Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 5: Cơn bão đen

Chương 78.2: Người lập khế ước với quỷ Daemon

27 Bình luận - Độ dài: 2,810 từ - Cập nhật:

Valkyrie, Shizufae.

Hắn rõ ràng không phải con người.

"Không thế nào... Daemon Hạ Cấp"

Madi lắc đầu sợ hãi.

'Daemon Hạ Cấp' là để chỉ một Daemon cấp thấp. Mặc dù tên gọi là thế, sức mạnh của chúng vẫn ăn đứt con người.

Có vẻ là hắn đã chờ trên đường quay lại của chúng tôi.

"Đầu hàng đi. Nếu làm thế, ít nhất thì ta cũng sẽ tha mạng cho lũ con gái"

Con Daemon Hạ Cấp nói trong khi chĩa thanh kiếm bản rộng về chúng tôi.

"Ta làm gì đây, Shizufae?"

Đại tỉ Keyna hỏi với vẻ lo lắng.

"Chiến thôi, chúng ta làm gì còn lựa chọn nào khác ngoài đánh với hắn đâu"

Tôi rút kiếm vì đó là lựa chọn duy nhất mà chúng tôi có. Mặc dù tôi vẫn không biết ý của hắn là gì khi nói là tha cho phụ nữ, đầu hàng không phải là một lựa chọn.

"Đủ rồi, không đời nào mà chúng ta sẽ đầu hàng trước bè lũ quỷ các ngươi"

Decius-sama cũng rút kiếm ra sau khi anh đặt gã trung niên xuống đất.

Tất cả đồng đội của chúng tôi cũng quyết định chống trả.

"ĐỨNG YÊN ĐÓ, DAEMON!! NẾU NGƯƠI DÁM BƯỚC THÊM MỘT BƯỚC NÀO NỮA, TA KHÔNG ĐẢM BẢO ĐƯỢC AN NGUY CỦA CÔ GÁI NÀY ĐÂU!!"

Đại tỉ Keyna bước tới trong mũi thương chĩa vào Ainoe-san.

Đây là một chiến thuật ngu ngốc nhưng, khi  xem xét tình hình hiện tại, tôi nghĩ là mình không có quyền lên tiếng.

"Zeal-sama. Em biết là ngài sẽ tới cứu em mà. HAAH!!"

Đột nhiên, cuộn dây thừng đang trói Ainoe-san trở nên lỏng lẻo. Và rồi, đại tỉ Keyna bị thổi bay sang bên cạnh.

"Uuuh..."

Đại tỉ Keyna nắm lấy cánh tay mới cầm thương của cô mới đây.

"Chị ơi!!"

Tôi chạy lại chỗ đại tỉ Keyna. Và thấy cánh tay cầm thương đã bị thương.

Nhìn kĩ lại thì, tôi thấy tay Ainoe-san đang cầm một thanh kiếm mỏng.

"Ta đã luôn mang theo thanh kiếm này từ đầu đến giờ các ngươi biết đây. Nhìn xem, ta có thể giấu nó bằng cách dùng nó như là một cái thắt lưng vậy. Các ngươi đáng lẽ nên kiểm tra thân thể kĩ càng hơn chút đấy"

(TN: loại kiếm này cực mỏng, có thể uốn dẻo linh hoạt, giống như roi vậy. Tôi quên tên rồi nhưng loại kiếm này cực khó dùng vì nếu bất cẩn là lưỡi kiếm có thể gây tổn thương đến người dùng và loại kiếm này có thể có nhiều lưỡi kiếm nối vào 1 tay cầm tùy vào khả năng của người dùng)

Ainoe-san nói trong khi cô đứng kế con Daemon Hạ Cấp trong khi nở nụ cười.

"Giờ các ngươi không còn con tin nào nữa. Các ngươi sẽ làm gì đây, con người?"

Con Hạ Quỷ hỏi với nụ cười trên mặt.

"Shizufae! Đằng sau kìa!!"

Khi tôi quay người lại, tôi thấy rất nhiều người chuột được vũ trang đang hướng tới đây.

Chúng tôi lâm vào thế bị tấn công gọng kìm rồi.

Lí do mà chúng không hành động ngay lập tức có lẽ là vì chúng không có gì cần phải vội vã.

Có lẽ mục đích của chúng là bắt sống chúng tôi.

Nhìn kĩ hơn thì, cũng có vô số người chuột khác tới từ phía sau con hạ quỷ nữa.

"Shizufae, tớ sẽ dẫn đầu. Dùng cơ hội đó để chạy khỏi chỗ này đi"

Novis nói tôi trong khi vào thế với thanh đại kiếm.

"Chờ đã, Novis. Cậu tính dùng nó thật đấy à?"

"Ừa. Tớ đâu còn lựa chọn nào khác ngoài dùng sức mạnh của quái thú để thoát khỏi tình huống này, phải không?"

Novis nói với vẻ mặt trầm tĩnh.

Novis là một chiến binh thú nhân phục vụ Thor-sama, thần chiến tranh và sức mạnh.

"Ngươi, Sẽ Trở Thành Quái Thú", là lời răn của Thor-sama.

Các chiến binh tôn thờ Thor-sama không sống bên trong tường thành. Họ sống bên ngoài tường thành, nơi lũ quỷ thường hoạt động.

Những chiến binh mặc trang bị bằng da được làm từ da hoặc lông của quái thú hay quỷ thú thay vì mặc giáp trụ. Trang phục của họ là khởi nguồn cho cái tên của họ, chiến binh thú nhân.

Tín đồ của họ thường tập trung bên ngoài tường thành bao quanh các tu sĩ thú nhân. Thêm nữa, họ sống cuộc sống du mục, thường tới những nơi có quái vật sống.

Các chiến binh thú nhân thường được tôn sùng là các anh hùng ở những nơi có quái vật.

Trong mọi trường hợp, các chiến binh thú nhân không quá quan trọng hóa tiền bạc. Do đó, họ là một lực lượng quan trọng đối với một quốc gia ở khu vực quái vật thường hoành hành với nguồn thu nhập thấp.

Các chiến binh thú nhân có đặc kĩ được lưu truyền giữa các tín đồ, cái đó gọi là Sức mạnh của Quái Thú.

Họ vẽ các hình xăm từ máu của những con quỷ thú hung hãn lên cơ thể và chúng cho phép họ dùng sức mạnh của con quỷ thú đó. Đó là Sức mạnh của quái thú.

Có vẻ là việc có được hình xăm này nó khó đến mức chiến sĩ sẽ bay màu nếu họ vẽ toàn bộ hình xăm trong một lần duy nhất. Đó là tại sao hình xăm được vẽ từng phần nhỏ trong khi các chiến binh thú nhân phải trải qua huấn luyện để cường hóa cơ thể và làm quen với hiệu ứng của hình xăm dần dần. Đó là đối với đa số các chiến binh thú nhân. Đương nhiên, cũng có một chiến binh cực kì tài giỏi có thể hoàn thành hình xăm trong một lần duy nhất đấy.

Có vài loại sức mạnh của quái thú như là của gấu, sói hay sư tử.

Và, chiến binh người thú dùng sức mạnh thú hóa cùng với sức mạnh của thú là chiến binh lọt hàng top đấy.

Nhưng mà, sự thật rằng việc thú hóa thường làm cho các chiến binh hóa cuồng, tấn công tất tất cả những người xung quanh là điểm trừ lớn nhất.

Chỉ cần sai một li là họ sẽ cho đồng minh đi bán muối liền. Vì lí do trên, chiến binh thú nhân còn thường được gọi là berserker. (TN: berserker tức là cuồng chiến sĩ)

Ngày xưa, Novis đã gia nhập đoàn chiến binh thú nhân để có được sức mạnh quái thú. Vì Novis cực kì có tài, nên anh đã hoàn toàn làm chủ được sức mạnh thú hóa chỉ trong vòng 2 năm trong khi một người bình thường lại cần đến tận 9 năm trời.

Sức mạnh quái thú của Novis là lợn rừng. Anh sẽ có khả năng tạo ra một cú húc cực mạnh bằng cách dùng thú hóa.

Trước khi mà anh được ca tụng là Hỏa Anh Hùng, anh ấy còn được biết đến với tên gọi Hồng Trư. (TN: tức là lợn đỏ)

Và lúc này, Novis giải phóng sức mạnh thú hóa của mình.

"GUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!"

Các hình xăm trải dài trên cơ thể Novis đang đập như thể chúng đang sống vậy.

Cơ bắp của anh nở ra và miệng anh thì mọc ra một cặp nanh.

"Làm ơn, đừng có hóa nộ mà..."

Mặc dù tôi có nói gì, Novis có vẻ không nghe thấy lời cầu nguyện của tôi.

"Ngươi đang làm gì thế hả? Ngoan ngoãn mà đầu hàng đi!!"

Con Daemon hạ cấp trở nên bối rối khi hắn thấy Novis như thế.

"GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Novis nâng kiếm lên, và phóng tới con Daemon hạ cấp kia.

"CÁI QUÁI!!"

Con Daemon Hạ cấp bị thổi bay về phía sau khi nhập phải đòn húc của Novis.

"Zeal-sama!!"

Ainoe-san chạy đến chổ Daemon Hạ cấp cùng với vài tên người chuột.

"Xin lỗi nhưng đối thủ của ngươi là ta"

Nhưng Decius kiềm chân Ainoe-san lại.

"Xin lỗi, có vẻ lần này chúng ta đã bị dồn vô đường cùng rồi.

Đại tỉ Keyna đứng bên cạnh tôi trong khi nhận được ma thuật chữa trị từ Leylia-san.

"TẤT CẢ, ĐỨNG SAU LƯNG TỚ!! TỚ SẼ HỖ TRỢ NOVIS!!"

Ý tôi là, Novis là một con quỷ não cơ bắp méo sợ trời méo sợ đất và gần như chẳng có miếng phòng thủ nào. Đó là lí do anh sẽ ngồi ăn chuối cả nải với vài nén hương nếu tôi không bảo vệ anh.

"Hời Nữ thần Rena-sama. Xin người hãy phù hộ Novis"

Tôi dùng ma thuật được Rena-sama trao cho. Đó là một tấm khiên có khả năng bảo vệ mục tiêu khỏi mọi loại đòn tấn công.

Nữ thần Rena-sama cũng thuộc nhóm thần chiến tranh giống Thors-sama. Nhưng khác với Thors-sama, sức mạnh của người thiên về phòng ngự hơn. Đó là lí do gia huy của Rena-sama được khắc trên đại đa số tường lũy trong thế giới này.

Đó là tại sao tôi dùng sức mạnh mà tôi nhận được từ Rena-sama để bảo vệ Novis.

Cơ thể Novis được bao phủ trong một lớp màng ánh sáng.

Lớp màng ánh sáng bảo vệ Novis khỏi các đòn tấn công từ các người chuột. Đồng thời, anh vung thanh đại kiếm, chém hạ các người chuột xung quanh.

Con Daemon Hạ cấp vừa bị thổi bay cũng đang chạy lại chỗ Novis.

Âm thanh của trận kịch chiến vang tới từ đằng sau.

Đó là một trận chiến cực kì nảy lửa. Nhưng chúng tôi sẽ không đầu hàng.

"NỮ THẦN-SAMA!! XIN HÃY TRAO CHO CHÚNG CON LÒNG CAN ĐẢM!!"

Tôi dùng ma thuật gan dạ. Ma thuật này sẽ gia tăng tinh thần chiến đấu của mọi người.

Chúng tôi có thánh hộ của nữ thần-sama ở đây. Làm như chúng tôi dễ bị hạ lắm đấy.

Hắc hiệp sĩ, Kuroki.

"Kuroki, đây là căn nhà của mụ phù thủy kia à?"

Kuna, người đứng bên cạnh tôi, hỏi với giọng cute phô mai que.

"Có vẻ là đây, Kuna. Anh nghĩ đây chắc là nhà của phù thủy, Arima"

Sau khi nghe câu chuyện từ Ulim, tôi đợi cho đến khi Kuna thức giấc trước khi tìm đến nhà của Arima.

Căn nhà có vẻ được giấu bằng ma thuật ảo ảnh, nhưng chúng tôi có thể tìm thấy nó dễ dàng.

Sau khi Glorious hạ cánh và chúng tôi nhảy xuống khỏi lưng nó, tôi bước đến nhà của phù thủy cùng với Kuna.

Một căn nhà đơn giản với mái tranh đang ở trước mắt chúng tôi. Đây có lẽ là nhà của Arima.

Căn nhà nằm lẻ loi giữa khu rừng già.

Thường mà nói thì, người sống trong căn nhà này hầu hết bị bị quái thú hoặc quái vật làm gọi nếu họ dám sống ở đây. Nhưng, cái ngời sống ở đây là một phù thủy nhận được sức mạnh từ một daemon.

Theo như Ulim. phù thủy Arima không phải là người xấu, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác ngoài sống ẩn cư do danh phận phù thủy.

Dù sao đi nữa thì, có vẻ cô nổi tiếng nhờ lòng tốt vì người của các quốc gia lân cận đều che giấu sự tồn tại của cô khỏi lũ tín đồ của thần Oudith và Faeria.

Ulim và Efa có vẻ cũng thường được cô giúp đỡ.

Nhìn kĩ hơn thì, tôi thấy có rất nhiều bùa hộ mệnh được đặt quanh ngôi nhà.

Có dấu hiệu của hai hình vuông chồng lên nhau. Đây là gia huy của ma vương, Modes.

Nói ngắn gọi, cô phù thủy này có dính dáng tới bản thân Ma Vương, Modes nhà ta.

Sau khi xác nhận sự thật đó, tôi mặc bộ giáp Hắc Hiệp Sĩ. Mấy người muốn hỏi là vì sao á? Bởi vì trông có vẻ dễ dàng nói chuyện với phù thủy đó trong dạng này hơn thôi.

Cánh của đột ngột mở ra khi chúng tôi tiến tới gần.

Và rồi, có một bà cụ xuất hiện từ trong căn nhà.

Có vẻ là bà biết là bà có một hai người khách tới thăm. À thì, chúng tôi cũng có che giấu hiện diện khi tới đâu.

Bà mặc một cái áo choàng đen là dấu hiệu của các phù thủy.

Khi đó, tôi nghiêng đầu thắc mắc.

Ý tôi là, bà cụ lập tức quỳ trên đất ngay khi thấy tôi.

"Hởi người đưa tin của Đại Quỷ Vương-sama. Tôi có thể được biết lí do Tướng Quân ghé sang chỗ ở tồi tàn của bà già này không ạ"

"Eh, xin bà hãy ngẩng mặt lên. Tôi đến đây vì tôi nghe nói ề bà khi đi quanh khu này. Bà là người được gọi là Arima, phải không?"

Bà cụ ngẩng mặt lên khi tôi hỏi câu đó.

"Vâng. Tôi chính là Arima đó ạ"

"Tôi xin lỗi vì đã ghé qua đột xuất, nhưng tôi có vài thứ cần hỏi bà"

Đầu tiên tôi chào hỏi lịch sự.

"Vâng, xin ngài cứ hỏi thưa Hắc Hiệp Sĩ Vĩ Đại của Nargol"

Arima trả lời với vẻ mặt bị sốc.

Có lẽ tôi nên kiềm nén bới khí tức để bà bình tĩnh hơn đã.

"Phù Thủy Arima, tôi muốn biết tên của Daemon đã lập khế ước với bà"

Arima có một ánh mắt khó giải thích khi tôi hỏi một cách lịch sự.

Bà đang do dự vì tôi hỏi lịch sự quá à?

(TN: ừ thì tự nhiên thấy một thằng có tiền án đập ra bã thằng đầu bùi nào đó, rồi còn tiện tay bón hành ngập họng cho tên tà thần chết trôi nào đó nói với một bà già còn chẳng được đáng cái móng chân của Ma Vương với giọng lịch sự thì bả không thế cũng lạ)

"Oi bà già kia, câu trả lời là gì hả? Muốn chết à?"

Khi cô hỏi thế, cái lưỡi hái của Kuna đã kề ngay bên cổ của Arima.

"HYIIIIII!"

Gương mặt của Arima nhăn nhó vì sợ hãi.

Có vẻ là chúng tôi đã làm bà sợ hơn rồi. Tôi nghĩ là mình cần phải ngăn Kuna làm lố.

Nhưng, Kuna không ngừng đe dọa.

"Oi bà già. Nhìn vào mắt Kuna"

Kuna dùng ma thuật lên Arima.

Đôi mắt của Arima mất đi ánh sáng.

Tôi thở dài khi thấy cảnh đó. Cách này là các nhanh nhất để điều tra.

"Người tôi đã lập khế ước là Mansied-sama ạ..."

Arima thì thầm.

Mansied.

Tôi biết cái tên đó. Anh ta là cánh tay phải đắc lực của Ulbard.

Masied là một phù thủy trong tộc Daemon. Tôi nghe nói rằng anh ta đôi khi có thu thập thông tin bên ngoài Nargol theo lệnh của Ulbard.

Có lẽ anh ta đã lập khế ước với Arima vào một lần trong lúc làm việc.

Nhưng, nếu bà biết vị trí hiện tại của cánh tay phải của Ulbard, thì bà có lẽ cũng biết vị trí hiện tại của Ulbard thông qua vị trí của Mansied.

Thử hỏi phát xem sao, ha?

"Uhm... Bà có biết vị trí hiện tại của Mansied không?"

"Có ạ, mặc dù đã hơn 30 năm kể từ lần cuối tôi gặp Mansied-sama và mối liên kết của tôi đã trở nên yếu hơn, tôi biết vị trí hiện tại của ngài ấy ạ. Mansied-sama hiện đang ở Ariadya ạ"

Đó quả là một câu trả lời quý giá và chính xác đấy.

"Cộng hòa Ariadya quá rộng lớn, bà có biệt vị trí chính xác không?"

"Dưới lòng đất... Ngài ấy đang ở dưới lòng đất ạ"

Tôi không thể ngăn cơn sốc khi nghe câu trả lời của Arima.

Khi bà nói dưới lòng đất, ý bà là thủy lộ ngầm đấy à? Anh ta đang làm cái quái gì ở dưới đó chứ?

Tôi cực kì hoang mang.

Chuyện này là sao đây? Reiji và tổ đội của hắn hiện đang ở bên dưới thủy lộ ngầm.

"Ôi trời, vậy tức là Ulbard hiện đang ở dưới thủy lộ ngầm. Tên anh hùng hiện đang tiến đến chỗ của họ lúc này"

Kuna nói với nụ cười quỷ quyệt trên môi.

Nhưng mà, đây không phải là một chuyện đáng cười đâu. Tôi không biết tại sao ông ta lại ở dưới đó, nhưng tôi phải đi cứu ông trước khi quá muộn.

"Đi thôi, Kuna! chúng ta sẽ quay lại Ariadya ngay lập tức"

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Báo đời vl
Xem thêm
Aish phức tạp r
Xem thêm
Kuna tự huỷ chuyến dã ngoại rồi :v
Xem thêm
Thanks trans +._.
Xem thêm
Cuối cùng thì cũng toàn bà kuna mà ra. Khổ anh đen muốn yên mà đây có được :))
Xem thêm
Một đứa bóp một đứa gánh
Xem thêm
Kuna cứ thích bóp dái nhưng ít ra điều đó tạo việc cho Đen thể hiện :))
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Kuna thích bopdai đồng minh vcl :))
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm