Avoid the Death Route!
Minazuki Shizuru 水無月 静琉
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Avoid the Death Route!

Chương 25: Bé không thèm

3 Bình luận - Độ dài: 957 từ - Cập nhật:

Được bế bởi Hughley, chúng tôi rời cửa hàng cùng với Kyle Spinel.

Kyle bị trói bởi dây thường xuân và bị Hughley kéo lê theo.

Mà dù thế ~ người hai bên đường đều choáng váng trước cái cảnh một tinh linh đang kéo theo một con người ~

Tôi cũng bị câm lặng luôn nên chẳng rơi nước mắt nữa.

Thậm chí cho dù tôi có muốn xử lý cái tình trạng này thì tâm lý bây giờ của Hughley hoàn toàn không ổn định, nên tôi đã để mặc bản thân mình bị bế đi.

Nhìn vào những biểu hiện cứng đờ của các anh và những hộ vệ phía sau, tôi thấy tình hình có vẻ tệ hơn tôi tưởng.

Nhưng, tôi ghét cái tư tưởng Hughley sẽ bị phân biệt đối xử, nên tôi ôm lấy cổ Hughley và chúi mặt xuống.

Đằng nào thì nước mắt của tôi cũng đã ngừng lại rồi.

Tôi mong mọi người sẽ nhận ra rằng cái người bị kéo này đã làm gì đó với tôi và không thù ghét các tinh linh nữa.

Cho dù là trong vương thành thì cũng chẳng ai lại đi ngăn cản một tinh linh cả nên Hughley cứ hiên ngang mà xông vào trong luôn.

Thường thì vốn đã có rất nhiều người trong thành biết chúng tôi mà nên họ ngăn cản chúng tôi làm gì cho mệt.

Khi chúng tôi vào văn phòng của Nhà vua, ông vừa thấy tình hình thì ngay lập tức cho mọi người ra ngoài và gọi ba tới.

Những người xung quanh đều muốn biết về chuyện của tôi, nhưng ti sẽ giả bộ im lặng vậy.

「……」

Trong khi đó, cơn giận của Hughley vẫn không hề giảm xuống.

Trên mặt của Nhà vua ướt đẫm mồ hôi lạnh.

「Fred, Bard, chuyện gì đã xảy ra?」

Vì chẳng ai dám mở miệng, ba đã yêu cầu người đi cùng tôi là hai anh Fred và Bard giải thích mọi chuyện.

Và rồi, hai anh đã giải thích về những chuyện đã xảy ra hôm nay.

「「 「「 「…………」 」」 」」

Những người lớn trong văn phòng vừa nghe được lời giải thích đã trở nên cạn lời luôn.

Ừm, họ đã trở nên như vậy sau khi biết chuyện xém chút nữa Hughley đã cày nát mọi thứ rồi.

Không chỉ riêng hôm nay, Hughley còn kể thêm về những chuyện thường ngày nữa.

「「 「「 「…………」 」」 」」

Họ càng khô lời hơn nữa.

Ah, ngoại trừ ba thì sắc mặt của tất cả những người lớn như Nhà vua, Tư lệnh Hiệp sĩ-san, quản gia-san và Aster đều trở nên tái mét.

「Ah ~ Tên cận vệ đó khiến con thấy nản lắm rồi. Con rất ngưỡng mộ Ria khi có thể chịu đựng được đến tận bây giờ đấy」

「「 …… 」」

Khuôn mặt của Nhà vua và Tư lệnh Hiệp sĩ-san trưng ra một biểu hiện tuyệt vọng.

Họ đang làm một bộ mặt khiến tôi cũng phải thấy xót cho họ.

「Nhưng mà, sao lại vậy? Ernthos và Leoneil đã chọn cậu ta mà, ông đã nói rằng cậu ta sẽ là một cận vệ xuất sắc phải không? Tôi chỉ biết cậu ta từ những tin đồn thôi, nhưng …… cậu ấy vẫn là một người tận tụy, nếu tôi không nhầm. Tôi nghe nói cậu ta chỉ có hơi thiếu linh động một chút, nhưng cậu ta vẫn trở thành một Hiệp sĩ Hoàng gia nhờ khả năng chính mình mà nhỉ?」

Ra vậy.

Kyle trong giấc mơ của tôi y hết những tin đồn mà ba nghe được.

「……」

「…… Ernthos, nhìn ông có vẻ đã biết nguyên nhân rồi hử. Chuyện không thể tệ hơn nữa đâu. Hãy trả lời thành thật đi」

「…… Tôi đã ra lệnh cho cậu ta」

「……」

「Gì?」

「Tôi đã nói cậu ta phải luôn bên cạnh con bé, không để những kẻ đáng ngờ tiếp cận, và tùy tình huống mà loại bỏ bọn chúng ……」

「Ông đã ra lệnh như vậy cho cậu ta á?」

「……」

「Ông……」

Có vẻ thái độ của Kyle là do tuân theo lệnh của lão vua.

Mà, cho dù nó có đúng đi nữa thì tôi cũng không thể tha thứ cho cái cách cư xử của anh ta.

「Nếu đưa ra một mệnh lệnh như thế với người như Kyle Spinel thì có hơi ……」

Ba lẩm bẩm.

Ba à, con cũng nghĩ thế đấy.

Một hiệp sĩ sẽ ứng xử linh hoạt tùy vào mệnh lệnh, nhưng với Kyle, cái mệnh lệnh đó nghe như thể anh ta không được phép phạm sai lầm ấy.

Kiểu như anh ta là người sẽ tuân lệnh răm rắp luôn ấy.

Ba đang phải xoa thái dương của mình vì não căng hết lên.

「C, chúng ta phải khẩn trương chọn một cận vệ khác」

「Không! Con không muốn một cận vệ nào nữa !!」

Ơ, khoan đã!

Tôi nhảy vào họng Nhà vua và nói lên ý kiến của mình.

Bọn cận vệ phiền hà lắm nên mình chả thèm họ nữa! (Trans: Loli sướng thật... muốn gì có nấy)

「Nhưng mà……」

「Hông muốn!」

「Ahh, việc này chỉ toàn gây tổn thương cho con bé thôi」

Ba từ bỏ vì sự cự tuyệt bướng bỉnh của tôi.

Trong khi tính thử liệu cuối cùng họ có từ bỏ việc dùng một cận vệ――

《Chuyện gì mà ồn ào vậy ~ ~》

Anh tinh linh Wind-san từng giúp tôi trong vụ bắt cóc liền xuất hiện.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Bé sắp có thêm một a vào harem
Xem thêm
Đi dạo lần đầu
Xem thêm