• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5

Chương 169: Anh hùng tiền nhiệm và Tuyên bố người thắng cuộc

20 Bình luận - Độ dài: 1,233 từ - Cập nhật:

Trans: Đây là chương cuối bên Eng và có vẻ Eng drop từ đây rồi. Chúc các bác vui vẻ!!

――――――――――

[!?]

Người phải to mắt kinh ngạc, lại là Yuu.

[Bắt được, cậu rồi!!]

Trong lúc nhăn mặt đau đớn, ông ta nắm lấy cái chân vung xuống của Yuu bằng hai cánh tay rồi bạo dạn cười.

[URAAAah!!]

Zappa quăng Yuu đi để cậu ấy bay vào mặt nước biển nằm giữa sân đấu và hàng ghế khán giả.

[Tsk! Mình không muốn áp dụng chiêu này đâu nhưng……!!]

Ngay trước khi cậu đụng vào bề mặt nước biển, Yuu xoay người như một con mèo đang rơi xuống và,

[DAAAAah!!]

Mạnh chân đạp vào mặt nước biển bằng cả hai chân.

Sức chân cậu đủ mạnh đến mức nếu cậu chạy hết sức mình thì cậu có thể rút ngắn khoảng cách hàng chục km chỉ trong vài chục giây.

Nếu đạp xuống mặt nước thì cậu có thể chạy xuyên qua cả một con sông lớn.

[Nahahahaha! Tuyệt vời, có thể chạy được trên mặt nước, thật không thể tin được!]

Nhảy xuống sân đấu bằng cách lợi dụng lực dội lại khi quăng Yuu đi, Zappa nhìn Yuu quay lại sân đấu trong lúc tạo ra cột nước lớn và cười ha hả.

[Haa…...haa……! Còn tôi thì cứ tưởng là có thể đạp ông xuống như thế chứ…...Đúng là chẳng dễ tí nào……]

Ướt hết từ đầu đến chân vì dòng nước biển, Yuu vào tư thế quỳ một gối.

Thế rồi cậu đặt hai tay lên mặt đất, vào tư thế trông giống như tư thế ngồi chạy đà.

[Nn?]

Zappa nhăn mày với cái tư thế mà ông chưa thấy này.

[Đòn tiếp theo của tôi……!]

Căng hết cơ bắp trên người ra, Yuu lướt đi.

Yuu chạy với tốc độ như của một viên đạn.

[URAAah!]

Tuy nhiên, Zappa nắm bắt chính xác hình bóng của cậu.

Zappa vung những thanh kiếm như mưa trút.

[!......Cậu ta lại biến mất rồi.]

Như vừa nãy, hình bóng của Yuu mà ông đã nắm bắt được lại biến mất khỏi tầm nhìn của ông.

[(Đằng sau mình ư!?)]

Mặc dù biết rằng cậu ấy không phải là kẻ đần đi dùng lại chiêu cũ, Zappa vẫn quay người lại.

[Xin lỗi nhé nhưng ông nhầm rồi!!]

Ở phía bên cạnh tính từ điểm nhìn của Zappa khi ông quay lại, một giọng nói cất lên cùng đòn vung kiếm ở phía bên trái.

[Tsuuhh!!]

Zappa ngay lập tức xoay người, nhưng một trong những cánh tay của ông bị trúng một vết chém nông.

[!.....Cá, cái, cái gì thế chứ……!]

Zappa đã chuẩn bị cho đòn tiếp theo, nhưng hình bóng của Yuu lại biến mất khiến cho ông phải rên rỉ lẩm bẩm như thế.

[Đâu rồi…...cậu định tấn công từ đâu hả!?]

Thấy rằng nếu đứng yên một chỗ sẽ không hay, ông dùng giác quan cảm nhận xung quanh trong lúc chạy trên sân đấu.

Nhưng ông vẫn không thể tìm ra được hình bóng của Yuu.

Đột nhiên, một cái bóng đổ xuống từ phía trên Zappa.

[......?......!!]

Lúc đầu, Zappa đã nghĩ “Là mây che à?”, nhưng cứ như theo bản năng, ông vẫn nhìn lên trên trời.

[Cái――!?]

Ở đó là hình bóng của Yuu với thanh kiếm giương qua đầu cùng với mặt trời phía sau lưng khi cậu ấy rơi xuống chỗ Zappa.

[DARIaaAAAahh!!]

Cơ bắp ở tay Yuu căng lên và cùng với tiếng hét chói tai, cậu vung thanh kiếm xuống.

[Kuh, cậu đúng là táo tợn thật đấy!!]

Bị ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mắt, Zappa chuyển động trễ một nhịp vì ông đã theo phản xạ mà che mắt.

Đưa cặp kiếm với lưỡi kiếm không phải hình dạng lưỡi cưa lên thành hình chéo, ông vào thế phòng thủ.

[[!!]]

Tiếng kiếm lập tức va chạm với nhau của hai người họ vang lên lấn át hết âm thanh của thế giới, và tiếng vọng lại vang khắp đấu trường.

Sân đấu bắt đầu nứt ra với hai người họ ở giữa, nước biển chia làn giữa sân đấu và hàng ghế khán giả nổi sóng dữ dội và tát nước lên trên.

[(――Cái khả năng thể chất, quái dị gì thế này!! Tên này thuộc họ rồng hay gì à!?)]

Zappa rên rỉ trước chấn động như muốn phá nát người truyền đến ông khi hai thanh kiếm va chạm với nhau.

[Thằng――nhóc chết tiệt!!]

Những thanh kiếm nhận trực diện đòn tấn công của Yuu nứt ra và không dùng được nữa. Không, cả hai cánh tay cầm những thanh kiếm đó vẫn chưa hết tê tái.

Trong số những cánh tay còn lại, Zappa chĩa mũi kiếm của hai thanh kiếm không có dạng lưỡi cưa về phía Yuu và đâm về phía cậu ấy như muốn xuyên thủng người cậu ấy.

[――Ông có lẽ, là kẻ có thể đối đầu được với Leo.]

Bỏ tay khỏi thanh Kiếm ma thuật và rút cặp kiếm nằm ở trên eo ra, Yuu đẩy lùi hai thanh kiếm.

[Ông sẽ sống sót trong trận chiến với một Ma tộc cấp Công tước…...Ông là một trong số ít những người có thể nói là mạnh nhất trên thế giới.]

Cặp kiếm bị đẩy lại, Zappa cuối cùng cũng đâm hai thanh Kiếm ma thuật dạng lưỡi cưa 『Arahabaki』 và 『Ishikahonori』 về phía Yuu.

[Ông không thể với tới tôi ở hiện tại đâu, chính là vì…...Tôi đang đứng ở một vị thế đặc biệt――]

Bỏ tay ra khỏi hai thanh kiếm báu xanh lam và lục, ánh sáng cực quang tỏa ra từ bàn tay phải của Yuu.

[Xin lỗi nhưng tôi sẽ dùng đến thứ này……――!!]

Tay cầm của thanh kiếm cực quang xuất hiện cứ như nó nhô ra từ bàn tay phải của cậu ấy, và khoảnh khắc mà Yuu nắm lấy tay cầm thanh kiếm, cặp kiếm của Zappa cũng chém vào người của Yuu, và

[......(Eh?)]

Zappa đang chìm dưới biển.

[(Tại sao mình, lại ở dưới biển……?)]

Sự hoang mang đang chiếm trọn lấy suy nghĩ của Zappa.

[(......Mình, đã giết cậu nhóc đó…...chỉ vì mình, nghĩ mình sẽ thua cuộc.)]

Cái cảm giác chém vào Yuu chắc chắn vẫn còn đọng lại trong hai tay của ông.

Nhưng, đó là tất cả những gì mà ông có thể hiểu được.

[(......Tại sao, mình lại ở dưới biển.)]

Ông đã chìm dưới biển trước khi mình nhận ra và không hề có lấy một chút ký ức nào về việc rơi xuống biển.

[(......)]

Sự hoang mang của ông vẫn tiếp tục.

Nhưng, ông cần phải thở.

Zappa bơi lên phía mặt nước, và rồi――

『Người, người thắng cuộc!! Chiến binh bóng đêmmmm!!』

Thứ mà Zappa thấy khi trồi đầu lên khỏi mặt nước biển là hình bóng của một chàng trai với một tay giương qua đầu trên sân đấu đã biến thành rạn đá.

[......Ku, kuhaha……!]

Sự bối rối đã lên đến đỉnh điểm, Zappa vô tình bật cười.

Nhưng, đó không phải là điệu cười vì phát điên hay điệu cười khô khan.

[......Nếu ta không nhầm, thì cậu nói mình tên là Yuuya Shirou nhỉ…...Ta đổ cậu rồi đó biết không? …...Kuh, kuhahahaha!!]

Zappa cười to có vẻ cực kỳ thích thú.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Oiii :(
Combat hịn quá :(
Xem thêm
Gayyyyy
Xem thêm
Thank trans for all chapters
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Có chap mới thì nghe tin dữ @@
Xem thêm
what thế là từ nay bác dịch của jap à hú hú
Xem thêm
ko,bác ấy drop lun rồi
Xem thêm
@ihateredhoodchick:
(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
Xem thêm
Xem thêm 8 trả lời