• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5

Chương 154: Ghép cặp đấu

7 Bình luận - Độ dài: 2,142 từ - Cập nhật:

[Vậy thì, hãy ngay lập tức cho trận đấu mà mọi người đang phải chờ đợi bắt đầu thôi──Là những gì mà tui muốn nói, nhưng trước hết, cùng nhau xem lại luật thi đấu nhé!]

Khi Usagi-chan nói như thế qua cái mic, tiếng hò reo ầm ĩ đang diễn ra cho đến vừa nãy thì biến thành vẻ vô cùng chán nản.

[Nào, nào, mọi người, luật lệ quan trọng lắm đó!]

Usagi-chan cố làm dịu khán giả, nhưng họ lại chẳng chịu dừng lại.

Boo! Boo!

[Ý, ý tui là, tui bị quản lý kêu làm việc này mà.]

Boo! Boo!

[......]

Cuối cùng, Usagi cúi mặt xuống, và bắt đầu run rẩy.

Hơn nữa, cái quái gì đây, tại sao tất cả khán giả lại đi hùa và bắt nạt cô ấy thế.

Nếu cô ấy mà bị bắt nạt như thế này, cô ấy chắc chắn sẽ…...Ah-ah, cô ấy sẽ khóc mất, cô ấy sẽ khóc ngay đấy, chắc chắn sẽ khóc, nhìn đi cô ấy khóc──

[──Immmm mồmmmmmmm, lũ chó khốn nạn tụi bay! Khi bà nói giải thích luật lệ, thì bà sẽ làm, lũ cặn bã kia!! Muốn bà giết hết tụi bay không, aaahh!!]

*DON* (BANG!!)

Cùng với những lời lẽ cay nghiệt khủng khiếp của cô ấy, Usagi-chan bắn phép Explosion về phía khán giả.

Eh, cái, cái gì? Cái gì đây?

Một vụ nổ xảy ra ngay trước hàng ghế khán giả, tất cả bọn họ chẳng thể làm gì được với đòn tấn công, rồi tiếng hò reo vang lên.

Và, tại sao tiếng hò reo lại vang lên khi có ma thuật bắn về phía họ thế?

[Fu─, Fu─!!......Nh, như mọi người thấy đó, một màn chắn ma thuật siêu mạnh đã được đặt ngay giữa đấu trường và khán đài nhờ vài chục vị Pháp sư, và sẽ bảo vệ tất cả mọi người trên khán đài đó!]

Khi vụ nổ biến mất, không có khán giả nào bị thương và chỉ có khán giả đang phấn khích ở đó thôi.

[Một khiên chắn à…...Nói cách khác……!!]

Lấy ra một thanh kunai, Kuon ném nó cao lên trên.

Khi thanh kunai được ném mạnh lên trên khoảng 30-40 mét, *gin*, nó bị đẩy lùi lại cùng với một âm thanh cao vút rồi rơi xuống.

[Ra vậy.]

Có vẻ như đã nắm bắt được điều gì đó từ hành động vừa nãy, Kuon lấy lại thanh kunai vừa rơi xuống và khúc khích cười.

[Hou, Jou-chan, cô vừa hiểu ra điều này vừa nãy à?]

Zappa hỏi thế với Kuon trong lúc vẫn khoanh tay.

[Kiểu thế. Tôi phần nào đã hiểu được rồi.]

Kuon nhắm một mắt và cười.

Zapp cũng cười với những lời đó.

[Có vẻ như lần này ta có thể mong chờ vào mọi thứ. Vẻ phấn khích của ta đã héo tàn đi sau bốn lần chiến thắng liên tiếp rồi.]

[Vậy thì tuyệt. Kỷ lục chiến thắng liên tiếp của ông sẽ phải dừng ngay tại đây thôi.]

Tên tóc đỏ to lớn, Iibsal nở nụ cười tựa như một con hổ.

[Fu-hahah! Đúng thế! Vì ta! Montelugi Bran Belhouchet Đệ tam đang ở đây!! Chức vô địch là của ta -de aru!!]

Tên được bao bọc trong áo giáp và mũ giáp vàng mở màn chắn che mặt của cái giáp nón và trưng mặt ra.

Hắn là một ossan với cụm ria mép lồ lộ nhô ra khỏi cái giáp mũ.

[Gururu, nếu là thế, ta sẽ phá nát vẻ tự tin cùng với bộ giáp đó của ông.]

Tên Dragonnewt vác theo chiếc chùy trên vai trong lúc vỗ đuôi xuống mặt đất.

[......]

[......]

Người phụ nữ giáp mũ màu đen và tên áo choàng trắng không tham gia nói chuyện phù phiếm bằng vẻ khát máu như mấy người kia mà chỉ đứng đó im lặng không làm gì cả.

Về khoản tính cách thì tôi cũng sẽ giống họ và giữ im lặng thôi.

[Và chỉ có thế thôi. Đó chính là luật lệ! Tiếp theo là thông báo về các cặp đấu! Mọi người, hãy chú ý lên phía bên trên đấu trường nào~!]

Trước khi tôi nhận ra thì việc giải thích luật đã xong rồi.

Ừ thì, ngoài việc đừng để rơi xuống dòng nước biển nằm ngay khoảng giữa khán đài và đấu trường thì hầu như mọi thứ đều được cho phép.

Giờ tôi hiểu tại sao khán giả lại đi Boo cô ấy rồi. (Tôi chỉ hiểu được điều này ngay sau đó nhưng có vẻ Usagi-chan nắm bắt được việc la ó chính là một sự việc quan trọng trong đấu trường. Nắm bắt tốt thật đấy)

[Đây là…...Họ lại dùng đến một ma thuật hiếm khác.]

Nhìn lên trên trời, tôi theo phản xạ lẩm bẩm như thế.

Thứ lơ lửng trên trời là một bảng đấu trông giống với dạng chân ma được trải rộng ra theo hình quạt.[note25568]

Họ thật sự đi dùng một phép khó sử dụng trong số những ma thuật.

Bảng đấu của mười hai thí sinh từ từ xoay vòng để mọi người có thể thấy được.

[Về việc ghép cặp thi đấu, chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc quyết định bốn người sẽ nhận được quyền lợi vì được xem là hạt giống. Những thí sinh, xin hãy nhận một tấm thẻ từ đây ạ.]

Trong tay Usagi-chan là vài chục tấm thẻ được lấy ra từ chỗ nào đó chả ai biết.

Những tấm thẻ đó có chiều dài như mấy lá bài tarot.

[Giờ thì tiến hành thôi.]

Bị Usagi thúc giục, tôi rút một tấm thẻ trong đống đó. Và tấm thẻ mà tôi rút ra có màu trắng.

[Ah, tệ quá.]

Usagi-chan nhìn tấm thẻ đó và nói thế.

Vậy thật sự là tôi rút xui rồi.

Khốn chưa, tôi thật sự không muốn chiến đấu nhiều lắm đâu.

[Hyuu! Đúng như kỳ vọng từ bản thân tuyệt vời của mình! Ngay cả may mắn cũng ở phía mình!]

Tấm thẻ mà Iibsal rút ra cũng có màu trắng.

Huh, không phải đó là rút xui à?

…...Ah─, không, tôi nghĩ là đối với tên này, được chiến đấu thôi cũng là một chiến thắng rồi. Cách nghĩ của hắn thật khiến tôi ghen tị.

[Gururu…...Cô thú nhân, đây là?]

[Ohh! Cực kỳ hên rồi! Thí sinh đầu tiên nhận được quyền lợi hạt giống là Thí sinh Do Ijun!]

*don don pafu pafu*, khán đài sôi nổi lên, nhưng người tộc Dragonnewt tên là Do Ijun khoanh tay lại trông buồn rầu. Vậy thằng này cũng là kiểu não cơ bắp rồi.

Sau đó, Zappa, tên áo trắng, và tên được cho là kỵ sĩ từ đất nước nào đó rút thẻ ra và nhận được quyền lợi hạt giống.

[Vậy thì, giờ hạt giống đã được quyết định…...Việc ghép cặp thi đấu của những thí sinh cũng đã được quyết định──! Số ghép cặp nằm trên tấm thẻ được đưa cho những thí sinh!]

Gần ngay lúc Usagi-chan nói những lời đó, số 10 xuất hiện trên tấm thẻ của tôi.

[Đây là trận đầu tiên! Kỵ sĩ của Shootvania Narante đấu với Nắm đấm Thánh Iibsal!!]

Gương mặt của hai người vừa được gọi tên hiện lên ngay phía trên đấu trường, và những dòng chữ được khắc vào bảng đấu.

Hiểu rồi, vậy là thứ tự lần lượt được sắp xếp theo bảng đấu.

Nếu là thế, tôi ở gần cuối.

[Trận thứ hai, Tộc Cáo Kuon Heleott đấu với Giáp vàng Montelugi Đệ tam!!]

Oh, Kuon vừa được gọi tên…...Tuy nhiên, đối thủ của em ấy lại là cái tên giáp orichalcum toàn thân đó. Làm sao để em ấy đối phó với orichalcum vừa phòng thủ lại đòn tấn công vật lý lẫn ma thuật đây…...U─n, tôi không biết mình có nên lao ra đó và dạy Zantetsu cho em ấy ngay không nữa?

[Trận thứ ba, Nữ Kỵ sĩ bí ẩn Ryuune Lenfe, và người đối mặt với cô ấy là Thám hiểm giả Amda Jester!!]

Cô ấy đây rồi, Nữ Kỵ sĩ bí ẩn.

Vì tôi không biết cô ấy sẽ chiến đấu như thế nào, nên tôi cần phải thật cẩn thận mới được.

Nhưng mà, cơ thể cô ấy tuyệt thật. Cô ấy có bộ ngực và cặp mông to này, eo cô ấy còn thon nữa, và cặp chân thì dài và mảnh khảnh.

Nếu ngay cả mặt cô ấy mà cũng xinh nữa, thì cô ấy hòa…...Nn?

Thằng đang nhìn vào nữ kỵ sĩ bí ẩn Ryuune cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy đó là tôi, nhưng vì sao đó…...ừ, vì sao đó mà tôi cứ có cảm giác bực bội ấy.

Tôi không biết cái gì lại khiến tôi cảm giác như vậy nữa.

[Trận thứ tư, chàng trai áo choàng đen, 『Chiến binh bóng đêm』 đấu với, Võ sĩ Cô lập Yan Lian!]

Ah, tôi đó, tôi đó.

Tôi xém nữa là không nghe cô ấy nói rồi.

Vậy đối thủ của tôi là cái tên đang mặc trang phục giống Trung Quốc kia à…...Ah, vãi, tôi quên tên hắn rồi.

[Và như thế, chúng ta đã hoàn tất thông báo ghép cặp cho vòng một của giải đấu. Trận đầu tiên của vòng một sẽ bắt đầu trong mười phút nữa.

Mọi người, cho mười hai thí sinh của chúng ta một tràng pháo tay lớn nào~!!]

Ngập chìm trong tiếng phấn khởi và tràng pháo tay, chương trình cuối của Giải đấu Ma võ thuật cuối cùng cũng bắt đầu.

[Kikiki, ta có nghe rằng kẻ mạnh nhất hay tương tự sẽ ở đây, nhưng đám đó lại chẳng đáng nói đến! Với mấy con chuột nhắt ở cấp độ này, việc chủ nhân của ta nắm giữ chức vô địch là điều đương nhiên thôi.]

Giữa những khán giả đang ngồi, có một cô gái trẻ đang cầm một chiếc dù che nắng.

Cô có mái tóc dài và cặp mắt vàng đẹp đẽ.

Một cô gái trẻ xinh đẹp như cô chẳng phù hợp với cái đấu trường sẽ diễn ra những trận đấu đẫm máu bắt đầu từ bây giờ.

Cô gái trẻ tóc vàng nhìn chằm chằm vào những thí sinh đứng bên trong sân đấu và cười.

[Nếu đó là trường hợp Yuu dùng đến Thánh Kiếm thôi. Mặc dù hiện tại anh ấy đã mạnh rồi, nhưng bây giờ, có vài đối thủ mà anh ấy không thể khinh thường được.]

Kế bên cô, là một cô gái trẻ tuổi khác.

Cô gái với mái tóc xanh lá nhạt và đôi mắt màu lục bảo xen vào lời của cô gái ngồi kế mình.

Khi đó, cô gái tóc vàng trưng ra vẻ mặt *mu*.

[Hmph, cô thấy được 『tương lai』 mà đúng không? Thành thật mà nói, cả 『Phù thủy thời gian』 hiện tại và trước đây đều là lũ khó chịu-jya.]

Cô gái tóc vàng, Paimon, nói thế có vẻ khó chịu.

[Tôi không thấy được. Tuy nhiên, nếu cô biết về khả năng của Yuu, như thế là dễ tưởng tượng rồi. Vì tôi là cộng sự của Yuu, tôi biết rất rõ anh ấy.]

Cô gái tóc xanh lá nhạt, Lililuri, khoanh tay và đáp lại một cách tự hào.

[Trước hết, nếu cô là cộng sự của ngài ấy, đáng lẽ cô phải có niềm tin vào chiến thắng tuyệt đối của Chủ nhân chứ-jyaro ga.]

[Mm-mm. Quan sát đúng cách ở những nơi đó và hỗ trợ là những gì cộng sự sẽ làm. Đó là thứ mà tôi muốn trở thành, người cộng sự như thế. Không như người hoàn toàn phụ thuộc vào anh ấy như cô.]

[Cái gì chứ-jya to?]

[Sao hả?]

Hai cô gái trừng mắt với nhau, rồi tia lửa chóe ra.

…...Việc tia lửa chóe ra ngay giữa họ, không phải là nói bóng gió.

Ma lực tương ứng của họ đang đụng độ lẫn nhau.

[Cả hai người, thôi ngay đi. Thậm chí nếu phép Im lặng và Cản trở nhận diện có được niệm rồi, thì sự thật là hai người vẫn đang làm phiền những khán giả xung quanh đó.]

Cô gái da nâu đang ngồi trên khán đài kế Lililuri, Tre, nốc chai sake mà cô đang cầm trong tay rồi cười gượng.

[Mu……]

[Kikiki, có vẻ người hộ tống lại hiểu việc hơn đấy.]

[Cô cũng chẳng khác gì đâu. …...Nói thẳng ra, cậu Yuu kia, cậu định biến tôi thành người giữ trẻ đấy à?]

[[Cô gọi ai là trẻ con đấy hả!!]]

Tre lại thở dài một hơi, không rõ hôm nay cô đã làm thế này bao nhiêu lần.

Ghi chú

[Lên trên]
Ghost leg. Mình không rõ dạng này là dạng gì, search google thì trông có vẻ phức tạp. Các bác Google để dễ nhìn hơn nha.
Ghost leg. Mình không rõ dạng này là dạng gì, search google thì trông có vẻ phức tạp. Các bác Google để dễ nhìn hơn nha.
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Loli đánh nhau khán giả pay màu :/
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Loli oánh nhau đê =))
Xem thêm
Đến trễ r
Xem thêm