Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 5: Cơn bão đen

Chương 77.1: Thủy lộ ngầm là Vương quốc của Những giấc mơ

19 Bình luận - Độ dài: 1,790 từ - Cập nhật:

Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.

Thủy lộ ngầm của Cộng hòa Ariadya có vô số nhánh rẽ khác nhau. Thêm nữa, họ cũng xây nhiều lối vào cho thủy lộ ngầm này để cho chính quyền dễ quản lí.

Và chúng tôi xuống thủy lộ ngầm bằng một trong những lối vào đó.

Thủy lộ ngầm rất rộng lớn vì nó được xây với mục đích để cho con người di chuyển.

Nếu nó rộng thế này, thì chúng tôi không cần phải đi thấp trong này.

Thêm nữa, các lối đi được xây ở nhiều khúc của thủy lộ để cho con người đi. Nhưng thật ra cũng chẳng cần thiết vì mực nước khá nông do mấy nay ít mưa.

Do đó, chúng tôi có thể di chuyển trong thủy lộ mà chẳng có bất kì khó khăn nào trừ việc ướt chân.

"HỠI ÁNH SÁNG"

Tôi niệm một phép ánh sáng nho nhỏ để chiếu sáng đường đi.

Ta phải dùng phép ánh sáng vì dưới thủy lộ ngầm này làm gì có nguồn sáng nào đâu.

Một quả cầu ánh sáng với bán kính tầm 30cm đang trôi nổi, chiếu sáng xung quanh chúng tôi.

"Đúng như mong đợi từ Chiyuki-sama. Với cái này, chúng ta không cần phải đem theo đuốc nữa"

Nhóm Shizufae là thành viên của tổ đội điều tra của chúng tôi.

Tướng Clasus đã chia các lính đánh thuê thành nhiều nhóm và từng nhóm dùng một lối vào khác nhau.

Những lính đánh thuê khác giờ chắc đã xuống thủy lộ ngầm lúc này rồi.

Thành viên của nhóm chúng tôi gồm những thành viên thường lệ: Reiji, Shirone, Sahoko, Rino, Nao và tôi.

Thêm vào đó, nhóm Shizufae, cùng với Hỏa Anh hùng, Novis, và Decius cũng thuộc nhóm tôi. Ainoe, người đang bị chúng tôi kiềm hãm, cũng đi cùng.

"SAO CÁC NGƯỜI LẠI ĐEM CẢ TÔI THEO NỮA CHỨ?!"

Ainoe đã hét lên khi chúng tôi dùng vũ lực mang cô đi theo.

"Ainoe-dono!! Lập khế ước với một Daemon là tội đáng chết!! Cô không cảm thấy hối lỗi vì đã làm chuyện trái ngược với lời dạy của Thần à!?!! Thêm nữa, chúng tôi còn phát hiện ra là con quỷ hạ cấp daemon đã lập khế ước với cô hiện đang trốn dưới thủy lộ ngầm. Đó là lí do cô cần phải ngoan ngoãn nghe theo chúng tôi đấy"

Khuôn mặt của Ainoe vặn vẹo khi nghe lời phán xét của Decius.

"THẦN CÁI MÔNG TAO NÈ! TẠI SAO CHÚNG KHÔNG ĐẾN GIÚP KHI TAO GẶP RẮC RỐI CHỨ!! DAEMON ĐÓ CÒN TỐT HƠN LŨ THẦN RÁC RƯỞI CỦA CHÚNG MÀY ĐẤY!!"

"CÔ ĐANG NÓI GÌ ĐẤY, AINOE-DONO!!? CÔ KHÔNG SỢ PHẢI NHẬN THIÊN PHẠT HAY SAO!!"

Hai thím đó đang đấu võ mồm với nhau không ngừng kìa.

"Bình tĩnh nào, Ngài Decius. Và cả Ainoe-san nữa, tôi sẽ dùng ma thuật câm lặng lên cô nếu cô cứ la hét như thế đấy nhé"

Tôi xen vào cản hai người.

Nhưng mà, có vẻ là lời tôi nói nó như nước đổ lá khoai vậy.

Tôi thở dài.

"Shizufae-san, nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ, xin hãy chạy ngay cùng với Ainoe-san và cả Ngài Decius nữa"

"Tôi hiểu rồi, Chiyuki-sama"

Shizufae cúi đầu trước tôi.

Lí do chúng tôi đem theo nhóm Shizufae là để ngăn Decius mất kiểm soát. Anh ấy là một người nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cực kì cao kia mà. Nhưng mà, anh ta không có cửa thắng cái thứ đang ở tận cùng của cái thủy lộ ngầm này đâu.

Anh ấy có thể sẽ bị dính đạn lạc và ngủm nếu bị kéo vào trận đánh của chúng tôi.

Nhưng mà, vì sẽ rất uổng phí nhân tài nếu chúng tôi để anh chết, nên chúng tôi đã thêm nhóm Shizufae vào làm hộ vệ cho anh.

Đúng như mong đợi, một Decius tốt bụng sẽ không bao giờ ép buộc người khác đi cùng anh tới nơi nguy hiểm.

"Vậy thì, đi thôi"

Theo lời của Reiji, tất cả tiến vào thủy lộ ngầm.

Đi đầu là Reiji và Nao. Theo sau là Rino và tôi. Và đằng sau lưng chúng tôi là Shirone và Sahoko. Theo sau họ là Decius cùng với nhóm của Shizufae.

"Hôi quá à~"

Rino than thở.

"Ừa, nó hôi thật đấy. Cứ như đống thức ăn bị mốc trong bếp ấy"

Sahoko đồng tình tiếp lời Rino.

Chúng tôi đi sâu vào bên trong thủy lộ ngầm.

Đột nhiên, Nao dừng bước.

"TẤT CẢ DỪNG LẠI!!"

Và hét lên bảo tất cả dừng chân.

"Có chuyện gì thế, Nao?"

"Có gì đó ở trước mặt chúng ta"

Nao bước đến giữa thủy lộ ngầm, bước trên mặt nước như ninja. À thì, cô ấy có thể di chuyển dễ dàng hơn nếu dùng kĩ thuật đó

Và rồi, Reiji cũng theo sau Nao, bước trên mặt nước.

Nao lấy cái boomerang ra trong khi Reiji rút kiếm.

"Oi, có gì đang trốn trong đó thế? Tôi không thấy gì cả!! Tăng ánh sáng hộ cái!!"

Người nói là tiên phong của nhóm Shizufae, Novis.

Anh ta cần phải học cách im lặng đấy.

"CHỜ ĐÃ, NOVIS!!"

Shizufae cố ngăn Novis lại với giọng bối rối.

Có vẻ là cô đang gặp khó khăn vì Novis nhà đó. Vì lí do nào đó, có cảm giác như họ là cô chị gái đang mắng đứa em trai vậy.

"Tôi sẽ tăng độ sáng lên"

"Xin lỗi vì rắc rối này, thưa Chiyuki-sama!!"

Tôi di chuyển quả quang cầu về chỗ mặt nước khi nghe Shizufae xin lỗi.

Quang cầu chiếu sáng khu vực quanh mặt nước chỗ đó.

Và rồi, có một thứ siêu to khổng lồ đang nổi trên mặt nước.

"KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG!!!"

"CÁI QUÁI GÌ THẾ KIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAT!!"

Sahoko và Rino đồng loạt thét hết cỡ.

"Sên không lồ..."

Cái thứ xuất hiện trước mặt chúng tôi là một con sên không lồ cao hai mét, và có chúa mới biết nó dài bao nhiêu đấy.

Đây có lẽ là loài quái vật có tên là sên không lồ. Và con sên không lồ không chỉ có 1 con. Có vô số con sên không lồ khác với mọi kích cỡ khác nhau đang bám trên trần và tường của thủy lộ ngầm.

Có lẽ đám sên khổng lồ chứa phát hiện ra chúng tôi, chúng cứ bò từ từ trên bề mặt của thủy lộ ngầm.

Yuck.

"Chỉ việc nhìn chúng thôi mà muốn lạnh cả sống lưng..."

Kể cả Shirone, người thường bình tĩnh trước việc giải quyết mấy sinh vật kiểu này, còn run cầm cập khi thấy con sên khổng lồ.

"Giờ làm gì đây, Chiyuki?"

Reiji hỏi trong khi nhìn chúng tôi với ánh mắt vui vẻ trên mặt. Đối với tôi thì khuôn mặt đó khó chịu lắm đấy.

"GEEZ!! ĐỪNG CÓ ĐỨNG ĐÓ CƯỜI NỮA MÀ LÀM GÌ VỚI CHÚNG ĐI!!"

"Haha, để chúng cho tớ đi Chiyuki!! Hỡi Ánh sáng!!"

Reiji bắn ra vô số quang cầu trong khi cười chúng tôi.

Đống quang đạn bắn trúng đàn sên khổng lò, nướng chín chúng.

"Uuh... Tớ muốn về"

Sahoko đang sụt sùi trong khi nói.

Tôi hiểu cảm giác của cô ấy mà. Cô đang cảm thấy cực kì tởm lợm với lũ sên khổng lồ gớm ghiếc kia. Nói thật, đến tôi còn muốn về nữa là.

"Chờ đã!! Vẫn còn gì đó trong kia!!"

Nao chỉ vô sâu bên trong thủy lộ ngầm.

Tôi tạo một quả quang cầu và phóng nó vào đó để thắp sáng khu vực. Và ở đó, tôi thấy có vô số người mặc đồ đen.

"CÓ Kẻ xÂM NhẬP!!"

"CHÚNG PHÁT HIỆN RA TA RỒI!!"

"CHẠY MAAAU!!"

Bóng đen phóng thẳng về chỗ quang cầu.

"Đó là một con chuột à?"

Shirone, người thấy cảnh đó bên cạnh tôi, nói với giọng có chút kinh tởm.

"Ừa, đó là một con chuột. Vấn đề ở chỗ chúng bự ngang con người, đứng bằng hai chân, và trang bị vũ khí"

Đúng như Reiji nói, đó là một con chuột đứng bằng hai chân cầm vũ khí.

"Người chuột, hử?"

"Người chuột... Vì lí do nào đó, mà tớ cảm thấy khó chịu khi nghe cái tên đó nhé. Không phải là họ nên đặt tên cho chúng theo một linh vật của một quốc gia mộng mơ nào đó đi à?"

(TN: cái này chắc ai cũng biết, Mickey mouse của Disneyland)

Nao vừa nói cái gì đó nghe khá là nguy hiểm đấy. Hơn nữa, cái công viên giải trí đó giờ xa vời quá.

"A-A-A..."

Sahoko là người đầu tiên nhận ra giọng khác thường của Rino.

"Người chuột-san vừa nãy... từng là con người"

Sự chú ý của cả bọn ngay lập tức tập trung vào Rino.

"Thật à, Rino-san?"

Rino gật đầu.

"Có lẽ. Mắt em nhìn thấy hình dáng thật của họ mà"

Rino không tự tin lắm khi nói thế.

Sức mạnh phá vỡ ảo mông của Rino là mạnh nhất trong số chúng tôi. Khi cô tập trung, thì không ai có thể che giấu chân dạng của họ khỏi cô.

"Tớ nghĩ là chúng ta vướng phải tình huống khó khăn rồi"

Nao nói một cách không hài lòng.

"Sahoko, hãy giả định rằng đó là một lời nguyền làm thay đổi ngoại hình của họ, thì cậu có giải nguyền được không?"

Sahoko lắc đầu khi nghe giả định của Reiji.

"Tớ không biết trừ khi thử, Rei-kun. Để tớ thử xem..."

Sahoko cũng không quá tự tin.

"Vậy thì, giờ thử lên một con chuột trước đã"

Sahoko gật đầu khi nghe những gì tôi nói.

"Quyết định rồi, ta sẽ tiến sâu vào bên trong"

Do đó, chúng tôi tiến sâu hơn.

"Cậu đang làm gì lúc này vậy Kuroki..."

Tôi đã thoáng nghe lời thì thầm của Shirone trong lúc cả bọn tiến bước.

Chúa quỷ Daemon, Ulbard. 

Chúng tôi hiện đang ở phần sâu nhất của thủy lộ ngầm, nơi được gọi là đền thờ Badon.

Lũ chuột trước mặt chúng tôi đang rất ồn ào.

Những hầu cận của tôi thấy cảnh đó thì tỏ vẻ khinh thường.

Lũ chuột này từng là con người đã bị Zand biến thành thân quyến. Vì chúng từng là con người, chúng có thể có con với con người, và dịch cơ thể chúng có chứa virus có thể biến một con người thành người chuột.

Vì lí do đó, nếu ở đúng môi trường, chúng ta có thể gia tăng số lượng lũ chuột này.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Thanks trans +._.
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Thanks trans a lot!
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm