Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 5: Cơn bão đen

Chương 71.1: Vị trí của kẻ đầu dê

28 Bình luận - Độ dài: 2,119 từ - Cập nhật:

Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.

Thời gian thắm thoát trôi qua và mặt trời đã lặn. Khu vực xung quanh chúng tôi đã được bao phủ bởi bóng tôi.

Ở một quốc gia bình thường, thì các quý tộc và thường dân sẽ về nhà vào giờ này. Lí do là, vì lí do kinh tế, họ cố tăng tối đa lượng nhiên liệu dùng để thắp sáng tường thành để xua đuổi quái vật.

(TN: chỗ này phải là giảm với hạn chế nhiên liệu chứ nhỉ?)

Dù sao thì, vì nhiên liệu có thể dễ dàng kiếm được tại một quốc gia lớn như Cộng hòa Ariadya, nhiều khu của thành phố vẫn đang sáng và sống động do những cây đèn đường chiếu rọi.

Ta có thể bước đi một cách dễ dàng trên con đường mà không cần tới ma thuật chiếu sáng.

"Ho~. Bằng cách nào đó, mà có nhiều onee-san hành nghề mại dâm mặc những bộ trang phục khiêu gọi quá à, Chiyuki-san"

Nao đang nhìn quanh với ánh mắt tò mò.

Tôi hiện đang rảo bước ở khu ngoại thành cùng với Decius và Nao.

Có vô số nhà nghỉ-nhà thổ-nhà ăn rẻ ở khu này với mục tiêu nhắm vào những vị khách có nguồn thu nhập thấp.

Những người Nao chỉ vào là những nhân viên của mấy nhà nghỉ đó.

Đồng thời, họ cũng làm công việc của gái bán hoa.

Tiền ăn và tiền trọ là nguồn thu nhập của quán trọ trong khi giá của một đêm là nguồn thu nhập của các cô gái bán hoa đó.

"Đừng có nhìn nữa, Nao-san. Không tốt cho sự giáo dục của em đâu"

Họ để lộ da thịt nhiều quá.

Đó rõ ràng là trang phục để thu hút mấy tên yêu râu xanh.

"Xin lỗi nhé, Chiyuki-san. Tuy nhiên, mufufufu, em không ngờ là họ sẽ hỏi Nao này luôn á"

Nao rõ ràng vui vẻ khi được hỏi bởi những gã nhầm em ấy thành gái bán hoa.

Trái ngược với Rino, Sahoko và Shirone, Nao gần như chưa bao giờ được cánh đàn ông gọi tên cả. Đó là lí do em ấy có vẻ rất vui khi mấy gã đàn ông gọi con bé.

Những người phụ nữ sống ở khu này đều là gái bán hoa.

Trong thế giới này, khu vực ngoại thành là nơi mà quái vật có thể ập tới bất cứ lúc nào. Rất hiếm các lữ khách là nữ. Vì lí do đó, đang số những người nghỉ lại quán trọ là nam trong khi nữ thì đa số là gái bán hoa.

Đó là lí do tại sao tôi và Nao nhận được nhiều lời mời từ những gã quanh đây đến tận lúc này do họ tưởng chúng tôi là gái bán hoa đang đi dạo.

Mặc dù trang phục của chúng tôi khác với các gái bán hoa, đám đàn ông này lại không quan tâm đến điều đó.

Nhờ thế, việc đuổi họ đi thật phiền phức mà.

Đó là lí do, tôi nghĩ là chúng tôi không nên rời xa Decius càng nhiều càng tốt.

Mặc dù Nao vui mừng khi được gọi, thì em có cảm thấy vui khi bị đối xử như là gái bán hoa không?

Mặc dù là, khi tôi nhìn quanh. Không có gã nào có thể xem là đẹp trai cả.

Nếu chỉ nói đến mặt mũi, thì Reiji bỏ xa chúng cả ngàn dặm. Không cần phải nói đến Decius cũng khá là điển trai nữa. Không như Reiji, Decius là một anh chàng đẹp trai và chân thành.

Ngoài cái mặt ra thì, tôi nhận ra là không có tên nào chân thành mà gọi tôi cả.

Dừng hộ cái đê... chuyện này càng làm cho tôi lo hơn về tương lai của chính mình rồi đấy.

Ý tôi là, bao gồm của Decius, người mặc dù bước đi cạnh hai mỹ nhân là chúng tôi đây, hoàn toàn méo để tâm đến chúng tôi luôn. Nhưng mà, mấy gã đáng nghi và các gái bán hoa liền trốn ngay khi họ thấy anh bước lại gần.

Thật ra thì, đem anh ta đến đây có vẻ là một lựa chọn sai lầm rồi.

Các hiệp sĩ luật lệ không được cư dân ở đây chào đón. Kể cả Marchas cũng có thể chạy trốn trước khi chúng tôi tìm ra hắn mất.

Đó là những gì tôi đang nghĩ trong khi liếc nhìn Decius.

Ở đó, tôi thấy một thứ được đeo trên thắt lưng của Decius.

"Decius-dono, có khi nào đó là, một món vũ khí à?"

"Phải, đây là một cây thập thủ. Tôi nghe nói rằng mọi người đã lan truyền món vũ khí này mà, Hiền nhân-dono. Do đó, chúng tôi, các hiệp sĩ luật lệ đã quyết định rằng dùng thứ này như một món vũ khí chính khi khống chế những tên tôi phạm nhỏ"

(TN: thập thủ, tiếng anh là Jutte. Là một loại binh khí ngắn nhưng đầu ngọn, chủ yếu dùng để đâm. Google để biết thêm chi tiết)

Decius nói thế trong khi rút thanh thập thủ ra từ bên hông.

Vì tôi chưa bao giờ thấy thông số chính xác của một thanh thập thủ. Thanh thập thủ trong thế giới này to hơn cái loại mà tôi biết.

Đúng đấy, tôi có nói cho đội cảnh vệ của Thánh Cộng hòa Lenaria dùng thập thủ như là một vũ khí để khống chố các tội phạm nhỏ lẻ.

(TN: may là nó chưa chỉ cách tạo súng đấy, chứ không là thành thảm họa rồi)

Tôi chưa từng nghĩ là nó sẽ lan truyền đến tận Cộng hòa Ariadya.

"Kể cả em cũng không ngờ là nó lại lan truyền đến tận đây"

"Em nói phải, Nao-san... Ta sẽ không bao giờ biết thứ gì sẽ lan truyền ha"

Chúng tôi phải cực kì cẩn trọng vì có khả năng là tri thức kì lạ từ thế giới của chúng tôi sẽ được lan truyền trong thế giời này.

Đặc biệt là hai thím chuyên tấn công trong nhóm chúng tôi, Reiji và Rino. Tôi sẽ cảnh báo họ kĩ càng hơn sau này.

Có lẽ... giờ đã quá muộn cmnr.

"Hiền nhân-dono. Theo như những thành viên của đoàn kịch, cái gã tên Marchas này là một vị khách quen của tiệm này"

Có vẻ chúng tôi đã đến nơi trong lúc nói chuyện. Sau đó Decius nhìn quanh.

Có vẻ là cái gã tên Marchas thường lui tới đây.

"Tôi hiểu rồi. Nao-san, em có thể quan sát quanh khu này để kiểm tra không?"

"Tuân lệnh"

Hình bóng của Nao biến mất sau khi nói.

"Eh?"

Decius bối rối nhìn quanh khi thấy hình dáng của Nao biến mất trước mắt anh ta.

Có vẻ là tốc độ của Nao quá nhanh so với anh.

À thì, tôi cũng thế thôi.

Kể cả những người ở mức độ của Shirone và Kaya cũng chỉ thấy mờ mờ khi Nao chạy hết tốc lực, Người duy nhất có thể theo kịp chuyển động của Nao chỉ có thể là Reiji. Không ai có thể thấy nhân ảnh của họ đi di chuyển với tốc độ tối đa cả.

Nao quay trở lại sau một lát.

"Mừng trở về, Nao-san. Em có tìm thấy gã không?"

"Em không thấy hắn ta nhưng mà, em thấy dấu hiệu của cuộc chiến"

"Dấu hiệu của cuộc chiến?"

"Đúng vậy, Chiyuki-san. Theo em"

Tôi đi theo Nao.

"Đi thôi, Decius-dono"

Decius đi theo sau tôi và Nao.

Nao dẫn chúng tôi tới một chỗ có hơi cách biệt sau một lát.

"Bên trên á"

Nao phóng lên bên trên khi em ấy bảo thế.

"Anh có dùng được ma thuật bay không, Decius-dono?"

"Không, cái đó..."

"Vậy thì cho phép tôi đưa anh lên đó vậy"

Tôi nắm lấy tay Decius và kéo anh bay lên bằng ma thuật bay.

Mặc dù anh ấy không có khả năng dùng ma thuật bay, Decius không có hò hét khi tôi kéo anh lên.

"Nhìn xem. Có quá nhiều lỗ trên mấy cái mái nhà"

Khi đáp xuống mái nhà, Nao chỉ vào mấy cái đường cắt và lỗ trên mái.

Em ấy nói đúng; kích cỡ của mấy cái lỗ quá bất thường.

Tôi không biết là đã có loại đánh nhau nào ở đây.

Nhưng mà, tôi biết chắc rằng mấy cái lỗ này chỉ vừa mới có thôi.

"Em chịu nhưng chúng chắc chắn không phải là con người bình thường. Cách di chuyển quá hỗn loạn"

Tôi chìm sâu vào suy nghĩ sau khi nghe thế.

"Anh nghĩ sao về chuyện này, Decius-dono? Anh có nghĩ là em gái của anh, Sienna-san bị kéo vào cuộc chiến này không?"

