Avoid the Death Route!
Minazuki Shizuru 水無月 静琉
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Avoid the Death Route!

Chương 13: Ở cùng nhau

7 Bình luận - Độ dài: 749 từ - Cập nhật:

--Cốc cốc

「Wa ~ i?」

「Ria, anh vào nha ~」

「Fried Niisama!」

Hôm nay, tôi đang ngồi đọc sách trong phòng.

Con trai cả, Wilfried ghé qua phòng tôi. (Trans: Yessssssssssssss!)

「Mừng anh về nhà!」

「Anh về rồi đây, Ria. Em ở nhà có ngoan không nè?」

「Un!」

Khi tôi ngồi xuống ghế sofa cạnh anh hai, anh ấy 「Ngoan nào, ngoan nào」 xoa nhẹ lên đầu tôi.

Được xoa đầu nhẹ nhàng như thế này cảm thấy khá là dễ chịu nên tôi rất thích.

Xoa đầu em nữa đi ~ Tôi chúi đầu vào mình anh hai. (Trans: Máu, tiếp máu, chết người rồi)

「Ria là một đứa trẻ hư nè, phải không?」

「Un! Niisama, nữa đi ~ 」

「Rồi rồi ~」

Tới giờ, anh Fried đã mười hai tuổi và cũng đã qua khóa tiểu học rồi nên thời gian chúng tôi ở bên nhau cũng đã giảm đáng kể.

「Fred và Bard sẽ sớm về nhà đấy」

「Thật không!?」

Đứa con trai thứ hai Wilfred đã được mười một tuổi và đứa con trai thứ ba Wilbard cũng đã lên mười đều có gia sư riêng của họ, vì vậy gần đây họ rất bận rộn giống như anh hai vậy.

Hôm nay họ có tập kiếm không nhỉ?

Gần đây, tôi vẫn trồng thảo dược với Hughley và còn điều chế thuốc nữa, Miria thì đã bắt đầu làm đồ ngọt, vì tôi cũng giúp cô ấy làm nên tôi không rãnh cho lắm, nhưng quả đúng như dự đoán, không có các anh chăm sóc khiến tôi cảm thấy cô đơn.

(Trans: Bé có nhận anh nuôi không nè)

Nhưng mà, hôm nay cả ba anh ấy sẽ cùng về đây.

--Cốc cốc

「「 Ria, bọn anh đến rồi nè ~ 」」

Nhắc tào tháo, tào tháo đến!

Anh Fred và anh Bard bước vào phòng tôi. (Trans: Yessssssssssss!)

「Ah, Fried Niisan!」

「Fried Nii, anh chơi xấu thật! Tính độc quyền Ria trước bọn em hả ~!」

Khi anh Fred và anh Bard bước nhanh về phía tôi, anh Fred liền ngồi xuống đối diện với anh hai Fried.

Anh Bard thì ngồi đối diện tôi.

Và rồi anh ấy ôm tôi âu yếm.

「Uni~yu ……」

Cả ba anh đều trở thành những soái ca giống như ba.

Gần đây, phần con nít của họ phai nhạt đi và trở nên ngày càng ngầu hơn.

Một pha combo xoa đầu và ôm từ cả ba người!

Tôi tự hỏi đây là thưởng cho việc gì nhỉ ~!

「Ha~u ……」

Vả lại, còn những nụ hôn lên má và trán tôi nữa chứ.

Mấy anh tính làm em đau tim tới chừng nào nữa đây ーーーー!!?

「Đúng rồi! Ria, anh đã mua bánh quy mang theo nè. Đây, ahh ~ 」

「Ahh ~」

Anh hai lấy thứ gì đó bọc trong miếng vải, anh ấy lấy ra một cái bánh quy và đưa nó lên trước mặt tôi.

Tất nhiên, tôi theo phản xạ mở miệng ra đớp bánh!

default.jpg

(Trans: Hãy cứ tưởng tượng là như thế này)

「Anh nữa, anh nữa nè! Ria, ahh ~ 」

「Ahh ~」

Lần này là anh Bard.

Và cứ nối tiếp, anh Fred cũng 「Ahh ~」 nữa, nhưng mà ……

Mogumogu ~.

Miệng của em bị đầy mất rồi nên đợi em một chút nha!

Tôi cầm lấy chiếc bánh từ tay anh Fred và đút nó vào miệng anh ấy.

「Fred Niisama, ahh ~」

「Ahh ~」

「Ria, đút cho anh nữa」

「Fred Nii, anh thật không công bằng mà!」

「Rồi rồi. Hai, ahh ~ 」

「「 Ahh ~ 」」

Khi anh Fred vui vẻ ăn bánh quy, cả hai anh Fried và Bard cũng muốn tôi đút bánh cho họ nữa.

Nếu là vậy thì, em cũng sẽ đút bánh quy cho cả anh Fried và Bard luôn.

「Fufu, vì Ria đã cho anh ăn nên bánh có vị rất ngon」

「Thật vậy sao?」

「Un, un」

Các anh của em ơi, mấy cái bánh này vốn dĩ đã rất ngon sẵn rồi mà.

Em không phải là một hương liệu làm cho thức ăn ngon hơn đâu nhé!

Sau đó, khoảng thời gian ngọt ngào với ba anh trai vẫn cứ tiếp tục kéo dài.

※※※

Trans Siscon: Well, biển yên sóng lặng, cảnh báo nguy cơ có sóng thần...

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Mấy anh đang tính ấu dâm em gái à. Ba anh ôm sao bé ấy chịu nổi
Xem thêm
loli cute!!!!
Xem thêm
bezt loli :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nhập hội không =))
Xem thêm
@Sister Complex: ui giời, tui thick loli từ lâu rùi :3
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời