• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5

Chương 155: Nắm đấm Thánh

7 Bình luận - Độ dài: 1,962 từ - Cập nhật:

[Làm tốt lắm, Yuu.]

Trong đấu trường Galarie, Yuu và Sylvia đang ở khu chỉ dành cho người đã được ủy quyền mới được vào.

[Mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu thôi em biết không?]

[Anh chỉ cảm thấy thoải mái khi chiến đấu thôi. Còn mấy việc như lễ kỷ niệm, anh tệ với mấy thứ đó lắm nhỉ?]

Như mong đợi, cô ấy hiểu rõ tôi thật.

[Đúng thế. …...Vậy Sylvia, mọi thứ bên em thế nào rồi?]

Tất nhiên, là liên quan đến vấn đề xâm lăng của Ma tộc rồi.

[Kẻ địch lần này là Ma tộc mà…...Không rõ được mọi chuyện sẽ biến chuyển thế nào. Ngày mai chứ không phải hôm nay, và em nghĩ rằng ngày cuối cùng có khả năng cao nhất.]

[Lý do là?]

[Lý do là vì mấy việc như cuộc xâm lăng của Ma tộc, con Aquadine thô lỗ và đáng ghét đó chắc chắn sẽ dẫn quân. …...Và còn, Aquadine là kiểu hay ồn ào trên sân diễn mà.]

[Đúng vậy thật…...Này, nếu anh thua ngay vòng đầu thì có tốt hơn không ta?]

Vì nếu tôi thua, tôi sẽ có thể tự do di chuyển hơn ngay sau đó.

[Thế cũng hay…...Nhưng chúng ta cũng có món nợ với Zeke Oisast…...Cuối cùng kết cục lại trở nên vô nghĩa, nhưng việc đó không phải là một lý do tốt để chúng ta không làm nghĩa vụ của mình.]

[Và có nghĩa là?]

[......Đừng có thua ngay vòng đầu. Nếu anh mà thua một ai đó với đẳng cấp như thế, tên tuổi của Leezelion cũng đi xuống đó.]

Giờ nhớ lại, tôi đang được đối xử như khách nhà của Leezelion mà.

[Hiểu rồi. Xem anh thể hiện đây này.]

[Em mong chờ vào anh đó, Yuu. …...Nhưng anh đúng là kém may mắn đấy.]

Sylvia nói nghe có vẻ khó chịu.

[Dĩ nhiên em là người bắt anh phải tham gia nhưng……]

[Ôi thôi nào─, em có khó chịu về chuyện đó đi nữa. Thì mọi nơi anh đi, ở đâu cũng tràn ngập vấn đề hết. Cứ thế này, dù có bao nhiêu thời gian trôi qua thì anh sẽ không thể có được một cuộc hành trình yên bình.]

[Anh có định thử nghỉ hưu không? Có một nơi khá tốt trên Lục địa Trôi nổi đấy.]

Lục địa Trôi nổi là một khu vực mà Đất nước Ma thuật Leezelion có.

[Nghỉ hưu, à.]

[Anh, muốn làm gì không?]

[......Không, anh nghĩ nghỉ hưu cũng tốt. Hành trình thì tuyệt rồi…...nhưng phải là những nơi yên bình cơ.]

[Là vậy sao. Nếu, nếu là thế, một khi vấn đề này được giải quyết, anh có thích đến Leezelion cùng nhau không?]

Má Sylvia ửng đỏ một chút.

[Để xem nào──, anh nghĩ anh có thể có một quãng nghỉ nhỏ giữa hành trình của mình đấy.]

Nếu sự hỗn loạn lần này kết thúc một cách tốt đẹp, như thế cũng sẽ thật tuyệt.

WAAAAAAAH!!

[Oh, vậy là bắt đầu rồi.]

Nhiều khả năng trận đấu của Iibsal sắp bắt đầu. Tiếng hò reo bắt đầu vang đến ngay cả những nơi như thế này.

[Vậy thì, anh quay lại ghế của mình đây.]

[Em cũng trở lại đây.]

[Vậy mong em lượng thứ cho anh nhé.]

[Ừ.]

Tôi kéo mũ trùm lên, Sylvia cứng lại biểu cảm của mình, và cả hai chúng tôi rời khỏi nơi này.

[Oh, ngài đến rồi sao? Chủ nhân, đằng này-jya.]

Trong lúc tôi đẩy mình qua đám đông, công chúa ma cà rồng vẫy tay trông có vẻ đã nhận ra tôi.

[Vậy là anh đến rồi, Yuu.]

[Chào mừng trở lại, Yuu.]

[Xin lỗi khiến cô chờ lâu rồi, Tre-san. Và xin lỗi nhé, Lililuri. Khiến em phải chừa ghế cho anh rồi.]

Vì tôi hiện tại đang là một khán giả, nên tôi đã cởi áo choàng 『Chiến binh bóng đêm』, 『Thánh vải Đêm đen』 ra, và tôi hiện đang mặc 『quần áo bình thường』.

[Lại đây, đằng này-jya, ngồi đây nè-no jya.]

[Ou. Rồi rồi, đây…...Trận đấu thế nào rồi.]

Ngồi giữa Paimon và Lililuri, tôi tập trung ánh nhìn của mình về đấu trường.

[Nó chuẩn bị bắt đầu rồi.]

[Bắt đầu ngay thôi, trận đầu tiên của Vòng đấu chính Giải đấu Ma võ thuật sẽ được tiến hành ngay thôi!]

Khi người chủ tọa, Usagi-chan thông báo như thế, khán giả ở đây hào hứng lên.

[Kỵ sĩ Narante đấu với, Nắm đấm Thánh Iibsal Dora Gregoria Valanshel…...Trận đấu bắt đầu!!]

Người hành động trước là tên kỵ sĩ. Dùng một tấm khiên và kiếm, tên kỵ sĩ đã trang bị vững chắc đó bước một bước lên trước. Và cũng ngay lúc đó, hắn ta chém thanh kiếm chéo xuống một bên, và chém vào không khí.

Đối mặt với vị kỵ sĩ đó, Iibsal nhận ra ý định của tên kỵ sĩ và xoay nửa người để né.

Khi đó, một đường cắt nhỏ xuất hiện trên má Iibsal và máu tươi chảy xuống má cậu ta.

[Vậy đó là một trong những đòn chém xung kích à.]

Tre-san đoán thế từ hành động của Iibsal và vết cắt nhỏ trên má cậu ta.

Và nhiều khả năng có lẽ như thế cũng đúng.

Có lẽ cậu ta đã cảm nhận được gì đó đang cắt vào không khí và tiến lại gần nên cậu ta đã né đi.

Tuy nhiên, cảm nhận thứ không thể nhìn được khó một cách ác liệt đấy.

Vết cắt trên má cậu ta đã chứng minh rằng cậu ta không thể né được rồi.

[Hou…...Kikiki, ta vừa nghĩ tên đó chỉ là một tên nhãi ranh, nhưng có vẻ tên kỵ sĩ đó cũng khá đấy chứ-jya.]

[Anh ta chỉ không nổi tiếng thôi, và về phần sức mạnh, có lẽ anh ta cũng nắm giữ một vị trí cao ở thế giới này đấy.]

Có lẽ anh ta sẽ đối đầu tốt được với một Ma tộc cấp thấp.

[Ừ thì vậy, nhưng có lẽ anh ta không thể thắng được Iibsal rồi.]

Lúc mà tôi nói như thế cũng gần ngay lúc Iibsal bắt đầu di chuyển.

[Ha? Tên đó làm cái gì thế-jya, giương chân lên cao như vậy.]

Iibsal nâng chân phải lên.

Chân phải và chân trái cậu ta tạo thành một đường thẳng tựa như một cột trụ, và sau vài giây cứng người lại với chân phải nâng qua đầu,

──*Batsunnnn!!

Âm thanh bức tường không khí bị xuyên phá vang lên, và cậu ta vung chân xuống.

──*Koーn!

Âm thanh vang lên tiếp theo là, so với tiếng phá vỡ rào cản âm thanh là một âm thanh vang vọng lâu hơn, lâu hơn nhiều.

Và rồi một hiện tượng có thể khiến bất cứ ai đều không tin vào mắt mình xảy ra.

Sân đấu trường được làm từ khối đá được cắt ra thành từng khối nhỏ và sắp xếp lại.

Những khối đá được cắt nhỏ đó nhấp nhô cứ như những gợn sóng đang chạy trên mặt hồ nước.

[!?]

Như mong đợi, ngay cả tôi cũng ngạc nhiên.

Tôi đã tập luyện để trở nên mạnh mẽ đến thế này dù bản thân hoàn toàn bị tách biệt với ma thuật, nhưng mấy việc như thế này có lẽ tôi sẽ không làm được dù tôi có cố gắng thế nào.

Hơn nữa, thứ mà Iibsal vừa làm không được thực hiện bằng ma thuật mà được thực hiện bằng Taijutsu.

[Oh, chúng ta đang rung lắc này.]

Chấn động từ cú vung chân của Iibsal khiến cho sân đấu trường nhấp nhô và cường độ của cơn địa chấn đó còn được truyền đến cả những khán giả trên ghế ngồi như chúng tôi.

Khán đài im lặng vì việc quá mức vừa xảy ra.

Và bên trong sự im lặng đó, Iibsal chậm rãi vào thế.

Khi đó, vị kỵ sĩ đang nhìn chằm chằm vào Iibsal hệt như những khán giả cũng chuẩn bị khiên của mình và trông như hắn vừa nhớ ra là mình phải làm việc đó, rồi ngay lập tức hình bóng Iibsal biến mất.

Và ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, cậu ta xuất hiện ngay trước mặt vị kỵ sĩ.

[Tên, tên hề đó!?]

Tôi không thể thấy được.

Tôi sở hữu tầm nhìn động học tốt đến mức có thể nhìn ra 『Shukuchi』 của Sylvia nhưng lại không thể bắt được chuyển động của Iibsal.

Tôi vẫn có thể hiểu được nếu cậu ta di chuyển nhanh đến mức một phần cơ thể cậu ta tạm thời không nhìn thấy được như chiêu Rút súng nhanh của Bernadette.

Nhưng, cách di chuyển nhanh đến mức ngay cả chuyển động của cơ thể cậu ta 

cũng không thấy được…...Thành thật mà nói, việc đó ngay cả Ma tộc cấp Công tước cũng không làm được.

[Dịch chuyển tức thời, chính là nó nhỉ……]

Chuyển động đó nhanh đến nỗi khiến tôi phải nghĩ như thế.

Hiệp sĩ của một đất nước vừa và nhỏ Shootvania, Narante cố chịu đựng không để cho một lời nào từ miệng thốt ra ngoài.

(Ý, ý ngươi là ta, không thấy được chuyển động của ngươi ư!?)

Narante lừng danh và nổi tiếng không chỉ ở mỗi Shootvania mà còn ở những đất nước láng giềng khác.

Anh, từng được tôn vinh như sự trở lại của kỵ sĩ trong số những kỵ sĩ Falhut Enhans vì tài năng và tính cách ngay thẳng của mình, nhưng bây giờ lại đang trong vòng xoáy hỗn loạn.

Chàng trai mà anh đang đối mặt đột nhiên biến mất ngay trước mắt mình và xuất hiện ngay trước mặt anh ngay khoảnh khắc tiếp theo.

Anh nhanh chóng dựng khiên lên và đó là hành động đã khắc sâu vào cơ thể sau nhiều năm tập luyện.

[Heeh…...Ngươi nhìn ra à, không, chẳng giống vậy. Có phải là cơ thể ngươi tự chuyển động không?]

Chàng trai tóc đỏ, Hoàng tử của đế chế Valanshel, Iibsal dừng lại ngay trước khi nắm đấm vung vào tấm khiên mà Narante dựng lên.

[Kuh!!]

[Yotto.]

Anh thực hiện đòn đâm kiếm. Nhưng tuy nhiên, hoàng tử của Valanshel, những gì mà cậu ta làm chỉ là chặn mũi kiếm lại bằng hai ngón tay.

Cậu ta ngăn một cú đâm kiếm chỉ bằng hai ngón tay.

[Cái!?]

[Heheh, ngươi không giết được ta với mấy thứ ở cấp độ đó đâu, hiểu chưa?]

Nói như thế, Iibsal giương đấm qua đầu.

[Fuh!!]

Đòn đánh đến từ cánh tay mạnh mẽ đó là một đòn đánh vào thân người. Cơ thể Kỵ sĩ Narante bị đánh nâng lên.

[Ugeh!?]

Chấn động tấn công Narante ngay lúc đòn đánh vào thân người được thực hiện là thứ gì đó khó có thể diễn tả.

Cơ thể anh rung lắc và chấn động mạnh đến mức khiến người ta phải thắc mắc “không phải nắm đấm của cậu ta đấm xuyên qua áo giáp và cơ thể luôn sao?”

 Tuy nhiên, đòn tấn công của Iibsal không dừng lại.

[ORAORAORAORAORAORAORAH!!]

Một loạt đòn đấm tấn công vào cơ thể đang bị đánh cho nâng lên. Narante tuyệt vọng cố gắng giữ tỉnh táo và cố chịu đựng bằng cách cắn chặt răng.

Nhưng, 

[RAH!!]

Bị đánh bay đi bởi một đòn tấn công cùng với cơn gió lớn, anh bị đánh bay vào dòng nước biển xung quanh sân đấu.

[Ng, người thắng cuộc, Nắm đấm Vương Iibsal!!]

Bức màn của Giải đấu Ma võ thuật đã được vén lên cùng với chiến thắng tuyệt đối của Iibsal.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Và a said quá đơn giản =)
Xem thêm
1. Quyền vương thì nghe hay hơn.
2. MUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDA
Xem thêm