Decius làm khuôn mặt rắc rối khi nghe câu hỏi của tôi.

"Tôi không biết. Nhưng mà, nếu Sienna thật sự bị kéo vào cuộc chiến, thì con bé sẽ để lại manh mối ở đâu đó"

"Manh mối?"

"Phải. Con bẻ sẽ thả lại một thứ gì đó ở khu này"

"Aaah, hiểu rồi"

"Tôi nghĩ là ta có thể dùng ma thuật dò tìm đồ vật để làm thế"

Tôi cực kì khâm phục khi nghe Decius nói thế.

Ma thuật dò tìm đồ vật, hay còn được gọi là ma thuật định vị, là một ma thuật dùng để tìm kiếm một món đồ xác định.

Dĩ nhiên nó không phải là ma thuật toàn năng có thể tìm mọi thứ. Người thi triển phải biết rõ về thứ mà họ muốn tìm.

Decius có vẻ là dân chuyên trong vụ này rồi. Ý tôi là, tôi không nghĩ là anh ấy nhận được thánh hộ từ thiên thần chỉ với cái ngoan đạo đâu, khả năng thật thụ của anh chắc chắn có liên quan đến việc này.

Tiện thể thì, tôi cũng biết dùng ma thuật định vị, nhưng tôi không biết cái thứ mà được Sienna đem theo.

Sau đó, Decius nhắm mắt lại, tập trung và nói "Vậy thì tôi sẽ bắt đầu dùng nó. Tầm tìm kiếm của tôi không rộng lắm nhưng... có lẽ đủ để tìm thứ mà Sienna bỏ lại"

Do đó, tôi thấy một luồng mana của Decius một giây sau.

Vài giây tới, có những giọt mồ hôi xuất hiện trên mặt Decius. Anh ấy có lẽ hơi ép bản thân vượt qua giới hạn để mở rộng tầm tìm kiếm. Có vẻ là anh ấy đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm manh mối của cô em gái.

Nao và tôi im lặng quan sát để không gián đoạn Decius.

Và rồi, anh ấy mở mắt ra.

"Haaah... Haah... tìm thấy rồi"

Decius hít thở sâu vào khi anh tự động viên chính mình.

"Anh ổng chứ, Decius-dono?"

"Không thành vấn đề, Hiền nhân-dono. Dù sao thì, xin hãy đi theo tôi"

Chúng tôi đáp xuống từ nóc nhà và bước theo Decius.

"Nó ở đây"

Decius chỉ vào khe hở giữa hai căn nhà.

"Tôi nghĩ là, thanh kiếm cong của Sienna nằm ở đâu đó giữa hai căn nhà nhưng mà..."

Tôi nhìn vào cái hẻm nhỏ. Nó đủ rộng để cho một người đi vào nhưng mà, thật sự thì tôi không muốn vào vì nó trông như bãi rác vậy.

"Uuh, bẩn quá"

"Đây có lẽ là một khu rác ngoài vòng pháp luật. Cũng không trách được khi mọi người không muốn vào"

Tôi tạo ra vô số cánh tay ma thuật và dò tìm trong cái hẻm nhỏ.

Sau khi mò mẩm vài phút. Bàn tay ma thuật của tôi cuối cùng đã tìm thấy một thứ trông như cây kiếm cong.

"Đúng như tôi nghĩ, đây là kiếm của Sienna"

Decius nói trong khi anh ấy nhìn thanh kiếm cong được đem về bằng bàn tay ma thuật"

"Vậy ra là thế... Vậy tức là Sienna đã vướng vào cuộc chiến trên mái nhà. Sẽ thật tốt nếu cô ấy còn an toàn nhưng mà...."

Tôi nhìn xuống trong khi nói.

"Đúng vậy... con bé có lẽ đã bị lũ tín đồ của quỷ vương truy đuổi. Tôi nghĩ còn bé vẫn ổn vì con bé rất giỏi trong việc chạy trốn. Nhưng mà, tình hình sẽ tệ hơn nếu chúng ta không tìm thấy con bé càng sớm càng tốt"

Decius nói với vẻ cay đắng.

Decius có vẻ tin rằng cô em gái vẫn ổn. Có lẽ Sienna là một cô gái mạnh mẽ hơn ta nghĩ.

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Cái bộ này main ít đất diễn vl
Xem thêm
:33333333333333333333333333333
Xem thêm
Thanks trans +._.
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
Đọc cái truyện này bực mình nhất là nó miêu tả quan điểm nhân vật phụ nhiều vl. Thỉnh thoảng làm thì hay mà làm còn nhiều hơn cả main thì như cc
Xem thêm
Chả hiểu sao ko thu kiếm nữa
Xem thêm
Hơ anh main biết con kia phóng dao đi để làm tín hiệu mak chỉ nói suông để đe doạ ko thu lại thật ak
Xem thêm
CVTER
có tìm đc đâu mà thu
Xem thêm