Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 5: Cơn bão đen

Chương 76.1: Cục Phân Nó Biến Đâu Mất Rồi?

45 Bình luận - Độ dài: 2,518 từ - Cập nhật:

NOTE: CẢNH BÁO!!! ĐÂY LÀ CHAP CÓ NHIỀU THỨ KHÔNG TỐT CHO NHỮNG NGƯỜI ĐANG ĂN!!!

NOTE 2: Thật sự nếu dịch đúng thì tựa đề phải là "Cục Cứt Nó Biến Đâu Mất Rồi?" nhưng lại thôi vì nó thô quá...

----------------------------------------------

Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.

Chúng tôi tập hợp lại tại phòng họp của Tướng Quân. Lí do là để báo cáo lại cho Clasus, tướng quân.

Ngoài Clasus, có cả những thành viên khác của Thượng nghị viện, Turia và Nacius, tham dự.

Lí do mà họ tham dự là để họ nghe những gì mà chúng tôi tìm được.

"Không ngờ có con quỷ như thế lại nằm ngay dưới mũi chúng ta..."

Clasus nói với ánh mắt cau có.

Dĩ nhiên là thế vì công việc của tướng quân là bảo vệ người dân của quốc gia khỏi lũ quỷ, chỉ để biết được rằng chính thứ ma quỷ đó đang trốn ngay dưới mũi họ.

Tướng quân chắc chắn không thể bị nghi ngờ bởi những người dân đang nhận được sự bảo hộ của họ.

Chúng tôi bảo họ là chúng tôi đã tìm thấy ghoul sống ở biệt thự của Cornes trong khi điều tra về Nữ thần Ánh Trăng. Do đó, tất cả các quan chức có dính dáng với Cornes đều đã bị biến thành ghoul cả.

"Phải đấy, Tướng Clasus. Tất cả quan chức dưới trướng Cornes đều đã bị biến thành ghoul. Chúng tôi đã tiêu diệt toàn bộ ghoul trong biệt thự rồi, nhưng mà... có lẽ vẫn còn sót lại vài con"

Clasus làm bộ mặt như thể vừa ăn phải bọ khi nghe những lời Decius nói.

"Nhưng mà, không cần phải công khai vụ việc này cho dư luận biết, Decius. Chuyện này sẽ gây ra hỗn loạn quy mô lớn nếu chúng ta để cho người dân biết"

Cha của Decius, Nacius cảnh báo con trai ông về cái sự nguy hiểm khi để cho dư luận biết về vụ lần này.

Ông ấy nói đúng, sẽ có một làn sóng hỗn loạn nếu chúng tôi để cho người dân biết rằng có một con quỷ đội lốt người lẩn trốn trong số họ. Đó là lí do chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài giữ bí mật giữa những người ở đây. Có vẻ là tất cả mọi người ở đây đều đồng tình cả.

"Con hiểu, thưa cha. Ta sẽ giữ bí mật chuyện này với dư luận. Do đó, xin hãy giúp chúng tôi ngăn chuyện này lọt ta bên ngoài công chúng"

Decius nói trong khi nhìn lần lượt Nacius, Clasus và cuối cùng là Turia.

Tu sĩ của Thần Oudith không bao giờ nói dối. Nhưng mà, luôn luôn có ngoại lệ.

Sức ảnh hưởng của ba người này đủ để che giấu sự thật này khỏi công chúng. Đây là lí do chúng tôi báo cảo những gì tìm được cho cả ba người này.

"Không thành vấn đề, Decius-dono. Chuyện về thủy lộ ngầm còn khẩn cấp hơn cơ. Không phải là ta nên chuẩn bị phương án đối phó ngay à?

Nụ cười trên mặt Turia chuyển thành ánh mắt u ám.

Cộng hòa Ariadya là một quốc gia được xây ở vùng cửa sông của một con sông lớn, sông Quiche.

Tôi nghe nói vùng cửa sông đã từng ngập lụt một phần thành phố do mưa to kéo dài từ rất lâu về trước. Do đó, thượng nghị viện nhận ra là họ cần phải xây hệ thống ngăn lũ. Vì lí do đó, có rất nhiều thủy lộ để thoát nước được xây bên dưới Ariadya.

Vì thủy lộ được xây bởi tộc dwarf, chất lượng ít nhất cũng ngang ngửa với cái được xây ở thế giới chúng tôi, có khi còn tốt hơn.

Và giờ thì, một vấn đề đã xuất hiện ở cùng một thủy lộ.

Chúng tôi nghe thông tin từ một con ghoul mà chúng tôi bắt được.

Và rồi, theo thông tin đó, chúng tôi biết được là thủy lộ ngầm của quốc gia này đã biến thành một ổ quái vật.

Về lí do mà không ai nhận ra sự bất thường, là vì tất cả các quan chức chịu trách nhiệm cho thủy lộ đã bị thay thành các con ghoul. Nhờ đó, mà thủy lộ ngầm của Cộng hòa Ariadya đã bị biến thành cái ổ của quái vật.

Do đó, chúng tôi phải nhanh chóng hành động và tiêu diệt lũ quái vật trốn ngay dưới chân chúng tôi.

"Tôi hiểu, Turia-dono. Nhưng mà, hãy để việc tiêu diệt quái vật dưới thủy lệ ngầm cho các hiệp sĩ..."

Clasus nói với ánh mắt đầy ẩn ý.

Các hiệp sĩ là chiến lực mạnh nhất của quốc gia này. Họ sẽ không hành động trừ khi quốc gia phải đối mặt với thảm họa như này.

Nhưng mà, hiệp sĩ đoàn của Ariadya gần như bị toàn diệt do sự thất bại trong việc thảo phạt nhân mã hôm trước.

Họ vẫn chưa hồi phục trở lại thể trạng ban đầu.

Cưỡi ngựa thì cần có những buổi tập huấn đặc biệt, và tập luyện chiến đấu trên ngựa chỉ tổ  thêm khó mà thôi.

Clasus đang do dự trong việc cử các hiệp sĩ còn sống sót, tiềm lực chiến tranh quan trọng, tới thủy lộ ngầm.

"Tướng quân Clasus, việc của các hiệp sĩ là chiến đầu trên ngựa. Cử họ xuống thủy lộ ngầm nơi mà khắc chế họ chẳng khác nào bảo họ đi chết đi cả, vì vậy nên xin hãy bỏ qua cái ý định có hại đó đi"

(TN: hiệp sĩ mà thiếu ngựa thì không đánh được à, phế thế)

Nhiệm vụ chính của hiệp sĩ là giữ an toàn cho đại lộ. Việc của họ là bảo vệ những người du hành bị quái vật tấn công trên đại lộ. Đó là lí do mà lệnh cho họ bước xuống thủy lộ ngầm nơi họ không thể dùng ngựa là một ý kiến tồi.

"Chiyuki-dono..."

Tướng Clasus nhìn tôi với vẻ mặt biết ơn.

"Không phải là ta nên thuê các lính đánh thuê cho tình huống này sao? Xin hãy hoàn tất các thủ tục thuê họ và chọn lựa những người đáng tin cậy trong số họ"

Tôi nói trong khi nhìn tất cả mọi người trong phòng.

Công việc của hiệp sĩ là bảo vệ khu vực quanh tường thành và đại lộ. Việc của binh sĩ là bảo vệ tường thành và khu vực bên trong tường thành. Còn đối với lính đánh thuê, việc của họ là lo những khu vực khác những khu đó.

Nói trắng ra là, thủy lộ ngầm nằm bên trong tường thành, đó là lí do nó đáng lẽ nằm dưới thẩm quyền của binh lính. Nhưng mà, vì Ariadya rất hiếm khi bị quái vật tấn công, nên là binh lính thiếu kinh nghiệm chống lại quái vật. Các hiệp sĩ cũng vậy, bảo những người thiếu kinh nghiệm bước xuống thủy lộ ngầm chẳng khác nào bảo họ chết đi.

Đó là tại sao, lính đánh thuê là lựa chọn đúng đắn cho vụ việc lần này.

Clasus có mối quan hệ thân thiết với hiệp hội lính đánh thuê. Tập hợp những lính đánh thuê lão làng sẽ không có gì khó khăn cả.

"Lính đánh thuê, hử? Vậy là ta cần có một lượng lớn tiền để trả cho họ. Chúng ta không thể dùng ngân quỹ quốc gia ngay được, nhưng chúng ta có đủ để thuê họ mà phải không?"

Decius lo lắng hỏi.

"Chúng ta có đủ ngân vốn, nhưng Turia-dono..."

Tôi nhìn người bên cạnh Turia.

"Mọi người gọi em tới là vì lí do này mà, phải không?"

Kyouka nói trong khi nhìn tôi. Đứng đằng sau em ấy là Kaya.

Kyouka cực kì giàu nhờ công ty của em ấy. Em ấy có thể chuẩn bị đủ tiền để thuê những lính đánh thuê lão làng.

"Phải đấy, Kyouka-san. Là phần trả trước thôi, còn lại sẽ trả sau. Đó là lí do cho bọn chị mượn tiền đi"

Nhưng, Kyouka lắc đầu.

"Em không cần mọi người phải trả lại tiền. Em sẽ tài trợ phần tiền của mình cho chiến dịch này. Thêm vào đó, em cũng sẽ chịu trách nhiệm phần phí sửa chữa thủy lộ"

"TIỂU THƯ!!"

Kaya mất bình tĩnh ngay khi em ấy nghe chủ nhân mình nói vậy.

Dĩ nhiên là vậy vì giao thương là cái nghề có nhiều rủi ro trong thế giới này.

Đây là thế giới khó khăn đối với các thương nhân để sống với trình độ học vấn còn dưới 50% và còn số còn nhỏ hơn nữa nếu là những người có thể tính toán.

Nói ngắn gọn, tìm kiếm nhân tài là việc cực kì khó nhằn.

Và đó là số tiền mà họ tích lũy được trong tình trạng đó.

Đó là lẽ thường khi Kaya cố ngăn chủ nhân của mình làm từ thiện lượng lớn tiền như thế.

Thêm nữa, vị thế của thương nhân trong thế giới này khá thấp.

Còn có cả câu nói nổi tiếng trong thế giới này là 'Bảo vệ mạng sống của mình bằng một thanh kiếm, chứ không phải bằng tiền' như thể sỉ nhục các thương nhân vậy.

Điều đó đã cho thấy sự khác biệt trong giai cấp giữa một chiến binh với thương nhân trong thế giới đầy rẫy quái vật này.

Nói ngắn gọn, thương nhân gần như luôn bị đối xử tệ bạc trong thế giới này. Không cần phải nói đến chuyện họ luôn phải đối mắt với những mối nguy hiểm từ những quái vật bên ngoài tường thành.

Tiền có lưu thông trong thế giới tràn đầy quái vật này. Vì lí do đó, các mối quan hệ còn đáng giá hơn cả vàng bạc.

Đó là lí do tuyển mộ thật sự rất khó khăn.

Mặc dù đã tốn rất nhiều công sức và tiền của, Kaya đã tự tay nuôi dưỡng những cá nhân có tài.

Thêm vào đó, kể cả khi thế giới này có định nghĩa tài khoản ngân hàng, họ vẫn không biết làm các giấy tờ liên quan đến tiền tệ như bản kế toán.

Thêm nữa, tiền của bỏ ra càng lúc càng nhiều theo thời gian và tiền tài cần để nuôi dưỡng cá nhân.

"Kaya, tiền là thứ chúng ta nên dùng cho những tình huống như này. Thêm nữa, hãy xem như đây là khoản đầu tư trước cho Cộng hòa Ariadya đi. Bằng cách đó chúng ta sẽ không tốn tiền vô ích"

Kyouka nói với nụ cười vô tự trên mặt. Đôi khi, Kyouka dùng tiền hoang phí lắm.

Thật ra, Kyouka có phần nổi tiếng hơn Kaya trong công ty mặc dù người nói sau có phần tài hơn.

Tôi đã khá là ngạc nhiên khi biết được sự thật đó sau khi ở cùng họ sau một thời gian trong thế giới này đấy.

"Tôi hiểu rồi, thưa tiểu thư. Tôi sẽ cho chuẩn bị tiền ngay"

"Cảm ơn nhé, Kaya"

Cuối cùng thì, Kaya cũng chịu trận trước chủ nhân mình.

"Dĩ nhiên, tôi cũng sẽ cung cấp tiền cho chiến dịch này, Chiyuki-dono"

Turia cũng chấp nhận cung cấp tiền cho chiến dịch.

Giờ thì chúng ta đã giải quyết được vấn đề liên quan đến tiền bạc, những gì còn lại là chọn lọc lính đánh thuê thôi.

"Tiện thể thì, mọi người tính làm gì khi chúng tôi bắt đầu chiến dịch?"

Decius nhìn Reiji.

"Còn phải hỏi, chúng ta cũng sẽ xuống thủy lộ ngầm luôn. Phải không, Reiji-kun?"

"Ừa. Đó cũng là một lời mời từ một mỹ nhân mà"

Reiji nói với nụ cười trên môi.

Lạy chúa trên cao, xem cái thằng Reiji quay xe và thay đổi ngay khi cậu ấy biết có một mỹ nhân đang đợi cậu ấy kìa.

Mặc dù mỹ nhân ấy có thể là người đã điều khiển lũ ghoul.

Tôi ấn lòng bàn tay lên trán.

"Có lẽ tôi cũng nên đi chung với mọi người, thưa Chiyuki-dono"

Decius tuyên bố rằng anh ấy cũng sẽ tham gia.

"Anh muốn đi chung à? À, nếu có thể, thì tôi muốn anh đợi trên mặt đất, Decius-dono"

Decius là một nhân tài hiếm. Anh ấy tốt hơn nên ở lại đằng sau thay vì đi chung. Thêm nữa, nếu anh ở lại trên mặt đất, anh sẽ có thể sơ tán người dân nếu tình hình tệ nhất xảy ra.

"Không, tôi sẽ đi vì tôi khá tò mò về cô ấy"

Tôi đau đầu rồi đây. Decius, tại sao anh trong tất cả mọi người lại bắt đầu hành động như thằng đầu b*ồi kia vậy?

"Ha~, hiểu rồi. Nhưng mà, xin đừng cố quá"

Tôi đoán là mình phải cảnh báo anh ta không được làm lố thôi.

Ý tôi là, dù gì anh ấy là một trong những người lãnh đạo tương lai của quốc gia này mà.

"Tiện thể thì, Chiyuki-san, nói đến thủy lộ ngầm, thì có khi nào, nó là đường cống không?"

Đột nhiên, Nao hỏi với vẻ mặt lo lắng.

"Có thể. Có gì với chuyện đó sao?"

Nghe thế, Rino, Sahoko, và Nao đều có biểu cảm không vui.

"E~h. Vậy thì tớ không đi đâu. Tớ chắc chắn sẽ không tới chỗ mà cứt trôi mọi nơi đâu"

"Tớ nữa, cái chỗ đó có hơi..."

Rino và Sahoko có vẻ do dự khi đi xuống đó.

Hiểu rồi, là một người con gái thì tôi có thể hiểu cảm giác của họ.

Và Rino này, một cô gái không nên nói từ cứt trước bàn dân thiên hạ đâu nhé.

"Ổn thôi. Không có cứ-chất thải của con người trôi dưới thủy lộ ngầm đâu"

Do sự ảnh hưởng từ Rino, mà tôi xém nói từ cứt. Nguy hiểm quá.

Tôi giải thích với họ.

Toilet đã được phát triển ở thế giới này rồi.

Vài quốc gia vẫn chưa nhập nó về. Thì trong những quốc gia đó, họ thường ủ cứt trong một cái bình. Nói thật, tôi mong là mình không có cơ hội ghé qua quốc gia như thế.

Thêm nữa, kể cả khi có toilet trong thế giới này, thì sẽ không thành vấn đề nếu thành phố gần sông có nước để dội bồn cầu. Trong trường hợp quốc gia mà xa sông, thì toilet thường là loại hố.

Họ cũng có toilet loại ngồi xổm được làm từ gạch viên.

Và, người giải quyết đống cứt đó là các tu sĩ của Nữ thần Gena, nữ thần của mùa màng và đất đai.

Nói ngắn gọn, họ biến cứt thành phân bón.

---------------------------------------

P/s: một chương về cứt. Và chúng ta có cái nghề tu sĩ cứt (đùa thôi).

Bình luận (45)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

45 Bình luận

Ầy .Cứt thì có sao đâu các bác . Nó chỉ là một dạng tồn tại khác của thức ăn thôi mà :))
ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN CỨT :3
Xem thêm
Tôi phải ngừng mút kẹo ngay khi đọc tên chap
Xem thêm
Rồi ôg tác giả mặn hết cỡ chưa arc gì đâu mà 5tg đàn ông đutit tới đầu bay rồi còn nói chuyện đc cho tới chuyện dơ bẩn như cut cũng có😫😫😫
Xem thêm
Sao mấy bác kì thị cứt thế nhỉ? Mấy bác nên nhớ nữ thần thì cũng đi ỉa như người bt thôi =)))))
Xem thêm
Ko có nhé
Xem thêm
@Astral: có sinh sản thì cũng có bài tiết thôu =)))
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Thanks trans "._.
Xem thêm
Cái chap này sao mà thúi quắt thế
Xem thêm
Để t nói cho ae một điều đó là nữ thần cx cần đi nặng:))))
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm