• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi I: Arkham (1-51) -Đã Kết Thúc/Đang Chỉnh Sửa-

Chương 15: Mưa gió sắp ập đến Arkham

16 Bình luận - Độ dài: 1,530 từ - Cập nhật:

Translator: Kouji

✫ ✫ ✫

Lann không hiểu sao mọi chuyện lại rối tung như thế này.

Cậu vui vẻ tâm sự với người chơi, kiếm tiền, lười biếng trong phòng khám, thỉnh thoảng lướt diễn đàn xem có trò vui gì mới như mọi khi.

Thế nhưng bài đăng gần đây khiến cậu choáng váng.

« Event mới! Event mới xuất hiện! Âm mưu nhằm vào Lann. Rốt cuộc phe nào là Thiện, phe nào là Ác? Thế lực đen tối tiếp cận người chơi nhằm mục đích gì? »

Tiêu đề dài thật...Cái tên trong đó khiến cậu có linh cảm chẳng lành. Và linh cảm ấy đã thành sự thật. Có người điều tra cậu?Bắt cóc người chơi để tra hỏi thân phận thật của cậu? Cậu làm gì có thân phận nào? Cậu chỉ là người bình thường thôi mà?

Lann bối rối, nhưng cậu không thể ngăn được suy nghĩ của người chơi.

1L: Năm người bị bắt cóc và thẩm vấn về Lann... Thế lực đối đầu đã ra tay?

2L: Khả năng cao đấy. Chắc là manh mối mở nhiệm vụ chính. Sau khi giải phóng tà thần bị phong ấn trong bệnh viện, ngài ấy đã ẩn mình bằng cách mở phòng khám ở xó xỉnh. Nhưng chính phủ đã phát hiện ra gì đó và bắt đầu theo dõi. Họ bắt người chơi để thẩm vấn vì chúng ta gây náo loạn quá mà.

3L: Khoan đã... Không thấy trùng hợp quá à? Tổ chức chính phủ phát hiện nhanh thế sao? Điều tra viên giỏi vậy sao? Tôi không tin. Cách hành xử của bọn bắt cóc chẳng giống người của tổ chức chính nghĩa.

4L: Tôi nghĩ là mâu thuẫn nội bộ đấy. Nghĩ mà xem, chúng ta cứ quẩn quanh chỗ Lann. Có khi chọc giận tín đồ thật của cậu ấy rồi? Nếu Lann là tà thần thì phải có tín đồ chứ. Dù Chủ nhân được giải phóng nhưng vì sợ điều tra viên, họ chỉ dám ẩn nấp quanh ngài chứ không dám lộ diện. Giờ người chơi xuất hiện làm phiền họ.

5L: Vô lý. Sao tín đồ lại hỏi thân phận Lann?

6L: Có khi họ đang thử chúng ta. Muốn biết ta biết gì về Lann hoặc biết từ đâu.

7L: Hợp lý. Đừng đoán mò tư duy người cuồng tín.

8L: ....

9L: Biết đâu nội bộ tín đồ cũng có mâu thuẫn. Tín đồ cũng ghen tị nhau mà?

Lann: ? Khi tôi đặt dấu hỏi không phải tôi có vấn đề, mà là các người có vấn đề nhé...

10L: Nói thẳng nhé, tôi thấy giả thuyết này không ổn...

Lann thở phào. May còn người bình thường trên diễn đàn.

10L: So với mâu thuẫn nội bộ, tôi nghiêng về thế lực đã phong ấn Lann, hoặc hội kín nào đó biết ngài không thể rời khỏi phong ấn ở bệnh viện. Chắc không phải chính phủ đâu. Điều tra viên ít khi dùng thủ đoạn này.

11L: Wow... Thế lực bí ẩn mới à? Nước ở Arkham sâu thật..

.12L: Đây là Arkham mà... Hahaha...

Lann đưa tay che mặt, định tắt diễn đàn thì thấy bài đăng mới.

『Matcha Latte』: Tin sốt dẻo đây! Tui được giải cứu rồi!

