• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5

Chương 142: Biến cố tại Lâu đài Ác quỷ (Trước)

5 Bình luận - Độ dài: 1,558 từ - Cập nhật:

Dưới đáy của một cái lỗ sâu thẳm, tăm tối.

Thế giới bóng tối đầy rẫy những năng lượng tiêu cực ăn mòn lấy vị Thánh nữ và trở thành thức ăn cho linh hồn quỷ dữ.

Đó không phải là thế giới mà các sứ đồ và Thần thánh thống trị, cũng không phải là thế giới nơi con người cai trị bán nhân.

Đúng vậy, đây chính là nơi mà cái ác xuất hiện, Ma giới.

Đó là thế giới với bầu trời bao phủ bởi mây đen, và mặt đất bị ô nhiễm bởi máu và những đầm lầy độc.

Trong cái thế giới tàn độc đó, kết cấu lại khác.

Đó chính là thứ với vẻ đẹp đến mức khiến cho tóc của người khác phải dựng đứng lên, và mang đến cho người xem hình ảnh rõ nét về cái chết.

Lâu đài Ác quỷ trước đây được Quỷ vương trị vì, là một tòa lâu đài đen huyền nơi vị vua bị phong ấn lại bởi 『Kẻ gánh chịu』 ba năm trước.

『Lâu đài Ác quỷ Solomon』.

Sâu bên trong đó, một bóng đen đang vặn vẹo.

[Fufufu…...Dù đây là lần thứ hai, ta phải nói rằng vẫn tiến triển rất thuận lợi.]

Cái thứ mặc một chiếc áo choàng khiến cho chính mình trông như một cái bóng đen đó, chính là một Ma tộc dị giáo không hề tham gia vào Lục Kiếm mặc dù sức mạnh thuộc hàng cấp Công tước.

Trước đây từng là Con người, từ lâu, đã bị linh hồn con người mê hoặc và rơi vào con đường tà giáo, Umbra.

Cái cơ thể đã biến thành xương trắng của hắn có thể nhìn thấy lờ mờ từ bên dưới cái áo choàng, và từ đó biết được rằng Umbra là một Xác sống có thể di chuyển được mặc dù thịt của hắn đã thối rữa và bung tróc hết ra.

[Để lại linh hồn và chỉ lấy cơ thể ra khỏi cái phong ấn vững chắc này…...Nhiều khả năng, chẳng còn ai có thể làm được ngoài ta.]

Trong phần sâu nhất của Lâu đài Ác quỷ, Phòng Ngai vàng.

Nhìn chằm chằm vào tồn tại đang ngồi trên ngai vàng, Umbra gật đầu có vẻ thỏa mãn.

[Thế rồi…...Ngươi có kế hoạch gì với cái cơ thể đó?]

Từ trong bóng tối, một ngọn lửa đột nhiên bùng lên và trong khoảnh khắc tiếp theo, một cô gái với mái tóc đỏ trông như đang bốc cháy bước vào phòng Ngai vàng.

Màu da của cô ta là màu xanh dương, đôi mắt màu vàng, và trên đầu cô ta có một cặp sừng.

Đó là nữ Ma tộc có thể thao túng được lửa, Agniera.

Và rồi, Agniera cứ luân phiên trừng mắt giữa bóng đen đang ngồi trên ngai vàng với Umbra.

[Dù tùy vào vấn đề và hoàn cảnh…….ta có thể không còn lựa chọn nào ngoài đốt cháy sự tồn tại của ngươi đấy, hiểu chưa?]

Agniera nói chẳng có tí năng lượng nào, nhưng thứ phát ra từ ánh mắt của cô ta lại chắc chắn là sát khí.

[Fufufu…...Thế thì sẽ rắc rối lắm.]

So với tên Umbra đang gan dạ cười *Kutsukutsu*, thì tâm trạng của Agniera trở nên xấu hơn theo thời gian trôi qua.

[Tuy nhiên, vì đây cũng là việc mà ta không thể để thất bại được, như thế thì ta mới hoàn thành được mong muốn yêu dấu nhất của mình……]

[Vậy nếu đó là mong muốn yêu dấu nhất của ngươi, thì ngươi được phép chơi đùa với cơ thể của “Quỷ vương” ư?――Đừng có điên với ta, tên yếu kém thất bại.]

Vẻ ngoài khi giận giữ của cô ta như một ngọn lửa bùng cháy, con người sợ hãi một Agniera như vậy, nhưng lúc này, cô ta chỉ tức giận trong im lặng và đang hạ hỏa.

Đúng vậy, cái “thứ” ngồi trên ngai vàng chính xác là hình bóng của Quỷ vương mà Agniera biết.

[Ta không thích ngươi, và ta nghĩ rằng sẽ không bao giờ thích ngươi được, nhưng không ngờ ngươi lại đi xa đến thế này. Ngươi, chết quắt đi cho xong.]

Tạo ra một kích lửa, Agniera từ từ bước đến chỗ Umbra.

Umbra và Agniera, mặc dù họ đều là cấp Công tước, sức mạnh thật sự của họ lại ở hai thế giới khác nhau.

Trước hết, thứ hạng của Ma tộc không nói đến sức mạnh của chúng, mà là thước đo cho số lượng quân mà chúng sở hữu.

Vì thế, vẫn có Ma tộc yếu với thứ hạng cao, và có rất nhiều kẻ dù không có hạng nhưng lại rất mạnh.

Tuy nhiên, chỉ có cấp Công tước mới lệch khỏi khuôn khổ nhiều như vậy.

Chúng có thể phá hủy một đất nước một mình, chúng có thể tự mình thay đổi địa hình……

Đối đầu với ngàn quân, sự tồn tại của mỗi cá nhân chúng thôi cũng đáng giá đến cả một đội quân.

Mặt khác, bản thân Umbra không sở hữu thứ sức mạnh như vậy.

Mặc dù hắn đã siêu việt hơn được Con người, nhưng hắn quá yếu để làm một cấp Công tước.

Vậy thì, tại sao Umbra lại được xem như một cấp Công tước?

[Fufufu……, sợ quá, sợ quá. Có vẻ như chẳng còn cách nào khác rồi…...Tái sinh.]

Đó là vì quân đoàn mà Umbra sở hữu khác đến một hoặc hai cấp độ so với những Ma tộc khác.

Một Ma tộc cấp thấp là mười đơn vị, và một Ma tộc cấp cao thì là vài trăm đơn vị, nhưng trái ngược lại với điều đó, quân đoàn mà Umbra sở hữu lại dễ dàng vượt qua một trăm triệu.

Khi Umbra đưa một tay lên, một khối u trông như cái bóng đen được vật chất hóa xuất hiện ngay giữa Agniera và Umbra.

Cái bóng đó, ban đầu rất nhỏ, nhưng nó “chiếm lấy” thứ gì đó và bắt đầu phình ra.

[Hmph……]

Thấy thế, Agniera phản ứng lại cũng là điều đơn giản. Ngay cả tinh thần để chiến đấu một cách công bằng và đàng hoàng của cô ta cũng chẳng thấy đâu. 

Agniera ngừng bước, và vung kích lửa của mình như đang chém hạ thứ gì đó.

Khi đó, những ngọn lửa lóe lên, và một ngọn lửa chạy hướng đến Umbra như một con rắn đang bò trên mặt đất.

Ngay lập tức, bóng đen chạy ra, và chắn lấy ngọn lửa đó.

[......Heeh.]

Khóe miệng Agniera nâng lên.

Cái bóng đó có hình dạng của một con người.

Mặc bộ giáp đen được chế tạo ra với khả năng dễ di chuyển mặc dù là giáp toàn thân, và cầm một cây thương với chiều dài dễ dàng vượt qua chiều cao của nó trong tay, hình dạng của nó trông như một kỵ sĩ.

[Fufufu…...Con tốt này ta chuẩn bị để chống lại Anh hùng nhưng, có vẻ cô thích nó nhỉ?]

Agniera đáp lại Umbra đang cười bạo dạn bằng sự im lặng.

Tuy nhiên, nét mặt của cô ta lại như một con sói vừa tìm ra được con mồi mới.

Khi Agniera có thêm động lực và vào thế, tên kỵ sĩ đen cũng chuẩn bị thương của mình.

Và rồi, khoảng vài giây mở ra, ngay khi Agniera chuẩn bị chạy đi, một giọng nói vang đến tai Agniera và khiến cô dừng lại.

[Cô đang làm gì thế, Agniera.]

[Aquadine…...Chuyện này không liên quan đến cô.]

Nữ Ma tộc với mái tóc xinh đẹp như dòng nước đang chảy xuống và sở hữu cặp sừng như của một con cừu, Aquadine xuất hiện.

Bị ai đó gọi ngay lúc chuẩn bị chơi với món đồ chơi mới của mình, tâm trạng của Agniera chuyển tệ ngay lập tức.

[Tôi không rảnh mà dưa vào. Có nhiều thứ tôi cần Umbra làm cho mình. Hắn không có thời gian để bận rộn với một kẻ như cô đâu.]

Aquadine nói thế với tông giọng khiển trách, nhưng có lẽ vì điều đó làm Agniera tức thêm, nên nét mặt của cô ta thậm chí còn nhăn nhó hơn.

[Ah? Ý cô nói rằng là cô đang ngáng đường tôi sao?]

[Ý tôi là đừng có ngáng đường tôi ấy, đồ não cơ bắp.]

[......Giết. Tôi sẽ giết cô, Aquadine.]

[Hah, cứ mỗi lần mở miệng là nói “giết, giết”, rồi cô cũng có làm được đâu.]

Để đáp lại Agniera người vừa tạo ra một kích lửa khác và vào thế, Aquadine cười mà còn chẳng thèm chuẩn bị vũ khí.

[――Chết đi.]

Khoảnh khắc mà cô ta định chạy đi với cây kích lửa đã sẵn sàng thì,

[!?]

Một tia chớp sượt qua đầu Agniera.

[......Ngươi, Tonitrus!!]

Phòng thủ được tia chớp đó bằng cây kích, Agniera rống lên.

Trận chiến của mình bị làm gián đoạn đến hai lần, tâm trạng Agniera rơi vào tình trạng tồi tệ nhất.

[Đồng ý, tên ta là Tonitrus.]

Tiếng *bachiri* (tia lửa điện) vang lên, tên Ma tộc đó xuất hiện.

Ma tộc một sừng, Tonitrus. Hắn là tên Ma tộc tự hào rằng mình là kẻ nhanh nhất.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Thank trans XD
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm