• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5

Chương 132: Sự phiền toái

10 Bình luận - Độ dài: 1,201 từ - Cập nhật:

[Jeez, cậu đã ở đâu trong suốt ba năm qua thế?]

Iibsal bắt đầu nói trong lúc cầm lấy cục thịt đùi lớn trên cái đĩa được đặt trên bàn.

Iibsal cắn vài miếng thịt đùi gây ra tiếng *Buchibuchi*. Cách ăn thú vị đấy.

[Dù cậu có hỏi thì……]

[Cứ tưởng rằng nếu là một tên như cậu thì sẽ ngay lập tức nổi tiếng lên nên tôi đã đợi cậu đấy, biết không? Và rồi thì chẳng có một dấu vết gì về cậu luôn.]

Nuốt miếng thịt trong miệng xuống cùng với rượu, Iibsal ngả người ra sau ghế.

[Ah─, erm, tôi đã quay trở lại quê nhà ấy mà.]

[Quê nhà cậu, à. Chà, như vậy thì không còn cách nào khác rồi. Nhân tiện đó, cậu đến thành phố này làm gì thế?]

Khi tôi trả lời với lý do của mình, cậu ta chỉ đơn giản chấp nhận rồi thay đổi chủ đề.

Đột ngột thay đổi chủ đề như vậy thì đúng là hắn mà.

[Làm khán giả, để làm khán giả thôi. Tôi không có tham gia đâu, okay?]

[Dah─, vậy ra là như thế. Vậy mà tôi nghĩ rằng mình có thể đấu với cậu đấy.]

Khi tôi nói thế, Iibsal uống hết rượu bên trong cái ly, rồi rờ mông của nữ tiếp viên-san (người chào tôi ở lối vào) gần đó đang đi qua và phục vụ rượu cho người khác.

……Tên chết tiệt này, hắn ta làm mấy việc biến thái tự nhiên thế. Tuy nhiên, nữ tiếp viên-san trông chẳng ghét bỏ gì cả, và còn trông khoái chí nữa kìa……Chết tiệt, vì hắn là trai đẹp sao!

[Nn? Chờ đã, vậy nghĩa là, Iibsal, cậu……Cậu tham gia à?]

[Chính xác. Một thư mời từ nơi của Lãnh chúa được gửi đến tôi. Gần đây, mấy chiến sĩ tay đôi đối đầu được với tôi cũng khan hiếm đi rồi. Bức thư nói rằng sẽ có những kẻ mạnh tham gia vậy nên tôi tham gia luôn.]

Đúng như mong đợi từ《Kẻ cuồng chiến》mà, đúng là lý do não cơ bắp.

Nhưng mà, sẽ có kẻ chiến đấu ngang cơ với Iibsal xuất hiện sao?

Zephyr và Leonhart, họ sẽ không đến mức đó nhưng ít nhất họ cũng sẽ đủ mạnh để có thể đối đầu với một đối thủ như Ma tộc……

[Tôi biết chứ! Này, Yuu, tại sao không thử tham gia Giải đấu Ma Võ thuật đi?]

Đôi mắt của Iibsal lấp lánh cứ như đang nói “Tìm ra rồi!”. Xin lỗi vì phải nói thế này nhưng tôi không có ý định tham gia đâu.

[Tôi sẽ không đi đâu. Hơn nữa, đã đến vòng này rồi thì tôi tham gia thế nào được.]

[Ngày mai, một cuộc thi sơ bộ sẽ diễn ra ở Galarie này đấy. Nếu cậu thắng, cậu sẽ được xuất hiện trong những trận đấu thật sự ba ngày sau. Này, đi ra đó thử đi.]

[Xin lỗi nhưng tôi không thử đâu. Tôi thật sự không muốn nổi bật lắm.]

Hơn nữa là bây giờ tôi biết rằng Kaito và những người khác đang trong thành phố này.

[Keh, chán thế. A─ah, giá như tôi có thể có được một trận với Leonhart của Leezelion thì──.]

Ra vẻ thất vọng, Iibsal cắn một miếng bánh mì (trông giống với bánh naan của Ấn độ). Iibsal và Leonhart, à……Có vẻ như sẽ là một trận đấu công bằng thú vị đây.

[Chà, vậy thì tệ quá. Khoảng cách giữa Leezelion và Galarie khá là xa đấy. Theo lẽ tự nhiên thì không thể đâu.]

Tuy vậy nhưng vì anh ta là một kẻ yêu thích chiến đấu, nếu Leonhart mà ở Galarie, anh ta có lẽ sẽ tham gia rồi.

Nghĩ như thế, tôi nốc một ngụm rượu nho có nồng độ cồn thấp vào miệng và,

[Ah? Cậu không biết à? Ngay lúc này, Sylvia của Leezelion đang ở Galarie này đấy cậu biết không? Nên vệ binh hoàng gia Leonhart chắc cũng phải ở cùng cô ấy nhỉ?]

[Bufuu─!?]

Tôi phun mạnh rượu ra.

[Uwah, bẩn quá! Đột nhiên cậu làm cái gì thế hả!!]

Iibsal nổi cáu vì rượu nho bắn hết vào mặt.

Xin, xin lỗi, Iibsal. Nhưng, ngay lúc này, tôi cần phải nghe về thứ quan trọng và đáng chú ý hơn cái việc đó cơ.

[Nói, nói lại lần nữa đi, Iibsal.]

[Ah? Tôi nói là bẩn quá.]

[Tôi xin lỗi về việc đó. Nhưng ý tôi là cái trước đó cơ.]

[Trước đó á……Ý cậu là về việc Sylvia của Leezelion ở trong thành phố này à?]

Ừ, cái đó đấy. Nếu là Kaito, Baba-chan và những người khác thì tôi có thể hiểu được. Nhưng, tại sao nhóm của Sylvia lại ở trong thành phố này vậy!?

[Gì thế này, gì thế này, Yuu, cậu là fan của Sylvia hay gì à?]

[Eh? Ừ, ừ thì, cũng kiểu thế.]

Tôi trả lời nửa vời với Iibsal người đang cười toe toét vì lý do gì đó, rồi Iibsal gom hết đống thức ăn còn lại trên bàn, ném vào miệng và nuốt hết sau khi nhai vài lần.

Uwah, không thể tin nổi. Nói về sức ăn thì hắn cũng không thua kém gì Bernadette đâu!

[Ussh, vậy thì đi thôi.]

Đứng lên khỏi chỗ của mình, Iibsal nói thế.

[Ha?]

[Chà, tôi nói rồi đó, đến chỗ của Sylvia thuộc Leezelion ấy.]

Hảảả!?

[Tôi có một chút quan hệ với họ mà, cậu thấy đó. Tôi sẽ để cậu gặp ngài ấy, Công chúa hoàng gia Sylvia-sama.]

Iibsal giơ ngón cái lên. Cái mặt như nói rằng「Tôi sẽ thực hiện ước muốn của bạn mình」và tràn đầy vẻ thỏa mãn.

……Mặc dù, lần này, cậu ta đang thực hiện một việc không mong muốn rồi.

[Tiếp tục tìm kiếm! Họ chưa đi xa khỏi dinh thự được đâu!]

[Chúng ta cần phải tìm được họ trước khi Lãnh chúa-dono tới……]

Xung quanh một tòa nhà nào đó ở Thành phố Tự do Galarie, những người lính trang bị toàn thân đang tìm kiếm gì đó trông rất nghiêm trọng.

Hình bóng một cô gái đang nhìn vào tình trạng của đám người đó ở một vị trí khá xa.

[……]

Đội một cái mũ lưỡi trai (loại newsboy) hạ thấp qua mắt, cô gái choàng bản thân mình trong một cái áo choàng màu xanh dương đậm, che đi mắt mình bằng vành mũ và hòa mình vào đám đông.

[Xin lỗi, Leo. ……Tuy nhiên, nếu cậu nhốt ta trong hai ngày mà không một lý do gì hết thì nó chỉ khiến ta muốn làm thế này thôi.]

Cô gái thở dài trong lúc lẩm bẩm lời độc thoại.

[Bên cạnh đó, có người nói rằng những Anh hùng đương nhiệm hiện đang ở đây……Ta cần phải tự mình kiểm tra mới được.]

Cô gái đưa tay đến cái túi áo choàng. Bên trong cái túi, là một kiện giấy.

[……Một cô bé màu tro, rất giống với Aneue. ……Mình cần phải kiểm tra thứ đó.]

Đôi mắt lục bảo của cô, nhìn lên bầu trời.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
TRANS
Oh no ...
Dont jump
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Sắp có chuyện hay rồi :D
Xem thêm
thanks :D
Xem thêm
bộ này gần đây có vẻ hơi chìm rồi :(
Xem thêm
có vẻ ngày càng thú vị rồi đây :D
Xem thêm