Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 5: Cơn bão đen

Chương 73.1: Nhà tài trợ

26 Bình luận - Độ dài: 2,319 từ - Cập nhật:

Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.

"Cuối cùng thì, chúng ta chẳng kiếm được gì cả, Decius-dono"

Ngày hôm sau, tôi nghe kết quả cuộc điều tra của Decius-dono trong phòng khách của nhà hát.

Có vẻ là gã đàn ông tên Marchas vẫn chưa quay về.

Sau đó, Rino và tôi, những người đã tái hợp với nhóm Reiji, quyết định ở lại khu nghỉ ngơi của nhà hát.

Và rồi, Decius đến tìm chúng tôi tầm trưa hôm nay.

Có vẻ là Decius đã tìm kiếm đến tận khuya và ngủ quên, kết quả là anh ấy tới muộn hôm nay.

"Vâng Chiyuki-dono. Cuộc điều tra sẽ có thể có tiến triển nếu tôi có thể vào trong khu vực dành cho nhân viên của cửa tiệm nhưng..."

Decius nói với vẻ hối tiếc.

Mà, cũng không thể trách được.

Trị an khu đó khá tệ. Nếu Decius cứng đầu điều tra khu vực bên trong cửa hàng bằng vũ lực, thì anh ta có lẽ đã bị giết ngay tại chỗ rồi.

Tiện thể thì, bên cạnh khu đó, thì toàn bộ trị an của Cộng hòa Ariadya khá là tệ. Lí do là, Cộng hòa Ariadya có phần thoải mái hơn các quốc gia khác. Con người được phép tự do ra vào thành phố này. Nhưng đổi lại, người xấu cũng dễ dàng bước vào đây.

Mặc dù chúng tôi không có rắc rối gì trong việc dọn dẹp lũ ruồi bọ đó nhờ vào thể chất siêu nhơn của chúng tôi, thì đó là một chuyện khác đối với các cư dân của thế giới này. Họ có thể sẽ bị tấn công trong khi rảo bước ngoài đường ban đêm.

Và, mặc dù tình hình là thế, vị tướng mà đáng lẽ phải hành động để tăng cường trị an thành phố vẫn chưa hành động.

Có vẻ là lí do nằm ở việc thiếu quyền hạn.

Mặc dù quyền lợi của cư dân sẽ được quốc gia bảo hộ, số lượng tội phạm chỉ tổ tăng lên nếu cảnh sát không có hành động nào.

Mặc cho số lượng cư dân khổng lồ, có vẻ là Cộng hòa Ariadya vẫn thiếu kinh nghiệm trong vấn đề trị an.

Tôi nghĩ là họ nên làm gì đó với các cảnh sát để tăng cường trị an. Nhưng, có vẻ là các thượng nghị sĩ thấy rằng quá rủi ro khi cho vị tướng quân có sẵn quyền lực trong tay kia, do đó, tình hình này vẫn chưa có tiến triển.

Mặc dù chúng tôi có thể dùng sức mạnh và quyền lực để thay đổi quyết định của họ, sự can thiệp từ phía bọn tôi có thể sẽ gây thêm vấn đề bên trong nội bộ quốc gia này mà thôi.

Thêm nữa, chúng tôi có thể sẽ bị vướng vào cuộc xung đột chính trị của quốc gia này nếu chúng tôi can thiệp vào bộ máy nhà nước của họ. 

Đó là lí do chúng tôi chẳng thể làm gì với tình hình này cả.

"Tên đó chạy trốn khỏi quốc gia này rồi à?"

Tôi thở dài.

Có lẽ Marchas đã nhanh chóng rời khỏi Ariadya sau khi gây ra vụ việc đó.

"Có vẻ là Ainoe-san vẫn chưa hành động. Ta nên làm gì đây, Chiyuki-san?"

Rino nói một cách khó chịu.

Hiện tại, Ainoe đang luyện lời thoại với Shirone.

Đó là tại sao Shirone đang không ở cùng với chúng tôi lúc này.

Sahoko cũng thế nhưng, à thì, thật ra là cô đang pha trà cho chúng tôi thôi.

"Để xem, tớ không muốn dùng đến cách ép buộc, nhưng cậu có thể hỏi cô ta bằng ma thuật của cậu được không, Rino-chan?"

Đúng như Reiji nói, moi thông tin từ trong con tim của một người bằng cách cưỡng ép không phải là chuyện nên làm. Nhưng, cô ta có lẽ là manh mối duy nhất mà chúng tôi có để tìm kiếm Marchas.

"Không còn cách nào khác... và chúng ta cũng không có manh mối nào khác cả"

Có thể dùng ma thuật của Rino để lấy thông tin từ Ainoe. Tôi không muốn phải dùng tới cách này, nhưng thật sự là chúng tôi không còn manh mối nào khác nữa.

"Uhm, Chiyuki-san. Nếu là về manh mối, thì còn cái tin nhắn mà Sienna-san để lại mà phải không?"

Nao rụt rè nói.

"Ah, còn cái tin nhắn nữa nhỉ. Có vẻ là ta cần phải tìm cái người được gọi là Nữ thần Ánh Trăng đó"

Tôi nhớ lại cái tin nhắn mà Sienna để lại.

"Nữ thần Ánh Trăng? Là gì cơ?"

"Những lời mà Sienna-san để lại"

Tôi giải thích tình hình đêm qua.

"Hiểu rồi... Một tuyệt sắc giai nhân nhỉ?"

Tôi gật đầu với Reiji.

"Mà, tớ không chắc nữa vì ta chưa bao giờ tận mắt thấy mỹ nhân đó cả, nhưng Decius-dono thì có vẻ biết nhiều hơn đấy"

Khi tôi nói thế, ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về Decius-dono.

"Nữ thần Ánh Trăng à? À thì, cô ấy..."

Decius bắt đầu giải thích.

Mặc dù anh ấy thường trông giống một người ngiêm túc và thành thật, mọi người chẳng ai có thể che giấu đi vẻ bị sốc khi thấy biểu hiện mê muội khi anh nhớ về cuộc gặp gỡ với Nữ thần Ánh Trăng.

"Hee, vậy là mỹ nhân tóc bạc đó còn xinh đẹp hơn cả bọn này nữa à?"

Rino xấu tính nói.

"Eh? Cái đó..."

Kể cả Decius cũng không biết nói gì.

Mặc dù cũng chẳng thành vấn đề nếu anh ấy nói dối và nói rằng Rino xinh đẹp hơn, nhưng anh không phải là loại người có thể nói dối.

À thì, tôi biết Rino có lỗi khi hỏi câu đó.

"Geez, cậu không nên hỏi câu đó đâu, Rino-san"

"Rồ~i, tớ chỉ ghen tị và tò mò về cái người tên Nữ thần Ánh Trăng đó thôi"

Rino trả lời với nụ cười xấu tính như thể đang đùa, nhưng rõ ràng là cái ý thật sự của cậu của lẫn luôn trong đó kìa.

"Thật đáng lo ngại ha. Vị mỹ nhân đó muốn gặp mặt tớ mà phải không? Vậy thì tớ nhất định phải gặp cô cho bằng được"

Reiji nói với nụ cười trên môi.

Theo như anh hầu cận của Nữ thần Ánh Trăng, có vẻ là vị tiểu thư của anh tới Ariadya này để gặp anh hùng. Reiji có vẻ rất vui khi nghe thế.

"Geez, Reiji-kun. Nhìn vào tình hình đi, Nữ thần Ánh Trăng đó có thể là kẻ địch của ta đấy. Lí do cô ta muốn gặp cậu có thể là để ám sát cậu"

Tôi đưa lời khuyên cho Reiji.

Nhìn vào tình hình này, thì nữ nhân tóc bạc, người được Decius ca tụng là Nữ thần Ánh Trăng, chắc chắn có dính dáng đến vụ này.

Có khả năng cao cô ta là kẻ địch.

"Thì, đó chỉ là một khả năng thôi mà, phải không, Chiyuki?"

"Quả thật vậy, tớ cũng tò mò về cô ta"

À thì cũng chẳng có gì lạ khi tò mò về ngoại hình của cô vì cô mỹ nhân đó còn quyến rũ được cả Decius cơ mà.

Nhưng mà, không phải là anh ta cũng nhận ra là chính cô gái quyến rũ anh có thể là thủ phạm đằng sau vụ mất tích của cô em gái ư?

"Để việc cô ta là kẻ thù sang một bên, chúng ta phải tìm cô ấy trước đã"

Rino và Nao gật đầu, đồng ý với Reiji.

Ừm thì, đúng là vậy.

"Chắc chắn rồi, chúng ta cần phải tìm thấy cô trước, nhưng mọi người nghĩ là cô ta đang ở đâu?"

Tôi hỏi tất cả mọi người câu đó.

Chúng tôi không có manh mối về nơi ở của Nữ thần Ánh Trăng.

"Để manh mối sang một bên, nơi tôi gặp cô ấy là khu nhà của những người giàu có. Thêm nữa, chất lượng bộ đồ của cô cũng rất cao cấp, chắc chắn không phải là hàng rẻ tiền. Đó là tại sao, mà ta không bắt đầu tìm kiếm cô ở khu vực đó nhỉ?"

Người đề nghị là Decius.

Decius sau đó chỉ vào khu đồi nhỏ với phong cảnh đẹp được mặt trời chiếu rọi, vị trí mà anh ấy nói đén. đó chắc chắn là nơi ở của người giàu có.

Thêm nữa, vì anh ấy có lẽ đang điều tra sơ lược trước rồi nên anh cũng giải thích về số lượng nhà ở của khu đó. Anh ấy còn điều tra về chủ nhân của chúng nữa cơ.

Lí do anh ấy ngủ quên chắc là do cuộc điều tra sơ bộ này.

"Eh? Đó là vị trí biệt thự của Regena mà phải không?"

Reiji nói thế khi nghe lời giải thích của Decius.

Regena là nguyên công chúa của vương quốc Algore. Cô hiện đang là thuộc hạ của Kyouka.

Nếu tôi nhớ không nhầm, thì cô đã nhận được một biệt thự từ Tormalkis.

Khu mà Decius chỉ vào là khu biệt thự của Tormalkis.

Mặc dù họ chỉ có nói chuyện một chút xíu thôi, nhưng Reiji vẫn còn nhớ Regena nhỉ.

"Đúng vậy. Một trong những biệt thự trong khu này nằm dưới quyền sỡ hữu của em gái anh hùng-sama. Có vẻ nó được dùng làm biệt thự của Regena-dono"

Regena đã đi quanh, chào hỏi các quan chức cấp cao trong bữa tiệc vì cô là người đại diện cho Kaya và Kyouka. Có vẻ là cô cũng có nói chuyện với Decius-dono lúc đó.

Đó là lí do Decius có quen biết với Regena.

"Tuy nhiên, cậu làm tốt trong việc nhớ đến Regena đấy, Reiji-kun. Nhưng mà, tôi không nghĩ là Nữ thần Ánh Trăng đang sống ở khu này đâu"

"Tớ biết. Tớ chỉ nghĩ là mình nên ghé thăm Regena một khi chuyện này kết thúc. Thêm nữa, cô có lẽ đã được Kyouka nhờ vả điều gì đó quá vô lí rồi. Nếu là thế, thì tớ muốn giúp cô"

Reiji nói với vẻ nghiêm túc trên mặt.

Reiji không bao giờ nói dối khi liên quan tới việc giúp đỡ phụ nữ cả. Cậu ấy có lẽ muốn giúp Regena thật.

Nhưng, có điều làm tôi tò mò.

"Yeah yeah yeah, sau khi chuyện này kết thúc, mọi người sẽ cùng ghé qua thăm cô ấy. Giờ quay về chủ đề tìm kiếm Nữ thần Ánh Trăng thôi. Nao-san, xin hãy dùng khả năng của em để điều tra quanh khu vực mà Decius-dono chỉ đi"

Sau khi phá tan kế hoạch đi hẹn hò với gái của Reiji, tôi nhờ Nao làm thế.

"Sẽ không tốn nhiều thời gian vì số lượng biệt thự không nhiều"

Nao trả lời với nụ cười trên mặt.

Việc điều tra các biệt thự trong khu đó sẽ kết thúc nhanh chóng nếu chúng tôi tận dụng khả năng của Nao.

"Xin hãy chờ chút đã. Sự thật là, có một người cực kì đáng nghi trong số các chủ nhân của biệt thự trong khu đó. Và người đó là thành viên của Thượng nghị viên, Cornes-dono, người bảo trợ cho Ainoe-dono"

Chúng tôi không thể giấu sự ngạc nhiên khi nghe thế.

"Đúng như mong đợi... Nao-san còn chẳng có lượt nữa"

Cả Nao và Rino đồng loạt khen Decius.

'Không... thật ra, lí do tôi chỉ dừng lại ở mức điều tra là vì bên kia là một thành viên cốt cán của quốc gia này, một thượng nghị sĩ"

Decius nói với cái đầu cúi thấp do xấu hổ.

Thành viên của thượng nghị viên là một quan chức cốt cán trong quốc gia này. Hành động bất cẩn sẽ gây ra vấn đề chính trị, hoặc vấn đề ngoại giao đối với trường hợp của chúng tôi.

Thêm nữa, trong chuyện liên quan đến điều tra, xét xử, và bắt giam một thượng nghị sĩ phải được bầu cử bởi chính các thượng nghị sĩ với nhau.

Đã từng có một trường hợp mà một Tướng Quân trong quá khứ cố thâu tóm quyền lực được ân xá với tội nhẹ bởi kẻ thù chính trị.

Vì lí do đó, việc phán xử một thành viên của thượng nghị viện có tội theo luật rất khó.

Vài người trong số họ còn dùng cả vị thế của mình để lách luật nữa mà.

Thường thì họ sẽ bị phán xử khi làm lố, nhưng, ngược lại, họ sẽ chẳng bị gì miễn là vẫn chưa vượt quá giới hạn cho phép.

Kể cả một hiệp sĩ luật lệ cũng không thể làm gì với sức ảnh hưởng đó được.

Ta cần phải dùng các cách thức xấu xa để phán xét họ.

Vấn đề chính là sự thật rằng mấy con cáo già không thể bị xét xử bởi luật pháp. Chỉ có dùng cách ngầm trong bóng tối với có thể vượt qua phòng vệ của họ, như là ám sát.

Cái tin về một vị vua với sức ảnh hưởng lớn bị ám sát chẳng mới mẻ gì với tôi.

Mấy cái thù hằn chính trị diễn ra quá nhiều trong lịch sử của Cộng hòa Ariadya rồi.

Có lẽ là giai thoại về thanh kiếm của Damocle được sinh ra từ mấy cái tranh chấp chính trị này đây.

Thượng nghị sĩ tên Cornes có vẻ có nhiều tai tiếng đây.

Nhưng mà, ông ta vẫn là một thành viên của thượng nghị viện, đó là tại sao Decius không thể tiếp tục điều tra.

"Vậy thì, tôi đoán là đến lượt bọn này rồi nhỉ"

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Tui cá 1 cái vỗ mông rằng Kuna sẽ muốn xiên anh khùng
Xem thêm
Muốn là một chuyện, còn có xiên được không là một chuyện khác :)) Kuna đánh nhau chỉ có ngang cơ với Shirone thôi thì sao ăn lại Reiji được
Xem thêm
Kuna thiên về Healer mà sao chơi lại Attacker
Xem thêm
Thanks trans +._.
Xem thêm
AUTHOR
nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất




à mà thg reiji nó astm hơn cookie r đấy:l
Xem thêm
reiji như 1 thg nguuu chuyên đi tia vợ ng khác và ASTM
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Xem thêm
thằng anh hùng mà đụng vào regena với kuna đi t chém chết tra tấn tới nỗi muốn chết cx ko đc chết cho nó xem đmm
Xem thêm
TRANS
ai cho mà đụng :))) Kuna với Regena đập sấp mặt thg L Reiji chứ cần gì đợi tới main ra tay
Xem thêm
@MikeGotHyped: ừ :)))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Quặc cho (nice)
Xem thêm
Thằng anh (k)hùng mà vác mặt ra trc mặt kuna sợ ẻm cho nó 1 liềm quá
Xem thêm
TRANS
Kuroki từng bảo ăn được hết đám nữ theo ah nhưng ko ăn lại đc reiji
Xem thêm
@Bui!!!: Dụ xg cho ăn liềm thì đỡ hộ :)))))
Xem thêm
Hóng cảnh Regena từ chối tk (k)hùng đó, tát càng tốt!
Xem thêm