Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 5: Cơn bão đen

Chương 75.3: Ghoul cấp cao

58 Bình luận - Độ dài: 2,415 từ - Cập nhật:

Note: bên Eng thì cái tên Reiji nó dịch thành thằng đầu b*ồi, lí do thì là do bị stress khi dịch. Vì thế tôi sẽ sửa thành Reiji từ chap này... mấy chap trước kệ đi.

--------------------------------------------------------

Mặc dù chúng tôi đã mò hết cái biệt thự này, chúng tôi vẫn không tìm thấy cô gái mà chúng tôi đang tìm. Reiji có vẻ đang thất vọng.

"Xui quá ha, Reiji-kun. Cái cô mà cậu đang tìm có lẽ là một Ghoula giả dạng đấy, cậu biệt đấy. Chúng ta đã có thể vô tình làm thịt cô ta trong khi tiêu diệt toàn bộ ghoul trong biệt thự rồi á"

Đám ghoula giả dạng các thiếu nữ xinh đẹp. Cô Nữ thần Ánh Trăng mà Decius thấy có khả năng cao là một Ghoula đang giả dạng. Con ghoul giả dạng Cornes có lẽ đang tìm kiếm đồng loại của nó.

Tôi không thể không cười vui vẻ khi thấy gương mặt thất vọng của Reiji được.

"Chiyuki-dono có lẽ nói đúng. Nhưng vậy thì, em gái Sienna của tôi thì..."

Decius nói với gương mặt u ám.

Biểu cảm của anh đã đủ để cho thấy những gì anh muốn nói rồi.

Nếu Sienna thật sự đã bị ghoul bắt đi, cô chắc là đã bị chúng ăn thịt rồi.

Tôi tuyệt đối không thể thốt ra những lời đó trước mặt anh.

"D-DÙ SAO THÌ!! ĐI NGHÍA QUA TẦNG NGẦM ĐI!! CÓ LẼ CHÚNG TA SẼ TÌM ĐƯỢC GÌ DƯỚI ĐÓ ĐẤY!"

Nao nói một cách vui vẻ, cố thay đổi chủ đề.

"Ừ. Xuống tầng ngầm trước đã"

Sau đó chúng tôi hướng tới tầng ngầm được nói trên.

Lối xuống hầm được giấu phía sau một cái kệ sách trong thư viện. Có vẻ là bổn cũ soạn lại ở khắp mọi nơi.

Một cái cầu thang xuất hiện sau khi chúng tôi đẩy cái kệ sách sang bên.

Có các nguồn sáng được đặt cách đều nhau trong đường hầm dẫn xuống tầng ngầm, chúng tôi đỡ phải dùng ma thuật thắp sáng.

Chúng tôi bước xuống cầu thang cùng với Reiji và Nao dẫn đầu trong khi tất cả những người còn lại theo sau.

"Eh? Bươm bướm à?"

Rino nói một cách ngạc nhiên.

Khi chúng tôi đặt chân xuống tầng ngầm, thứ chào đón chúng tôi là một đàn bướm.

"Cái thứ gì đây? Chúng đẹp thật đấy!!"

Tôi không thể không thì thầm như thế vì đây là lần đầu tiên tôi thấy loài bướm nào mà đẹp như này.

Cứ như là tầng ngầm được bao phủ bởi loài bướm phát sáng đã biến trở thành một thế giới trong mơ.

"CẨN THẬN, REIJI-SENPAI!!"

Nao đột niên quay lại và thét về phía Reiji.

Ngay kế tiếp, âm thanh kim loại va chạm vào nhau vang khắp căn phòng.

Ngay khi tôi quay sang phía âm thanh đó phát ra, mắt tôi mở to, không thể tin vào những gì mình đang thấy lúc này.

Ở đó, tôi thấy một cô gái với cái lưỡi hái trong tay.

Những con bướm phát sáng chập chờn quanh cô như thể chào đón sự giá lâm của cô.

Ngoại hình cực kì xinh đẹp của cô được vây quanh bởi đàn bướm phát sáng đúng là một cảnh đẹp như trong truyện cổ tích.

Cô gái mặc bộ đồ được kết hợp từ hai màu xanh dương và đen, và màu tóc là trắng bạc.

Decius, người đứng bên cạnh tôi. thì thầm "Nữ thần Ánh Trăng" ngay khi anh thấy cô gái.

Không còn nghi ngờ gì nữa, cô gái đó chính là Nữ thần Ánh Trăng.

Và chính vị Nữ thần Ánh Trăng ấy đang nhìn chúng tôi với đôi mắt làm cho tôi cảm thấy ớn lạnh.

"Dù là đánh lén, vẫn thất bại nhỉ. Đúng như mong đợi, có vẻ là ngươi có phần mạnh hơn lũ giòi bọ kia đấy"

Mặc dù cô đang nói với giọng đẹp như tiếng chuông vang, tông giọng thì đầy sát khí hướng tôi chúng tôi.

"Chào đón gì mà bạo lực thế. Tôi sẽ thích hơn nếu cô dùng cách chào đón nhẹ nhàng hơn đấy. Chứ không, thì tôi có thể lỡ tay giết cô đấy"

Reiji giơ kiếm lên khi nói với giọng bông đùa thường lệ. Mặc dù là mới bị đánh lén, cậu ấy vẫn nói với nụ cười bình tĩnh thường lệ.

"Ai mà thèm chào đón ngươi chứ, đầu b*ồi. Đúng hơn là, chết dưới cái cống rãnh nào đó đi"

Wow, đó là cái lườm rõ ràng mang đầy sát khí đấy. Cảm ơn vì đã không che giấu nó nhé.

(TN: tôi thấy Chiyuki càng ngày càng tấu hài)

Và rồi, Nữ thần Ánh Trăng lùi về, giơ thanh lưỡi hái lên.

"Xui thay, ta sẽ không để ngươi làm thế đâu"

Và rồi, Reiji nói với nụ cười vẫn như trước, mặc dù là bên kia đang bảo cậu đi CHẾT đi, tỉnh dậy đê Reiji.

"Rất vui được gặp người lần nữa, thưa Nữ thần Ánh Trăng"

Trong một cuộc nói chuyện thế này, mà Decius đột nhiên quyết định chào hỏi Nữ thần Ánh Trăng á.

"Hah, nhà ngươi là ai?"

Decius có vẻ hơi sốc khi nghe câu trả lời của Nữ thần Ánh Trăng.

Reiji thì đang cười như điên khi thấy cảnh đấy.

Mặc dù Nữ thần Ánh Trăng biết Reiji, cô ta có vẻ quên mất Decius rồi.

Tội Decius, để tôi chơi một bản violin ngắn chia buồn với anh vậy.

"Tôi có vài thứ muốn hỏi người. Có phải người là thủ phạm đằng sau cuộc tấn công của Karkinos ở bữa tiệc hôm bữa không?"

Nhưng, trái ngược với những gì tôi nghĩ, Decius vẫn hỏi mà không ngại ngùng.

Ôi chàng trai Decius này.

"Không"

Nữ thần Ánh Trăng nói rằng cô không liên can.

"Có vẻ là cô ấy đang nói thật. Vậy thì, cô có biết gì về cây sáo mà em gái tôi, Sienna đã đưa cho tôi không?"

Decius lấy cây sáo ra khi anh hỏi thế. TỚI ĐÊ TỚI ĐÊ Decius.

"Sáo? Và Sienna hả? Aah, hiểu rồi, ngươi là Deci-gì gì đó- anh trai mà Sienna nhắc tới nhỉ?"

Chúng tôi không thể che giấu sự sốc khi nghe câu nói của Nữ thần Ánh Trăng mới nãy. Cô ta có vẻ có biết chỗ Sienna đang ở.

"Sienna có ổn không ạ? Và, tên tôi là Decius"

Đúng như mong đợi từ Decius. Anh vẫn cố sửa cái tên mà Nữ thần Ánh Trăng đọc sai.

"Ít nhất ta sẽ không lấy đầu cô vì cô đã dạy cho ta khiêu vũ, Deci-gì gì đó"

Nữ thần Ánh Trăng có vẻ là méo quan tâm đến việc nhớ tên Decius nữa cơ.

Bên cạnh đó, biết tin về Sienna là quá đủ với chúng tôi rồi.

"May quá nhỉ, ngài Decius"

"May quá ha, Decius-san"

"May quá h~a"

Decius đồng tính với chúng tôi.

"Vậy thì, người có thể trả lại Sienna cho chúng tôi được không ạ?"

"Không phải là ta muốn giam giữ cô hay gì. Hay đúng hơn là, ta muốn cô đi càng sớm càng tốt thì có"

Tôi nghiêng đầu bối rối khi nghe câu trả lời đầy ngang trái kia.

Sienna có vẻ đang sống dưới cùng một mái nhà với Nữ thần Ánh Trăng và, người trước không có vẻ là bị người trước giam hãm.

"Nhưng, ngươi tốt nhất là không nên hạ thấp cảnh giác đâu. Có cái gì đó to lớn đang bò ngay dưới chân ngươi kìa"

Nữ thần Ánh Trăng nói trong khi chĩa cây lười hái hướng về chỗ Decius.

"Ý ngươi là sao cơ?"

Nữ thần Ánh Trăng với ánh nhìn kinh tởm trên mặt khi thấy Reiji bước tới.

"Anh hùng, ta không ngu đến mức đi đánh một trận mà cầm chắc cái thua trong tay. Nhưng mà, nếu ngươi muốn đánh tới vậy, thì hãy đến đền của Badon"

Nữ thần Ánh Trăng nói với một nụ cười nhạt trên môi.

Cái nụ cười đó có thể quyến rũ Reiji rồi.

"Đền thờ Badon? Cái gì đấy?"

Nữ thần Ánh Trăng chuyển sự chú ý sáng tôi khi tôi hỏi câu đó.

"Ngươi có thể hỏi chi tiết từ con ả Ainoe kia. Hoặc đi mà hỏi lũ ghoul bẩn thỉu kia đấy, nếu còn con nào trong số chúng còn sống, thế thôi. Mà, đến lúc ta phải về vì có người sẽ lo sốt vó nếu ta không quay lại sớm"

Nữ thần Ánh Trăng lui bước khi nói.

"Whoops, không nhanh vậy đâu. Tôi muốn biết thêm về cô mà, cô biết đấy?"

Reiji áp sát vào Nữ thần Ánh Trăng.

Nhưng mà, có một kết giới ánh sáng đột nhiên xuất hiện trước mặt Reiji.

"KẾT GIỚI ĐA TẦNG?!!"

Kết giới đa tầng xuất hiện trước mặt Reiji ngăn Reiji không tiếp cận được Nữ thần Ánh Trăng.

"Tạm biệt, lũ anh hùng"

Cơ thể của Nữ thần Ánh Trăng được bao phủ bởi vô số bướm phát sáng khi cô nói. Và ngay sau đó, nhân dạng của cô biến mất.

Như thể cái người xuất hiện trước mặt chúng tôi chỉ là một bóng ma.

"Sự hiện diện của cô ta cũng biến mất rồi. Làm sao mà cô ra khỏi chỗ này được chứ?"

Nao hỏi với ánh mắt bối rối trên mặt sau khi thấy Nữ thần Ánh Trăng biến mất trước mặt chúng tôi.

"Có vẻ là cô ta không còn ở trong căn phòng này vì tớ cũng không thấy chút ma lực nào của cô cả. Cô ta vừa dùng loại dịch chuyển nào đó à?"

Tôi cũng bối rối bởi sự biến mất quá đột ngột của cô.

Ngay lúc đó, tầng hầm rung động mạnh.

Khi tôi nhìn quanh, tôi nhận ra là kích cỡ căn phòng nhỏ hơn trước, Và nó có cảm giác hơi ngột ngạt.

Ừa, không còn nghi ngờ gì nữa, căn phòng đang sập.

"ÔI KHÔNG! TẤT CẢ TẬP TRUNG QUANH TỚ!!"

Tôi thét về phía mọi người.

Cô ta nhốt mọi người trong một kết giới nhỏ, kín, và rồi nghiền nát tất cả những ai trong nó bằng cách thu nhỏ nó lại. Tất cả chúng tôi sẽ bị nghiền nát đến chết trừ khi tôi làm gì đó trong tình hình này.

Sau khi xác nhận tất cả mọi người đã tập trung quanh tôi, tôi triển khai một kết giới khác quanh chúng tôi để đẩy cái kết giới đang cố nghiền nát chúng tôi ra.

Cái áp lực đặt trên kết giới của tôi cực kì lớn. Có vẻ là Nữ thần Ánh Trăng có lượng ma lực tương đương tôi đấy.

Tôi tập trung ma lực lại.

Tôi biết là biệt thự của Cornes đang được vỡ nát bên ngoài kết giới của tôi. Có lẽ, tòa nhà bên trên tầng ngầm đã được xây làm sao cho nó bị phá hủy khi mà tầng ngầm bị phá hủy.

Vài phút sau, sự sụp đổ đã ngừng lại. Có vẻ là chỗ này cũng hết thu nhỏ rồi.

Tôi mở rộng kết giới để đẩy đống xà bần bên trên tầng ngầm ra.

Khi chúng tôi quay trở lại mặt đất, biệt thử của Cornes đã trở thành đống gạch vụn.

"Tàn nhẫn thật"

Cái người tàn phá nơi này chắc chắn là Nữ thần Ánh Trăng rồi. Có vẻ là cô đã chuẩn bị cái mánh này như là một món quà chia tay nho nhỏ.

Mặc dù cô đã không thể nghiền chết chúng tôi, giờ chúng tôi cũng méo biết chuyện gì đang xảy ra luôn.

"Nhưng mà, cô ấy quả là một mỹ nhân mà. Giờ tớ đã tận mắt thấy cô, tớ phải thừa nhận rằng cô cực kì hợp với cái danh hiệu Nữ thần Ánh Trăng"

Và còn nữa, có thằng đầu b*ồi nào đó lại đi khen ngợi cái cô xém cho cả đám lên ngồi bàn thờ ăn gà khỏa thân vài phút trước.

"Cô ấy cũng lùn như Rino và, bộ ngực của cô thật KHỦNG BỐ!"

Rino quỳ tư thế orz ngay khi thoát khỏi tầng ngầm.

Yup, vùng núi đó KHỦNG BỐ thật.

Thêm nữa, cô có vòng eo cực kì thon và quả vòng 3 căng mọng ngoài đôi bồng đào TO LỚN kia. GHEN TỊ QUỚ À!!

"Nhưng mà, chúng ta vẫn mù tịt về cô. Cô ta là ai thế nhỉ? Cô ta không giống như một con ghoul"

Mặc dù cô ta không phải là ghoul, cô ta cũng chẳng giống con người.

"Có thể, cô ấy không phải là con người, Rino-san. Cậu có thể được qua màn ngụy trang của cô ta không?"

Tôi hỏi Rino đang đau khổ.

"Uhm. Tớ đã cố nhìn qua nàm ngụy trang của cô, nhưng đó là ngoài hình thật của cô ấy đấy..."

Rino lắc đầu trong khi trả lời câu hỏi của tôi.

Nếu ngoại hình của cô vẫn như thế sau khi Rino nhìn bằng con mắt chống ngụy trang, thì cái ngoại hình xinh đẹp kia là hàng thật giá thật rồi.

Đó chắc là một lí do khiến cho Rino trông đau khổ thế này.

"Uhm, Chiyuki-dono. Có gì đó trong câu trả lời của cô ấy mà tôi có phần thắc mắc. Cái phần cô bảo là có thể to lớn đang bò dưới chân chúng ta đấy. Và cả, phần liên quan đến các con ghoul khác nữa"

Decius nói với vẻ nghiêm nghị trên mặt.

Anh ấy nói phải. Đó nghĩa là sao cơ?

"Ngoài ra, hãy tới đền thờ Badon à"

Reiji thì thầm.

Nói về Badon, nó chắc là con quái thú trong truyền thuyết. Có vẻ là chúng tôi còn nhiều thứ để điều tra lắm.

"Reiji-kun. Quay về thôi vì chúng ta vẫn còn nhiều thứ để điều tra lắm. Thêm vào đó, chúng ta cũng phải xác định vị trí của cái đền thờ nữa"

"Ừa. Thật thô lỗ nếu không tới dự dù đã được một mỹ nhân mời ha"

Tất cả cùng gật đầu, có vẻ chúng tôi có cùng ý kiến.

Nữ thần Ánh Trăng. Cô ta đã chuẩn bị cái gì cho chúng tôi đây.

Bình luận (58)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

58 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi Big Mistake
thg đầu b này =)))
Xem thêm
Chizuki ngày càng mặn nhờ:))
Xem thêm
Giữ nguyên thằng đuồi bầu có vẻ hay hơn 🐧
Xem thêm
Thử động xem main có hóa shura xiên m k
Xem thêm
Bị chém gần chết còn chưa học được bài học à :D Đụng tới Kuna dù chỉ là một cộng lông của mày thôi là Kuroki sẵn sàng hóa rồng thiêu rụi luôn cái lục địa nhân loại đấy. Tới lúc đó kêu Rena, Modes với Oudith tới cũng chưa chắc cản được đâu
Xem thêm
Main mạnh thật. Nhưng banh bị ngáo main à mà đòi cân hết thần?
Xem thêm
@Khoa123456: Bác ơi, Kuroki dạng rồng đập gần chết Alphos, cánh tay phải của Oudith và là vị thần mạnh thứ 2 Elios, đó là vì Rena ra cản đấy, chứ Rena mà không cản là Alphos cạp đất rồi. Lúc bán hành cho thằng Reiji thì Modes nói rằng sức mạnh của Kuroki rất gần hay thậm chí là vượt qua cả sức mạnh của ổng, trong khi ổng và Oudith là 2 vị thần mạnh nhất. Vậy nên Kuroki mạnh hơn hầu hết các vị thần ở Elios rồi. Theo miêu tả thì lúc vả Alphos thì lúc đó đối với Kuroki, Alphos chả khác nào một con ruồi và con thuyền bay của Alphos chả khác nào món đồ chơi. Vậy là đủ hiểu Kuroki mạnh cỡ nào rồi
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Thằng đậu b* ồi này thử đọng một ngón tay vào kuna xem main cho mày bay đầu
Xem thêm
Thanks trans +._.
Xem thêm
thằng đầu b*ồi này mà chạm 1 ngón tay vào Kuna thôi là t đốt nhà ông tác giả :))))))
muốn Kuna dẫm lên còn chưa đc m còn bố láo
Xem thêm
tk đầu b*oi này muốn 1 trảm của main nx hay sao ý
Xem thêm