13L: Ai cứu? Người chơi à?

『Matcha Latte』: Không phải, người chơi chưa tới. Nói ra chắc mấy bồ không tin đâu. Người cứu tui là NPC. Là tín đồ của Lann, thuộc phe của ngài ấy.

14L: ???

15L: ???

Lann: ???

16L: Gì vậy? Lann là NPC hướng dẫn mà? Tín đồ từ đâu ra?

『Matcha Latte』: Tui hổng có biết. Nhưng anh tín đồ này đẹp trai lắm luôn ý. Nhìn là biết nhân vật quan trọng sẽ xuất hiện nhiều. Mà anh ấy cũng cuồng nhiệt lắm, cứ ca ngợi Lann suốt.

17L: Oh yeah! Phe "Lann là tà thần" thắng rồi!

18L: Em cũng vừa được giải cứu. Huhu. Chắc hẳn Lann đã phái người đến cứu em. Trong lòng ngài có em.

Don't Call Me Aaron: Mẹ kiếp...

20L: Aaron còn chơi không? Không thì nhường acc cho tao đi. Tao muốn gặp waifu.

Don't Call Me Aaron: Cút đê! Tao sẽ tạo nhân vật mới!

21L: Không thấy lạ à? Người chơi vừa bị bắt, tín đồ đã tới cứu, nhanh quá, đáng ngờ quá?

22L: Có khi thế lực địch luôn bị tín đồ theo dõi, hoặc họ chưa chắc Lann có phải mục tiêu không? (emoji: suy tư).

23L: Nghĩa là đây là thử nghiệm?

24L: Có thể. Còn tùy diễn biến sau này.

Lann không ngờ suy nghĩ người chơi bay xa thế. Khoan đã, mấy người đã quyết định tôi là tà thần rồi à? Sao không nghĩ lại? Tôi không phải là tà thần cũng có thể lắm chứ bộ!

Lann không biết gì về tên tín đồ tự xưng kia. Chợt cậu nhớ ra điều gì đó. Lướt bảng điều khiển, cậu thấy ngoài diễn đàn còn có mục gửi nhiệm vụ cho người chơi, nhưng cần định vị hoặc gặp trực tiếp. May là『Matcha Latte』đã đăng tọa độ lên diễn đàn. Cậu nhanh chóng gửi nhiệm vụ đưa tên tín đồ tự xưng đến phòng khám.

Cậu muốn biết kẻ nào đâm sau lưng mình!...

Đây là lần đầu Cullen bước vào phòng khám của Lann. Cách bài trí ở bên trong chẳng khác nào những phòng khám tâm lý gã từng thấy - không khí tươi mát, ánh sáng đầy đủ. Nhưng trong mắt gã, nơi này vô cùng đáng sợ.

Lann còn đẹp hơn trong ảnh. Một vẻ đẹp ma mị. Cullen không dám nhìn thẳng, thậm chí không dám ngẩng đầu.

Bình tĩnh... Bình tĩnh... Có lẽ mình chưa bị phát hiện...

"Tại sao anh làm điều này?" Tại sao lại đâm sau lưng tôi?Chúng ta quen nhau sao?

Cullen run tay, chén trà sóng sánh. Gã cảm giác như đang bưng ly thuốc độc chứ không phải trà. Không dám uống, nhưng không thể không uống.

Đúng vậy. Làm sao trò vặt này qua mặt được thực thể được tôn là "Thần"? Mình quá ngạo mạn. Cullen cười khổ. Gã đặt chén trà xuống rồi quỳ một gối.

"Tất cả là lỗi của tôi."

Gã cúi đầu.

"Xin đừng trừng phạt Black Poker. Hãy giáng lửa giận của Ngài xuống một mình tôi."

Lann kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt: ???

Không cần quỳ xuống xin lỗi đâu...Khoan, tên này vừa nói gì cơ?

Black Poker... Lann nhớ đến tên tội phạm mình giúp Sở Cảnh sát thẩm vấn. Hắn chính là thành viên Black Poker.

Dưới ánh mắt cảnh giác của Lann, Cullen cười gượng kể lại mọi chuyện - từ việc Sean đột ngột thú tội, đến kế hoạch gây rối cho Lann và bắt cóc "tín đồ" của cậu.

Lann lặng lẽ nghe, lòng không khỏi rùng mình. Cuối cùng cậu cũng hiểu đầu đuôi câu chuyện. Gã đàn ông này hiểu lầm người chơi là tín đồ của cậu, tưởng họ là giáo phái tà ác nên mới đổi thái độ như vậy.

Nếu không có người chơi, kẻ bị bắt cóc đã là mình...Black Poker quả nhiên xấu xa như Albert nói - dám bắt cóc người vô tội giữa ban ngày, sẵn sàng giết người không chớp mắt. Điều đó khiến tâm trạng của Lann, một công dân từng sống trong xã hội pháp trị, trở nên phức tạp.

Cullen nhạy bén nhận ra sự thay đổi tâm trạng này. Gã mím môi, rút khẩu súng từ thắt lưng đặt lên bàn:

"Nếu Ngài không vui, xin hãy trừng phạt tôi. Tôi sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt."

Lann hoàn hồn, nhìn Cullen bằng ánh mắt bực bội. Cậu quyết định thôi giải thích, nói bằng giọng nhạt nhẽo:

"Không cần, sàn nhà sẽ bẩn. Dù sao tôi thì cũng không phải người bị anh bắt cóc."

"Tôi sẽ xin lỗi tín đồ của Ngài."

Cullen vội đáp.

"Họ không quan tâm đâu."

Lann lắc đầu.

"Nhưng anh có thể bồi tội bằng cách cung cấp tin tức cho họ."

"Tin tức?"

Cullen sửng sốt.

"Ngài muốn loại tin tức nào?"

"Những tin về 'quái dị', sự tồn tại của phi nhân loại, sự kiện kỳ lạ, dấu vết không phải do con người tạo ra..."

Lann nói.

"Cứ giao cho họ điều tra mấy thứ đó, họ sẽ vui vẻ thôi."

"Tôi hiểu rồi."

Đối với Cullen, đây không phải việc khó. Những sự kiện kỳ lạ thường xuyên xảy ra ở Arkham. Nhưng gã không hiểu sao "Thần" lại đưa ra yêu cầu như vậy. Chúng rõ ràng là những thứ "quái dị" nhất. Hơn nữa, "Thần" nắm giữ vô vàn tri thức, hiểu rõ thế giới hơn Black Poker rất nhiều.

Chợt gã nhớ lời thuộc hạ - đám người này hôm nay mới đến Arkham.

Chẳng lẽ mục tiêu của họ là thế lực thần bí bản địa ở Arkham? Cullen rùng mình. Gã càng thêm cảnh giác. Mưa gió sắp ập đến Arkham rồi...

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Rất chi là giống Thần chủ Cthulhu =))
Xem thêm
NPC não quá to umg wtf
Xem thêm
Tự nhiên nhớ tới Quỷ Bí Chi Chủ ghê=)))
Xem thêm
từ 1 ra 2 từ 2 ra 3 cứ đoán ko ngừng có khi nâng main thành đấng cứu thế luôn quá
Xem thêm
Thì role Tà thần cứu thế đang được xây dựng nền móng mà =]] cục điều tra bị Lann phán là 1 cái hồ sâu đục, thành phố bị đốt cháy,vv...sau này Lann trở thành boss ẩn ở thành hố đó và qua khu vực khác chơi tiếp =]
Xem thêm
@Hắc Dạ 2k4: mấy truyện tag game và story mode kiểu này thường thì main xây nền móng làm trùm trong early access hoặc khám phá chi tiết ẩn do người chơi thường rush game bỏ lại mà =]]
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Tác giả và giáo viên ngữ văn 🐧
Xem thêm
Suy đoán kinh quá
Xem thêm
Nghe như chuẩn bị thánh chiến
Xem thêm
Anouther luck bufed
Xem thêm
Thanks for new chapter
Xem thêm