• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5

Chương 143: Biến cố tại Lâu đài Ác quỷ (Sau)

4 Bình luận - Độ dài: 1,231 từ - Cập nhật:

[Tonitrus, có vẻ như hôm nay ngươi muốn bị ăn đập, huh.]

Ngọn lửa phát ra từ cơ thể của Agniera. Lâu đài của Quỷ vương, Phòng Ngai vàng ngập chìm trong biển lửa ngay tức khắc.

[Không. Cô không nên nói điều mà mình không làm được, Flam.]

So với việc đó, Tonitrus khiêu khích Agniera bằng vẻ mặt vô cảm.

[Ngươi nói đấy nhé.]

Sát khí sắc lẹm của họ chạm mặt nhau.

Agniera với kích lửa, Tonitrus với thương sấm sét trong tay, họ chỉa đỉnh vũ khí của mình vào nhau.

Agniera và Tonitrus đang chuẩn bị cho con mồi của mình và đối mặt với nhau.

[Ta tới đây, Tonitr──]

Sôi sục vẻ khát máu, Agniera vào thế chuẩn bị di chuyển.

Sau lưng cô, tia sấm “chóe lên”.

[Ta đi trước mới đúng.]

Lẩm bẩm câu từ đó, Tonitrus xuất hiện ở đằng sau lưng Agniera và vung cây thương sét của mình.

[!!Rraahh!!]

Bị vòng ra sau lưng, mặc dù tặc lưỡi, khóe miệng Agniera vẫn nâng lên, và cùng với tiếng hét đó, cô vung cây kích lửa xuống.

*Gakin!!* (Clang!!)

Một tiếng gầm lớn đến mứa có thể cảm nhận được dao động của nó vang lên bên trong Phòng Ngai vàng.

[......Lộng lẫy lắm.]

[Tốc độ cũng là lĩnh vực của ta mà.]

Mặc dù chiếm được lợi thế vì tấn công từ phía sau, thương của Tonitrus vẫn bị phá nát vì Agniera vung thanh kích xuống.

[Nếu vậy thì……]

Thanh thương bị vỡ vang lên *bachin* (tiếng tia điện) và biến mất ngay tức lự, và trong khoảnh khắc tiếp theo, một thanh thương sét mới nằm chặt trong tay Tonitrus.

[Ai trong chúng ta mới siêu việt hơn……]

*Don!!* (Bam!!)

Một tia sáng, và rồi là một tiếng gầm rú lớn.

Cú đâm của thanh thương sét được bắn đi với tốc độ bỏ lại cả âm thanh dễ dàng vượt qua nhận thức về tốc độ của Agniera và đâm vào cơ thể của cô, khiến cho cơ thể của Agniera bay ngược ra sau đúng như nghĩa đen.

[là thứ mà cô muốn quyết định…...đúng vậy chứ?]

*Gou!!* (Boom!!)

Một cơn gió nóng cháy da cảm giác như sẽ bị đốt sống nếu chạm vào nhẹ nhàng lướt qua má của Tonitrus.

Ngay lập tức, Agniera tưởng chừng như đã bị thổi bay đi lại tấn công dữ dội từ phía sau Tonitrus.

Agniera bị thổi bay đi kia chỉ là ảo ảnh của những ngọn lửa.

[......Được đấy!]

Với vẻ mặt vô cảm, má Tonitrus chùng xuống.

Khi hắn ta cong nửa người để né đòn tấn công từ sau lưng trong kẽ tóc, ngay lúc hắn quay lại, Tonitrus đâm đuôi thương sét của mình vào ngay giữa đầu của Agniera.

[Mấy thứ như thế, không ngăn ta được đâu ORAH!!]

Va chạm với trán của Agniera, một âm thanh dày đặc vang lên.

Tuy nhiên, Agniera không dừng lại, cô biến thanh kích đang giữ bằng hai tay thành những ngọn lửa, đưa những ngọn lửa đó vào nắm tay và đấm hắn ta.

[!!......Tráng lệ lắm.]

[Ngươi chỉ nói thế được thôi ư, thằng khốn!!]

Tonitrus đã tạo ra một lá chắn ma thuật ngay tức khắc và phòng thủ lại những ngọn lửa, nhưng vì việc tạo ra lá chắn một cách kịp thời khiến cho sức phòng thủ không đủ, hắn mang một vết bỏng lớn ở bụng.

Ngay cả khi hưởng trọn những đòn tấn công của nhau, đòn tấn công của Agniera và Tonitrus vẫn không dừng lại, và cây thương sét cùng những ngọn lửa gây ra thiệt hại lớn đến xung quanh.

[Đáng buồn thật, trông họ chiến đấu vui vẻ chưa kìa.]

Xóa bỏ đi ngọn lửa đang nhảy nhót theo đúng nghĩa đen bằng một lá chắn nước, Aquadine thở dài ngạc nhiên.

[......Tôi quyết định rồi. Kế hoạch đó, tôi sẽ cho cả Flam tham gia nữa.]

[Oya, cô có chắc với việc đó không thế?]

Umbra đón lấy những lời lẩm bẩm của Aquadine.

[Tôi không biết cô ta sẽ hành động thế nào, không phải cô là người nói thế ư?]

[Giới hạn ở bước đầu tiên của kế hoạch, tính cách của Flam sẽ hữu ích. Suy cho cùng, hành động bạo lực không có lý do chính là mục tiêu mà.]

Aquadine cười khúc khích.

[Ra thế…...Vậy thì, lần này sẽ là con kỵ sĩ đen và Flam, và cả Tonitrus-dono nữa, đúng chứ?]

[Đem theo cả vài tên Ma tộc cấp thấp nữa.]

[Như ý cô vậy…...Kihih, kihihihihi!!]

Gật nhẹ đầu, Umbra chìm xuống cứ như đang tan vào bóng tối cùng với nụ cười kỳ quái, và xóa đi sự hiện diện của mình.

Nếu để ý theo, hình bóng của tên kỵ sĩ đen mà Umbra đen theo cũng đột nhiên biến mất.

(Tên khốn Umbra đó…...Còn chưa đạt đến đẳng cấp của Flam, nhưng không ngờ hắn lại chuẩn bị được một con tốt đạt đến mức cấp Công tước…...Tốt hơn là nên xóa sổ hắn.)

Aquadine rùng mình trước tên kỵ sĩ đen đã đỡ được đòn tấn công của Agniera vừa lúc nãy.

Mặc dù cô chỉ vừa nhìn thoáng qua được vẻ ngoài và một phần sức mạnh của nó, cô vẫn hiểu rằng khả năng của tên kỵ sĩ đen đó cao đến thế nào. Sau cùng, tên kỵ sĩ đen đó đã đỡ được và ngăn lại đòn tấn công của Agniera, người đang là đối thủ của tên cấp Công tước nhanh nhất, Tonitrus mà.

Đối với Ma tộc, tồn tại được gọi là cấp Công tước là một tồn tại sở hữu sức mạnh tuyệt đối nằm ngoài cả lẽ thường.

Ngay cả Ma tộc bình thường thôi cũng đã sở hữu khả năng vượt trội hơn con người, và sống vĩnh cửu với thời gian rồi.

Trong những sinh vật đó, cấp Công tước là tồn tại được gọi là quái vật, là nỗi sợ hãi, và là những kẻ đứng đầu.

Mặc dù thế, tên kỵ sĩ đen đã cho thấy khả năng mà có thể dễ dàng chặn lại đòn tấn công của Agniera, kẻ là một trong những cấp Công tước đó.

Đòn tấn công đó còn nhanh hơn cả âm thanh và có tốc độ như một tia chớp lóe sáng, vậy mà nó lại đỡ và ngăn lại được.

(Không, cho đến khi Quỷ vương hồi sinh, mình sẽ lợi dụng triệt để hắn ta…...Cả Umbra, và cả tên kỵ sĩ đen.)

Họ vẫn còn có ích.

Khi cô ta nghĩ như thế, nỗi lo của Aquadine chuyển sang Agniera và Tonitrus.

[Oraoraorarararaaahhh!!]

[Lộng lẫy lắm…...Tuy nhiên, vẫn còn chậm lắm……!!]

Đỉnh thương và kích va chạm với nhau. Sức mạnh đối địch của họ dội lại với nhau, khiến cho cả hai thứ vũ khí của họ bị bật lại. Họ sửa lại thế với tốc độ quái dị, và khi đó, họ ngay lập tức đưa ra một đòn đâm chết chóc. Nhưng, đòn tấn công đó lại va chạm với nhau thêm lần nữa.

Đỉnh vũ khí nhòe đi, va chạm làm chuyển động bầu không khí, và những thứ vũ khí lại tiếp tục.

Và giờ, hai người họ nên dừng lại.

Aquadine thở dài một hơi nhẹ.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Vắng vậy? :-?
Xem thêm