• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5

Chương 153: Mười hai kẻ mạnh nhất

5 Bình luận - Độ dài: 2,719 từ - Cập nhật:

[[[WAAAAHHHHH!]]]

Tiếng hò reo chói tai vang vọng trong đấu trường của Galarie.

Đấu trường này có thể chứa đến vài chục ngàn người, nhưng ngay lúc này, giới hạn cho phép đã bị vượt quá, và bao gồm những khán giả đang đứng để theo dõi, khán đài đang ngập tràn khán giả.

Khán giả đang quay cuồng hăng hái, nhưng ngược lại, chỉ có khu trung tâm của đấu trường là lạnh ngắt cứ như vừa bị đổ nước đá lên và đang lặng im.

Ở khu trung tâm, là một nhóm gồm mười hai người.

Họ là những thí sinh sẽ xuất hiện trong Giải đấu Ma võ thuật.

Tất cả bọn họ đều là những người với tài năng xuất chúng, và là những nhân vật đáng chú ý đã đạt được quyền tham gia vào Giải đấu Ma võ thuật.

Không chỉ là Con người, họ còn là Thú nhân và Dragonnewt, và ngay cả Tộc Asura cũng có mặt.

Trong số họ, có bốn người cực kỳ nổi bật.

Một trong số đó là một người kỵ sĩ đang mặc một bộ giáp hạng nặng toàn thân mạ vàng sáng chói.

Một người đàn ông trần nửa người, tóc đỏ dài.

Và rồi----

(Kh, không ngờ là còn một thằng khác ngoài mình nữa……!)

Một chàng trai mặc áo choàng đen với mũ trùm được kéo lên, và

[......]

Một chàng trai mặc áo choàng màu trắng tương tự với mũ trùm cũng được kéo lên.

Hai chàng trai mặc phục trang áo choàng cứ như là họ đang phản chiếu lẫn nhau.

Kẻ đồ đen, Yashiro Yuu rùng mình nhưng lại có chút quen thuộc với chàng trai có vẻ ngoài tương tự như cậu.

Sau khi biết được tin Ma tộc xâm lăng từ Lililuri người đã thừa kế cái tên 『Phù thủy thời gian』, chúng tôi đã hoãn lại vụ gặp mặt với nhóm Anh hùng Kaito và cuối cùng là đi lòng vòng trong thành phố Galarie.

Không phải chúng tôi đi lòng vòng chỉ để chơi.

Đó là để đánh dấu những nơi mà Ma tộc sẽ xuất hiện bằng sức mạnh của Lililuri.

Chúng tôi đã làm điều tồi tệ với nhóm của Kaito, họ có lẽ đã thay đổi kế hoạch của mình để hợp với chúng tôi.

Ờm, mọi chuyện thuận lợi vì theo như Lililuri, em ấy hầu như có thể xác định chính xác được vị trí.

Và rồi, sau khi chào buổi sáng ngày tiếp theo, tôi lại ở cái đấu trường này.

Tôi liếc qua những thí sinh khác.

Zappa tộc Asura, lẫn cả Kuon và Iibsal đều đang nhìn tôi.

Đáng lẽ Iibsal chỉ là người duy nhất trong những người ở đây biết tôi là 『Chiến binh bóng đêm』 nhưng……

[......]

…...Không, về Zappa thì, có vẻ ông ta đang bối rối giữa tôi và tên áo trắng kia.

Tôi không biết liệu cái áo choàng đằng kia có được dệt Ma thuật Cản trở nhận diện hay không nữa.

Còn về Kuon, có lẽ vì em ấy không thể nhận diện được tôi khi tra bằng mùi và sự hiện diện, nên em ấy liên tục nghiêng đầu. Nghĩ lại thì, tôi chưa bao giờ nói với Kuon và Bernadette rằng mình là 『Chiến binh bóng đêm』 cả.

Sylvia thì nhìn thấu được chỉ trong một lần, nhưng dù thế thì cái áo choàng không thể giải thích này lại mạnh một cách đáng ngờ đấy. Tôi nghĩ mình bắt đầu nói giống với Baa-chan rồi.

Nhưng, họ đã làm rất tốt việc tập hợp cái đội hình mạnh mẽ này.

Kuon tai cáo và tên Iibsal trần nửa người, kẻ khổng lồ sáu tay Zappa, tên giáp toàn thân vàng bóng. Vẫn còn nữa đấy bạn biết không?

Một Dragonewt vảy đỏ, một người phụ nữ với trang bị quyến rũ (ngực to) đang mặc một bộ leotard cao chân màu đen và mũ giáp che hết mặt, vân vân và mây mây.

Có nghĩa những người duy nhất bình thường đó là tôi và cái tên áo choàng trắng.

(......Không, tôi đoán chúng tôi cũng chẳng bình thường đâu.)

Có vẻ như bệnh chuujibyou trong tôi lại tái phát từ sự xâm lấn của cái tên mặc đồ tương tự kia.

[[[UOOOOOOOooohh!!]]]

[......Chuyện gì thế?]

Khi tôi đang nghĩ mấy thứ như thế, âm thanh khán đài từ đầu đã ồn ào rồi giờ còn inh ỏi thêm.

Khốn thật, tôi nghĩ lỗ tai tôi điên lên mất. Có những người với thính giác nhạy bén hơn người khác đang ở đây đó, lũ kia! Hơn nữa, chuyện quái gì đang xảy ra thế? Chúng ta (những thí sinh) phải đứng trên cái đấu trường trong cái nắng ngày càng nóng hơn này bao lâu nữa đây?

Câu hỏi của tôi đã được trả lời ngay tắp lự.

[Nè, nè~! Mọi người, mọi người đều khỏe chứ hả~!?]

Có lẽ bằng ma thuật, giọng một người phụ nữ vang lên cứ như phát ra từ một cái loa ở bên trong đấu trường cũng không thua kém gì tiếng hò reo.

Khi đó, tiếng hò reo lại rú lên một lần nữa.

[Vẫn như mọi khi, nữ MC độc quyền của đấu trường Galarie, Lavitt Sheafield đã lên sân khấu rồi đây~!]

Người phụ nữ đó đang mặc quần áo trông như một bộ đồ thỏ để lộ nhiều da thịt xuất hiện từ trên trời, hạ cánh ngay giữ sân đấu mà tôi và những thí sinh khác đang đứng, và nâng cái mic trong tay qua đầu.

Người với sự xuất hiện cứ như có một tiếng *Ban!* (Bang!) vang lên, là một nữ tai thỏ.

[[[dawdasmdnawdnawjkd!!]]]

Đây là tiếng hò reo lớn nhất của ngày hôm nay rồi. Tôi còn không biết họ đang nói gì nữa luôn.

Vẻ nhiệt tình thật điên dại, cứ như họ phát điên ngay giữa chừng vậy.

Nhưng, tôi có thể hiểu lý do tại sao vẻ nhiệt tình của họ điên dại như vậy.

Nữ tai thỏ tự xưng là Lavitt Sheafield, tác động đến từ hai ngọn đồi trên ngực cô ấy thật không thể tin nổi.

Mỗi lần cô ấy nhảy nhót về phía khán đài trong lúc vẫy tay, chúng sẽ *burun burun* và nảy nảy.

Chết thật. Nếu tôi cũng được làm khán giả đứng trên đó, có lẽ tôi sẽ hét đến mức mất giọng luôn quá.

[Giờ ~ thì, đã đến lúc để bắt đầu những màn đấu chính của Giải đấu Ma võ thuật rồi! Sự kiện lớn nơi những kẻ mạnh được chọn từ khắp nơi trên thế giới tranh tài với nhau vì cái ghế Kẻ mạnh nhất Thế giới đã lên sàn! Năm nay là 50 năm kỷ niệm kể từ lúc buổi triển lãm này lần đầu mở ra! Hơn nữa, cũng là năm thứ mười kể từ lúc vòng đấu chính được diễn ra ở Galarie, và năm nay chính là một bước ngoặt!]

[Ngay cả những thí sinh lần này tham gia vào năm kỷ niệm của Giải đấu Ma võ thuật cũng hoàn toàn khác so với những thí sinh từ năm ngoái, và họ chính là những chiến binh làm náo động thế giới~!!]

[Vậy thì, bây giờ, cùng giới thiệu những thí sinh đáng chú ý nào! Giáp toàn thân sáng chói! Toàn thân anh ấy được trang điểm với kim loại cầm quyền tối cao!? Bá tước cao quý của vùng Alcorde, Montelugi Đệ tam!]

Dù đứng trong những thí sinh tham gia trên sân đấu nhưng vẫn nổi bật lên vì bộ giáp toàn thân vàng óng ánh của mình, hắn vung cái khiên khổng lồ cũng bằng vàng của mình để đáp lại những khán giả.

Chờ đã, chờ một chút đã! Khi cô nói rằng đó là kim loại cầm quyền tối cao, không phải có nghĩa đó là orichalcum sao!!

Orichalcum. Cũng được biết đến là kim loại cầm quyền tối cao, trong số những kim loại được dùng cho trang bị, nó chính là kim loại được cho là mạnh và hiếm nhất thế giới. Nếu nó được dùng để làm lưỡi kiếm, nó sẽ dễ dàng chém xuyên cho dù có là mythril, và nếu được dùng làm giáp, thì chẳng có lưỡi kiếm nào có thể chém xuyên qua được.

Nhưng tuy vậy, mấy thứ đó chẳng là gì ngoài mấy tính năng thêm của orichalcum cả.

Bản chất của orichalcum chính là tính dẫn sức mạnh ma thuật.

Tính dẫn sức mạnh ma thuật, cũng tương đương với việc trực tiếp kết nối đến việc dễ dàng sở hữu những Khả năng.

Đầu tiên là với kiếm và giáp, thực chất nó có một nhiệm vụ mạnh mẽ đó là ban những Khả năng cho những trang bị như vậy.

Vì khi đưa sức mạnh ma thuật vào sẽ dẫn đến việc xuất hiện những sai lệch về sức mạnh và tính chất của trang bị. Những nghệ nhân đã nói rằng sự sai lệch đó 『làm cho lõi trở nên tệ đi』.

Người ta nói rằng đối với thợ rèn Kiếm ma thuật, việc họ có thể ban bao nhiêu Khả năng trong lúc vẫn giữ nguyên được sức mạnh cho vũ khí phụ thuộc vào kỹ thuật của họ.

Tuy nhiên, khi đó là orichalcum, có vẻ điều 『làm cho lõi tệ đi』 gần như không bao giờ xảy ra.

Nói cách khác, việc đó cho thấy rằng nó có thể dễ dàng ban Khả năng, và nó có thể ban được nhiều Khả năng nữa.

Vũ khí làm từ sắt có thể có một, từ thép có thể có ba, và ngay cả bạc mithril có thể lên đến năm khả năng được thêm vào, nhưng orichalcum, tối đa là hai mươi, điều đó đã khiến cho nó khác biệt về số lượng.

Lỗ hổng duy nhất mà orichalcum có đó là 1kg thôi cũng có giá vô lý đến vài chục triệu f rồi.

Vậy mà còn trang bị toàn thân như thế, hơn nữa còn dùng một tấm khiên lớn làm từ orichalcum……

Đó là gian lận từ sức mạnh của đồng tiền đấy. Nếu được dùng trang bị orichalcum, ngay cả một học sinh tiểu học cũng có thể giết được Wyvern.

[Niêm phong những ranh nanh và móng vuốt có thể xé thép thành từng mảnh lại, Dragonnewt độc nhất chiến đấu với khiên và chùy trong tay mình! Vảy Đỏ Do Ijun!!]

Tên Dragonnewt với những cái vảy đỏ giương chùy qua đầu.

Một Dragonnewt không dùng đến răng nanh và móng vuốt à…...Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người đấy.

Dragonnewt được cho rằng là không bao giờ dùng đến vũ khí, và thực tế là tôi chưa bao giờ thấy ai làm việc đó cả.

Lý do cho việc đó thì quá rõ rồi.

Suy cho cùng, móng vuốt và răng nanh của một Dragonnewt sắc bén hơn cả một món vũ khí bình thường mà.

Đối với những Dragonnewt dùng vũ khí thì…...Là thế ư? Là mấy kiểu chơi trói buộc ấy à?

[Người thuộc Tộc Cáo với nước da trắng và lông vàng, một người dùng võ thuật không dành cho phụ nữ! Kuon Heleott!!]

Oh, là Kuon.

Kuon vừa được giới thiệu liền lấy ra một cái bùa từ trong túi áo, rồi ném nó cao lên trên trời.

[Pháo hoa mờ ảo!]

Ngay lúc khi Kuon hét lên như thế, tấm bùa phát nổ, và phát ra ánh sáng.

Đỏ, vàng, xanh lá, và xanh dương, nhiều màu sắc khác nhau chóe ra và biến mất.

Đó rõ ràng là pháo hoa rồi.

Màn trình diễn tuyệt vời. Đúng như mong đợi từ người quen của Jean.

Kuon vẫy tay với những khán giả đang phấn khích.

Cứ như thế, màn giới thiệu lại tiếp tục, và Usagi-chan giới thiệu tiếp vài thí sinh nữa.

[Một sát thủ từ gia đình quý tộc Crestolia! Ngoài dòng dõi và bản thân là kỵ sĩ ra, mọi thứ còn là bí ẩn! Vũ khí của họ là một thanh kiếm ư? Hay một cây thương? Hay có thể là họ sử dụng ma thuật? Một Kỵ sĩ đầy bí ẩn che đi mặt bằng một cái giáp mũ! Ryuune Lenfe!]

Một người phụ nữ với bộ leotard đen cùng với găng tay, giáp ống chân, và giáp mũ.

Mặc dù phần lớn những người tham gia, bao gồm cả tôi, đều đang đứng trên đấu trường trong tình trạng đang trang bị vũ khí, thì người phụ nữ tên là Ryuune này lại chẳng có một cây kiếm nào cả.

Tên Iibsal là một ngoại lệ, nhưng vì hắn ta mạnh khi đấu tay không, nên chẳng còn cách nào khác.

Còn cô ấy định đấu thế nào đây……

[Cô ấy vẫn chưa phải là người duy nhất bí ẩn! Kẻ mặc áo choàng trắng, họ là kiểu thí sinh gì đây? Tên ghi danh của người thí sinh này là 『Phán quyết ánh sáng』!!]

UWAAAAAAAH!! Da gà nổi hết lên người tôi rồi.

Ch, chết tiệt, tại sao không chỉ mỗi vẻ ngoài thôi chứ, ngay cả tên cũng giống nữa kìa!?

[Một kẻ khác, tui nghĩ người này thì nổi tiếng hơn một chút nhỉ? Kiếm sĩ bí ẩn đã làm lay động những trang đầu tờ báo cách đây không lâu, kẻ mặc áo choàng đen được đồn thổi rằng đã hạ gục một con rồng khổng lồ cùng với Anh hùng, tên của anh chàng đó là 『Chiến binh bóng đêm』!!]

UWAAAAAAAAH!! Họ xem chúng tôi như một đôi kìaaaaa!! Chắc chắn là vậy rồi, vì ngoại hình và tên của hai chúng tôi đều giống nhau mà, có lẽ họ sẽ nghĩ rằng chúng tôi là đồng đội với nhau mất, nhưng tôi đã tốt nghiệp khỏi việc này từ ba năm trước rồi! Tôi không còn là Chuunibyou nữa!!

Màn giới thiệu tiếp tục từ tôi trong khi tôi đang khóc thầm trong lòng.

[Mái tóc đỏ thẫm đó chính là dấu ấn của một gia đình quý tộc! Võ sĩ mạnh nhất thế giới đã đến để lấy danh hiệu kẻ mạnh nhất thế giới! Nắm đấm thánh, Iibsal Dora Gregoria Valanshel!!]

Iibsal giơ hai tay qua đầu.

Tiếng hò reo của phái nữ nháo lên.

…...Trai đẹp nên chết đi, không thương tiếc đâu.

Cả thảy là mười một người. Và thế là chỉ còn một thí sinh chưa giới thiệu nhưng……

[Mọi người, khiến mọi người phải chờ rồi.]

Cùng với những lời đó, *shin……* (im lặng……), nơi này rơi vào im lặng.

[Với số vũ khí mà anh ấy có thể dùng cùng một lúc là sáu thanh kiếm, cùng với biểu tượng mà anh ấy nhận được là dấu ấn của nhà vô địch quyền lực, người thắng cuộc Giải đấu Ma võ thuật bốn lần liên tiếp! Cái tên thứ hai của anh ấy là, Vua của vương quốc Ashura, Zappaaaaaa!!]

Ông ta rút kiếm ra khỏi những cái bao được gắn trên vai và eo của mình.

Mỗi thanh kiếm đều có hình dạng khác nhau, và cái nào cũng đẹp hết.

Sáu thanh kiếm có khả năng là Kiếm ma thuật đó được tắm trong ánh nắng và tỏa sáng.

*GOU!!* (Hò reo!!)

Tiếng hò reo nổ ra. Nhờ thế, tai tôi như muốn banh luôn.

Ah, nhóc Kuon, em ấy đang che tai lại kìa.

…...Nhưng, tôi từng nghĩ rằng ông ta không phải là một người bình thường, nhưng ai ngờ được ông ta lại là người thắng cuộc liên tiếp chứ. Hơn nữa, còn là bốn năm liên tiếp.

Zappa xoay sáu thanh kiếm rồi tra vào bao kiếm một cách đẹp mắt.

[Những người đề cập đó là mười hai thí sinh của chúng ta! Mọi người hãy cho họ một tràng pháo tay nào~!]

Một tràng pháo tay nồng nhiệt cho chúng tôi.

Tuy nhiên, giữa những thí sinh chúng tôi, sát khí lạnh như băng đang lan truyền.

[Cùng giết nhau thôi nào.]

Một bầu không khí như muốn nói thế bao bọc lấy chúng tôi.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Toàn thánh nhân con ông cháu cha đánh giải vcl thật
Xem thêm
Áo choàng trắng cứ làm t liên tưởng đến assassin's creed :)
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm