• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5

Chương 168: Anh hùng tiền nhiệm và Đấu sĩ vương

6 Bình luận - Độ dài: 1,998 từ - Cập nhật:

Thứ hiện lên trong lồng ngực của Zappa tộc Asura là niềm phấn khích vô bờ bến.

Trái tim Zappa chưa từng nhảy nhót hăng hái như thế này trong những trận chiến sinh tử mà ông đã trải qua kể từ lúc bắt đầu trở thành đấu sĩ trong quá khứ.

Nơi mà Zappa sinh ra nằm ở rìa phía tây của lục địa và đó là một ngôi làng nhỏ tộc Asura nằm trong Dãy núi Vache.

Được nuôi nấng lớn lên tại nơi đó, ông ta trở thành chiến binh số một trong ngôi làng năm 11 tuổi.

Những người khác cũng mạnh đến mức mà một Con người bình thường sẽ không có cửa với họ. Tuy vậy, Zappa có thể dễ dàng hạ gục những chiến binh trưởng thành.

Nhưng khi ông 13 tuổi, Zappa đột nhiên biến mất khỏi ngôi làng.

Đó là vì trái tim ông đã bị quyến rũ bởi những câu chuyện về người này người kia sẽ bất chấp mạng sống mà chiến đấu từ một người bán hàng rong, những 『Đấu sĩ』.

Cuộc chiến với những chiến binh trong làng, ông không thể giết đối phương được và điều đó đã không thể thỏa mãn trái tim ông.

Vài tháng sau khi rời khỏi ngôi làng, để tham gia vào thế giới đấu sĩ, một thế giới chỉ có nô lệ vào thời điểm đó, Zappa đã tình nguyện trở thành một nô lệ.

Những gì đã xảy ra từ đó là một địa ngục gớm ghiếc không mấy hào nhoáng.

Từng ngày một, ông bị hành hạ bởi những đấu sĩ có cấp bậc cao hơn và những lần ông bị mang đến trận đấu tiếp theo trước khi những vết thương từ trận trước đó lành lại đã trở thành điều bình thường.

Đã có những lần ông bị buộc phải đấu với những thứ như Wyvern.

Thế rồi, từng ngày, lại có những đấu sĩ mới được bổ sung vào thay thế cho những kẻ đã chết. Hiển nhiên, việc như một đấu sĩ là một việc chỉ có nô lệ mới làm được.

Việc ông có thể tiếp tục cái cách sống cận kề cái chết qua từng ngày này là vì ông có cảm giác thỏa mãn với tình huống như thế.

Những ngày phấn khích vì phải tranh giành để 『sống sót] mà ông không thể tận hưởng khi sống với Tộc Asura ở trong hốc núi.

Sự sống và cái chết mà ông đã cảm nhận bên trong trận chiến. Zappa đã say mê chiến đấu trên đường ranh giới đó.

Cuối cùng, người có thể đối đầu với Zappa đã không còn nữa.

Có thể vẫn còn nhiều người với kiếm kỹ vượt qua ông.

Chắc chắn vẫn còn nhiều người tài năng về ma thuật hơn ông.

Nhưng tuy thế, chẳng có ai đã từng vật lộn với cái chết nhiều hơn ông cả.

Trong những trận chiến một đấu một cho đến chết để trở thành kẻ mạnh nhất được diễn ra trên sân đấu hình tròn với bán kính 15 mét, người có thể hạ gục ông đã không còn nữa.

Nhưng còn bây giờ thì sao!

Còn về đòn kiếm vừa được cậu nhóc này thực hiện, cậu nhóc trông có vẻ chưa sống được nửa đời của Zappa thì sao!

Cái gã với tên Iibsal chắc chắn cũng rất mạnh. Cái tên Nắm đấm Thánh cũng đã vang đến tai của Zappa và sau khi thấy trực tiếp gã đó, ông đã có cảm giác rằng “không phải tên này ngang hàng với mình, có khi là vượt qua cả mình ư?”.

Nhưng tuy nhiên đối với Zappa, khi xem xét liệu gã Iibsal đó có thể tung ra đòn tấn công như của cậu trai trẻ mà ông đang phải đối mặt ngay lúc này hay không, dù ông có nghĩ như thế nào thì có vẻ gã đó vẫn không thể.

Nếu mô tả thì đòn kiếm đó không điêu luyện gì cả.

Cậu ấy có khả năng thể chất vượt trội, nhưng đối với Zappa ngay lúc này thì khả năng đó chưa đến nỗi ông không thể theo kịp.

Tuy nhiên, và đây chỉ là tuy nhiên mà thôi,

Cậu kiếm sĩ khó nhằn này chắc chắn đã từng trải rất nhiều cuộc chiến để 『sống sót』, khí thế sắc bén để đẩy đối phương vào góc tường. Động tác cơ thể linh hoạt nhằm mục đích làm mọi thứ để giành chiến thắng.

Chàng trai trước mặt ông chỉ là một 『kiếm sĩ』 hạng hai. …...Nhưng lại là một [chiến binh] hạng nhất――

[『Wild Arms (Bảo hộ thiêng liêng của Thần chiến tranh)』......!]

[!]

Khi Zappa đặt sức vào nắm tay và xướng lên câu đó, một làn khói đỏ bốc lên từ người ông ta.

Đó là ma thuật cường hóa khả năng thể chất, 『Wild Arms』.

[Không ngờ ông lại là một Ma kiếm sư.]

[Cậu có nói thế thì ma thuật duy nhất ta dùng được chỉ có 『Ma thuật cường hóa』 thôi. Ta không thể bắn ra mấy thứ như Mũi tên lửa đâu!]

Ka ka ka, Zappa cười và nắm chặt chuôi của sáu thanh kiếm trong tay.

[――Được rồi, ta ra đòn trước nhé?]

Trong sáu cánh tay, Zappa cử động hai cánh tay mà trước đó ông không dùng đến.

[Thử ăn cơn mưa kiếm này xem!!]

*Bo!!*

Khi những thanh kiếm vung xuống, nó tạo ra tiếng gầm lớn.

Hai thanh kiếm vung xuống như vẽ một cây thánh giá chém vào không khí phía trước Zappa.

Nó chém vào khoảng không không hề có ai lẫn thứ gì.

[!!??]

Cậu phát hiện ra một cách hoàn toàn tình cờ.

Yuu tình cờ phát hiện ở rìa tầm nhìn của mình một “vết chém” sâu hoắc nhỏ cỡ ngón tay cái đột nhiên xuất hiện từ sân đấu bằng đá ở dưới chân mình.

Cái cách mà cơ thể cậu nhảy sang một bên theo bản năng sau khi thấy cái vết chém nhỏ và sâu hoắc trông như một con dao nóng đâm vào miếng bơ hoàn toàn là tình cờ.

[, Glih!!]

Cậu có cảm giác như cậu bị đâm bởi đống đinh hết lần này đến lần khác, rồi bị một cây búa đập nát.

Nhìn kỹ hơn, cả hai chân của Yuu đã bị xé nát cứ như mấy bộ quần áo bị rách nát vậy.

[Đòn, xung kích ư……!?]

Cậu không thể nhận diện được kỹ thuật đó thông qua vết thương. Nhưng, Yuu hoang mang bởi vì đó không phải là thứ chẻ đôi chân cậu ra, mà là thứ để lại những vết cắt trông như cậu bị dao đâm liên tục.

[Ta tiếp tục ra đòn đây!!]

Zappa ra thêm nhiều đòn kiếm nữa.

Trong lúc cứa vào sân đấu, những đòn xung kích tiến lại gần Yuu.

[Tsk……!!]

Cơ bắp và gân ở chân mình đã bị xé nát rồi nên mình vẫn không thể di chuyển được. Nếu là thế――suy nghĩ như vậy, Yuu trồng cây chuối bằng một tay và trốn khỏi vùng xé xác của đòn xung kích.

[Ha, ta không để cậu né đâu!!]

Một cơn bão đòn sóng xung kích.

Vô số lưỡi kiếm gió không thể nhìn thấy bằng mắt tấn công Yuu.

[Mẹ nó……!!]

Việc chữa lành cơ thể bằng Thánh kiếm có nhanh hay không tùy thuộc vào vết thương có liên quan trực tiếp đến cái chết hay không.

Tim của cậu bị đâm thủng. Đầu của cậu bị chém bay mất. Nửa người cậu bị ăn mất.

Loại tổn thương sẽ khiến cậu chết chỉ với một đòn sẽ được chữa lành và cậu sẽ hoàn toàn hồi sinh không lâu sau.

Việc phụ thuộc vào sự bất tử này đóng một vai trò lớn trong việc Yuu thường hay hành động hấp tấp.

Mặt khác, trong trường hợp đó là một vết thương nghiêm trọng nhưng không trực tiếp liên quan đến sống chết thì tốc độ chữa lành của cậu sẽ bị giảm mạnh. 

(Dù bị giảm tốc độ nhưng tốc độ hồi phục của cậu không khác mấy so với hồi phục bằng phép Hồi phục Cấp cao, nên cũng không hẳn là chậm.)

[Nhanh quá――!!]

Trong lúc hạ thấp tư thế trông như đang nằm trên mặt đất, Yuu vung Kiếm ma thuật sang một bên.

Mũi Kiếm ma thuật của cậu chém vào không khí và tạo ra một làn xung kích.

Trong lúc đẩy lại đợt sóng xung kích như mưa trút kia, đòn xung kích mà Yuu chém ra bay ở tầm thấp.

[Hou, cậu thật sự nghĩ thấu đáo rồi đấy.]

Nhanh người né tránh đòn xung kích đang lao tới để đốn hạ chân của ông, Zappa nhìn Yuu và cười tươi.

[......(Tốt, đã hồi phục đến mức mình có thể di chuyển rồi!)]

Cơn bão xung kích đáng lẽ phải trúng trực tiếp vào Yuu cuối cùng cũng chỉ sượt qua lưng Yuu.

[Vô số đòn xung kích lao lại gần vậy mà cậu đã thổi bay hết một nửa rồi đúng chứ? …...Cậu thật sự thú vị đấy.]

Những đòn xung kích mà Zappa thực hiện đều là những nhát chém nhỏ và sắc một cách lộn xộn như sự nhiễu loạn và còn là một lượng lớn nhát chém bay ra với quỹ đạo không đều.

Đây không phải là một kỹ thuật được thực hiện bằng kỹ năng của Zappa, mà nó đến từ đặc tính đặc biệt của hai thanh kiếm mà ông ta lấy ra.

『Ngàn lưỡi dao Arahabaki』 『Ngàn lưỡi dao Ishikahonori』

Những lưỡi kiếm đó có vô số đường lên xuống, chúng có hình dạng giống như một cái lưỡi cưa vậy.

Bằng cách vung lưỡi kiếm vô số đường lên xuống đó với tốc độ mà chúng có thể tạo ra xung kích, nó trở thành nhát chém xung kích Samidare (cơn mưa đầu hè) trông như những con dao đâm vào. Và khi vung cặp kiếm đó theo đường chữ thập, nó tạo ra một vùng xoáy đòn chém xung kích trông như sự nhiễu loạn vậy.

Vì Yuu đã đánh bay đi một nửa số đòn xung kích được tạo ra bởi hai thanh kiếm nên cậu đã lợi dụng khoảng trống để thoát ra khỏi vùng chém.

[( Nếu mà mình chưa từng đối đầu với tên khốn Wintos kia thì mình cũng chẳng nghĩ ra đâu.)]

Đâm Kiếm ma thuật xuống mặt đất, Yuu đứng dậy trong lúc dùng thanh kiếm làm chỗ dựa người cứ như nó là gậy trợ đứng.

[Thêm nữa là cậu cũng hồi phục xong rồi…...Đó là khả năng của Kiếm ma thuật à?]

[Ờ thì bây giờ đó là bí mật thương mại nhé.]

*Ton ton* Đập mũi giày lên sân đấu, Yuu một lần nữa cầm kiếm lên.

[Lần này đến lượt tôi, đúng không?]

Im lặng, hoàn toàn im lặng, hình bóng cậu biến mất khỏi chỗ.

[( Cậu ta nhanh thật, nhưng không đến mức mình hoàn toàn không nhìn thấy――!?)]

Zappa nhìn theo Yuu, người vừa nhảy lên.

Dự đoán rằng cậu ấy nhảy lên để thực hiện đòn không kích, Zappa nhìn lên và,

[Đâu, đâu mất rồi, cậu ta đâu mất rồi!]

Ông ngạc nhiên vì hình bóng Yuu không ở đó.

Đó không phải là đòn không kích từ phía trên.

Vậy bây giờ, cậu ấy, Yuu đã――

[!]

Âm thanh mờ nhạt của tiếng vút gió vang lên.

Và trong khoảnh khắc tiếp theo,

[GAAaah!?]

Một chấn động mạnh thổi bay Zappa đi, Yuu giữ yên tư thế đá Zappa và vẽ một đường parabol đi theo ông ta.

[Ở yên đó và bay khỏi sân đấu điiiiii!!]

Khi Zappa và Yuu vượt qua khỏi sân đấu, Yuu nâng một chân lên và vung xuống Zappa.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
D45
5t
Vẫn chưa thắng đâu
Xem thêm
4th
Thank trans XD
Xem thêm
3rd
Bọn asura truyện nào cũng toàn loại cuồng chiến :))
Xem thêm
2nd
Vắng vậy
Xem thêm
1st
thanks for the chapter
Xem thêm