Avoid the Death Route!
Minazuki Shizuru 水無月 静琉
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Avoid the Death Route!

Chương 09: Hãy đưa nó ra nào

8 Bình luận - Độ dài: 1,029 từ - Cập nhật:

--Cốc cốc

Tôi gõ vào cánh của văn phòng Thủ tướng ở trong lâu đài.

default.jpg

(Trans: Mình không có ảnh nên up cái này lên thẩm)

.

「Victoria-sama !?」

.

Trợ lý của ba, Aster mở cửa ra và ngạc nhiên khi thấy tôi ghé thăm.

Aster là một người đàn ông nam tính với mái tóc đen.

Nếu tôi không nhầm thì ông ấy cũng cùng tuổi với ba luôn, nhưng ba nhìn trẻ hơn còn Aster thì có vẻ già hơn một chút.

.

「Aster. Otousama có ở trong không ~?」

「Vâng, ông ấy đang ở đây. Xin mời vào trong」

.

Aster luôn cư xử rất lịch sự ngay cả với một đứa trẻ như tôi đây.

Mặc dù ông ấy là kiểu người rất siêng năng và có vẻ ngoài cũng chuẩn đẹp nữa nhưng ông ấy vẫn trường tồn trong hội FA.

Nhìn có vẻ như ông ấy vẫn có mong muốn được kết hôn, nhưng tôi nghe đồn rằng ông luôn than thở về động lực của mình.

Ông ấy là một mẫu người tuyệt vời, nhưng sự khác biệt tuổi tác có một chút hơi, vậy đấy ~

Quả là đáng tiếc thật mà.

.

「Otousama ~」

「Ria!?」

.

Khi tôi vào trong văn phòng và chào ba, ông ấy hơi bị ngạc nhiên và làm rơi những tập tài liệu đang cầm trên tay.

Tôi đã đến đây mà không hề báo trước một tiếng, nhưng vậy thì có gì đáng ngạc nhiên cơ chứ?

Tôi đã ngồi xe ngựa đi từ nhà đến lâu đài này và còn được người dẫn từ lối vào của lâu đài đến tận đây nên tôi không thể nào bị lạc được. Nhưng việc đi xa như thế này thì có được bình thường không nhỉ?

.

「Có chuyện gì vậy? Con đang buồn à?」

.

Ba chạy ngay đến chỗ tôi và bế tôi lên trong vòng tay.

Ông lập tức biến thành một người thích xoa má tôi.

Ba vẫn như mọi ngày nhỉ.

.

「Ano ne ~ Con mang nước ép tới cho Otousama nè ~」

.

Tôi lấy ra một chai nước ép từ chiếc ví màu trắng đeo trên vai tôi.

Thực ra không gian bên trong chiếc ví này được mở rộng ra bằng ma thuật!

Hơn nữa, nó là một chiếc ví tuyệt vời vì có thể bảo quản được chất lượng của những thứ bên trong nó!

.

Một chiếc túi ma thuật là chiếc túi được một Tinh linh-san hiếm hơn cả những tinh linh khác niệm ma thuật lên nó.

Đúng vậy, đó chính là Tinh linh Space-Time ―― Tinh linh-san điều khiển không gian và thời gian.

Hughley và Miria hỏi Tinh linh-san quen biết của họ để làm ra nó.

Một chiếc túi như thế này có lẽ có giá trị bằng cả một dinh thự ở thủ đô hoàng gia lận đấy.

Nó thật tuyệt vời đến mức khiến tôi nhìn đơ người ra và há miệng đớp ruồi đấy ~

.

「Ano ne ~ Tất cả mệt mỏi của ba sẽ biến mất nếu ba uống cái này đấy ~」

.

Giờ thì, hỡi ba ơi!

Hãy đón nhận lấy thứ thức uống loại bỏ sự mệt mỏi được làm bằng tất cả tình yêu của con đi ~

.

「Cảm ơn con, Ria. Vậy thì, ba sẽ nhận được nó vậy」

.

Khi ba đã nhận được nó, ông rót vào chiếc cốc do Aster chuẩn bị sẵn và uống hết một hơi.

.

「Nó ngon lắm, Ria …… ん !!!!?」

.

Cử động của ba đột nhiên dừng lại một cách bất bình thường.

Chuyện gì vậy?

Vì tôi đã nếm thử nó trước nên tôi biết được vị của nó không hề tệ.

Hỡi ba ơi, sao ba lại phản ứng như vậy chứ!?

.

「Victor-sama, có chuyện gì vậy?」

「Mệt mỏi ……」

「Vâng?」

「………… Mệt mỏi biến mất rồi」

「んん?」

「Cơ thể mệt mỏi, nhức đầu và thậm chí cả đôi vai cứng đơ của tôi đều đã biến mất luôn rồi!」

「!!!?」

.

Ahh, thì ra ba ngạc nhiên bởi hiệu quả hồi phục của nó.

Tôi thì không thể tự mình cảm nhận được nó, nhưng nó có vẻ nó đã có hiệu quả rất tốt nhỉ.

Đúng như mong đợi từ thức uống đặc biệt được khuyên dùng của Hughley.

Nhưng còn ……… cơ thể mệt mỏi, nhức đầu và cứng vai?

Ba à, ba đã khá kiệt sức phải không ……

Tôi không nghĩ là nó lại tệ đến như vậy.

Thảo nào ba lại trông không được khỏe như vậy ……

.

「Aster, cậu cũng uống thử nó đi. Ria, con không phiền, đúng không?」

「Un, không sao ạ!」

.

Nếu ba mệt mỏi đến vậy thì Aster, người luôn giúp đỡ ba thì chắc cũng sẽ mệt mỏi đáng kể đấy.

Ah, cứ để ba uống nốt chai đó đi!

Aster, tôi sẽ cho chú chai khác mà.

Tôi lấy thêm một chai nước nữa từ chiếc và đưa nó cho Aster.

Hnn ~ Cũng may là tôi đã làm tới gần chục chai ~

.

「Vậy thì, tôi xin phép …………… !!!」

.

Khi Aster uống đồ uống đặc biệt này thì ngay lập tức Aster, một người lúc bình thường chưa từng thay đổi nét mặt giờ đang trơ con mắt ra và cứng đờ luôn rồi.

.

「Thấy sao rồi, Aster?」

「……… Cơ thể tôi cảm thấy cứ như bay trên mây vậy」(Trans: Ơ, hay nhở, thế bé dụ chú đó chơi cần à?)

.

Ohh!

Dường như ngay cả với Aster nó cũng có hiệu quả thật kìa.

Ba thể hiện siêu sức mạnh nựng loli của mình và đã chứng minh với tôi rằng ông ấy không còn cảm thấy mệt mỏi nữa.

.

「Ria, thứ đồ uống này là cái gì vậy?」

.

Con đợi ba nói câu này mãi!

.

「Ba biết mà! Ria đã làm nó đấy ~ 」

「「Nà ní!!!?」」

Are?

Ba và Aster đóng băng tại chỗ với đôi mắt mở như muốn rớt ra ngoài ……

Dụ gì đây!?

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Ví - màu trắng - đựng được rất nhiều thứ :-? Cái này chắc kèo là cái túi thần kỳ của con mèo nào đấy rồi
Xem thêm
Tiểu cầu-chan nhìn kiểu nào cũng thấy kawaii hết ????????????
Xem thêm
TRANS
Tem?!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ông may nhể, pick đc bộ có ảnh loli max ngon
Xem thêm
TRANS
@Sister Complex: ông max luck, pick được bộ có loli max cute :3
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời