Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 5: Cơn bão đen

Chương 78.1: Người lập khế ước với quỷ Daemon

32 Bình luận - Độ dài: 3,013 từ - Cập nhật:

Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki. 

"CHIYUKI-SAN!! CHÚNG TỚI TỪ PHÍA BÊN KIA KÌA!!!"

Rino hét lên với tôi.

"RÕ RỒI!!"

Tôi đáp lời bằng cách đánh gục tên người chuột bằng một bàn tay ma thuật.

"GUEN!!"

Mặc dù tôi có thể dùng cây trượng của mình, lý trí của tôi thì ngăn tôi chạm vào người chúng.

Có lẽ bởi vì chúng từng là con người, các người chuột có khả năng dùng vũ khí. Tên người chuột vừa mới bị hạ được trang bị đoản kiếm và giáp da. Những trang bị này là lí do mà nhóm Shizufae chỉ có thể xoay sở mà chống lại chúng.

Thêm nữa, lũ người chuột này có lẽ đang tăng đáng kể tốc độ sau khi biến thành thế này. May mắn là, chúng không đủ thông minh để dùng vũ khí tầm xa.

Một tên người chuột cưỡi trên một con chuột khổng lồ đâm lao tới.

"CẨN THẬN SHIZUFAE-CHAN!!"

Reiji cho tên cưỡi chuột chạy xông tới chỗ Shizufae bay chỗ khác bằng một phát quang đạn.

"Cảm ơn ngài, Reiji-sama"

Shizufae cảm ơn Reiji.

"Humph!!"

Novis, người đúng cạnh cô, có vẻ không vui vẻ mấy với tình huống đó.

Lạy chúa, cái đồ đầu óc đơn giản này.

Tôi hạ thêm một tên người chuột trong khi nghĩ thế.

Và sau đó, chúng tôi tiến sâu vào bên trong thủy lộ ngầm.

Và rồi một trận chiến nữa diễn ra khi chúng tôi bị phục kích bởi một đàn quái vật. Thêm nữa, chúng chỉ toàn là người chuột.

Thêm nữa, chúng cũng có cả lamia và arachne trong đám.

Shirone và Decius đang lo chặn lũ quái vật đó lại.

Không nói đến Decius, một mình Shirone cũng đủ để xử lí bọn này rồi.

Lamia là một tộc sống ở phía tây lục địa, chúng hiếm khi nào xuất hiện ở đây. Tộc của chúng chỉ có nữ giới với nửa thân dưới là cơ thể của rắn. Chúng cũng giống như lũ strige vậy, sống bằng cách hút máu của các loài khác.

Mặc dù chẳng tìm ra được tổ của chúng sau khi chúng trốn khỏi đấu trường, thì ra là chúng nằm ngay bên dưới mũi chúng tôi ngay từ đầu.

Cả lamia và arachne đều không đánh lại Shirone, người có lượng ma lựa cao hơn hẳn bất kì con người bình thường nào.

Ý tôi là, cô ấy đang bón hành cho từng bé đằng kia kìa.

Bên chúng tôi thì đang áp đảo chúng từ lúc đầu, và cuối cùng thì, chúng tôi cũng đã xử xong hết lũ quái vật phục kích mình.

"Anh ổn chứ, Decius-san?"

Shirone hỏi Decius với ánh mắt lo lắng.

"Tôi ổn. Chỉ là thứ độc yếu thôi mà"

Mặt Decius trắng bệch. Làm méo gì mà không có sao chứ.

Lí do mà loài lamia có thể dùng độc được chắc là do nửa thân dưới của họ là rắn. Do đó, bọn họ có độc bẩm sinh.

"Sahoko-san. Nhờ cậu dùng giải độc lên anh ta"

"Hiểu rồi"

Biểu cảm của Decius trở lại bình thường sau khi Sahoko dùng ma pháp giải độc lên anh ta.

"Nghỉ ngơi chút thôi. Shizufae và mọi người chắc hẳn đã mệt cả rồi nhỉ?"

Reiji đề nghị nghỉ giải lao.

Số lượng quái vật ở đây vượt xa những gì chúng tôi dự đoán. Đó là lí do dù cho chúng tôi vẫn còn chiến đấu được, nhóm Shizufae vẫn cần nghỉ ngơi.

Trong lúc đó, Rino và Sahoko thanh lọc không khí quanh khu vực nghỉ ngơi của chúng tôi. Chúng tôi chỉ mới phát hiện ra là lũ người chuột kia có vẻ có mang theo loại virus nào đó. Nên là dù chúng tôi có kháng được chúng, thì nhóm của Shizufae lại không.

"Tuy nhiên, tớ không ngờ số lượng của chúng lại áp đảo như này"

Shirone nói một cách chán nản.

Yeah, dù là con ghoul chúng tôi bắt được nói rằng không có đông, thì sự thật vẫn khác hoàn toàn so với những gì tên đó kể.

Nếu tình hình bên chúng tôi còn tệ thế này, thì tôi không biết là bên các nhóm lính đánh thuê khác ra sao nữa? Chỉ cần sai một li thôi là toàn đội lên bàn thờ ngay.

Tôi không thể nào không nghĩ tới việc mình đã quá ngay thơ trong quá trình chuẩn bị cho nhiệm vụ này.

"Nao-san, em có thể ước chừng số kẻ địch còn lại trong thủy lộ ngầm này không?"

Tôi thử hỏi Nao, chỉ để phòng hờ.

"Uwa~. Chỗ này có đầy các chuột-san luôn đó"

Rino nói vẻ kinh tởm không hề che giấu trên mặt.

"Nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài tiến lên. Mặt khác, ai biết mỹ nhân kia đang tính làm gì đâu chứ"

Rino và Sahoko còn tỏ vẻ không vui hơn nữa khi nghe câu nói của Reiji. 

Đúng vậy, mặc dù tôi khá là tò mò chuyện mà Nữ thần Ánh Trăng đang làm, tôi đang có cám giác rằng nó là một điều rất là tệ.

Tôi thở dài và sau đó nhìn về đám ngườichuot65.

Tất cả những gì chúng tôi làm là đánh bất tỉnh những người chuột sau khi chúng tôi biết rằng họ từng là con người.

Nhắc mới nhớ, có cách nào để biến họ trở lại như cũ không nhỉ?

"Nhắc mới nhớ, Sahoko-san. Cậu có cách nào để biến mấy anh người chuột này thành con người lại được không?"

"Tớ nghĩ là có thể biến họ trở lại thành con người vì cái thứ biến ra thành ra thứ này khá giống như một lời nguyền... để tớ thử"

Sau đó Sahoko niệm phép.

Do đó, khuôn mặt của người chuột trở thành của một ông chú trung niên.

"Chị làm được rồi Sahoko-san!! Ông ta đã trở thành một con người một lần nữa rồi!!"

Nao la hét trong vui mừng.

Có vẻ là chúng tôi có thể chiến họ trở lại thành con người. Đây là một thành tựu truyệt vời đấy.

"Nhưng mà, ta không thể đem ông ta theo cùng, ông ta sẽ chỉ trở thành gánh nặng trong lúc đánh nhau thôi"

Reiji nói trong khi nhìn gã đàn ông.

Cậu ấy nói đúng. Một trận đánh lớn có thể đang chờ đợi trên con đường phía trước. Do đó, chúng tôi không thể đem theo một người không-có-khả-năng-chiến-đấu tới một nơi nguy hiểm như thế được.

"Ừa, đúng vậy. Chúng ta nên làm gì đây? Anh có ý kiến nào không, Ngài Decius? Tôi xin lỗi vì nói điều này, nhưng anh có thể hộ tống những người này ra khỏi đây cùng với nhóm Shizufae được không?"

Tôi quay sang Decius trong khi hỏi thế.

Nói thật, Decius chỉ làm vướng chân chúng tôi thôi. Không có vấn đề nếu chúng tôi đối mặt với một lượng ít kẻ địch, nhưng có lẽ đang có những tên mạnh mẽ hơn đang chờ đợi chúng tôi từ đây trở vào trong.

Theo như thông tin chúng tôi thu được từ con quái vật, có một daemon mạnh đang chờ ở tận cùng của thủy lộ ngầm này.

Chúng tôi có thể sẽ không bảo vệ được họ trong khi đánh với một kẻ thù như thế.

"Nhưng, Chiyuki-dono. Tôi không thể không lo cho Sienna được. Hơn nữa, tôi cần phải xác nhận bằng chính mắt mình về điều mà Nữ thần Ánh Trăng đang cố thực hiện"

Nhưng, Decius lắc đầu, phản đối yêu cầu của tôi.

"Nhưng mà, anh biết đấy. Decius-do-"

Reiji ra hiệu cho tôi ngừng lại khi tôi cố thuyết phục Decius.

"Để tôi nói thẳng, kể từ điểm này trở đi anh chỉ là gánh nặng cho chúng tôi mà thôi"

Reiji nói thẳng với Decius.

"Bảo vệ anh trong hi đánh với lũ quái vật kia chỉ tổ làm chậm chân chúng tôi. Tôi sợ là khi chúng tôi tới được chỗ đó, Nữ thần Ánh trăng đã thực hiện xong kế hoạch rồi. Anh có chắc là anh có thể chịu trách nhiệm khi chuyện đó xảy ra không?"

(TN: ừ thì có đúng về phần vướng chân, nhưng nghe mồm một thằng vô trách nhiệm sủa câu đó thì nó lại hài vl)

Decius không thể phản biện khi nghe những lời thô lỗ, nhưng đúng vào trọng tâm của Reiji.

Vài giây sau, Decius cúi đầu xuống suy nghĩ một lúc.

"... Hiểu rồi. Tôi sẽ hộ tống họ lên mặt đất. Nhưng, còn những người chuột và những kẻ khác kể từ nơi này trở vào thì sao?"

Decius nhìn những người chuột khác khi anh hỏi câu đó.

"Họ sẽ an toàn vì chúng tôi vẫn chưa giải lời nguyền. Không cần phải lo, chúng tôi sẽ tạo một kết giới quanh khu vực này, để phòng hờ"

"Tôi hiểu, xin hãy chăm sóc cho em gái tôi khi mọi người thấy con bé"

Sau khi cúi đầu với ánh mắt do dự, Decius cõng ông già đang bất tỉnh trên lưng, và hướng về chỗ chúng tôi bất đầu.

"Tôi sẽ để Decius-dono cho mọi người, Shizufae-san. Và cũng đừng có rời mặt khỏi Ainoe-san luôn nhé"

"Vâng, cứ để cho bọn tôi"

Shizufae và mọi người theo sau Decius. Đương nhiên, Ainoe cũng đi cùng họ.

Mặc dù chúng tôi đem cô theo để làm hướng dẫn viên đấy, chúng tôi không thể đem cô từ điểm này trở đi vì chỗ này nó nguy hiểm hơn những gì chúng tôi nghĩ.

Do đó, chúng tôi cũng sẽ gửi cô về trước khi quá muộn.

Sau khi chia tay nhóm Shizufae, chỉ còn lại chúng tôi.

"Có lẽ tớ làm hơi quá khi bảo anh ta biến về nhỉ"

Reiji nói với tôi.

"Không, tớ nghĩ là cẩn tắc vô áy náy. Anh ấy là một người lãnh đạo quan trọng của Ariadya mà. Ngoài ra, tớ nghĩ tốt hơn là anh ấy nên quay về vì có khả năng Sienna-san cũng bị biến thành người chuột luôn" 

(TN: nếu thế chúng ta sẽ có bé chuột siêu cute)

Tất cả cùng gật đầu, có vẻ tất cả đều đồng tình với tôi.

"Với điều này, chúng ta có thể tăng tốc độ di chuyển lên rồi. Đi thôi, mọi người"

Do đó, chúng tôi tiến sâu hơn vào bên trong thủy lộ ngầm.

Thủy Anh hùng, Nephim. 

"Chúng ta cuối cùng cũng xoay sở hạ được chúng"

Chúng tôi vừa thoát chết sau cuộc phục kích của người chuột.

"Chúng ta có lẽ đã bị xóa sổ nếu không nhờ có Nephim-dono. Đúng như mong đợi từ Thủy Anh hùng"

Một lính đánh thuê ca ngợi tôi.

"Chúng ta còn bao nhiêu người có thể chiến đấu?"

"Bao gồm cả Nephim-dono, thì tổng cộng là 4 ạ"

"Hiểu rồi... vậy là chúng ta hoàn toàn bị dồn vô thế bí rồi..."

Nhóm chúng tôi bao gồm 12 thành viên.

Chúng tôi tiến vào thủy lộ ngầm từ một lối khác cái của Quang Anh hùng.

