• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5

Chương 160: Hai nữ thần

7 Bình luận - Độ dài: 1,718 từ - Cập nhật:

[Ah, Yashiro-sa-n!]

Mái tóc dài mượt bóng, nét mặt cân đối và bộ ngực *burun burun* rung lắc mỗi lần cô ta vung tay.

Mọi người cũng đã biết đó là ai rồi.

[Bernadette!]

Đúng thế, là cô sơ tóc đen ngực to, Bernadette.

…...Chờ đã, tại sao cô ta lại ở đây?

Không hề có liên lạc gì với Bernadette sau khi cô ta rời đi từ ngày hôm kia, cô ta có chuyện gì vậy nhỉ?

[Vì cô ta ở gần nên sẵn ta gọi cô ta luôn -no jya.]

Paimon tự hào nói như thế trong lúc đang cầm ô.

[Cậu làm tốt lắm, Yashiro-san. Tôi ngạc nhiên lắm đó. Trong lúc đang suy nghĩ không biết có nên cổ vũ cho Kuon-san và không biết mình có nên tham gia đấu trường luôn hay không thì tôi bị cô Ma tộc này tự ý đem đi……Lần tới, xin đừng có tự ý làm theo ý mình nữa nha!]

[Nếu ta thích là được. Kiki!]

Thấy Bernadette đang giận dỗi với mình, Paimon cười trong lúc nói như thế cứ như để kích động cô ta.

Hai người không hòa hợp với nhau được à?

…...Việc đó, có lẽ là không thể rồi.

[Yuu, cậu giới thiệu cô gái đó cho chúng tôi luôn nhé. Đến nay chúng tôi cũng chỉ mới biết tên thôi.]

Tre-san nói thế sau khi xem xong cuộc trao đổi nhỏ của chúng tôi, Lililuri cũng gật đầu đồng ý ở kế bên.

[Yashiro-san, tôi cũng hứng thú! Cậu có kiểu quan hệ gì với người phụ nữ này thế!?]

Bernadette đang thi lườm với Paimon, phản ứng quá mức. Ánh mắt cô ta chuyển đến bộ ngực rám nắng bự (bộ ngực màu rám nắng) sánh ngang với bộ ngực bự của cô ta.

…...Huh? Nghĩ lại thì, ngay lúc này, tại chỗ này, những người sở hữu bộ ngực khủng bố nhất trong truyện, hai Thần Ngực-sama đã viếng thăm……

Đây là Thiên đàng ư!? Đây là Shangri-la hay Eden sao!?[note26537]

[Quan trọng hơn, hai người nên mặc đồ bơi đi, như thế sẽ rất là tuyệt ối tôi xin lỗi nên là đừng có cạ cái nòng súng vào mặt tôi nữa!!]

Chết, chết tiệt, Bernadette! Dù tôi còn chưa nói xong thì cô ta đã chỉa nòng súng vào giữa lông mày tôi và còn cà cà nữa chứ! Dù gần đây cô ta có yên lặng hơn, thì con nhỏ này vẫn nguy hiểm!

[Tôi đang hỏi cậu nghiêm túc đó!]

Bernadette phồng má nổi giận *pun pun!*. Trong vô thức, tôi nghĩ trông thật dễ thương.

[Tôi, tôi hiểu rồi, hiểu rồi…...Mối quan hệ, mối quan hệ nhỉ……]

Thành thật mà nói, nếu tôi có phải nói về mối quan hệ giữa tôi và Tre-san, thì tôi cũng không thật sự nói được đó là kiểu quan hệ gì. Chúng tôi thân hơn bạn bè nhưng không đến mức là thân thiết với nhau nhỉ? Nghe sao có vẻ không đúng cho lắm.

[Ah, đúng vậy. Một kiểu quan hệ mà tôi thấy cô ấy t-bubeh!?]

Một kiểu quan hệ mà tôi thấy cô ấy tè dầm là cái mà tôi định nói, nhưng trước khi tôi nói được thì có gì đó mà tôi không thấy được đập vào mặt tôi khiến tôi ngã ngửa ra sau.

Nhiều khả năng hay đúng hơn là không nhầm vào đâu được, đó là do Tre-san đánh tôi. Ý tôi là dù cô ấy đang mỉm cười, nhưng theo góc nhìn của tôi thì cô ấy chẳng cười tí nào hết. Vẻ sát khí với ấn tượng kiểu [Cậu hiểu chuyện gì sẽ xảy ra…...nếu cậu nói ra, nhỉ?] đang toát ra từ người cô ấy.

[T-bubeh?]

[Không, không, không có gì đâu. Đúng, đúng vậy…...Một kiểu quan hệ mà bọn tôi cùng nhau vượt qua sống chết ấy mà, hoặc đại loại vậy ấy nhỉ?]

Việc bị ném vào một bầy Basilisk, nên không sai được đâu. …...Yup, Tre-san trông có vẻ hài lòng với câu trả lời đó.

[Còn Tre-san và Lililuri, tôi đã gặp họ ở Luxeria. Đặc biệt hơn là tôi đã chiến đấu cùng với Lililuri ở Glard Wasteland.]

(Có lẽ đã dọn đi nơi đông người bằng ma thuật hay gì đó) Chúng tôi tiếp tục nói chuyện trong lúc Bernadette ngồi xuống một cái ghế trống.

[Nhưng em, em ấy vẫn trông như một bé gái……]

[Bí mật. Nhưng, có tự tin, để không trở thành gánh nặng cho Yuu.]

Dù gì cũng là 『Phù thủy thời gian』 mà. Miễn là em ấy có thể dùng những chiêu trò gian lận như Dừng thời gian, thì không đời nào em ấy là gánh nặng đâu.

[Và thêm nữa, tôi đã gặp Bernadette ở Lizwadia. Và chúng tôi đã đi cùng nhau từ lúc đó.]

Nghĩ lại thì, từ đầu cô ta nhắm vào cái mạng của tôi mà ha. Cảm giác như đã lâu lắm rồi vậy.

[Ahem. Trang trọng giới thiệu, liên kết với giáo hội Thánh Ulquiorra, tôi là 『Đặc vụ』 Bernadette. …...Còn về mối quan hệ của tôi với Yashiro-san…...là cậu ta đã bóp ngực tôi.]

[HAAAAAA!?]

Con, co-co-con nhỏ này nói cái gì thế hảảảảả!?

[Không phải đúng rồi sao? Mới mấy hôm, cậu còn tự ý làm như mình muốn lúc tôi mặc đồ bơi mà.]

Má Bernadette ửng đỏ trong lúc cô ta vặn vẹo cơ thể.

Đúng là tôi đã bóp ngực cô ta và còn bóp theo ý mình từ trên bộ đồ bơi! Nhưng cô đã nổi điên lên sau khi tôi làm cơ mà!

Gì thế? Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này!?

[......Việc đó nhiều khả năng, là do ham muốn tình dục của Yuu bùng phát lên thôi. Việc đó chẳng liên quan, gì đến mối quan hệ của cô cả.]

Làm ngơ tôi trong lúc tôi đang bối rối, Lililuri chen vào nói thế.

[Và vì Yuu là một tên vô tích sự, nên cậu ta chẳng làm được gì ngoài động chạm cơ thể hết. …...Liệu tôi có sai không?]

[Mumu…...Anh, không phải.]

Bernadette nói thế nghe có vẻ bực bội. Hơn nữa, anh mới vừa bị chỉ trích kìa có phải không? Phải không, Lililuri-san? Lililuri-san!?

[Không ngờ là Yashiro-san lại có kiểu bạn đồng hành như thế này…...Tôi, tôi cũng sẽ không thua đâu.]

Bernadette khoanh tay lại, làm mặt ôn hòa và lẩm bẩm.

Đó là việc phải tranh thắng thua à?

…...Yup, có vẻ như cái cảm giác kỳ lạ trước đó đã biến mất rồi.

Cái vẻ mặt như đang suy nghĩ về cái gì đó lúc Bernadette bảo là có việc mà cô ta phải làm đã không còn thấy nữa.

[?]

Khi tôi nhìn Bernadette, cô ta nghiêng đầu.

Tôi muốn hỏi cô ta nhiều thứ lắm nhưng…...đây không phải lúc để làm thế.

Tôi nghĩ mình sẽ thử hỏi sau khi tất cả trận đấu của ngày hôm nay kết thúc.

『Và giờ, chúng ta đến với trận đầu tiên của vòng hai nào!』

Lời thông báo của cô chủ tọa tai thỏ vang vọng xuyên qua đấu trường.

Bốn trận đầu tiên đã kết thúc, bốn trận khác sẽ diễn ra tiếp theo.

[Vậy trận đầu tiên là giữa thằng hề Iibsal, với một trong những tên hạt giống à.]

[Từ những gì mà chúng ta thấy trước đó, một người bình thường sẽ không địch lại cậu ta đâu.]

Tre-san cười gượng và nói tiếp lời của tôi.

[Ii……? Ai thế? Người quen à?]

Bernadette *koken* nghiêng đầu. Nghĩ lại thì, Bernadette chưa xem những trận trước đó.

[Ừ thì, gọi là người quen cũng đúng.]

[Là phụ nữ hả!?]

*Kuwah* Bernadette ép tôi bằng một câu hỏi với thái độ đáng kinh ngạc. Cái gì khiến cô ta nghiêm túc lên thế?

[Cậu, cậu ta là đàn ông.]

[Fuu, tạ ơn trời. Nếu mà có thêm nhân vật nữ nhiều hơn thế này nữa thì rắc rối mất.]

Khi tôi trả lời vì bị cô ta áp đảo một chút, Bernadette ấn ngực xuống có vẻ an tâm. Còn về tôi, được thế thì chẳng rắc rối gì đâu──!

[[UOOOOOOOH!!]]

Khi tên trần nửa người với mái tóc đỏ, Iibsal xuất hiện trên sân đấu, tiếng hò reo của khán giả bùng lên.

Iibsal đáp lại những khán giả đang tràn đầy nhiệt huyết bằng cách giương tay qua đầu…...Nói thế nào đây, thằng đó nó quen với việc này rồi.

[Heh~, vậy là tên đó à…...Cậu ta khá là, cậu ta là kiểu người hoàn toàn khác so với Yashiro-san ha.]

Đúng thật, Iibsal trông hoàn toàn trái ngược so với vẻ ngoài của tôi. Một bên là một tên yankee với mái tóc nhuộm đỏ, và bên còn lại là một thằng trai tốt, nghiêm túc.

[Nghiêm túc? Trai tốt?]

[......Con bé này.]

Lililuri nhìn tôi và nghiêng đầu. Huh, tôi vừa nói to ra sao?

[Có vẻ chủ nhân có thói quen lẩm bẩm nhỉ -jya na.]

Uumu, tôi cần phải cẩn thận hơn rồi.

『Vậy thì, trận đầu tiên của vòng thứ hai, Nắm đấm Thánh Iibsal Dora Gregoria Valanshel đấu với Võ sư Wong Lee…...Trận đấu, bắt đầu!』

Khi chủ tọa tai thỏ tuyên bố như thế, người ngay lập tức hành động đó là,

[Nhanh quá……!]

[Có vẻ hắn ta không phải là một tên cỏn con rồi.]

Không phải là Iibsal mà là đối thủ của cậu ta, Võ sư tên là Wong Lee.

Dù có mô tả anh ta là nhanh thì tốc độ đó không thể so sánh với Iibsal và Kuon được, nhưng lấp đầy khoảng cách vài mét chỉ trong hai bước thì anh ta cũng nhanh đấy.

Việc đó không chỉ được thực hiện bằng cách dùng vài kỹ thuật di chuyển đặc biệt mà còn phải dùng sức mạnh thuần túy của đôi chân nữa, vì đó là tốc độ mà ngay cả những người bình thường cũng khó mà nhận ra nên nó đã gây ngạc nhiên cho những người nhìn thấy được.

Đúng vậy,

(Tên này khá đấy!)

Ngay cả với người nhe răng cười trước sự xuất hiện của một kẻ mạnh, ngay cả với Iibsal.

Ghi chú

[Lên trên]
Những địa điểm hư cấu trông như thiên đường.
Những địa điểm hư cấu trông như thiên đường.
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Mlem... :))))))
Xem thêm
Bernadette is da best
Xem thêm
Thank trans:3
Xem thêm
Like, fan BB thích điều này
Xem thêm
Hay lắm sơ_san =))
Xem thêm
TRANS
Tem
Xem thêm