Avoid the Death Route!
Minazuki Shizuru 水無月 静琉
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Avoid the Death Route!

Chương 32: Hoàng tử đến chơi (Đuổi kịp Eng rồi nhé)

5 Bình luận - Độ dài: 1,015 từ - Cập nhật:

Vài ngày sau khi Gilbert trở thành tinh linh giao ước của tôi.

Cuộc sống hàng ngày của tôi trở lại bình thường và tôi tiếp tục chăm sóc thảo mộc trong nhà kính cùng với Hughley.

「Ah, Oniisama, mừng anh trở―― 」

Khi tôi sắp ra khỏi nhà kính trở về dinh thự, tôi tình cờ gặp anh trai Wilfried bước xuống chiếc xe ngựa vừa từ học viện trở về.

Tôi lập tức chạy đến định ôm chầm lấy anh ấy.

Nhưng, khi nhìn thấy một bóng người khác trong xe ngựa, chân tôi đột ngột dừng lại.

「Ah, tiểu thư Victoria, xin lỗi vì đã làm phiền」

Hay thay, người xuống xe ngay sau anh ấy là đại hoàng tử của vương quốc này, Cyrus-sama. (Trans: Tới phá đám anh em người ta à…)

Chắc ai cũng biết rồi, nhưng anh ta là một trong những điều kiện đó đấy.

Dù tôi đã thoát khỏi cục nợ đính hôn với các hoàng tử nhờ giao ước với Hughley, tôi cũng tránh tiếp xúc với các hoàng tử và làm vương quốc thôi mong đợi vào tôi đi.

Vậy mà――

「…… Cảm ơn rất nhiều vì ngài đã đến, Điện hạ Cyrus」

「Đây không phải là lần đầu chúng ta gặp nhau, nhưng là lần đầu chúng ta nói chuyện như thế này phải không?」

Đây là lần đầu tôi gặp lại Hoàng tử Cyrus từ lần diện kiến Đức vua.

Mà, mấy câu nói với hoàng tử hồi đó còn không được tính là một cuộc trò chuyện nữa là.

Tôi đã nghĩ có thể có nguy cơ Hoàng tử Cyrus sẽ đến thăm chúng tôi dưới cái mác bạn học của anh hai, tôi đã tính đến lúc đó sẽ núp lùm trong phòng mình hay là nhà kính ……

Tôi không ngờ anh ta sẽ không mời vẫn mà đến ngay từ học viện cùng với anh hai.

Con đường thoát thân của tôi giờ đây cũng ra tan khói luôn rồi.

「Ria, anh về rồi đây ~ Cứ bơ Cyrus-sama đi và tới đây ôm đón anh như bình thường đi em」(Edit: mày khoái à thằng kia)

Em từng nghĩ là em đang thô lỗ với hoàng tộc đấy, nhưng còn anh thì chẳng màng tới nó luôn, huh …

Ngay cả khi có một hoàng tử ở đây, mà vẫn ôm như bình thường được à ~

「Tui có nghe vài lời đồn, nhưng chúng còn thua xa sự nuông chiều của ông đấy ~」

Đã không để tâm tới hành động của anh hai rồi, Cyrus-sama thậm chí còn tỏ ra ngưỡng mộ nữa chứ.

Nhưng mà, tôi không nghe rõ lời nói của Hoàng tử.

「Oniisama, lời đồn gì vậy?」

Đúng rồi, tin đồn.

Hoàng tử đã nói anh ta có nghe vài tin đồn.

「Ah, tiểu thư thấy đấy. Có vài lời đồn nói Fried là một tên siscon tệ hại」(Trans: Rồi sao, một thằng anh yêu em gái mình thì có gì sai à ╚(•⌂•)╝ )

「…… Eh?」

Cái méo gì đây, cái méo gì đây, cái méo gì đââây—!

Tôi đã hỏi anh hai, nhưng không ngờ Hoàng tử lại là người trả lời đấy.

Không phải nếu hỏi liệu các anh của mình có phải siscon hay không, thì là siscon khỏi phải bàn về độ hay luôn!

Tôi hiểu rõ là mình được họ nuông chiều rất nhiều mà!

Tất nhiên tôi cũng là một brocon nữa!

Nhưng mà, ngoài những người hầu ở dinh thự thì vẫn có người khác đang bàn tán về chúng tôi ư!?

Mình không ngờ rằng lại có những tin đồn như thế về chúng tôi được lan truyền đấy ~

「Oniisama …… đúng là có tin đồn như thế sao?」

「Chắc là vậy ~ Nhưng, thật sự là anh yêu Ria rất nhiều mà ~」(Trans: chờ câu này lâu lắm rồi!!!) (Edit: ta méo mong chờ. FA đi mày)

「……」

Anh ấy không thấy nó hơi xấu hổ sao !?

Có vẻ như đối với anh hai, mấy cái lời đồn đó cũng nói đúng sự thật nên anh ấy không hề để tâm đến nó.

Không, không, không, ngay cả khi nó là sự thật đi chăng nữa, thì chẳng phải vẫn rất xấu hổ khi bị tận từng đó người nói đến à?

Không biết cảm giác của mình có trục trặc gì không nhỉ ~?

Không, chắc là không đâu, nhỉ?

Ugh ~~~ làm sao mình xử lý nó được đây ……

「Thôi mà, Ria. Trước hết thì hãy vào trong và uống trà trước đã được không?」

Ha!

Giờ tôi mới nhận ra, mình đã chặn hoàng tử ngay lối vào!

「Điện hạ, thần xin lỗi vì đã cản đường ngài. Thần xin phép được thoái lui, hãy tận hưởng khoảng thời gian của ngài ở đây」

「Ủa? Em đi luôn à? Sao không vào cùng bọn anh luôn, tiểu thư Victoria?」 (Trans: Sao chú không đi về để yên hai anh-em uống trà với nhau đi)

「…… Eh?」

…… Tôi bị giữ lại, mặc dù tôi đang cố gắng trốn đi.

Liệu mình từ chối thì có tính là vô lễ không nhỉ?

Nếu được thì mình muốn từ chối hơn.

Nếu được, mình chắc chắn sẽ từ chối luôn.

「Đúng vậy, Ria. Đến uống trà với anh nhé?」

Không, không, anh hai ới, đừng nghe lời Hoàng tử như vậy chứ!

Thường thì anh có thể đọc được suy nghĩ của em một cách chính xác mà, sao hôm nay anh không quên dùng cái năng lực đó à !?

「Cyrus-sama, xin mời vào. Vậy, Ria cũng vào đi」

Sau khi thúc giục Hoàng tử bên trong, anh hai nắm chặt tay tôi và bắt đầu bước đi.

Một brocon như mình không bao giờ bỏ tay anh ấy ra đâu …… và thế, mình cũng phải uống trà cùng với họ luôn.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

vậy ông bố đâu rồi
Xem thêm
Em nó tự nhận
Xem thêm
Đi dạo lần cuối trước khi ngủ
Xem thêm