Avoid the Death Route!
Minazuki Shizuru 水無月 静琉
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Avoid the Death Route!

Chương 03: Hãy đánh giá nó

6 Bình luận - Độ dài: 915 từ - Cập nhật:

Marietta lớn hơn tôi sáu tuổi.

Những giấc mơ của tôi bắt đầu khi cô ấy mười lăm tuổi và ghi danh vào khóa trung học.

Đó là chuyện của sáu năm sau.

Điều tôi thắc mắc ở đây tại sao con gái của Nam tước là Marietta lại không ghi danh vào khóa tiểu học khi đã đủ 12 tuổi.

Sao lại thế nhỉ? Là vì cô ấy là con ngoài giá thú của Nam tước.

Cô sống một cuộc sống thường dân không dính líu đến giới quý tộc, nhưng cô đã lập giao ước với tinh linh ngay trước khóa trung cao, Nam tước đã biết về điều đó và chào đón cô trở thành con gái của ông.

Đó là bởi vì các Tinh linh Pháp sư rất có giá trị hữu dụng.

Ông ta không thể phớt lờ điều đó, huh ……

Một tên cực kỳ tệ hại.

Và khi Marietta ghi danh vào khóa trung học thì tôi, Victoria, đã chín tuổi.

Tôi vẫn chưa đủ tuổi để bước vào khóa tiểu học.

Nếu đúng là vậy chẳng phải tôi hoàn toàn không liên quan sao?

Tôi muốn nghĩ vậy lắm, nhưng ……

Với địa vị là con gái của Thủ tướng và cũng là Công tước nên tôi là ứng cử viên cho vị trí hôn thê mà ai cũng muốn.

Hơn nữa, với làn da trắng mịn, mái tóc vàng mượt và đôi mắt ngọc lục bảo, biết là hơi tự kỷ nhưng tôi cực kì dễ thương.

Trong tương lai, tôi chắc chắn sẽ trở thành một người xinh đẹp!

Vì vậy chỉ cần cái địa vị rắc rối của tôi thôi cũng bị cả tấn đàn ông nhắm đến.

Thật đấy à, dừng lại đi!

Tôi chẳng hề muốn như vậy chút nào.

Thế nên tôi đưa ra một quyết định.

Vì tôi là một nhân vật phụ nên tôi sẽ sống như một nhân vật phụ để không mang họa vào thân.

Muốn vậy tôi phải đảm bảo không dính líu vào các điều kiện thỏa mãn càng nhiều càng tốt.

Tuy nhiên, vấn đề phát sinh từ đây.

Có tận hai điều kiện thỏa mãn trong nhà tôi.

Anh trai lớn hơn bảy tuổi là con trai trưởng Wilfried cùng với người anh lớn hơn sáu tuổi là con trai thứ hai Wilfred.

Để không bị dính líu thì tôi phải đảm bảo chúng tôi không đi vào những tiến triển mà tôi thấy trong mơ.

Thành viên gia đình của chúng tôi là Cha ・ Anh cả ・ Anh hai ・ Anh ba ・ Tôi.

Tôi là người nhỏ tuổi nhất trong bốn anh em.

Ngoài hai anh trai là điều kiện thỏa mãn còn có con trai thứ ba Wilbard lớn hơn tôi năm tuổi.

Sức khỏe của mẹ dường như chuyển biến xấu sau khi khi sinh tôi và bà đã mất.

Mặc dù tôi là nguyên nhân cái chết của mẹ nhưng cha và các anh vẫn rất yêu thương tôi.

Đủ để nói rằng tôi là cục vàng của họ.

Trong những giấc mơ, Victoria chẳng có nhiều đất diễn hay chi tiết nhân vật, nhưng bởi vì cô được cha và anh trai của mình chiều hư nên tôi nghĩ cô ấy có lẽ đã trở thành một đứa trẻ ích kỷ.

Và nếu nó vượt quá tầm kiểm soát thì họ sẽ phải để cô tự lập ……

Nếu không, Thủ tướng Chính phủ là cha cùng với ba anh trai hiện đang được mọi người yêu mến cũng sẽ không đứng im mà nhìn Victoria bị hủy hoại.

Vấn đề đầu tiên và quan trọng nhất là không được để trở thành một đứa con gái ích kỷ!

Đằng nào với tôi hiện tại thì điều đó cũng không thể xảy ra.

Ý tôi là, tôi hiện đang vô cùng may mắn.

Ngày ba bữa đầy đủ và được ngủ trưa. (Đó là điều bình thường với một đứa bé ba tuổi)

Tôi sẽ được cho bất cứ thứ gì tôi muốn. (Nhà chẳng có gì ngoài điều kiện)

Tôi không có mẹ, nhưng tôi rất hòa thuận với cha và anh trai của tôi. (Hiện đang được lòng dân)

Tôi còn muốn gì nữa chứ?

Với tôi thì chẳng còn gì hơn thế nữa!

Tôi hạ bớt nỗi lo xuống!

Giờ ngồi yên một chỗ là tốt nhất.

Tiếp theo là đảm bảo không là hôn ước gì hết!

Điều này tôi cũng có thể tránh được nhờ khế ước với tinh linh.

Hooray~!

Những người thuộc tầng lớp quý tộc thường đính hôn khi còn trẻ.

Nếu tôi không hôn ước gì cả nghĩa là mấy con hàng đẹp trai sẽ có ghệ hết, nếu vậy tôi càng lớn lên thì tôi càng có ít giai đẹp để gạ.

Nhưng, thế cũng không sao!

Tôi không ngại ế tới già đâu!

Nói gì thì nói, tôi cần phải sống sót cái đã!

Tôi chỉ cầu mưa để các anh trai của tôi sẽ không yêu Marietta.

Sở dĩ có quá nhiều điều kiện thỏa mãn nên xác suất hình thành mối quan hệ của họ cũng rất thấp.

Đời chỉ sống một lần.

Thực tế sẽ không lặp lại nhiều lần như trong mơ đâu.

Sáu năm sau là thời gian của trận chiến.

Tôi vẫn còn thời gian.

Đầu tiên, tôi sẽ thu thập thông tin và làm những gì có thể.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

:) Bé cute vđ, tự khen mình xinh luôn
Xem thêm
Victoria => Bakaria
Xem thêm
Tks lolic.. à lộn trans
Xem thêm