã biết rằng ma thuật có thể được sử dụng bởi nhiều người.
Không những thế, trừ khi có Itsuki biết cách dùng ma lực để nâng cấp ma thuật cường hóa lên tầm cao mới thì mới không cần suy tính các yếu tố khác. Còn nếu không, ma thuật cường hóa sẽ chỉ nâng cấp các chỉ số của con người ở một mức nhất định mà thôi, đồng nghĩa với việc nếu có hai ma thuật sư sử dụng ma thuật cường hóa thì người có thể chất gốc khỏe hơn thì vẫn khỏe hơn.
Nếu xét về góc độ đó, một thiếu niên như Itsuki đương nhiên không thể bì lại sức mạnh của người lớn được, mà còn là người từng đi bốc vác nữa thì anh chẳng có tí cơ hội nào.
Nhưng Itsuki làm gì biết mỗi ma thuật cường hóa.
"Giữ được mày rồi."
Việc Marco cứ liên tục nhảy qua nhảy lại giữa nhiều cái bóng khác nhau khiến việc niệm ma thuật trọng lực lên hắn khá khó khăn. Nhưng giờ thì khác, nhờ tính kiêu ngạo của hắn mà Itsuki đã có thể giữ tên đó đứng yên mà sử dụng trọng lực nghiền nát tên khốn khiếp đó.
*Ầm
Bàn tiệc bị bóp méo rồi dần bị ép phẳng, mặt đất dần vỡ vụn do sức ép của trọng lực. Itsuki nhoẻn miệng cười, dù cho Marco có thể cường hóa đến đâu đi chăng nữa thì cũng không có cửa trước trọng lực được.
Đáng lẽ là thế.
"Hửm? Mày đang tính làm gì vậy?"
"Hở?!"
Không có tác dụng. Hệt như một ngọn núi khổng lồ, gã vẫn cứ đứng đó vững vàng mà chẳng có tí dấu hiệu nào bị đè nén cả.
"Tao thấy không gian xung quanh đang bị nghiền nát, chắc mày tính dùng ma thuật gì đó lên người tao đúng không? Nhưng mà tiếc ghê tao-- à không, tao nói cho mày biết làm gì."
Tên Marco nhấc bổng cả người Itsuki lên không trung bằng hai tay rồi gồng mình đập anh xuống đất như đang phủi chăn vậy.
"Khụ!"
Vùng ngực Itsuki va xuống đất khiến anh hộc máu, cơn đau khiến cơ thể anh co quắp cả lại. Không dừng lại ở đó, hắn tiếp tục nâng Itsuki lên đập anh qua lại ở hai bên rồi liệng Itsuki đi đến tận vách lều.
Nếu Itsuki không kịp cường hóa cơ thể thì chắc trận chiến đã ngả ngũ từ lúc nào rồi. Dù thế, xung chấn từ những lần va đập xuống đất khiến cơ thể Itsuki đang hơi tê, khó mà có thể di chuyển bình thường ngay được. Nhưng đó chẳng phải là vấn đề quan trọng nhất bây giờ.
"Cái quái gì vậy chứ? Dùng cường hóa đánh không lại do chênh lệch sức mạnh gốc, dùng trọng lực thì cũng không tác động được lên cơ thể hắn. Chẳng lẽ hết cách rồi sao?"
"Này này đứng lên đi chứ! Đừng có mà... gục sớm như thế!!"
Không để cho Itsuki có thêm thời gian suy nghĩ, Marco chìm vào trong bóng của hắn một nửa cơ thể rồi bắn về phía Itsuki như viên đạn đại bác. Không kịp đứng lên mà né đòn, anh dùng rương đựng vàng gần đó làm điểm tựa để kéo anh né tránh đòn tấn công bằng ma thuật trọng lực.
"Hai trên ba ma thuật mình có không thể dùng được rồi, dù còn một con át chủ bài nữa nhưng nó không hề thích hợp trong việc chiến đấu cận chiến. Chậc! Hết cách rồi sao?"
Dù liên tục tấn công Itsuki bằng cách phóng ra từ bóng nãy giờ nhưng ngoài cú đấm tung ra trong lúc Itsuki cố cướp lấy ma thuật thì chẳng có đòn nào ra hồn cả. Nhờ việc chiến đấu với trùm hầm ngục khi trước, phản xạ lẫn độ dẻo dao của Itsuki đã được nâng cấp lên rất nhiều, kết hợp với việc liên tục chuyển đổi hai loại ma thuật khiến anh dù nhận đòn nhưng vẫn ở mức chấp nhận được.
Marco dần mất kiên nhẫn, hắn mưu cầu một trận đấu hay nhưng nếu Itsuki cứ liên tục né tránh mà chẳng tấn công lại được lần nào thì thà giết anh rồi qua đánh nhau với cô nàng Elf ngoài kia sướng hơn nhiều.
Gã chui hẳn ra khỏi bóng rồi chạm hai tay xuống đất, nhiệt độ xung quanh dần giảm đi khiến Itsuki thở ra cả khói.
"Đứng yên giùm tao cái đi!"
Gã triệu hồi hàng trăm cây đinh băng trồi lên từ đất chạy dọc từ tay hắn sang hai bên Itsuki hòng thu hẹp khả năng di chuyển của anh và nó hoàn toàn thành công. Hai bên bị chặn lại bởi cột băng khiến đường thoát của Itsuki chỉ là chạy thẳng đến chỗ tên Marco mà thôi, nhưng như thế chẳng khác nào tự sát.
Dù anh còn có thể dùng trọng lực phóng lên trên nhưng khi hết hiệu lực thì anh sẽ trôi nổi trên không một chút rồi mới đáp xuống, vậy thì quá dễ để bị dính đòn tấn công.
"Đành vậy. Mình tính nhử hắn tung thêm nhiều ma thuật nữa nhưng gục ở đây thì làm gì có cơ hội."
Itsuki tập trung cao độ, anh dùng tâm trí mà tưởng tượng mình vươn tay nắm lấy sợi chỉ ma thuật lơ lửng trên người Marco, hệt như cách anh đã sao chép ma thuật trọng lực. Cùng thời điểm tên khốn trước mặt lại dùng bóng mà lao vào Itsuki, anh cúi thấp người, ấn hai lòng bàn tay xuống đất mà triệu hồi một cột băng nhỏ nâng Itsuki lên né tránh cú đấm của hắn.
Marco có chút ngạc nhiên nhưng vẫn tiếp tục lao vào mà xoay người sút vỡ cột băng trước mặt khiến nó gãy làm đôi mà rơi xuống. Itsuki nhanh chóng nhảy khỏi đó, đáp đất cẩn thận bằng hai chân, bình an vô sự rời khỏi tình thế bị kẹp thịt đó.
Itsuki đứng lên cố lấy lại hơi thở, anh nhìn vào bàn tay vẫn còn vương chút mảnh băng của mình mà suy nghĩ.
"Vì tình huống vội vàng quá nên mình đã sao chép [ma thuật băng] của gã, nhưng nếu biết cách sử dụng thì nó khá mạnh đấy nhỉ? Vì con mắt chỉ sao chép được mỗi người một ma thuật nên những bước tiếp theo mình phải thật cẩn thận."
Có vẻ như nhờ sao chép được ma thuật băng mà cái đầu của Itsuki đã "nguội" lại được đôi chút. Rút kinh nghiệm từ những lần đánh nhau khi anh còn là học sinh cá biệt, cơn giận không hề giúp con người mạnh lên, đó chỉ là cách mà nhà làm phim hay tác giả dùng để tạo cao trào và kịch tính cho câu chuyện thôi. Còn ngoài đời thực, cơn giận chỉ làm cho lý trí của ta lu mờ chứ chẳng giúp ích được gì cả.
Itsuki cần phải bình tĩnh lại mà suy nghĩ cách thức để chiến thắng trận chiến khó nhằn này.
Lúc này thì ngoại trừ lượng ma lực khổng lồ thì cả ma thuật, thể lực, sức mạnh thể chất lẫn kinh nghiệm chiến đấu, anh chẳng có nổi một điểm vượt trội hơn so với Marco cả. Vì thế anh cần phải động não để tìm cho ra một thứ gì đó để đánh bại được hắn.
Trong lúc đang suy nghĩ thì Itsuki thấy Falk và Dee đã dần tỉnh nhờ tiếng ồn từ nãy giờ mà cố gắng cử động. Nhờ đó mà anh đã nảy ra một ý tưởng.
"Chắc là được đấy..."
***
Itsuki hít thở một hơi, nhảy lên nhảy xuống để làm nóng chân rồi phóng đến chỗ đuốc lửa và đèn lồng sắt hòng dập tắt ánh sáng để tên kia không có bóng mà lẩn trốn.
"Làm gì có chuyện ngon ăn thế Ogawa!"
Anh cố gắng dùng tay đã được cường hóa chộp lấy ngọn lửa trên đèn lồng để dập nó, nhưng khi chỉ mới khiến cho hai cái tắt đi thì Marco lại tung ra loại ma thuật khác.
*Phừng
Từ lòng bàn tay phải hắn bắn ra lửa như con rô bốt hủy diệt trong những bộ phim khoa học viễn tưởng nhằm thắp lên lại ánh sáng. Không những thế, hắn còn thay phiên nhau dùng băng và lửa để tấn công Itsuki khiến anh gặp chút khó khăn trong việc né đòn.
Nhưng trong lều này đâu phải có mỗi Itsuki với Marco.
"Không ổn, nếu cứ tiếp tục như này thì cả căn lều sẽ cháy rụi mất."
Anh gồng mình lao đến chỗ Falk và Dee mà vác họ lên hai vai.
*Bùm
Itsuki xoay người nhảy sang phải né quả cầu lửa bay từ sau lưng đến.
*Bốp
Rồi lại dùng bàn tiệc gần đó làm bàn đạp đưa chân lên đỡ cú đấm của Marco khi hắn phóng ra từ cái bóng nào đó gần đấy. Itsuki bị đẩy về phía sau một chút nhưng vẫn cố đứng vững rồi tiếp tục chạy vòng vòng né chiêu.
Ngay cả kẻ địch là Marco cũng thấy hành động của Itsuki rất lạ.
Tại sao lại phải vác hai tên kia chạy qua chạy lại để tự đưa mình vào tình thế nguy hiểm trong khi có thể đặt họ ở đâu đó?
Biết được tên ranh mãnh như Itsuki đang cố làm gì đó, Marco lập tức dùng tay vung về phía trước nhằm tạo một cột băng phóng thẳng vào Itsuki. Anh cũng không nao núng mà dùng ma thuật trọng lực nghiền nát cột băng đang lao đến đó như ép giấy.
Itsuki chau mày nhìn Marco bằng ánh mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đấy sâu xa rồi đặt hai người trên vai xuống bên dưới một bộ giáp sắt gần cái lồng có nhiều dân làng nữ.
"Có giỏi thì ra ngoài mà chơi, tao hứa sẽ hành cho mày ra bã. Marco!"
Anh làm bộ mặt kênh kiệu với cái cằm hất lên mà nhìn Marco với nửa con mắt rồi xoay người phóng ra ngoài sau khi để lại một lời khiêu khích rẻ tiền. Ai nhìn vào cũng biết Itsuki đang cố kéo trận chiến đi xa khỏi căn lều nhưng Marco dù biết vẫn nở nụ cười độc ác mà lao đi theo anh với suy nghĩ đằng nào hắn ta cũng sẽ thắng.
Đó là sai lầm chí mạng của gã.
Nếu Marco bình tĩnh hơn một chút thì chỉ cần giữ được con tin trong lều rồi bắt Itsuki quy phục thì trận chiến có lẽ đã kết thúc rồi.
Nhưng hắn đã tức giận.
Tức giận vì những đòn tấn công khi nãy đều bị Itsuki hóa giải dễ dàng.
Tức giận vì bị khiêu khích bởi kẻ hoàn toàn yếu hơn mình.
Và như Itsuki đã nhớ đến khi nãy, tức giận chỉ làm lu mờ ý chí con người mà thôi.
"Tao đến đây Ogawa!!"
Không chần chừ một giây nào, gã dậm chân xuống đất, hạ thấp hông mà lao ra khỏi lều như một mũi tên xuyên phá. Nhưng khi vừa ra ngoài thì có hàng trăm mũi thương băng trồi lên khỏi mặt đất nhắm vào Marco. Gã chỉ mỉm cười tự đắc mà dùng hai tay đấm xuống đất trong khi đang lướt đi trên không.
*Ầm
Cơn bão lửa lấy Marco làm trung tâm bùng cháy xung quanh người hắn nung chảy toàn bộ mũi thương băng, không những thế nó còn bung tỏa ra khắp nơi như một bông hoa nở rộ giữa trời đêm thắp sáng cả vùng trũng rộng lớn. Gã tung ra đòn tấn công diện rộng như thế hòng có thể đả thương Itsuki đang nấp đâu đó nhưng khi lửa tắt thì vẫn chẳng có tí dấu hiện nào của anh cả.
"Chẳng phải mày bảo sẽ hành tao sao Ogawa? Cứ núp như thế thì làm được gì hả?"
Chẳng cần phải đợi lâu, Itsuki đứng trên nóc lều từ nãy đến giờ lập tức lao đến từ sau lưng Marco.
*Uỳnh
Nhưng Marco vẫn chứng tỏ bản thân là một chiến binh có nhiều kinh nghiệm hơn hẳn Itsuki. Hắn chẳng cần nhìn mà vẫn nhanh chóng đưa tay ra phía sau chụp lấy tay Itsuki, kéo anh lại rồi trả lại một cú vào bụng khiến anh dù đã được bảo vệ bởi ma thuật cường hóa nhưng vẫn phun ra một chút nước từ phổi.
Không để tình thế nguy hiểm này tiếp tục, Itsuki dậm chân xuống đất tạo ra bức tường băng hòng tạo khoảng cách giữa cả hai rồi nhảy lùi về sau vài bước.
*Bùm
Ngay khi vừa ngửa mặt lên xác định tình hình thì ngay trước mũi Itsuki đã xuất hiện quả cầu lửa, tuy nhỏ nhưng khi va chạm nó đã tạo ra vụ nổ khá lớn tương tự như bom chống tăng dùng trong chiến tranh hiện đại.
"Nguy thật đấy..."
Trong khoảnh khắc ấy, Itsuki đã niệm ma thuật cường hóa lên cơ thể rồi dùng tay trái nắm chặt quả cầu lửa nhằm mục đích giảm thiểu phạm vi lẫn sức công phá nhiều nhất có thể. Dù không chết nhưng quần áo lẫn khuôn mặt anh đều xuất hiện nhiều vết nhám, quần áo phần vai trái bị thiêu rụi hết thảy, da thì đỏ ửng cả lên do bỏng. Nhưng anh vẫn bình tĩnh đóng băng phần tay bỏng rát ấy mà tập trung vào trận chiến.
Nhìn ánh mắt kiên định đầy tự tin vào chiến thắng của Itsuki sau khi lãnh đòn đó khiến máu trong người Marco đột nhiên sôi sùng sục lên. Hắn nghiến răng rồi tung hàng loạt chiêu thức khác nhau vào người Itsuki.
*Bùm
*Bùm
*Uỳnh
*Uỳnh
Cột lửa chặn đường, hỏa cầu với sức công phá của bom diệt tank, hằng hà đinh băng từ dưới đất, những cú đấm nhanh và mạnh như một viên đạn đều được Marco bung ra liên tục không ngừng nghỉ hòng đả thương được Itsuki.
Nhưng Itsuki là người đã được huấn luyện bởi tay kiếm nhanh nhất trong hàng ngũ quỷ tộc, đồng thời là Ma Vương. Ngoài ra anh phải trải nghiệm trận chiến sinh tử với con trùm hầm ngục biết sử dụng hàng trăm loại ma thuật khác nhau, không những thế còn tập kiếm với chiến binh tộc Elf có thể một mình đánh bại một trăm kẻ địch. Nếu như Itsuki không mất tập trung thì còn lâu anh mới để bản thân mình dính đòn nặng.
Dù thế đi chăng nữa thì Itsuki vẫn phải luân phiên thay đổi ma thuật phù hợp để tránh đòn, dù không thể nào hết ma lực nhưng thể lực của anh đang dần cạn kiệt. Nếu không tìm cách tấn công thì e rằng một lúc nào đó chân anh sẽ biểu tình mà lãnh trọn đòn công kích của Marco thôi.
Và đây là lúc Itsuki phản công để chấm dứt trận chiến này.
Anh chủ yếu muốn dụ tên Marco ra ngoài là vì bên ngoài không có quá nhiều đồ vật, không những thế chúng còn cách nhau khá xa nên chiêu bắn ra từ bóng kia sẽ dễ dàng né tránh hơn nhiều.
Nhưng lạ thay, từ nãy đến giờ hắn chỉ tung ra nhiều loại ma thuật tấn công khác nhau nhưng tuyệt nhiên không hề đụng đến ma pháp bóng. Điều này khiến Itsuki cảm thấy nghi ngờ.
Rõ ràng xung quanh còn rất nhiều đồ vật, thậm chí bóng của cây cối xung quanh cũng có thể sử dụng dễ dàng để gây bất ngờ cho Itsuki nhưng hắn không hề làm thế.
*Bùm
Itsuki lại nhảy thật xa về phía bên trái để tránh một đòn hỏa cầu nữa và việc này đã giúp anh nhận ra điểm bất lợi của cái ma pháp khó chịu kia.
"Là giới hạn phạm vi!"
Vì không có nhiều dữ kiện nên Itsuki không thể biết được chính xác phạm vi hoạt động của thứ ma pháp kia, nhưng chắc chắn nó có một giới hạn nhất định để có thể sử dụng.
Marco nghiến chặt răng lao vào nơi Itsuki đang đứng, hắn vung đấm với tốc độ kinh khủng nhưng anh vẫn kịp tỉnh táo để dùng tay gạt sang hướng khác rồi xoay người nhảy về phía sau vài bước nhằm kéo dài khoảng cách.
"Thằng mất dạy này! Đừng có mà tránh đòn nữa!"
Chỉ cần nhìn vào vầng trán chằng chịt gân nổi khắp nơi kia thì Itsuki cũng biết hắn đang tức giận như nào, nhưng anh chẳng mảy may quan tâm. Ngược lại, điều đó còn giúp anh dễ dàng đoán được hành động tiếp theo của hắn là như nào.
Marco nắm thật chặt hai tay lại rồi niệm ma thuật khiến chúng bốc cháy, tức thì hắn dậm mạnh tay xuống đất tạo ra nhiều đường lửa chạy đến chỗ Itsuki nhưng anh vẫn nhẹ nhàng tránh được.
"Có mỗi trò đó lặp đi lặp---!!!!"
*Bốp
Chưa kịp nói dứt câu thì chỉ trong một cái chớp mắt, Marco đã xuất hiện bên cạnh Itsuki mà cho anh một cú đá vào đầu. Dù cho đang có ma thuật cường hóa nhưng cú đá ấy vẫn mạnh đến mức khiến cơ thể Itsuki bay ra xa.
"Phải rồi nhỉ, mình quên béng mất."
Itsuki vừa xoa đầu vừa gượng người đứng dậy.
"Hắn vẫn có thể tạo ra bóng từ ánh sáng của lửa."
Theo như lời kể của Fiona thì bất kì Intruder nào được mang đến Elysium này đều sẽ có cho mình một ma pháp riêng làm chủ đạo dựa theo cách cày cấp của Intruder ấy. Sau khi xác định cho mình ma pháp, một cây kỹ năng sẽ tự động được hệ thống tạo ra nhằm ban cho các Intruder nhiều loại ma thuật bổ trợ cho ma pháp bản thân sở hữu.
Và đương nhiên ma thuật lửa hoàn toàn có thể giúp cho ma pháp bóng hoạt động trơn tru hơn trong nhiều trường hợp.
Cảm thấy đòn tấn công khi nãy có vẻ hợp lý, Marco nhoẻn miệng cười rồi tiếp tục tung ra nhiều đường lửa để tạo ra một ma trận bóng giúp hắn thoải mái tấn công Itsuki ở nhiều góc độ khác nhau.
"Làm gì dễ thế."
Itsuki úp lòng bàn tay xuống đất rồi dập tay khiến mặt đất nứt vỡ trong khi lửa xung quanh hoàn toàn biến mắt, điều này khiến Marco chau mày vừa khó hiểu vừa khó chịu.
Sử dụng lực hút như một máy nghiền vô hình, anh đã có thể dùng ma thuật trọng lực mà ép cho các đường lửa bị dập tắt hoàn toàn.
Khi nãy dù ma thuật trọng lực không ảnh hưởng lên tên người Ý kia nhưng mặt đất xung quanh vẫn vỡ vụn, đồng nghĩa với việc Marco có ma thuật nào đó ngăn cho ma thuật áp lên người hắn và chỉ người hắn mà thôi. Những thứ khác hoàn toàn vẫn bị đè bẹp bởi sức mạnh của trọng lực.
Marco cố tạo ra nhiều đường lửa nữa nhưng vẫn bị dập đi không thương tiếc, tung chiêu khác thì Itsuki cứ thế mà né khiến sự bức bối trong người gã dần chạm đến đỉnh điểm.
"Lúc này trong lều hơi hẹp, với lại còn có đồng đội tao trong đó nên không thể tự do di chuyển thôi. Ra đây thì mày tuổi con ngan con."
Itsuki cố tình kênh mặt kèm theo đó là một ngón giữa xinh xinh làm quà làm cơn giận của Marco đã hoàn toàn lấn át lý trí còn sót lại của hắn.
Marco ngả người về sau để chìm vào bóng của chính bản thân hắn.
*Viu
Cơn gió đêm đột nhiên thổi qua khiến cơ thể Itsuki run nhẹ.
Yên tĩnh, quá sức yên tĩnh. Sau khi chìm vào trong cái không gian kia thì đã vài giây trôi qua mà vẫn không có dấu hiện nào của hắn.
Vì chỉ cần ngửa mặt lên là thấy được ánh trăng sáng như nào nên đương nhiên bóng của Itsuki hiện tại đang trải dài sau lưng anh, hoàn toàn sơ hở.
Bóng của Itsuki động đậy nhẹ, đương nhiên là anh hoàn toàn không để ý đến việc đó.
"Đến đây là kết thúc rồi thắng nhãi!"
Marco đột nhiên bay thẳng lên từ sau lưng Itsuki với nụ cười đắc thắng. Hắn từ nãy đến giờ đã cố tình gài Itsuki bằng nhiều đòn công kích ma thuật khác nhau để anh quên mất chính bản thân cũng đang mang một cái trên người mình.
Chỉ cần nắm được đầu Itsuki thì coi như trận chiến chấm dứt. Dù có niệm ma thuật cường hóa đi chăng nữa thì cái đầu anh cũng sẽ bị lửa thiêu cho cháy rụi thôi.
Đến đây là kết thúc.
*Bốp
Đó chỉ là tên Marco kia tự huyễn thế mà thôi.
Chẳng cần phải xoay đầu lại nhìn, Itsuki vẫn dễ dàng đưa tay ra sau chộp lấy tay của Marco khiến hắn ngớ người ra như một thằng ngu.
Itsuki thở ra khí lạnh.
"Mày đúng là quá ngu đi."
Không cần cố diễn để khiêu khích Marco làm gì nữa, giờ là lúc nghiêm túc.
Itsuki dùng ma thuật đóng băng cả cánh tay của cả hai lại với nhau chặt như keo khiến tên kia không thể chạy trốn đi đâu được dù hắn có cố kéo tay mình ra như thế nào đi chăng nữa.
Thế nhưng nếu giữ chặt như này thì chỉ cần Marco dùng cường hóa thì Itsuki hoàn toàn không có cửa để đấu sức mạnh với hắn.
Và đương nhiên anh biết điều đó.
Itsuki gõ nhẹ chân xuống đất, anh đảo chiều trọng lực để nâng bản thân lên không trung và đương nhiên Marco cũng đi theo do đang dính chặt lấy anh. Nếu ma thuật không áp lên kẻ địch thì chỉ cần áp lên mình rồi kéo kẻ địch theo là được.
Dù hắn có thể dùng lửa để nung chảy băng nhưng nếu thế thì cánh tay của cả hai đương nhiên cũng chín đều hết, và anh sẵn sàng đánh đổi nếu việc đó xảy ra.
Ngay khi vừa lên cao đến mức đối diện với cả ánh trắng đẹp ngần kia thì Itsuki liền hủy đảo chiều khiến cơ thể cả hai người trôi nổi trên không trung một lát.
"Chậc!", Itsuki tặc lưỡi.
Cùng nhau trôi nổi trên không trung giữa màn đêm, hòa quyện cùng với ánh trăng tuyệt đẹp này thì anh muốn làm việc đó với Alice chứ không phải là tên đực rựa rác rưởi kia. Điều đó đột nhiên làm Itsuki phát bực trở lại.
Anh khéo léo đẩy người sao cho cơ thể anh trôi lên phía trước, lưng Marco thì hướng xuống mặt đất. Itsuki đặt hai chân lên bụng Marco rồi đóng băng sao cho chân anh dính chặt lấy bụng hắn khiến tư thế hiện tại trông khá là kì cục.
"Giỏi thì đỡ đòn này thử xem."
Itsuki ngắt ma thuật băng rồi lại chuyển về ma thuật trọng lực kéo cả hai lao xuống như một viên thiên thạch.
*Vút
*Rầm
Với sức mạnh khủng khiếp của ma thuật trọng lực thì chỉ với đôi chân mảnh khảnh của Itsuki, Marco đã va chạm với mặt đất mạnh đến mức khiến hắn cảm tưởng như vừa bị liệng vào người một con tàu chở hàng nặng cả trăm nghìn tấn vậy.
Đương nhiên với trọng lượng đó thì tốc độ cũng sẽ cao.
Khi lưng Marco va chạm với mặt đất đã tạo ra một rung chấn dữ dội khiến không khí xung quanh rúng động, cả khu rừng lay chuyển, muôn thú hoảng sợ chạy khắp nơi. Mặt đất nơi xảy ra va chạm thì vỡ vụn, thủng một lỗ to tướng như vừa có thiên thạch rớt xuống, khói bụt thì mịt mù.
Vài giây yên tĩnh lại cứ thế trôi qua sau cú va chạm.
*Cạch
Tiếng động phát ra đầu tiên đến từ Itsuki, người đang cố phủi gạch đá ra khỏi cơ thể. Rõ ràng là khi va chạm, xung chấn đã đẩy cả hai ra hai hướng khác nhau.
Lúc này Itsuki đang ngồi trên mặt đất với khuôn mặt nhăn nhó, răng thì nghiến ken két khi cố gắng đứng dậy. Trước khi xảy ra va chạm, nếu Itsuki không kịp thời sử dụng kĩ năng mà mình đã học là dồn toàn bộ ma lực vào chân thay vì dàn trải khắp người thì chắc chân của anh giờ chẳng khác nào một miếng giẻ rách.
Dù xương chân có vẻ là còn nguyên nhưng lực do cú va chạm dội ngược lại quá mạnh khiến anh hiện giờ hoàn toàn bất động mà không thể di chuyển.
*Cạch
"Thằng khốn nhà... mày... Oga... wa..."
"Giỡn hả trời?"
Itsuki nghệch mặt ra trước cảnh tượng phía trước. Rõ ràng là cả người tên kia vừa lao xuống tạo nên một cú lớn như thế mà hắn vẫn gượng người mà đứng dậy được, thực sự thì Itsuki cũng nể hắn vài phần đấy.
Giống với Itsuki, vừa nãy trước khi va chạm thì Marco cũng đã dồn ma thuật cường hóa lên khắp lưng của mình. Hắn cũng cố nâng đầu lẫn tứ chi lên trên cao tạo điều kiện cho cái lưng được cường hóa kia sẽ là nơi đáp đáp đất.
Dù có nhiều phần xương sườn bị gãy nhưng cố gắng đó đã giúp hắn vẫn đứng dậy được mà lê từng bước đến chỗ Itsuki với khuôn mặt tức giận đỏ như trái gấc.
Ai nhìn vào thì chắc cũng sẽ nghĩ Itsuki đã xong đời rồi. Một bên vẫn di chuyển được, một bên thì không. Khỏi nói cũng biết ai đã là người chiến thắng.
"Tao sẽ... giế--"
Đương nhiên là Ogawa Itsuki rồi.
Trong khi đang từng bước di chuyển thì cả cơ thể gã Intruder người Ý kia như bị đóng băng thời gian. Bàn chân đang lơ lửng trên không để bước đi vẫn đứng yên như thế không hề động đậy, Mồ hôi nhỏ giọt trên khuôn mặt đỏ bừng không buồn chảy xuống, tà áo rách khi nãy đang phấp phới trong gió cũng đứng hình.
Hoàn toàn chẳng khác nào là bị đóng băng thời gian cả.
Đó chính là con bài tẩy mà Itsuki đã che giấu từ đầu đến giờ, [ma thuật ngưng đọng] mà anh đã sao chép từ Fiona.
Với một cung thủ như cô thì hệ thống đã cho Fiona một thứ ma thuật khá hữu dụng. Đó là chỉ cần bắt được toàn bộ hình ảnh của thứ mình muốn ngưng đọng vào trong tầm nhìn thì ma thuật này sẽ giúp chủ sỡ hữu đóng băng hành động của bất kì thứ gì.
Ngược lại, toàn bộ hình ảnh của thứ bị ngưng đọng phải vừa chi tiết vừa không được để nó rung lắc dù chỉ vài milimet. Đồng nghĩa với việc người sở hữu là Itsuki cũng phải tập trung đứng yên không chớp mắt để cố giữ cho ma thuật tiếp tục hoạt động.
Và giờ là lúc lợi thế của Itsuki so với Marco phát huy.
*Xoẹt
Từ sau lưng gã Intruder, Dee và Falk vung kiếm chém đứt lìa hai chân đang không được cường hóa kia cùng lúc với khoảnh khắc Itsuki ngưng dùng ma thuật rồi dụi mắt lia lịa.
Trong khi đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra khiến cơ thể không hoạt động được thì tầm nhìn của Marco cũng đột ngột chao đảo rồi hướng thẳng lên trời. Hắn cố gắng đứng dậy nhưng khi cố gượng cổ dậy thì chỉ thấy đang đung đưa bắp đùi với máu trào ra như suối mà thôi.
"Arg!!!! Đau quá! Đau quá!!!"
Marco thả cổ về lại mặt đất rồi giãy cả cơ thể vì cơn đau do bị cắt cụt chân kéo đến, gã nước mắt nước mũi giàn giụa gào thét khắp khu rừng để cố làm vơi đi nỗi đau phần thân dưới đã không còn kia.
Thấy hắn cứ giãy như con lăng quăng thế kia làm Itsuki có chút ngứa mắt. Anh dùng ma thuật băng cố định hắn xuống đất, đồng thời cũng ngăn không cho cơ thể hắn tiếp xúc với bóng.
***
Từ khi còn là thành phần bất hảo chuyên đi đánh nhau, Itsuki đã không biết bao lần đánh thắng được những tên có sức mạnh vượt trội hoàn toàn so với anh. Tên Marco này cũng không phải là ngoại lệ.
Trong lúc còn ở trong lều, không phải tự nhiên Itsuki ẵm Dee với Falk chạy để tự làm vướng chân mình mà là để truyền đạt lại một thông điệp duy nhất cho hai người họ.
"Khi có tín hiệu, hãy nhắm vào chân hắn."
Itsuki cứ thế buông một câu khó hiểu rồi quẳng cả hai đúng ngay bên dưới nơi treo kiếm.
Khi ra ngoài lều, anh cũng chẳng hề chạy lung tung để né đòn mà là cố dụ Marco tung ma thuật phá hủy đi toàn bộ những thứ có thể tạo ra bóng như bàn ghế hay cọc gỗ, đuốc lửa xung quanh đó.
Dù kế hoạch có gặp chút khó khăn khi Marco vẫn tự tạo ra bóng bằng ánh sáng từ lửa nhưng việc dập tắt chúng bằng ma thuật trọng lực đã cũng khiến hắn tức giận hơn bội phần. Cùng với đó là việc tìm ra giới hạn phạm vi của ma pháp khiến kế hoạch đột nhiên trơn tru hơn nhiều.
Khi việc chạy loạn hoàn tất cũng là lúc chiến trường hiện giờ chỉ còn lại ba cái bóng để Marco có thể sử dụng.
Bóng của chính hắn, Bóng của ba cái lều và bóng của Itsuki. Do hướng của mặt trăng nên bóng của ba cái lều kia bị phản ngược lại với chiến trường nên đương nhiên hắn không thể sử dụng nó, số lượng bóng giảm còn hai.
Khi đó Itsuki vừa tung chiêu khiêu khích với ngón giữa vừa cố né đòn sao cho vị trí bóng bản thân luôn đặt sau lưng. Và cứ thế khi cơn giận mà tên Marco giữ trong người chạm đỉnh điểm cũng là lúc hắn cắn câu.
Chỉ cần tập trung một chút, Itsuki chẳng cần phải quay đầu cũng bắt được hướng kẻ địch tấn công. Từ đó tung ra đòn quyết định.
Lấy vụ nổ làm rúng động cả khu rừng làm tín hiệu, Dee và Falk cũng nhanh trí cầm lấy thanh kiếm có trong lều lao xuống hố do Itsuki tạo ra mà nhắm vào chân Marco như lời Itsuki dặn. Thật sự thì Itsuki cũng chỉ nghĩ là cả hai đâm kiếm xuyên qua chân hắn là được rồi nhưng chặt luôn thì anh cũng không phải là không thích.
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa.
Toàn bộ kế hoạch đã được Ogawa Itsuki biên soạn trong đầu chỉ trong vài giây ngắn ngủi khi thấy Falk đang cố cử động cơ thể.
Và giờ thành quả là anh đang ngồi trên ngực Marco nhờ sự trợ giúp từ Falk và Dee.
Nhìn khuôn mặt nhầy nhụa nước mắt nước mũi kia khiến cơn giận mà anh giữ trong lòng từ nãy giờ trào ra như nước vỡ bờ. Càng ngày Itsuki thở càng gấp gáp hơn, đã đến lúc Marco phải trả giá cho những gì hắn đã làm.
Anh tái tạo lại ngón giữa và ngón áp út tay trái bằng ma thuật băng rồi dồn ma lực vào hai tay.
"Làm ơn... hãy tha cho tôi... tôi biết lỗi rồi... làm ơn đi... tôi không muốn chết..."
Mặc cho Marco can ngăn, Itsuki vẫn nheo mắt nhìn hắn với nửa con mắt chẳng khác gì đang nhìn một đống rác.
Anh nghiến răng.
*Bốp!
Một cú đấm vào thẳng mặt.
*Bốp!
Hai cú.
*Bốp!
Ba cú.
*Bốp! *Bốp! *Bốp! *Bốp! *Bốp! *Bốp! *Bốp! *Bốp! *Bốp! *Bốp! *Bốp! *Bốp!
Cứ thế hàng trăm nắm đấm của Itsuki trút xuống mặt hắn như mưa. Cú nào cú nấy đều như bị tạ đập vào mặt khiến Marco đau đến mức chẳng thể rên rỉ nổi.
Cứ thế Itsuki đấm liên tục để thỏa đi cơn giận trong người của anh lúc này.
Mặc cho máu bắn khắp cơ thể anh, mặc cho cảnh tượng bạo lực đến mức mà hai người phía sau Itsuki còn phải nhăn mặt mà quay đi chỗ khác. Itsuki vẫn nghiến răng, giữ khuôn mặt lạnh lùng dính máu đó mà vung đấm.
Cứ đà này... đôi tay Itsuki sẽ nhuốm máu một lần nữa.
*Bộp
"Đủ rồi đó Itsuki."
Đúng vào lúc ấy, Dahlia từ đâu xuất hiện nắm chặt lấy cổ tay Itsuki ngăn anh khỏi hành động đầy bạo lực này trong khi Watt đang hớt hải chạy lại từ phía xa.
"Hộc! Hộc! Hộc!"
Trong lúc bị giữ tay, anh cố gắng điều hòa lại hơi thở của mình rồi hướng mắt về phía Marco, thật sự thì chẳng có gì để mà tả lại. Toàn bộ khuôn mặt bị biến dạng mà ngập ngụa trong máu, răng môi thì lẫn lộn hết cả lên, mắt phải bị đấm cho sắp lòi cả con ngươi ra. Marco hiện đang trong trạng thái cận tử mà cố gắng góp nhặt từng chút hơi thở để giữ cho bản thân còn sống.
Thấy Marco như thế thì Itsuki cũng thở ra một hơi dài để bình tĩnh, Dahlia cũng tự giác mà thả cổ tay Itsuki ra.
"Cảm ơn cô nhiều lắm Dahlia."
Itsuki vừa nói vừa cố gắng đứng dậy mà hướng mắt về phía anh trăng tròn đang treo lơ lửng như một cái lồng đèn khổng lồ trên trời kia.
Itsuki thật sự muốn giết hắn, điều đó là không cần phải bàn cãi. Nếu Dahlia không kịp đến thì sau vài ba đòn nữa Marco sẽ chính thức bị Itsuki giết chết.
Nếu như điều đó thật sự xảy ra, Itsuki tin chắc rằng con người mình sẽ thay đổi đổi theo chiều hướng khác. Một chiều hướng tiêu cực đến nỗi Itsuki cũng sẽ tự cảm thấy kinh tởm chính mình mà không còn là con người tốt bụng Alice hằng yêu nữa.
Vì vậy mà Itsuki đã cảm ơn Dahlia từ tận đáy lòng vì đã đến mà ngăn anh lại.
Itsuki nhìn chằm chằm vào đôi tay nhuốm đầy máu, những ngón tay khẽ run lên trước khi siết chặt lại khi nhớ về hình ảnh của hai đứa trẻ Intruder xấu số kia.
Dù đã trực tiếp gây ra cái chết cho hai đứa trẻ ấy thì Marco không đáng để Itsuki phải làm bẩn tay mình.
Anh tự hứa với lòng là từ giờ đến cuối cuộc hành trình này, cho dù tức giận đến thế nào với ai đi chăng nữa thì anh cũng chỉ giết đúng một người mà thôi.
Dù cho có bị kinh tởm đi chăng nữa.
Dù cho có bị tống vào tù đi chăng nữa.
Hắn là kẻ duy nhất đáng phải nhận lấy cái chết.
Kẻ diệt chủng chịu trách nhiệm cho toàn bộ bất hạnh của không chỉ mỗi Itsuki mà còn là hàng triệu Intruder khác.
Chính là tên khốn đã tạo ra cái thứ gọi là [Isekai Game] này.
***


0 Bình luận