Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 5: Cơn bão đen

Chương 72.2: Hiệp sĩ không đầu

50 Bình luận - Độ dài: 1,794 từ - Cập nhật:

"Không thể nào... anh đang nói rằng đây là, Marchas?"

Sienna hỏi tôi với ánh mắt bối rối khi cô thấy Marchas không đầu.

Phản ứng của cô bình thường mà. Là bình thường khi cô thấy thấy sốc khi thấy người quen như thế này.

Cô đã vòi đi theo khi tôi nói rằng mình sẽ đi qua chỗ Marchas.

Nhưng mà, cô chưa từng ngờ rằng, kể cả trong giấc mơ viễn vông nhất của mình, là Marchas đã có kết cục thế này.

Màu sắc biến mất khỏi gương mặt cô và cô đang run rẩy không ngừng.

Kể cả tôi cũng thấy tội anh ta.

Marchas, người đã bị biến thành [Dullahan], không thể di chuyển bởi dây tường vi đen.

Dĩ nhiên, tôi đã chúc phúc cho anh ta một xíu như để cảm ơn vì đã chỉ đường cho chúng tôi tới chỗ của Zeal.

Chúc phúc của tôi đã gia tăng khả năng kháng của anh ta.

Hiệu ứng của chúc phúc tôi trao sẽ tự biến mất sau 2 năm, nhưng nó đủ để bảo vệ anh khỏi loại ma thuật yếu ớt.

Thêm vào đó, chỉ với việc chúc phúc cho anh, tôi đã tạo một mối liên kết nhỏ với anh.

Đó là lí do tôi biết ngay lập tức khi có chuyện xảy ra với Marchas.

Nhưng mà, tôi không ngờ là anh trở thành như thế này.

Phân nửa của Marchas vẫn còn sống. Anh ta đã trở thành một sinh vật lạc lối giữa ranh giới của sự sống và cái chết, như một vampire. Anh ta vẫn có thể có con.

Tôi nghe Kuna người đã tra khảo Katia nói rằng Marchas, người đã trở thành thứ khác với con người, không thể trở lại thành con người nữa.

Thêm nữa, với việc mất đầu, thì hồi sinh anh gần như là bất khả thi.

Thêm nữa, khi Marchas, người đã mất đầu, bị tách ra khỏi chủ nhân của anh, Katia, thì anh sẽ mất kiểm soát, và đi quanh đây để săn đầu của con người.

Tôi chỉ có thể nghiến răng cam chịu.

Marchas đã biến thành thế này là do tôi đã chúc phúc cho anh.

Thật khó chịu nhưng tôi không biết phải làm gì nữa.

"Xin lỗi, Marchas..."

Tôi dùng ngọn lửa đen, và thiêu cơ thể của Marchas bằng nó.

Đây là chuyện cuối cùng tôi có thể làm cho Marchas.

"Anh tính làm gì tiếp, Kuroki?"

Kuna gọi tên tôi với ánh mắt lo lắng trên mặt khi thấy vẻ khó chịu của tôi.

"Xin lỗi vì đã để em lo nhé, Kuna"

Tôi xoa đầu Kuna.

Giờ thì, để xem nào. Ta nên làm gì tiếp đây?

Zand chắc hẳn đã nhận ra khi Kuna giết Katia rồi.

Zand.

Đó là tên của kẻ mà Katia đã nhắc tới. Có khả năng lớn là tên Zand này không phải là con người.

Nói gì thì nói, chúng là người đã trao nhiêu đây sức mạnh cho Katia là con người bình thường. Chúng chắc chắn là Thần.

Thêm nữa, mặc dù tôi chưa gặp chúng, tôi chỉ thấy kinh tởm chúng mà thôi.

Chúng sẽ xem tôi là kẻ thù khi tôi phá hủy món đồ trong bộ sưu tập của chúng.

"Xin lỗi vì vấn đề xen vào kì nghỉ của chúng ta nhé, Kuna. Chúng ta không thể tận hưởng nó hết mình dù là đang trong kì nghỉ rồi. Em có thể mang Sienna quay về trước được không?"

Tôi hỏi và chỉ về một Sienna đang run cầm cập.

Tôi phải kiếm thêm thông tin về Zand. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu hỏi Zeal và Ainoe và Zand.

"Hiểu rồi. Cẩn thận đấy, Kuroki"

Kuna trả lời với nụ cười cực kì quyến rũ trên môi.

Vì lí do nào đó, em ấy trông có vẻ tận hưởng.

"Cảm ơn, Kuna. Anh sẽ quay về sớm. Chờ anh nhé"

Tôi dùng ma thuật bay sau khi xoa nhẹ má của Kuna.

Nữ thần Ánh Trăng, Kuna.

Gió đêm thôi nhẹ quanh khi Kuna đang bay trên trời.

"Xin lỗi Kuroki. Em không có ý định ngoan ngoãn chờ đợi"

Tôi thì thầm trong khi nhìn về hướng mà Kuroki đã bay đi. Tôi đã bất mãn kể từ khi tôi tới quốc gia con người này rồi.

Ý tôi là, mặc dù tôi đang tận hưởng buổi đi dạo với Kuroki, tại sao tôi phải để tâm đến mấy con người cản đường chúng tôi chứ?

Không cần phải nhún nhường với đám yếu ớt đó.

Kuroki cũng vậy. Anh ấy luôn có vẻ chịu đựng thứ gì đó, luôn luôn kiềm chế và quan sát từ bên ngoài mà thôi.

Anh ấy còn kiếm chế ngay cả khi anh ấy ở cùng Kuna nữa.

Kuna cảm thấy không vui vì chuyện này.

Kuroki rất mạnh. Đó là lí do anh ấy nên hành động một cách tự do hơn nữa.

Tôi thật sự muốn Kuroki dùng hết sức mạnh, bộc lộ ra ý chí kiên cường tuyệt đối của một chiến binh.

Vấn đề là, làm sao để đạt được mục đích đó?

Tôi nhìn về chỗ cái đầu của cô gái và gã không đầu yên nghỉ.

Và sau đó, tôi suy nghĩ về Zand, chủ nhân của chúng.

Hắn quả là một kẻ thú vị. Sự thật rằng hắn đang chơi đùa với đám con người phiền phức của quốc gia này rất đang khâm phục.

Hắn chắc là sẽ có ích cho kế hoạch của mình đấy?

Yosh, quyết định rồi. Tự hào đi Zand, vì ngươi sẽ là một công cụ có ích đối với Kuna này.

Tôi không thể nhịn cười khi nghĩ thế.

Nụ cười lúc này của Kuna chắc chắn trông kinh tởm lắm.

Không đời nào Kuna có thể để cho Kuroki yêu dấu thấy nụ cười thế này được.

"O đàn bướm trắng lấp lánh sống nơi vườn hoa ở sâu bên trong bóng đêm của Nargol, hãy lắng nghe lời gọi của Kuna"

Tôi tập trung để gọi đám côn trùng đó.

Khả năng điều khiển côn trùng ban đầu là của con orge Kujig kia.

Nhưng Kuna đã cướp khả năng đó từ Kujig.

Khả năng điều khiển côn trùng này cho phép người dùng tự do điều khiển sức mạnh của côn trùng. Nói ngắn gọn, kể cả khi người dùng có một lượng lớn ma lực, chúng vẫn yếu trừ khi chúng điều khiển lũ côn trùng mạnh mẽ.

Đó là lí do Kuna quyết định tìm con côn trùng mạnh mẽ.

Và cô cuối cùng cũng tìm được một loài mạnh.

Những con bướm trắng lấp lánh đột nhiên xuất hiện quanh Kuna từ hư vô.

Loài bướm này là một loài quái vật độc nhất (một loài côn trùng mê hoặc) sống trong những khu rừng rậm âm u của Nargol.

Ma lực của đàn bướm này ngang ngửa với các tồn thành thần thánh kia. Chúng có khả năng trinh sát tốt cùng với khả năng dùng ảo ảnh.

Thêm nữa, vì khả năng đặc biệt của chúng là di chuyển từ không gian này sang không gian khác, hay còn gọi là dịch chuyển, mấy cái kết giới vô dụng đối với chúng.

Mặc dù chúng không có khả năng chiến đấu, tùy thuộc vào cách ta dùng chúng, chúng có thể trở thành món vũ khí mạnh mẽ nhất.

Để dùng được đàn bướm này cũng kì công phết.

Nhưng mà đó chỉ là đối với con orge kia thôi. Điều này không có áp dụng với Kuna. Vậy nên Kuna đã kiên trì và thành công lớn.

"Đi đi!! Đàn bướm của ta!! Hãy tìm ra kẻ đang ẩn sâu trong bóng tối bằng ánh sáng này đi!!"

Những con bướm biến mất vào trong bóng tối của màn đêm bằng những cú vỗ cánh nhẹ nhàng.

"Và giờ thì, cô còn tính run rẩy như con hươu non đến khi nào nữa, Sienna?"

Kuna sau đó quay người lại, nhìn vào Sienna.

"N-Nữ thần-sama!?"

Nhưng mà, Sienna vẫn cứ run rẩy.

Cô ấy chắc là bị ảnh hưởng bởi nỗi sợ sau khi cô thấy tên dullahan kia. Mấy cái sức mạnh yếu ớt kia không có tác dụng với Kuna và Kuroki vì bọn tôi sánh ngang với các tồn tại thần thánh, nhưng nó ảnh hưởng khá mạnh đến Sienna.

Có vẻ là Sienna vẫn chưa hoàn toàn hết sợ.

"Quả là một cô gái vô vọng mà. Này, nhìn vào mắt Kuna đi"

Cô gái này đã dạy Kuna cách múa. Vậy nên Kuna ít nhất cũng sẽ giữ cho cô được an toàn.

Khi tôi dùng ma thuật, màu sắc trở lại gương mặt của Kuna.

"Cảm ơn người rất nhiều... thưa Nữ thần-sama..."

Sienna bày tỏ sự biết ơn với đôi mắt như sắp khóc.

"Giờ thì, đến lúc quay về rồi, Sienna. Mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối hơn từ giờ đấy"

Sienna nghiêng đầu, nhìn Kuna đang cười khi được bảo như thế.

Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki. 

"Cậu ổn chứ, Chiyuki-san?"

Nao hỏi với giọng lo lắng khi cô cho tôi mượn vai.

"Ổn mà, Nao-san. Tớ chỉ cảm thấy hơi mệt thôi"

"Ngài có chắc là mình ổn không đấy, Hiền nhân-dono? Một lần nữa, ngài vừa mới thấy cái gì vậy?"

Decius, người đang bước đi cạnh tôi, hỏi  với ánh mắt lo lắng.

Nhưng mà, thế méo nào tôi có thể nói cho anh ấy biết tôi vừa thấy cái gì được chứ.

Hiện tại, chúng tôi đang ở trong một phòng bar của một nhà trọ.

Tôi đã dùng ma thuật viễn thị để nhìn phòng của nhà trọ để tìm Marchas.

Nhưng, dùng viễn thị là một sai lầm.

-Từng vị khách một trong các phòng, kể cả căn phòng này vẫn đang 'vui vẻ'.

Tôi vô thức càm ràm như thế.

Phải, khi tôi nhìn vào tầng 2 của cái nhà trọ này, thì khách của nhà trọ đang ABCXYZ với gái bán hoa.

Tôi còn thấy cả mấy cặp g*y và lesb*an trong số đó nữa. À thì, tôi biết là mình không có quyền lên tiếng vì tình yêu nó muôn hình vạn trạng.

(TN: cắm sừng cũng thế)

Đúng hơn, tôi muốn ủng hộ nhiệt liệt nếu đó là trai đẹp với nhau luôn cơ.

NHƯNG... NHƯƯƯƯƯƯƯƯNG, làm méo gì tôi chịu được khi thấy năm, phải, CẢ NĂM ông trung niên lông lá đang đè nhau ra chứ.

-----------------------------------------------

P/s: Lần này kết thúc chap bằng cảnh 5 ông *** nhau. Nước đi hay đấy.

Bình luận (50)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

50 Bình luận

Ai mà "may mắn" như chiyuki nhìn đc cảnh chơi GAY hội đồng như này chắc tự móc mắt ra luôn
Xem thêm
tội chiyuki =)))
Xem thêm
Đúng rồi đấy. Wat da fak?
Xem thêm
@Chiến công đầu: bác đọc lại mấy lần r v, dạo này thấy bác rep cmt mn siêng thế
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
nước thánh cũng ko thể thanh tẩy nổi những gì t vừa đọc:')
Xem thêm
Đôi khi tôi muốn tìm 7 viên ngọc rồng, triệu hồi rồng thần và ước rằng tôi mất đi khả năng đọc
Xem thêm
Quên chúa đi gọi hoàng đế nhân loại đến đây ._.
Xem thêm
Gọi Hoàng đế thì phải gọi hết Primal cùng với dàn Terminator cùng toàn bộ Custodian và các kẻ mạnh nhất của mỗi Chapter ra thì mới được
Xem thêm
Tôi đến nhà thờ lấy nước thánh đây
Xem thêm
Thanks trans "._.
Xem thêm
đhs khi đọc đến đoạn 5 ông già thì trg đầu t lại nảy ra cảnh 5 tk rudy phiên bản thế giới gốc trong thất nghiệp chuyển sinh đang ấy ấy nhau
Xem thêm
ông tác giả này chơi mặn thật đấy''5 ông trung niên chơi nhau''hazz
Xem thêm