Avoid the Death Route!
Minazuki Shizuru 水無月 静琉
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Avoid the Death Route!

Chương 11: Bào chế dường như khó khăn đấy

13 Bình luận - Độ dài: 1,064 từ - Cập nhật:

Khó khăn á?

Một loại thuốc từ thảo dược xắt nhỏ vứt hết vào một cái nồi đem đi nấu lên mà khó á?

「V, vậy nghĩa là sao chứ!?」

Trưởng phòng-san đột nhiên tụt hứng hỏi Hughley lý do vì sao, nhưng Hughley bơ ổng thẳng mặt luôn.

Cậu ấy có vẻ khinh thường ông ta thế nhỉ.

「Tại sao Trưởng phòng-san lại không thể làm được vậy?」

《Đó là vì để tạo ra nó nhất định phải có ma lực Green. Cần phải đổ ma lực vào trong khi nấu thuốc. Mà bọn họ thì đâu thể làm điều đó được nhỉ?》

Vì tôi không kiềm được nên tôi đã hỏi Hughley lý do và cậu ấy đã trả lời như vậy.

Thì, tôi cũng có quan tâm chứ bộ.

Mà có vẻ như vì cần phải rót ma lực trong suốt quá trình nấu nên thuốc mới khó điều chế như vậy.

Ah, thế giới này cũng có thứ gọi là sức mạnh phép thuật đấy.

Hơn nữa, dù ít hay nhiều nhưng tất cả mọi người đều có nó. Một thế giới mà ai ai cũng có thể sử dụng được một ma thuật đơn giản.

À nhưng mà phần 『Sử dụng』 thì có vẻ không đúng lắm.

Bởi vì những tinh linh mới là người tạo ra các hiện tượng ma thuật đó.

Chẳng hạn như tạo ra một ngọn lửa.

Nó sẽ được tạo ra khi niệm ngôn linh cùng với một lượng ma lực cần thiết.

Ngôn linh là thứ như thế này nè.

Kiểu như hô lên 『Oh, Fire』 bằng một câu niệm gì đó dài ngoằn ngoèo.

Sau đó một Tinh linh Fire sẽ nhận đống ma lực đó và tạo ra một ngọn lửa.

Kiểu vậy đấy.

Kích thước của ma thuật đó sẽ phụ thuộc vào lượng ma lực mà mình vứt cho tinh linh nên nó có thể lè tè như một ngọn lửa nến hoặc cỡ lửa trại luôn cũng được.

Cả lượng ma lực tối đa được nhận bởi các tinh linh cũng khác nhau nữa, nhưng chỉ có một số rất ít người có thể sử dụng ma thuật tấn công kiểu adventure-fantasy vì nó chỉ thường được sử dụng ở mức độ vừa đủ trợ giúp trong cuộc sống thôi.

Giao ước tinh linh đã đập nát cái thường thức tầm thường đó luôn rồi.

Bởi vì các tinh linh vẫn có thể sử dụng tốt sức mạnh của họ mà chẳng cần tiêu tốn gì cả.

Giờ mọi người đã hiểu lý do vì sao các quốc gia lại đề cao họ đến vậy rồi, đúng không?

Và, ma lực của Tinh Linh Green cũng đã được tích hợp sẵn thuộc tính trong nó luôn rồi.

Có các thuộc tính như Fire, Water, Earth, Wind, Light, Darkness.

Ngoài ra còn có những loại khác như Green, Lightning, Ice và Time nữa.

Ma lực của con người thì vốn dĩ không có thuộc tính, không hề có chút thuộc tính nào cả.

Khi truyền ma lực cho một Tinh linh Fire để gọi ra ma thuật hệ hỏa thì lượng ma lực vô tính đổ vào phải luôn lớn hơn lượng cần thiết thì mới đủ.

Sự biến đổi ma lực thành các thuộc tính tương ứng này được gọi là Sự chuyển hóa Ma năng.

Đáng buồn là tôi vẫn chưa học được cách điểu khiển ma lực nữa.

Trước hết thì phải vào khóa tiểu học trong học viện đã rồi mới chính thức được dạy cách điều khiển ma lực.

Đổ ma lực Green vào thuốc á?

Cái dụ gì đây?

Nghĩ sao mà tôi có thể làm được hay vậy?

Tôi đây hoàn toàn không biết cách làm đấy nhé.

「Hugh này, sao mà mình lại có thể làm được chứ? Mình đâu có đổ tí ma lực nào vào đâu, đúng không?」

《Thì Ria đã vô thức đổ ma lực của cậu vào thuốc đấy》

Đùa nhau à!?

Tôi đã vô tình làm điều đó á!

Rồi xong, sốc nặng luôn rồi!

《Mà hơn nữa, ngay từ đầu thuốc than là thứ mà con người nghĩ ra mà nhỉ? Sao mà con người mấy cậu lại không biết cách làm là thế nào?》

「Thật vậy sao?」

《Đúng vậy, Ria à. Ý mình là, bạn có nghĩ rằng tinh linh lại cần uống thuốc không?》

Tôi ngoan ngoãn lắc đầu.

Đúng vậy nhỉ, tinh linh thì cần uống thuốc làm gì, phải không ……

「Vậy, tại sao Hugh biết cách làm nó?」

Khỏi nói cũng biết cậu ấy chỉ cần nhớ lại nó thôi bởi vì cậu ấy đã sống quá lâu rồi mà.

Tuổi thọ của Tinh linh dù gì cũng đứng đầu mà.

Hugh có thể nhìn giống như một học sinh cao trung, nhưng cũng đã được tận mấy trăm năm rồi kể từ khi cậu ấy được sinh ra.

《Dù sao thì, tôi đoán nó đã lạc đề sau cuộc tranh chấp ngớ ngẩn này rồi. Mà, có vẻ như các dụng cụ cần thiết đều có sẵn ở đây. Ria, hãy làm lại cho họ xem thử đi》

Ah, mình phải làm nó á?

Kệ đi, dù gì thì mình vẫn còn nhớ công thức mà…

Và thế là tôi lại phải làm thuốc.

Không chỉ Trường phòng-san mà còn nhiều người khác làm việc ở đây tập trung xung quanh tôi.

Và rồi, những người đó đều đơ người ra.

「Có thể duy trì được một dòng chảy ma lực liên tục ở mức độ như vậy ...」

Hình như tôi thực sự đang đổ ma lực vào một cách vô thức thì phải.

Tôi cũng chả thông được gì hết, nhưng…

「Hơn nữa, chỗ nguyên liệu đó! Có một loại cỏ tinh linh đã được sử dụng, phải không nhỉ?」

Cỏ tinh linh có vẻ như là một thảo dược quý hiếm đấy nhỉ.

Tôi đã tự trồng nó để tôi có thể thích bao nhiêu cũng được, nhưng nguồn cung cho những người làm việc ở đây khá là eo hẹp nhỉ.

Un, Hughley phán chẳng sai gì cả, tôi thấy chẳng có ai ngoại trừ tôi có thể làm được cả.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Khi bé bá nhưng lại khiêm tốn ghê á
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Khuya rồi, lo ngủ đi, mai hẳn đọc :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Mà thôi khỏi, nghe báo nói đi ngủ khuya có hại lắm, thức tới sáng luôn đi
Xem thêm
Xem thêm 9 trả lời