Sau khi đi được một chút, chúng tôi gặp một con sên khổng lồ. Kế tiếp là nhiều nhóm người chuột.

Mặc dù đánh một chọi một thì chúng tôi thắng được, nhưng số lượng bọn chúng quá áp đảo. Do đó chúng tôi quyết định rút lui ngay khi chúng tôi xác nhận rằng chúng tôi không thể đánh bại chúng. Nhưng vì đường lui đã bị cắt đứt, chúng tôi quyết định đi đường khác.

Nhờ thế mà giờ cả team lạc đường.

Như thể để cho tình hình trở nên tôi tệ hơn, chúng tôi liên tục bị phục kích bởi đám người chuột. Với số lượng lính đánh thuê dưới 200 người, chiến lực thế này là đủ để có thể chống lại số lượng người chuột áp đảo.

Tôi không nghĩ là mấy ông quan trên có nói xạo số lượng người chuột.

Có lẽ là tướng quân cũng không biết tí nào về tình huống này.

Nhưng mà, cái sai sót này đã gây thiệt hại lớn cho chiến lực quân ta.

Những tổ đội khác có lẽ cũng đang lâm vào tình huống tương tự.

Tôi thủ thế ngay khi cảm nhận được có một hiện diện đang tiến về phía chúng tôi.

"Tất cả chuẩn bị vũ khí. Tôi cảm thấy có vài sự hiện diện phía trước chúng ta, có thể là một nhóm người chuột khác"

Tôi chăm chú nhìn vào phần sâu bên trong thủy lộ ngầm.

Một lát sau, tôi thấy ánh sáng từ đuốc. Tôi thở dài, biết rằng người đang tới là con người

"Và tôi cứ tưởng ai là người đang ở trước mặt sau khi thấy ánh sáng từ đuốc của mình, không ngờ là anh đấy, Thủy Anh hùng, Nephim"

"Thổ Anh hùng, Godan hử"

Người đang tới gần chúng tôi hóa ra là Thổ Anh hùng Godan, đồng đội.

"Có vẻ mọi người cũng đang gặp rắc rối nhỉ"

"Ừa, mà theo như tôi thấy thì, các người cũng thế nhỉ"

"Có nhiều người chuột quá"

"Yup, cứ đà này thì ta không thể thoát được đâu"

Cả hai chúng tôi đều mang gương mặt cay đắng khi nói chuyện với nhau.

"Chúng ta chỉ có thể dựa vào Quang Anh hùng thôi"

Godan nói đúng, cứ đà này, thì chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi chúng tôi hoàn toàn bị xóa sổ.

Nếu có ai có thể cứu chúng tôi khỏi đường cùng, thì chỉ có Quang Anh hùng.

Quang Anh hùng, xét trên phương diện đàn ông, tôi thực sự rất ghen tị với hắn khi luôn được bao vây bởi vô số mỹ nhân. Và nhóm của hắn lại đứng đầu trong số đó. Đó là lí do chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài tin tưởng hắn cả.

Chúng tôi nhìn lên trần khi thì thầm những lời đó.

(TN: chú tin sai người rồi)

Valkyrie, Shizufae. 

"Chờ đã Novis!! Cậu đổi ca vác với Decius-sama đang cõng lão trung niên kia đi chứ!!"

Tôi nói với Novis trong lúc chúng tôi đang mò đường thoát khỏi thủy lộ ngầm.

Novis khỏe hơn Decius-sama. Đó là tại sao Novis nên là người cõng ông già trung niên đang bất tỉnh vừa được giải nguyền kia mới đúng.

"Eeh, sao tớ lại phải làm thế chứ, Shizufae? Tớ không để tâm nếu là một cô em dễ thương, nhưng tha cho tớ cái trò tra tấn bằng cách cõng lão già trung niên bốc mùi kia đi"

Novis trả lời tôi với ánh mắt do dự.

"Không sao đâu, Shizufae-dono. Novis-dono mạnh hơn tôi nhiều. Nếu xem xét đến việc chúng ta có thể chạm trán với quái vật trên đường đi, thì chúng ta cần phải bảo toàn sức mạnh của Novis-dono càng nhiều càng tốt"

Novis có ánh nhìn vui vẻ trên mặt khi nghe Decius-sama nói.

"Thấy chưa, Shizufae!! Ngài Decius cũng đồng ý với tớ kìa!!"

"Muu--!!"

Tôi nghiến răng tức giận khi thấy cái vẻ mặt làm tôi thấy ngứa con mắt trên mặt Novis.

"Đủ rồi đấy, hai người. Chúng ta vẫn chưa đến nơi an toàn đâu"

Leylia-san nói với vẻ mặt cạn lời.

"Humph, ta không quan tâm nếu các người làm mấy cái trò cãi yêu trong nơi này. Nhưng thả ta ra ngay!"

Ainoe-san nói với giọng tức giận khi bà nhìn chúng tôi.

"Xin lỗi nhé, Ainoe-san. Bọn này không thể để cô thoát được"

Đại tị Keyna nói với Ainoe-san trong khi kéo cái dây thừng đang trói người nọ.

"Mấy người có chắc không đấy? Tôi nghĩ sẽ tốt hơn cho sinh mạng của các người nếu các người thả tôi ra ngay đấy"

Ainoe-san nở nụ cười quyến rũ khi bà nói thế.

"Tất cả dừng bước!!"

Nora-san hét lên bảo tất cả dừng lại.

"Có chuyện gì thế, Nora-san?"

Nora-san tập trung nhìn vào khu vực trước mặt chúng tôi.

Chúng tôi dùng ánh sáng từ trượng của Madi để chiếu sáng khu vực phía trước. Đây là cái mà Chiyuki-sama đã niệm để giúp chúng tôi trở về.

Nhưng, khác với ma thuật của ma thuật quang hệ, ma thuật chiếu sáng chỉ chiếu sáng xung quanh, chứ không chiếu con đường trước mặt chúng tôi.

(TN: ma thuật chiếu sáng nó giống như cái đèn đường di động ấy, còn ma thuật quang hệ nó giống như đèn pin)

Do đó, chúng tôi hoàn toàn không biết thứ đang chờ đợi trước mặt chúng tôi là gì.

"Không ngờ ngươi có thể phát hiện ra cả ta, đúng như mong đợi từ một elf"

Kẻ trốn trong bóng tối cuối cùng cũng lộ mặt trước chúng tôi.

Từ hình dáng của hắn, hắn trông giống như con người.

Nhưng, phần từ cổ trở lên hoàn toàn không phải là đầu của con người.

Bên trên cơ thể săn chắc của hắn lớn gấp đôi người thường là đầu của con dê đen.

-----------------------------------------------------

P/s: gòi xong, Zeal đã căng. 

P/s note: tôi biết mình có nói là cho spoil nhưng phải có thông báo spoil, nhưng spoil thì đừng in đậm cái bình luận lên, không hay tí nào đâu, cứ như là đang thu hút ng đọc vậy, khó chịu lắm đấy. Và đồng thời, mấy anh mấy chị đừng có đi so sánh nhân vật của bộ này với nhân vật của bộ khác, tôi không muốn gây war giữa các fan của các bộ khác nhau. Mỗi truyện có một cách xây dựng nhân vật khác nhau. Và so sánh nhân vật vui vui thì được, chứ cái kiểu nhân vật này với nhân vật kia thì ai tốt hơn/rác hơn thì không được nhé. Thế thôi?!!

Thân ái~~~~~

Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

Hay và ức chế chứ sao nữa
Xem thêm
Thanks trans +._.
Xem thêm
spoil thì spoil sương sương hay đưa ra hint thôi chứ ns hết ra cx chán( mà t thuộc kiểu miễn nhiễm vs spoil)
Xem thêm
Tụi trans eng từ bỏ gọi là d*ch head vì mấy ổng bất lực rồi.
Chắc v ????????
..AMEN..
Xem thêm
AUTHOR
Mong bác dịch nhanh đến chap 81.2 Tôi thề đọc xong chap ấy bên eng phê hơn hút cần
Xem thêm
Tôi nghĩ spoil cũng được , vì không phải ai cũng đọc được bản Eng với lại nó tăng tính hấp dẫn của truyện! Tất nhiên spoil thì cũng spoil có văn minh , và bro nên đặt ra quy tắc , thằng nào vi phạm thì xóa comment của nó đi
Xem thêm
Tại truyện hay đó trans. Cảm ơn ông
Xem thêm
Tin thằng nào chứ tin thằng Quang anh hùng là sai lầm lớn nhất cuộc đời :))
Xem thêm