Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 5: Cơn bão đen

Chương 70.1: Nhà hát của Thần Ca Hát

33 Bình luận - Độ dài: 2,038 từ - Cập nhật:

Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.

"Fuwa~. Năm phút nữa đi, Chiyuki-sa~n..."

Nao nói trong khi ngáp ngắn ngáp dài.

Khi tôi nhìn quanh, tôi thấy ngoại hình không chút nữ tính nào của Rino và Shirone. Sahoko cũng tương tự, mặc dù cô ấy chỉ là hơi hơi thôi.

Đã quá trưa rồi. Mấy người nhảy gì mà nhảy cho lắm tối qua làm chi.

"Xin lỗi Nao-san, nhưng ta chỉ có thể dựa vào sức mạnh của em trong cuộc điều tra này thôi"

Sau đó, chúng tôi hướng đến nhà hát lớn của Cộng hòa Ariadya.

Lí do là vì những thành viên của đoàn kịch Tai Lừa của Midas đang tập trung ở đó.

Chúng tôi được Midas dẫn đường vào nhà hát.

Ngoài Midas ra, có cả Reiji, Nao, Rino, Shirone, Sahoko và cuối cùng là Decius.

Tướng Clasus không tham gia vì ông ấy còn việc khác cần giải quyết. Mặc dù Shizufae và đồng đội cô cũng muốn đi cùng, chúng tôi không thể đi đông quá được.

Chúng tôi dễ dàng tới được nhà hát lớn.

"Hee~ Nhà hát lớn quá ta"

Rino nói với giọng vui vẻ thường ngày.

Tên nhà hát này là Nhà hát Alphos.

Alphos là anh trai của Rena, một vị thần nam cai quản âm nhạc và nghệ thuật. Nhà hát này được xây dựng để thờ phụng anh ta.

(TN: chúng ta đã gặp ông này rồi, có lẽ vài người đã quên)

Theo như thần thoại của thế giới này, Alphos là vị thần đẹp troai nhất trên thế giới. Có vô số tin đồn về những mối quan hệ của anh ta với phái nữ.

Một trong số chúng là câu chuyện về Ishtar và Faeria tranh quyền nuôi nấng anh từ khi còn nhỏ.

Vì không ai chịu nhường ai, thế là cả hai thím cùng nuôi Alphos.

Và rồi, bởi vì sức ảnh hưởng từ người mẹ kế, Ishtar, của mình, nên tín đồ của Alphos đa phần tập hợp từ các tín đồ của Ishtar.

"Xin hãy đợi ở đây một lát thưa Anh hùng-sama, tôi sẽ đi gọi vị tu sĩ đế~n"

Midas nói trong khi đánh mắt sang nhìn Reiji.

Reiji có vẻ đang sợ hãi.

Người sỡ hữu nhà hát này là tín đồ của Alphos. Người là Midas gọi là tu sĩ chính là tu sĩ của đạo thờ thần Alphos.

Midas bước vào bên trong nhà hát, bỏ lại chúng tôi phía sau.

Nhà hát không phải là loại hình bán cầu. Mà nó là hình tròn bao bọc như đấu trường. Ghế cho khách ngồi bao quanh sân, là chiều cao vị trí ghế giảm dần khi nó càng gần trung tâm.Chúng tôi hiện đang chờ trước cổng nhà hát.

"Chiyuki-san, đây là loại hình điêu khắc gì à?"

Shirone nhìn vào thứ đồ điêu khắc siêu to đặt ngay cổng vào.

Đây là tượng điêu khắc người đàn ông đang cầm cung và tên, chống lại một con quái kì dị.

"Đó là Alphos, Shirone-san. Phải không, Decius-dono?"

Tôi nhìn Decius để nghe câu trả lời.

"Đúng rồi đấy"

Decius trả lời.

"Cái thứ Albadon này là gì thế, Chiyuki?"

"Đó là thần thoại đấy, Reiji. Cộng hòa Ariadya đã từng bị tấn công bởi một tà thần tên Badon ngay khi vừa thành lập. Những bản lưu trữ nói rằng có vô số thương vong trong sự kiện đó nhưng tên tà thần đó đã bị tiêu diệt dưới mũi tên của Alphos. Nhà hát này được dựng lên để tôn thờ anh ta. Và sau đó, bức tượng này được làm ra để mô tả lại sự kiện đó. Sau khi Alphos tiêu diệt Al Badon, tên hắn ta được rút ngắn lại thành Tà thần Badon. Hay tên khác là, Albandon"

Tôi giải thích cho Reiji.

"Đúng như mong đợi từ Nữ hiền nhân tóc đen của ta. Người nói đúng rồi ạ"

Khi tôi nhìn về hướng giọng nói phát ra, tôi thấy có một người phụ nữ đứng đó.

"Rất vui được gặp mọi người, Quang Anh Hùng-sama. Tên tôi là Clio, một tu sĩ của Alphos-sama chịu trách nhiệm quản lí nhà hát này"

Clio chào hỏi chúng tôi.

Chúng tôi đang bị chút hồn bởi Clio. Cô ấy là một mỹ nữ với làn da trắng như tuyết cùng với mái tóc xanh dương gợn sóng.

Nhưng mà, tôi thấy có gì đó với cô ấy.

Đội tai của cô là tai nhọn. Nói ngắn gọn, cô là một elf.

Thật bất thường.

Elf trong xã hội nhân loại không hiếm. Nhưng mà, đây là lần đầu tôi thấy có một elf có địa vị xã hội cao đấy.

Rất hiếm các elf nắm giữ danh vị trong xã hội con người. Không phải là vì phân biệt đối xử, mà chỉ là các elf không có hứng thú với xã hội loài người thôi.

Nói ngắn gọn, người phụ nữ elf này là thuộc hàng hiếm.

"Hee~. Một elf hử. Nhưng mà, cô chắc không phải thuộc loại dryad đâu nhỉ, onee-san? Cô có mùi của biển trên người"

Nao nói với đôi mắt hơi nheo lại.

"Đúng vậy, tôi không phải là dryad, mà là một Neried"

Clio trả lời với nụ cười trên môi.

Neried là một trong những nhánh của tộc elf.

Thêm vào đó, khác với dryad sống trong rừng, họ là chủng tộc elf có năng khiếu thiên bẩm về âm nhạc và sống ở ngoài biển.

Thêm vào đó, các neried nổi tiếng nhờ vào sắc đẹp của họ. Đó là lí do họ là con mồi của nhiều chủng tộc khác nhau.

Câu chuyện về một neried tội nghiệp bị bắt về làm vợ của một cyclop sau khi nó giết chết người yêu của cô là một câu chuyện nổi tiếng.

"Hiếm thật đấy. Vị thần đó chắc hẳn rất vui khi thấy có một nàng elf xinh đẹp đây làm tu sĩ của đền thờ ở một quốc gia con người này"

Reiji khen ngợi trong khi chạm vào tóc Clio.

(TN: nhìn kiểu gì cũng ra một thằng lợi dụng tình thế mà đi sàm sỡ gái)

"Fufufu, ngài là một dân chơi thứ thiệt nhỉ, Anh hùng-sama"

Clio mỉm cười vui vẻ trong khi đặt tay lên má.

Sahoko và Rino lên tiếng gầm gừ ngay khi thấy thế.

"Clio-dono! Có một kẻ là tín đồ của quỷ vương trong số các thành viên của đoàn kịch tai lừa!!! Chúng ta cần phải điều tra chuyện này ngay lập tức!!! Dựa vào kết quả, chúng ta có thể phải cho hoãn buổi diễn kế tiếp!!! Xin hãy cho phép bọn tôi điều tra!!"

Decius xen vào giữa Reiji và Clio.

Reiji buồn bã rời khỏi Clio.

Hay lắm, Decius. 

Tôi thầm khen ngợi anh ta.

"Đó quả là một vấn đề nghiêm trọng. Vở kịch là thứ mà chúng tôi dùng để dâng lên cho Alphos-sama. Nếu chúng tôi cho ngưng buổi diễn giữa chừng thì..."

Clio nhìn Midas.

Midas thở dài như thể lấy làm tiếc.

Nếu là tôi, thì tôi cũng sẽ làm thế nếu một trong những diễn viên của mình bị mất tích. Nhưng mà, giá trị quan của thế giới này lại khác hẳn. Hơn tất thảy mọi thứ, Clio có vẻ không muốn ngưng buổi kịch dùng để dâng cho Thần Alphos.

"Đúng vậy, đây là một yêu cầu thô lỗ nhưng mà, bây giờ, kể cả diễn viên chính, Sienna, cũng đang mất tích... Cũng không phải là chúng tôi có thể tìm thấy người thay thế ngay lặp tức..."

Midas noí, nhưng đôi mắt anh ta thì vô định.

Và rồi, đôi mắt của Midas dừng ở một người.

"Uhm, có chuyện gì sao?"

Shirone hỏi vì Midas nhìn cô với đôi mắt hình viên đạn.

(TN: vâng đây là cái nam châm hút rắc rối #2 của bộ, #1 là anh Ku)

"Đây rồi! Shirone-sama!! Xin hãy thế chỗ cho Sienna và tạm thời thủ vai chính đi ạ!!!"

Midas phóng tới chỗ vô và nắm lấy tay cô.

Miệng của Shirone há to, không thể che giấu sự khạc nhiên khi Midas đột ngột nắm lấy ty như thế.

Và rồi, vài giây sau đó.

"EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEH!!!"

Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki. 

Ánh nắng chiếu rọi xuống khu đất giữa nhà hát không hiên của Alphos.

Có vẻ là họ vẫn có thể biểu diễn dưới mưa miễn là họ bung dù ra nhưng mà nó không cần thiết trong một ngày nắng đẹp thế này.

Thành viên của đoàn Tai Lừa đang dợt lại ở khu đất đó.

"CHUYỆN NÀY LÀ BẤT KHẢ THI, CHIYUKI-SAN!!!"

Shirone nói với tôi thế, hoàn toàn phản đối việc cô phải thay thế cho Sienna.

"Thế sao? Ý tớ là, cậu là người phù hợp nhất cho cái vai này rồi, Shirone-sa~n"

"Đê tớ cho cậu biết, Rino-chan!! Tớ hoàn toàn không phù hợp với vai trò chủ chốt đâu!!!"

Shirone phản đối kịch liệt luôn á.

Tên của cái vở diễn mà Shirone từ chối tham gia là [Arfelia]. Đây là câu chuyện về một công chúa bước trên hành trình cứu vị hoàng tử bị một mụ phù thủy độc ác bắt cóc.

Shirone được Midas nhờ thủ vai Arfelia.

Diễn viên chính, Arfelia, là một hiệp sĩ kiêm công chúa và đồng thời cũng là một kiếm sĩ tài ba.

Rõ ràng là, tính cách của nữ diên viên chính đó hợp quá với Shirone rồi còn gì.

"Thế à? Tờ thì lại nghĩ là cái vai diễn đó hợp với cậu lắm đấy"

Reiji nói với nụ cười lớn trên môi.

Cậu ấy còn không che giấu ánh mắt hứng thú trên mặt nữa là.

"TỚ PHẢI NÓI LÀ, BẤT KHẢ THI!! HƠN NỮA, RÕ RÀNG LÀ RINO-CHAN HỢP VỚI CÁI NÀY HƠN MÀ!!?"

Shirone cố ném chủ đề lên vai Rino.

"Uhm. Cái vai công chúa đó hổng có hợp với Rino đâu đó"

Cả Rino lẫn Reiji đều nở nụ cười tươi rói trên môi. Họ giống nhau như đúc khi dính dáng đến mấy cái chuyện như này nhỉ.

"XIN HÃY THỦ VAI NÀY GIÚP CHÚNG TÔI Ạ, SHIRONE-SAMA!!!"

Midas cầu xin Shirone.

Shirone dần dần bị áp đảo bởi khuôn mặt mang theo áp lực của Midas.

Mặc dù là cô đang cố đùn cái vai diễn này cho người khác, Shirone lại không thể nào bỏ rơi một người cần giúp đỡ được.

"Anh không nên ép cô ấy đâu, đoàn trưởng Midas"

Một người phụ nữ bước ra từ đoàn người đang tập dợt.

Nhìn sơ qua thì, cô là một mỹ nhân ở độ tuổi đôi mươi. Nhưng mà, tôi biết cái ngoại hình đó là hàng giả.

Người phũ nữ đó dùng ma thuật để thay đổi ngoại hình một chút. Tuổi thật của cô chắc tầm nửa sau độ tuổi 30, hoặc là đầu 40.

Ánh nhìn tế nhị của mị người đã chứng minh cho điều đó.

Tên cô ấy là gì nhỉ?

"Không phải là chúng ta có thể hoãn buổi diễn lại chỉ vì diễn viên chính mất tích, Ainoe à. Tôi thật sự muốn nhờ Shirone-sama giúp"

"Nhưng mà, anh vân không nên ép buộc cô ấy chứ. đoàn trưởng. Kể cả khi anh có nói rằng Sienna đang mất tích, thì tôi cũng là người đã thủ vai công chúa trước con bé mà"

Một cuộc nói chuyện như thế đang diễn ra trước mặt chúng tôi.

Và rồi, tôi nhớ lại một chuyện khi nghe tên của cô ấy.

"Cô, có khi nào là nữ diễn viên nổi tiếng Ainoe-san đó không?"

Tôi tham gia vào chung với hai người đó.

Khi đó, người phụ nữ tên Ainoe nhìn về phía tôi.

Nữ diễn viên nổi tiếng Ainoe là một nhân vật quan trọng trong Cộng hòa Ariadya. Tôi nghe nói rằng đan số mấy ông trung niên mà là quan chức cấp cao đều là fan cuồng của cổ.

Và còn nữa, cô là người đã thủ vai công chúa cho đến tận năm ngoái.

Bình luận (33)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

33 Bình luận

Ôi nắm ty🤣🤣🤣
Xem thêm
TRANS
ây dà, t ship chiếc thuyền troll Midas x Reiji ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Xem thêm
tôi mong thuyền của ông thủng
Xem thêm
TRANS
@abcxz: Sao lại thủng :)) Tới bến phải tốt không nào, cho con chó nào đấy khỏi chạy lông nhông ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
'nắm ty' ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
Có đoạn dịch thay vì măm tay ông dịch là "nắm ty kìa"????


Xem thêm
Iu iu trans <3
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
giờ t quên tên main luôn r
Xem thêm