• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5

Chương 156: Cuộc chiến khốc liệt giữa Giáp và Cáo

8 Bình luận - Độ dài: 2,953 từ - Cập nhật:

[Không thể tin được.]

Thấy cuộc chiến của Iibsal, Kuon lẩm bẩm như thế.

Chỉ với những lời đó nhưng bên trong là sự ngạc nhiên và tôn trọng vô cùng và còn kèm theo cả sự ganh tị.

Trong trận chiến chỉ kéo dài có vài giây đó, Kuon đã thoáng thấy được một phần khả năng của Iibsal.

(Một kẻ mạnh khác ngoài Yashiro-aniki……!)

Những người mà Kuon tôn trọng nhất chỉ có hai người, đó là cha cô Vodan Heleott và người mà cô kính trọng như sư phụ Yashiro Yuu.

Cô cũng tôn trọng Jean vì đã từng quen biết nhau rất lâu, nhưng khi được kể về một người từng sống một cuộc sống như một ngôi sao sáng chói là Yashiro Yuu, từ sự nghi ngờ của Jean, sự tồn tại của cậu ấy còn lớn hơn.

Cô đã bị sức mạnh đó cuốn hút. Cảm giác đó gần giống như tình yêu vậy.

Và giờ đây Kuon trải nghiệm mọi cung bậc cảm xúc con người trước thứ sức mạnh đủ để sánh ngang với Yuu, người mà cô coi như sư phụ, và đó cũng là thứ mà chính khả năng của bản thân cô sẽ không bao giờ đạt được ngay trước mắt.

Cô vui sướng khi có một con quái vật khác ngoài sư phụ của mình, tức giận trước thứ sức mạnh bất thường đó, đau buồn khi nghĩ đến khả năng hiện tại của bản thân và đoán trước trận đấu ở vòng kế nếu cô thắng được trận này.

Không thể nhầm lẫn được đó chính là đỉnh cao của nhân loại. Nếu cô thắng và tiến vào vòng tiếp theo, cô sẽ có thể thách thức sự tồn tại đỉnh cao ở rất xa tưởng chừng như mơ hồ đó.

Miễn cô cứ ngước nhìn Yuu như sư phụ của mình, thì có lẽ cô sẽ không bao giờ có thể đối mặt với anh ấy như một kẻ thù trong đời được.

Còn người kia không phải là sư phụ của cô mà chỉ là một kẻ thù đơn thuần, cô sẽ có thể chiến đấu với anh ta trong lúc tung ra hết sức lực của bản thân.

Thậm chí nếu cô không thể với tới được tên đó, cô vẫn có thể chiến đấu với tên đó một cách nghiêm túc.

Và cái cảm giác đó sẽ──

[Những thí sinh của trận thứ hai, xin hãy chuẩn bị ạ!]

Được nhân viên của đấu trường gọi ra, Kuon thay đổi suy nghĩ của mình.

[Uohon! (Ahem!) Cuối cùng cũng đến lượt ta lên sân khấu -de aru!!]

Ngay lúc này, cô chỉ nghĩ đến việc hạ gục cái tên quý tộc thích khoe trương sự giàu có kia.

[[[UOOOOOOOHH!!]]]

Khi Kuon và Bá tước Montelugi bước ra ngoài sân đấu từ phòng chờ, họ được bao bọc trong tiếng cổ vũ.

Khác xa với nhiệt huyết đã lạnh đi từ trận đấu đầu tiên, có vẻ như trận của họ còn nhiệt huyết hơn.

[Vậy trận thứ hai, trận đấu giữa Bá tước Giáp vàng Montelugi và Võ sư tộc Cáo Kuon chuẩn bị bắt đầu!]

Khi Kuon và Montelugi đối mặt với nhau trên sân đấu, cô gái tộc Thỏ giương một tay qua đầu.

[Trận đấu bắt đầu!!]

Khi chủ toạ vung tay xuống và tuyên bố trận đấu bắt đầu, đó cũng gần như là lúc Kuon rút thứ gì đó ra từ túi áo ngực.

『Người di chuyển ngay đó là Thí sinh Kuon…...Whoa, đây là!?』

Giọng ngạc nhiên được khuếch đại bởi cái mic của Usagi-chan vang vọng qua đấu trường gần bằng với lúc tiếng huyên náo trên khán đài nổ ra.

Thứ mà Kuon rút ra là một cặp ống dài, nhỏ và hẹp.

Và khi Kuôn hô lên

[......『Bát Cáo』][note25794]

Những con cáo khói nhảy ra từ bên trong cái ống và vây quanh Kuon.

Tám con cáo xuất hiện từ những cái ống được giữ ở giữa hai ngón tay của em ấy quay về phía Bá tước Montelugi và tỏ vẻ thù địch với ông ta trong lúc trôi nổi quanh Kuon.

[Hou, shikigami à, và đó còn là Izuna nữa, thật lỗi thời làm sao-jya nou.]

[Vậy là cô biết cái đó à, Paimon.]

Vì có vẻ Paimon biết đó là gì, tôi thử hỏi trong lúc ra vẻ kịch tính.

[Umu. …...Để nói ngắn gọn về một Shikigami thì đó là một loại thuật được dùng để trói buộc một loại tinh linh nào đó không có cơ thể gốc vào thế giới vật chất, thế giới vật chất chính là thế giới hiện tại, và đó là những món đồ đại diện cho tinh linh, chẳng hạn như giấy có thể giúp nâng “cấp bậc” thông qua thuật.]

[Cấp bậc…...Hiểu rồi, vậy là chúng đối lập với lũ Ma tộc và Tông đồ à.]

Ma tộc và Tông đồ có nguồn gốc từ Địa ngục và Thiên đàng, họ không thể đến được thế giới hiện tại mà chúng tôi đang ở và nếu mượn lời của Paimon thì đó được gọi là thế giới vật chất, còn cơ thể gốc của họ được biết đến như Cơ thể Tinh tú.

Vì Cơ thể tinh tú của họ có cấp bậc cao hơn vật chất. (Về cấp bậc ở đây, nếu tôi phải so sánh thì nó giống như sự khác biệt giữa không gian hai chiều và không gian ba chiều vậy)

Vì thế, để cho Ma tộc và Tông đồ có thể đến được thế giới vật chất này, họ cần phải hạ thấp cấp bậc xuống bằng những cơ thể được tạo ra từ Ma lực, dùng những cơ thể đó và chuyển linh hồn vào bên trong đó.

Thứ được gọi là Shikigami mà Kuon dùng thì ngược lại, nó thao túng một tinh linh có sức mạnh của một Cơ thể Tinh tú cấp thấp bằng cách trói nó vào vật tượng trưng đã được chuẩn bị sẵn và có cấp độ cao hơn.

…...Yup, dù chúng tôi nói nhiều điều khác nhau và tôi đã hiểu được thì giờ lại rối tung hết cả lên.

[Nhân tiện, Izuna là cái gì thế?]

[Đó là một tinh linh cấp thấp dùng khói để làm vật tượng trưng. Có thể bản chất của nó gần với một ác linh của sông và núi hơn là một tinh linh bình thường.]

Khói…...cái đó cũng được tính là vật chất à?

[Đó là thứ mà những pháp sư Wakoku dùng, họ thường thổi khói từ những cái ống đó. Dù chỉ là làn khói nổi bồng bềnh nhưng chúng có sức mạnh nâng được vật nặng lên đấy. Nghĩ lại thì, chúng được gọi là cáo ống vì chúng được tạo ra bởi làn khói đến từ ống mà -nou.]

Đúng như mong đợi từ người đã sống hơn một nghìn năm. Lượng kiến thức thật không thể tin được.

[Kim loại cầm quyền tối cao orichalcum…...Mình sẽ nhân cơ hội này để kiểm tra độ cứng của nó!!]

Kuon ném những thanh kunai vào shikigami quanh mình. Những con cáo ống cắn vào tay cầm của những thanh kunai được ném vào.

Ngay lúc đó, những con cáo ống quay về phía Bá tước Montelugi và lao về phía ông ta.

[Muooo!]

Những con cáo ống đang giữ kunai trong miệng bắt đầu tấn công bằng lưỡi kunai.

Montelugi không thể đối phó với tám con cáo cứ bay lên trời nếu ông ta cố tấn công chúng, khiến ông ta phải vào thế phòng thủ và bất động.

Đó là,

*Ton!*

Kuon ngay lập tức lướt đến trước ngực Bá tước Montelugi

[CÁI, CÁI Gìììì -DEAAAAAaaRUUuuu!?]

[[[UOOOOOoooh!!]]]

Sự trở lại của chiêu dịch chuyển từ trận đấu đầu tiên của Iibsal khiến cho khán đài hào hứng và Bá tước Montelugi rống lên ngạc nhiên.

Nhanh hơn cả việc khán đài và ông ta ngừng hét, Kuon tiến đến bộ giáp vàng sáng chói đó và,

[『Ấn chú Ma kiếm!!』]

đâm lưỡi kiếm Ma thuật vào ông ta.

Nhưng,

[Nó không nhúc nhích, dù chỉ một chút!!]

Bỏ hết sức vào đòn tấn công đó, nhưng Kuon trông như sẽ bật khóc trước sự thật rằng cô chẳng thể gây ra được một vết xước lên bộ giáp.

[......Fu, fu-haha! Giáp vàng của ta là vô địch -dea-ru!!]

Sau khi nhận ra giáp của mình không hề nhận lấy một tổn thất nào, Bá tước Montelugi chuẩn bị cái khiên vàng có chiều dài bằng với chiều cao của mình rồi vung chiếc khiên một cách hoành tráng.

Nhiều khả năng, những Khả năng để tăng cao sức mạnh cho tấm khiên đó như Giảm tổn thất và Giảm sốc đã được trang bị cho tấm khiên vàng đó. Ông ta có thể dễ dàng vung tấm khiên cứ như là đang vung một cái gối làm từ 100% cotton vậy.

Tấm khiên đó lại trở thành kẻ thù của Kuon dù cô đã nhanh chóng thu hẹp khoảng cách cho đến tầm ngực của ông ta.

Tấm khiên to đó trực tiếp đánh vào Kuon, đánh bay tấm thân nhỏ bé của cô.

[!?]

*Don!*

Một âm thanh to đục cứ như tiếng một chiếc xe tải 10 tấn gây ra tai nạng vang vọng trong khu vực.

[Này này, không phải đòn tấn công đó trông tệ lắm sao?]

Tre lẩm bẩm trông bối rối. Ngực lại với cô ấy, Yuu nhếch mép cười.

[Rõ là vậy rồi, nếu trúng trực tiếp đòn đó thì tệ đấy nhưng……]

Kuon vừa bị đánh bay lên trời đó,

[Vì em ấy chẳng trúng đòn nên chẳng có vấn đề gì cả.]

đột nhiên biến thành khói và biến mất.

[Ninpou, 『Ảnh Phân thân』]

Kuon xuất hiện đằng sau Bá tước Montelugi.

[Mumu!?]

[Nếu chiêu đó không được, vậy còn chiêu này thì sao!!]

Nhanh hơn cả việc Bá tước Montelugi quay lại khi nhận ra mình, Kuon thực hiện một đòn đấm mạnh mẽ vào giáp nón của Montelugi.

Thêm nữa là một cú đá, cô xoay người lại và đá gót chân vào giáp nón của ông ta.

Nếu cô không thể gây một vết xước lên bộ giáp, thì sẽ tốt hơn nếu cô trực tiếp gây sát thương lên đối thủ.

Giáp nón thường rất yếu với những tác động. Vì cho dù giáp nón có mạnh đến thế nào, phần đầu bên trong vẫn sẽ chịu tổn thương trực tiếp. Dù có mặc giáp nón, tác động sẽ chủ yếu truyền thẳng đến phần đầu!

Nhưng,

[Fu-haha!! Ta cũng trang bị cả Giảm tác động lên cả bộ giáp nữa mà -dea-ru!!]

Bên trong giáp mũ, Bá tước Montelugi hú lên.

[Phản đòn!!]

Đòn tấn công với cái tên đơn giản được thực hiện bằng cách ông ta chuẩn bị cái khiên và cứ thế mà lao đến tiến lại chỗ Kuon!!

[, vậy ông tăng sức mạnh bản thân bằng những Khả năng ư!]

Dù Kuon né được nhưng vẻ điềm tĩnh đã không còn trên mặt cô.

Đó chỉ là đòn tấn công đơn giản, nhưng nó đã được Khuếch đại bằng núi Khả năng được gán lên bộ giáp Orichalcum của ông ta, nó đủ mạnh để hủy hoại cơ thể của cô nếu trúng đòn.

Kuon có thể cảm nhận điều đó thông qua da mình và đang phải ngăn không cho việc đó xảy ra.

[Nếu thế thì đây là chiêu tiếp theo!!]

Kuon đập hai tay lại với nhau và làm dấu.

[Ninpou, 『Thuật ẩn thân』!!]

Hình bóng Kuon biến mất như một làn sương mờ.

[Whoa! Bình bóng của thí sinh Kuon đột nhiên biến mất! Tuy nhiên, có vẻ đây không phải là chiêu dịch chuyển như trận đấu trước đó! Cô ấy ở đâu rồi cơ chứ!?]

[Hou…...Một người dùng nhẫn thuật à.]

Trong lúc chủ tọa tai thỏ hét vào cái mic một tay, Sylvia đang theo dõi trên ghế ngồi dành cho quý tộc lẩm bẩm trông có vẻ ấn tượng.

[Thế nào, Leonhart, cả cậu cũng không nhìn ra à?]

Sylvia hỏi thế với người kỵ sĩ đang đứng đằng sau cái ghế mà cô đang ngồi.

Vị kỵ sĩ được hỏi, Leonhart lắc đầu sang bên trong lúc cười gượng.

[Dù có phật ý, nhưng thần không thấy được gì cả.]

[Umu. …...Cô gái trẻ đó, cô ấy là một tài năng rất thú vị.]

[Bệ hạ nhìn ra được cô gái đó ư?]

[Umu. …...Vì ta có thể biến đôi mắt của mình thành đôi mắt ma thuật mà.]

Đôi mắt màu lục bảo của Sylvia đã đổi thành màu đỏ nhạt.

[Giờ thì cô gái định tấn công thế nào đây?]

Nheo mắt lại, Sylvia cười khúc khích.

Vài giây trôi qua sau khi Kuon xóa đi hình bóng của mình, phần mặt đất bên dưới chân Montelugi, người đang giữ tấm khiên ở thế chuẩn bị, đột nhiên phát nổ.

[Muoh!?]

Mặc dù ông không phải mang bất cứ vết thương nào từ vụ nổ nhưng thế đứng của ông hầu như đã bị vỡ, Bá tước Montelugi *goron* ngã ngửa ra.

[『Bom trận - Tuyết lở』]

Và không để lỡ khoảnh khắc đó, Kuon đuổi theo sau ông ta.

Làm nổ những lá bùa đã được đặt ra trên sàn đấu, cô tấn công Bá tước Montelugi.

[Cái, cái quái gì thế -dearu kaaa!?]

Bị bao trùm trong vụ nổ, Bá tước Montelugi hét lên, nghe thấy tiếng thét đó Kuon liền thực hiện đòn tiếp theo.

[『Hơi thở rồng lửa』!]

Đan hai bàn tay lại với nhau, em ấy làm [dấu].Sau khi làm một vài dấu, Kuon tạo dáng tay phải trông giống với một cái ống và thổi. Khi đó──

*Gou!!*

Đám lửa được bắn ra như Hơi thở của Rồng lửa sống trong núi lửa.

Ngọn lửa tỏa ra bao bọc lấy vụ nổ, tạo ra một cơn lốc lửa và cuốn Bá tước Montelugi vào trong.

(Ông có thích loạt thuật như thế này không hả!?)

Loạt kỹ năng đốt nóng này sẽ đốt cháy đối thủ cùng với bộ giáp. Nghĩ như thế, Kuon đã không sai.

Nhưng,

[Funnuuuu!]

*Gou!*

Tiếng hét với tinh thần chiến đấu vang lên, cơn lốc lửa cuốn lấy Bá tước Montelugi bị thổi bay đi.

[CÁI!?]

Cơn sốc tấn công Kuon một cách khủng khiếp.

Sự kết hợp giữa bùa nổ và thuật đốt cháy, chính là chiêu thức kết liễu và cũng là con át chủ bài đáng tự hào duy nhất của người chủ yếu chỉ sử dụng taijutsu làm phương pháp chiến đấu là Kuon, thậm chí cô còn giấu việc này với người sư phụ Yuu của mình.

[Fumun. Cô bé cũng khá lắm đấy -dearu na!]

*gacha gacha*, Montelugi phủi sạch vết nhọ than trên bộ giáp.

[Tuy nhiên, không tính đến ta, cô còn quá yếu so với bộ giáp vàng này -dea -ru!!]

Đáp lại lời tuyên bố trong lúc còn tạo dáng của Montelugi, là sực tức giận trào dâng của Kuon.

[......Hmph, tôi chỉ nghĩ rằng sẽ thật nhàm chán nếu ông chết chỉ với chiêu đó đấy!]

Kuon nắm lấy tay cầm của thanh katana đen trên lưng.

Vẻ mặt cô lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn.

[Kikiki, cô cáo đó, khá đấy chứ. Không ngờ là cô gái còn có thể kết hợp thuật bùa chú với nhẫn thuật...Đúng như mong đợi từ đệ tử của chủ nhân.]

Paimon đang cầm một chiếc dù che nắng và ngồi kế Yuu nói thế trông rất vui vẻ.

[Gì thế, cô cũng quen biết với cô gái đó à?]

Khi Tre hỏi thế, Paimon gật mạnh đầu.

[Cô nhóc là đệ tử của chủ nhân ta, nói cách khác, là thuộc hạ của ta.]

[Cách nghĩ kỳ lạ quá đấy.]

Lililuri làm một pha tsukkomi.

[Gì thế, Yashiro?]

Để ý thấy Yuu vẫn im lặng và nhìn chăm chăm vào sân đấu, Tre hỏi như thế với cậu.

Hơn nữa, Yuu

[Thế này tệ thật.]

lẩm bẩm câu từ đó.

[Mu? Chuyện gì thế -jya?]

Paimon đáp lại những lời lẩm bẩm của Yuu.

[Kuon không còn phương pháp tấn công nào khác.]

[Phương pháp tấn công?]

[Chiến lược thực hiện một chuỗi tấn công sau khi ẩn mình của em ấy vừa nãy rất tốt. Có lẽ em ấy định nướng chín ông ta trong bộ giáp đó bằng một lượng lớn nhiệt nhưng…...Có vẻ đa phần sát thương đều không với đến được ông ta.]

[Cậu vừa nói là nướng chín ông ta ư……]

Tưởng tượng ra việc đó, Tre không nói nên lời. Có vẻ như cô hay ngạc nhiên với những thứ kỳ cục.

[Nếu là thế, em ấy không thắng được ư?]

[Không phải là không thắng được. Về khả năng thể chất, Kuon có thể là người hơn kèo.]

[Nhưng em ấy lại không thể xuyên phá được bức phòng thủ đó…...Và nếu như thế, có nghĩa là sẽ không kết thúc được.]

Yuu im lặng gật đầu trước những lời của Tre.

Trận đấu này, nếu em ấy là một võ sĩ mạnh mẽ như Iibsal, có lẽ trận đấu sẽ kết thúc một cách dễ dàng. Nếu bộ giáp không vỡ được, thì mọi chuyện sẽ kết thúc nếu em ấy ép ông ta phải rơi xuống dòng nước biển bao quanh sân đấu và khiến cho ông ta bị loại.

Tuy nhiên, Kuon không có thứ sức mạnh để có thể làm điều đó.

Ghi chú

[Lên trên]
Cáo ống, Pipe Fox hay còn gọi là Kuda-gitsune. Google để rõ thêm nha.
Cáo ống, Pipe Fox hay còn gọi là Kuda-gitsune. Google để rõ thêm nha.
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Gokakyu no jutsu ak
Xem thêm
Thanks for chapter:3
Xem thêm
Nin nin nin =)
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
bao jo anh main len tau hazz nhi ??
Xem thêm