• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi I: Arkham (1-51) -Đã Kết Thúc/Đang Chỉnh Sửa-

Chương 28: Cún con đâu biết suy nghĩ xấu xa

6 Bình luận - Độ dài: 4,157 từ - Cập nhật:

Translator: Kouji

✫ ✫ ✫

-Diễn đàn người chơi-

« Dẫu nhân vật chính không lên tiếng, không xuất hiện, cậu ta vẫn có thể khiến ba người đàn ông đánh nhau sứt đầu mẻ trán. »

« Hỡi các anh em! Dậy đi. Có drama! »

« Hãy gọi Ogilvy đến đây, tôi muốn nhìn thấy cảnh máu chảy thành sông! »

« Xin lỗi, tôi nhảy thuyền đây, tôi không còn là fan CP Ogilvy x Lann nữa. Tôi là fan All Lann! »

Điều gì có thể khiến người chơi hưng phấn ngoài nhiệm vụ? Đó chính là tin đồn. Đặc biệt là những tin đồn xoay quanh Lann, NPC nổi tiếng nhất diễn đàn. Người chơi lập tức chia sẻ tin đồn mới mẻ này cho bạn bè và kêu gọi những người khác cùng hóng hớt với họ!

2L: Tình huống thế nào? Tôi đang bận làm nhiệm vụ điều tra. Vừa quay lại đã thấy chuyện tình giữa waifu và người đàn ông khác tràn ngập diễn đàn rồi. QwQ.

3L: Waifu được hoan nghênh nhất mà lị. Haha.

4L: Tất nhiên rồi. Khi nhìn thấy gương mặt cậu ấy, tôi lập tức biết tình địch của mình sẽ trải rộng nửa bán cầu (giận dữ).

5L: Nếu tính cả thế giới thực thì số lượng không chỉ là nửa bán cầu đâu. Hình ảnh về Lann luôn là chủ đề được quan tâm nhiều nhất. Ông không biết là có rất nhiều người chơi đã trở thành những tay săn ảnh chuyên nghiệp, chuyên chụp ảnh cậu ấy sao. Trên các nền tảng xã hội, bài đăng sử dụng ảnh bìa có hình Lann luôn có lượng truy cập cực lớn. Không tính những người hâm mộ Lann nhé.

6L: Quả thực. Tôi đã bị ảnh Lann hấp dẫn. Vẻ đẹp ấy không thể bàn cãi. Thế nhưng số lượng đặt slot trò chơi đã lên tới hơn 50.000. Đợt Closed Beta chỉ mở 500 slot. Than ôi, bao giờ mới đến phiên tôi đây.

7L: Sao cơ? Tôi không theo dõi số lượng đặt slot. Lên tới 50.000 rồi à? Trò chơi này không mấy khi quảng cáo. Bây giờ mới là lần cập nhật thứ hai trong phiên bản Closed Beta. Nó nổi tiếng rồi à? (hoảng hốt).

8L: Vì Lann nên họ mới tham gia.

9L: Không hẳn. Nếu theo dõi lượng người ghé thăm diễn đàn hàng ngày thì ông sẽ thấy họ cũng bị hấp dẫn bởi cơ chế trò chơi.

10L: Đúng thế! Lúc đầu tôi đã bị thu hút bởi những bức ảnh đẹp của Lann. Sau đó phát hiện diễn đàn này có rất nhiều thứ thú vị. Mỗi ngày đều có bài viết về những nhiệm vụ điều tra khác nhau, khiến tôi không thể ngừng theo dõi được.

11L: Come on! Lạc chủ đề rồi mấy ông ơi? Chúng ta đang thảo luận về những người đàn ông tiếp cận Lann cơ mà?

12L: Đúng thế, tôi không quan tâm tới lý do tham gia trò chơi, tôi quan tâm lời đồn. Hu hu. Tôi rất, rất, rất, rất…. muốn hóng đờ ra ma!

Matcha Latte: Chào mọi người. Phóng viên thường trú tại phòng khám tâm lý Lann xin được phép nói đôi lời phân tích.

13L: Mẹ ơi, Black Cat phiên bản đưa tin xuất hiện rồi kìa.

Matcha Latte: Trước hết, trong số ba người đàn ông ở đây, đại ca Cullen là người đầu tiên đến bên Lann. Mà Cullen là ai thì chúng ta đều biết, đó là tín đồ đầu tiên được giới thiệu.

Căn cứ vào những sự kiện đã diễn ra, Black Poker của Cullen dường như đã xảy nội chiến và phản bội. Vì lẽ đó, nó được cải tổ thành một băng đảng mới. Cullen cũng leo lên vị trí thủ lĩnh Black Poker.

Kể từ ngày ấy, Cullen thường xuyên đến thăm Lann. Nó làm tôi liên tưởng tới thỏa thuận bán linh hồn cho quỷ dữ để đạt được thành công và danh tiếng. Có rất nhiều tin đồn xoay quanh vấn đề này. Có lẽ Cullen đã nhận ra âm mưu phá hoại, nhưng giữ miệng để trở thành tín đồ duy nhất của Lann. Anh ta cũng có thể là một nhân vật theo kiểu Bố già, có tình cảm sâu sắc với băng đảng nuôi dưỡng mình, bèn chủ động hy sinh linh hồn để đền bù tội phản bội của Black Poker.

14L: Nai xừ!

Matcha Latte: Tôi chưa gặp hai người còn lại. Anh chàng tóc vàng có vẻ là một cảnh sát. Chết tiệt. Cảnh sát tìm đến Lann. Xét theo tư thế và những gì chúng tôi nghe trộm được tại hiện trường, anh ta không biết gì về thân phận của Lann, hơn nữa còn bảo vệ cậu ấy! Quả là một chú cún ngốc nghếch! Hãy cho tôi ba người như vậy… Shahaha!

15L: Mỹ nhân tóc vàng hoe, cực kỳ bảo vệ Lann, không ngờ Lann lại là tà thần! Ngon!

16L: Tôi thích ngược lại. Tôi cho rằng Lann là Bot! Nếu thân phận Lann bại lộ thì phải làm sao bây giờ? Tôi không tưởng tượng được hình ảnh cảnh sát tóc vàng trở thành kẻ thù của Lann.

17L: Mỹ nhân tóc vàng hoe ngon đấy. Nhưng tôi thích mỹ nhân hai mặt hơn. Tôi thích lưu manh giả danh tri thức, tôi muốn cún con là sói hơn!

18L: Không ai để ý đến anh chàng tóc đen mặc áo blouse sao? Anh ta khá đẹp trai, giống một ông sếp khắc nghiệt thường phun nọc ở chốn công sở. Khi tiếp xúc với nhân vật chính, anh ta sẽ dần dần rơi vào lưới tình nhưng nhất quyết không chịu thừa nhận.

19: Đừng. Điều đó làm tôi nhớ đến cấp trên trong hiện thực. Nếu gặp được loại người như vậy trong trò chơi, tôi nhất định sẽ khủng bố anh ta để giảm bớt nỗi đau khi đi làm!

20L: Gu tôi đấy! @Matcha Latte, còn tường thuật nữa không? QwQ.

Matcha Latte: Đừng lo, tình hình đã có một bước tiến mới. (hóng)

.

Albert tỏ vẻ bồn chồn trước sự im lặng của Archie. Biểu cảm "sao cậu phản bội tôi?" trên mặt anh ta khiến Archie rùng mình.

Archie hít sâu vài hơi, cố kìm nén cảm xúc. Vô số gánh nặng đổ lên vai anh. Sự xuất hiện của Edmund khiến anh cảm nhận mối nguy chưa từng có. Cục Điều tra không đáng tin. Tín đồ tà giáo trà trộn trong Sở Cảnh sát. Không còn ai để tin tưởng. Bạn thân thì cứ muốn chui đầu vào hang cọp.

Anh cố lấy lại bình tĩnh. Đã đến nước này. Nếu tai tiếng có thể khiến Albert từ bỏ Lann, anh sẵn sàng làm kẻ xấu. Cuối cùng, Archie lạnh lùng nói:

"Đúng vậy. Giờ thì cậu biết rồi đấy. Chúng tôi vẫn thường trò chuyện với nhau. Vì thế tôi luôn tìm cơ hội nói chuyện này cho cậu biết."

Albert như chết lặng, như thể đây là lần đầu anh gặp người bạn thân nhất của mình.

Cullen thấy diễn biến này thú vị. Gã cười:

"Hay đấy. Không ngờ tôi lại có nhiều tình địch thế."

Những người chơi theo dõi cuộc trò chuyện hít sâu một hơi. Họ sửng sốt trước những gì vừa nghe được, kèm theo niềm vui khi nắm được tin tức mới.

Tin nhắn trong kênh nội bộ thay đổi chóng mặt.

'Tuyệt vời, đánh nhau đi, đánh nhau đi!'

'Máu chảy thành sông... Tôi muốn thấy máu chảy thành sông...'

'Được rồi... Mấy người còn lại là ai? Tôi chỉ biết Cullen'

'Lann có người khác rồi. Hu hu, waifu của tôi.'

'Tôi không hiểu. Cullen là tín đồ của Lann mà?'

'Ai bảo tín đồ thì không được yêu?'

'Ta hiến dâng tình cảm chân thành cho Thần linh. Nhưng ta cũng muốn kéo Ngài xuống khỏi ngai vàng!'

'Ai viết fanfic đi? Nghe hay đấy.'

Cửa phòng khám mở ra. Lann và Ogilvy lần lượt bước ra. Đặc biệt là Lann với sắc mặt đen như mực:

"Mấy người... đang làm gì vậy?"

Khi nghe tiếng ồn ào bên ngoài, Lann lập tức nhận ra có chuyện chẳng lành. Theo kinh nghiệm của cậu, việc người chơi tụ tập thế này chắc chắn không phải chuyện tốt. Diễn đàn đã chứng minh điều đó nhiều lần.

Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?

Thấy Lann, Albert vội nói:

"Lann, anh có chuyện muốn nói với em."

"Xin lỗi, nhưng tôi đến trước."

Cullen lạnh lùng cắt ngang. Khi quay sang Lann, giọng gã dịu hẳn.

"Tôi cần nói chuyện với cậu."

... Tình huống kỳ quặc gì đây?

Lann lặng lẽ nhìn những người đàn ông. Cậu thấy Archie có vẻ muốn nói điều gì đó.

"Bác sĩ Archie, anh cũng muốn gặp tôi sao?"

Archie không phải người thích dính líu đến tai tiếng tình cảm. Chắc hẳn có vấn đề quan trọng nào đó khiến anh ta phải đưa Albert đến đây.

"Ừm, tôi có chuyện cần thảo luận với cậu, về phạm nhân mà cậu từng thẩm vấn. Hắn gặp chút rắc rối ở trong tù. Tôi muốn bàn với cậu cách giải quyết."

Lann trở nên nghiêm túc:

"Vậy chúng ta không nên lãng phí thời gian. Xin lỗi hai vị, có thể đợi một lát được không?"

Trước những lời đó, hai người kia đành gật đầu. Archie và Lann bước vào phòng khám, Ogilvy không đi theo.

Nhìn ba người đứng chờ ngoài cửa, người chơi than thở.

'Thắng bại đã định. Áo blouse chiến thắng'

'Chết tiệt. Đứng sai thuyền rồi. Đôi blouse giành chiến thắng chung cuộc.'

'Ô ô ô... tín đồ x thần minh của tôi.'

'Beast and Rose của tôi!'

'Thằng hề và Thuần thú sư! T_T'

'Buồn quá. Tôi coi trọng mỹ nhân tóc vàng x Lann. Vậy mà cuộc tình đã kết thúc khi tôi còn chưa kịp nghĩ tên CP.'

Lann không hề hay biết cuộc thảo luận này. Nếu biết, cậu hẳn sẽ không nói nên lời. Cảnh tượng hôm nay đã trở thành nguồn tư liệu phong phú cho fanfic và fanart, nhiều CP khác nhau cũng ra đời từ đó.

Archie theo Lann vào phòng khám, vô thức quan sát xung quanh. 

Căn phòng được bày trí theo đúng chuẩn tâm lý học. Đơn giản nhưng ấm cúng. Bệnh nhân có thể thư giãn ở đây, sự chú ý không bị phân tán bởi đồ trang trí. Lann quả thực không phải người ngoài nghề, Archie thầm nhận xét.

Khi định thần lại, anh tự giễu những suy nghĩ vừa rồi. Người trước mặt anh đâu phải bác sĩ tâm lý mới vào nghề, mà là một tà thần chuyên phá hủy tinh thần con người.

Thấy Archie im lặng, Lann chủ động hỏi:

"Phạm nhân hiện thế nào rồi?"

Cậu thực sự quan tâm đến vấn đề này. Đó là lần đầu cậu thử dùng sức hấp dẫn của bản thân. Nếu phạm nhân gặp vấn đề gì... liệu cậu có bị khởi tố không?

Archie buột miệng:

"Anh ta ổn."

"Vậy anh tìm tôi có việc gì?"

Archie hít một hơi thật sâu, như đang trải qua cuộc đấu tranh tâm lý dữ dội. Dưới ánh mắt khó hiểu của Lann, anh cúi đầu:

"Xin hãy buông tha cho Albert."

Lann: ?

"Đổi lại, tôi sẽ không tiết lộ thân phận của ngài và làm việc cho ngài."

Lann: Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Sao anh ta lại nói vậy?

Những câu hỏi quay cuồng trong đầu Lann. Cậu có cảm giác như vừa bỏ lỡ một mùa anime nên không theo kịp tình tiết mới.

May là cậu quen đối phó với những tình huống bị hiểu lầm. Cậu nhanh chóng điều chỉnh tâm lý, bình tĩnh nói:

"Tôi rất vui. Đó quả là lựa chọn sáng suốt, bác sĩ Archie. Có điều, sao anh nghĩ mình có thể làm việc cho tôi? Tôi thấy tò mò đấy."

Làm sao mọi chuyện lại đến nước này?

Tà thần ngồi ngay ngắn trên ghế, hơi nhếch môi, đặt câu hỏi bằng giọng nửa đùa nửa thật.

Archie hít sâu và bình tĩnh đáp:

"Nếu tôi không có tác dụng gì, hẳn ngài đã xử lý tôi ngay khi tôi phát hiện ra thân phận của ngài rồi."

Lann: … Phát hiện cái gì cơ?

Archie gượng cười trước khi đeo lại vẻ vô cảm. Dù hiện thực buộc anh làm tôi tớ cho tà thần, anh vẫn phải giữ giá trị của mình.

"Ngài cố tình tha cho tôi. Tôi không nghĩ ra lý do nào khác ngoài việc tôi có giá trị. Nhưng lần này, ngài đã bảo Edmund cảnh báo tôi. Tôi biết ngài sẽ không tha cho kẻ muốn tiết lộ thân phận của ngài.

"Tôi sẵn sàng làm tôi tớ cho ngài, làm mọi việc miễn không xâm phạm nhân cách của tôi. Xin ngài, hãy tha cho Albert. Cậu ấy hoàn toàn không biết thân phận của ngài. Một kẻ vô tri như cậu ấy chẳng có tác dụng gì với ngài."

Lann nhìn Archie cúi đầu bằng ánh mắt phức tạp.

Cuối cùng cậu cũng hiểu ra câu chuyện. Có vẻ Archie hiểu lầm thân phận của cậu, tưởng lời hỏi thăm của Edmund là một dạng cảnh báo.

Vì thế Archie đã sợ đến mức ngả bài với cậu?

Archie khom người phục tùng, nhưng lưng vẫn thẳng tắp, lời nói vẫn mang vẻ kiêu ngạo.

Điều đó khiến Lann chợt muốn trêu chọc con mèo trước mặt.

Cậu khẽ cười:

"Sao anh biết Albert vô dụng?"

Điều tồi tệ nhất đã xảy ra.

Điều mà Archie lo sợ nhất - Albert bị chọn làm quân cờ then chốt trong âm mưu "hồi sinh" của Lann.

Lann mỉm cười với người đàn ông tái mặt. Cậu quả là kẻ tồi tệ. Vì lý do nào đó, cậu chợt hiểu được thú vui trong câu nói "Archie, mi không muốn bạn thân gặp chuyện đâu nhỉ?" của người chơi. Con mèo kiêu ngạo độc miệng phải cụp đuôi trước nhược điểm, trông thật dễ thương.

Dĩ nhiên, cậu biết không nên trêu quá đà. Không thì con mèo sẽ thực sự trở mặt. Lann nhẹ nhàng trấn an:

"Trừ phi anh chứng minh được mình hữu ích hơn anh ta."

Chà, câu này nghe thật giống phản diện.

Archie nhắm mắt. Anh không nghĩ ra thứ gì có thể gây ấn tượng với Lann. Anh không muốn hiến dâng trái tim cho tà thần. Vậy thì thứ duy nhất có giá trị là...

Archie khàn giọng:

"Năng lực của tôi. Cứ mỗi 12 tiếng, tôi có thể lấy được một thông tin mình muốn thông qua trò chơi hỏi đáp."

Lann nhướng mày, che giấu sự kinh ngạc.

Sao cơ? Năng lực cheat à?

Sau khi được Edmund phổ cập thông tin, cậu biết mỗi người có thể đạt được khả năng khác nhau khi vượt qua thử thách đầu tiên ở 'Khe Hở Cõi Mộng'.

Nếu Archie có năng lực như vậy, việc anh ta biết thân phận của cậu là dễ hiểu...

Hả? Khoan đã.

Lann phát hiện vấn đề, bèn hỏi bằng giọng phập phồng:

"Năng lực nói cho anh biết thân phận của tôi?"

Chẳng lẽ cậu thực sự là...

Archie cụp mắt:

"Không. Năng lực của tôi có hạn, không thể hỏi thẳng thân phận của ngài, tôi chỉ đoán thôi."

Ngay cả khi hỏi về những "quái dị", anh cũng chưa từng gặp vấn đề như vậy.

Đây là thần bí, là bất khả tri.

Lann thầm thở phào. May quá. Cậu cứ tưởng mình thật sự là tà thần. Nếu chỉ là suy đoán thì không sao.

Cậu nhanh chóng nhận ra giá trị của Archie.

Khả năng thu thập thông tin.

Trong thế giới mà đa số NPC thích dùng câu hỏi để trả lời vấn đề hoặc đưa ra những câu đố khiến người ta phải suy nghĩ; trong thế giới mang đậm huyền tích Cthulhu nơi tin tức và tình báo là hai thứ vô cùng quan trọng...

Khả năng như vậy chính là Cheat!

Dù phải mất nửa ngày mới thu thập được thông tin, đó vẫn là một khả năng vô cùng quý giá. Chẳng trách kiếp trước Archie biết được nhiều điều bí mật đến thế.

Có lẽ năng lực của Archie sẽ giúp cậu tìm ra kẻ đã giăng bẫy mình. Tuy nhiên, việc hỏi thẳng sẽ làm sụp đổ hình ảnh của cậu trong mắt anh ta.

Lann đã quen với việc bị hiểu lầm. Một kẻ không hoài bão như cậu tất nhiên sẽ quen với việc để mặc số phận xoay vần. Dù những hiểu lầm thường gây rắc rối, chúng cũng che chở cho cậu khỏi hiểm nguy. Nếu không có chúng, có lẽ cậu đã bị Black Poker xử lý, không thể gặp được những người chơi và đã chết trong một xó xỉnh nào đó của thành phố này.

Nghĩ vậy, Lann không còn bận tâm về danh tiếng nữa. Cậu trầm ngâm giây lát rồi nói:

"Vậy thì chúng ta hãy thử xem."

"Mấy ngày trước, có người đã thi triển Phép Khởi Thi mạnh mẽ ở Arkham, khiến người chết sống dậy, xúc phạm đến cái chết."

Lann thờ ơ nói.

"Tôi muốn biết người đó là ai, thuộc tổ chức nào, anh có thể tìm hiểu được không?"

Mấy ngày trước?

Archie lập tức chú ý đến cụm từ này. Đây chính là thời điểm họ nhận được lệnh quay về Arkham.

Theo lời những người trong Sở, chỉ trong một đêm, các thủ lĩnh Mafia ở Arkham đã chết thảm, các băng nhóm còn lại được tổ chức lại, gây nên nhiều xáo trộn. Đó là lý do khiến họ phải vội vã quay về. Liệu người mà Lann nhắc đến có liên quan đến chuyện này?

Khoan đã. Anh nhớ ra kẻ được lợi nhất trong vụ này chính là Black Poker. Những kẻ cầm đầu các tổ chức tội phạm lớn đều đã thiệt mạng trong bữa tiệc do Black Poker tổ chức. Những người sống sót giữ kín mọi chuyện. Họ thậm chí không hề lên tiếng chống đối Black Poker, mà ngược lại còn hợp tác để chiếm lĩnh địa bàn của những thế lực đã mất người đứng đầu.

Sau sự kiện đó, Black Poker thực sự trở thành ông trùm của thế giới ngầm. Cullen, người đang đứng ngoài kia cũng đã trở thành thủ lĩnh mới của băng đảng.

Rốt cuộc đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao thủ lĩnh mới của Black Poker lại tìm đến đây?

Càng nghĩ, Archie càng thêm e dè Lann. Anh cúi đầu đáp:

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ báo tin cho ngài sau đêm nay."

Archie cảm thấy miệng đắng ngắt. Tại sao anh lại dùng năng lực để dò xét thân phận của Lann? Giờ đây, anh đã lọt vào tầm ngắm, không còn đường thoát. Điều duy nhất anh có thể làm là nhắc Albert tránh xa vũng lầy này.

Ba người đàn ông với vẻ đẹp khác biệt đứng trước phòng khám tâm lý. Cảnh tượng hiếm thấy này khiến người qua đường phải dừng chân ngắm nhìn. Tất nhiên, những người bị chú ý đều không mấy dễ chịu.

Ogilvy vẫn giữ vẻ lặng lẽ thường thấy. Cullen và Albert thì rõ ràng không hợp nhau. Đặc biệt là Cullen, gã vốn có ác cảm với Albert. Thái độ thù địch hiện rõ trên gương mặt. Thỉnh thoảng, gã lại ném về phía Albert những ánh nhìn lạnh lẽo, đầy căm ghét.

Albert không sao hiểu nổi. Anh chưa từng đối đầu trực tiếp với tên xã hội đen này. Sao lại có thể tùy tiện căm ghét người khác chỉ vì lập trường khác biệt chứ?

Khi Cullen định bước đi, cánh cửa phòng khám mở ra, Archie bước ra với vẻ mặt lạnh lùng, không ai biết anh đã nói gì với Lann.

Albert sốt ruột hỏi:

“Archie… Cậu, cậu đã nói gì với Lann vậy?”

Archie nói:

"Không có gì đâu. Chúng tôi chỉ thảo luận về tình trạng tâm lý của tù nhân thôi. Đến lúc chúng ta phải quay về Sở rồi. Giám đốc chắc vẫn đang đau đầu với những sự việc gần đây và tình trạng thiếu người."

Vừa nói anh vừa kéo Albert về phía xe. Albert giãy ra và cố nói:

"Khoan đã, tớ còn chuyện chưa nói."

Anh ta vùng khỏi tay Archie, bước nhanh đến trước mặt Lann và thì thầm:

"Lann này, em nên tránh xa Cullen. Hắn đang là nhân vật chủ chốt trong giới ngầm Arkham đấy. Nếu hắn đe dọa em, gọi ngay cho anh nhé."

Albert quay sang Cullen:

"Tao mong là không phải thấy mặt mày ở đây nữa. Hôm đó trong bữa tiệc, mày cũng có mặt đúng không? Muốn đến Sở uống trà vài bữa không?"

Cullen nhìn chằm chằm Albert:

"Đôi lúc tao không biết mày ngu thật hay giả vờ nữa."

Trước khi Albert kịp nổi nóng, Cullen đã xoay người bước đi một cách ung dung.

Sự yên bình lại trở về với phòng khám tâm lý của Lann, ít nhất là lúc này.

Thấy ánh mắt rạng rỡ của các người chơi nữ xung quanh, Lann quyết định không vào khu sáng tác trên diễn đàn. Cậu không muốn bị mù mắt.

Khi đưa Ogilvy về phòng khám, điện thoại Lann chợt reo lên báo tin nhắn từ Albert.

【Hôm nay đông người quá. Anh chẳng nói được với em mấy câu. QwQ 】

【Cullen thật sự nguy hiểm lắm. Anh không nói dối em đâu. Hắn đang nổi như cồn trong giới Mafia. Cái chết của cựu thủ lĩnh Black Poker vẫn còn bí ẩn. Cullen được lợi nhất từ cái chết này, cũng là nghi phạm hàng đầu. Hắn tiếp cận em chắc chắn có mục đích. Em có thể bị vạ lây hoặc bị hắn làm tổn thương. Anh thực sự lo cho em.】

Lann đọc tin nhắn trên điện thoại, có thể tưởng tượng ra vẻ mặt mong đợi của Albert. Hình ảnh chú cún con đánh trúng điểm yếu của Lann, cậu lập tức trả lời.

【Em biết rồi. Cảm ơn anh.】

Cullen đã từng nói với cậu rằng gã đã thỏa thuận với những người sống sót trong bữa tiệc, đảm bảo không có thông tin nào về Lann bị lộ ra.

Dù không thừa nhận Black Poker, Lann vẫn công nhận năng lực của Cullen. Gã quả thật tài năng, có thể kiểm soát được đám băng đảng hỗn loạn trong thời gian ngắn và trở thành "Bố già" mới của thế giới ngầm Arkham.

Cậu tưởng cuộc nói chuyện đã kết thúc, nhưng dòng chữ "đang nhập" cứ hiện lên rồi biến mất, biến mất rồi lại hiện lên, như thể đang phản ánh tâm trạng giằng xé của người gửi. Cuối cùng, Albert nhắn:

【Ngày mai anh mời em ra ngoài được không?】

Lann chậm rãi gõ phím, định từ chối. Đúng lúc đó, một tin nhắn mới đến.

【À, ý anh là trước đây em có nhờ anh giữ một tài liệu quan trọng. Hình như nó liên quan đến 'trợ cấp công việc' để giảm một phần khoản vay sinh viên, em còn cần không?】

Lann lập tức đổi chữ "no" thành "yes".

Than ôi. Học phí đại học ở nước ngoài cao quá sức. Trò chơi cũng tái hiện điều này hoàn hảo. Mỗi lần nghĩ đến khoản vay sinh viên khổng lồ mình đang nợ, Lann lại thấy ngộp thở.

【Tuyệt quá. (SMILE)】

【Ngày mai anh đón em ở phòng khám nhé?】

Lann định nhắn "ok" thì chợt nhớ đến đám người chơi hay lượn lờ quanh phòng khám. Không muốn vướng phải tin đồn kỳ quặc nào, cậu nhắn cho Albert:

【Em sẽ gửi địa chỉ nhà em. Anh đón em ở đó nhé.】

【Được rồi (^_^)】

Khi nằm trên giường, Lann chợt thấy cuộc trò chuyện qua tin nhắn sao mà quen thuộc.

Anh ta đã từng lợi dụng hoàn cảnh tài chính để dẫn cậu đến Sở Cảnh sát.

Cậu nghĩ đến đôi mắt long lanh của Albert.

Có lẽ cậu đa nghi quá.

Cún con làm gì có những suy nghĩ xấu xa, đúng không?

#Lời Tác Giả:

Archie (ủ rũ): Ngài đã nói là ngài sẽ buông tha cho Albert.

Lann: Tôi đã làm gì đâu?

Albert: Quất anh đi! Come on baby!

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Câu cuối đáng nghi thế, có khi Albert là sói chứ không phải cún 🐸
Xem thêm
Btw, ở bên Trung thì ăn dưa hấu = ăn bỏng (bên mình) = hóng drama
Xem thêm
Ăn dưa nữa
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm
Chuyện hài
Xem thêm
Hmmm gay cấn phết:)
Xem thêm