Avoid the Death Route!
Minazuki Shizuru 水無月 静琉
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Avoid the Death Route!

Chương 08: Bé đã được 5 tuổi rồi

9 Bình luận - Độ dài: 895 từ - Cập nhật:

Trans Siscon của mọi người đây! Hôm này mình có một tin vui và một tin buồn.

Tin vui là từ giờ mọi người sẽ không phải đi truyền máu nữa.

Tin buồn là từ giờ mọi người sẽ không phải đi truyền máu nữa.

Bé Vic nhà ta đã được 5 tuổi rồi nên cũng không còn nói ngọng nữa... So sad (T_T)

※※※

Tuy hơi đột ngột nhưng bé Victoria đã được năm tuổi rồi nè.

.

Tôi vẫn đang chăm chỉ hàng ngày chăm sóc những cây thuốc và làm việc cật lực để kiếm tiền, nhưng gần đây tôi còn bắt đầu bào chế thuốc nữa đấy.

Hughley không chỉ am hiểu về thực vật mà cậu ấy còn có lượng kiến thức sâu rộng về lĩnh vực y học nữa.

Cậu ấy biết cách chế tạo rất nhiều loại thuốc khác nhau. (Trans: Thuốc kích d… à mà thôi, bé mới có 5 tuổi, vẫn chưa mần ăn được đâu)

Thậm chí Hughley còn biết cách chế tạo thuốc thì quả là đáng kinh ngạc thật đấy!

Đó là lý do tôi đang thử thách bản thân bằng cách ngồi chế thật nhiều loại thuốc từ những cây thảo dược tự trồng đây nè.

.

Tôi cũng đặc biệt chú tâm vào việc chế thuốc giải độc và cách để bảo quản thuốc nữa.

Ý tôi là nếu đến lúc đó mà có thuốc giải độc trong tay thì tôi có thể cảm thấy an tâm hơn, đúng không?

.

Cha đã xây cho tôi nguyên một căn phòng đa năng ở trong góc của nhà kính.

.

「Hugh này, nó có vừa không vậy?」

《Được mà, Ria》

「Tiếp theo là như thế này. Mình có làm như thế này có đúng không?」

《Ừ, ừ. Tiếp theo hãy đặt cái cây đó vào trong lỗ》

「Wa~i」

(Trans: Dịch đoạn này cảm thấy mình trong… tối quá, mấy bạn đọc cố gắng nghĩ trong sáng giúp mình nhé.)

.

Giờ tôi đang thử sản xuất một loại đồ uống có thể đánh tan mọi mệt mỏi!

Gần đây cha nhìn có vẻ khá mệt mỏi nên tôi đã nảy ra ý tưởng này.

Khi tôi bàn bạc với Hughley thì cậu ấy đã đề nghị thử chế tạo loại thuốc này đây.

.

《Un, được rồi đấy. Tắt lửa đi》

「Wa~i」

.

Bình thường, để một đứa trẻ năm tuổi như tôi chơi với lửa và nghịch những vật sắt nhọn sẽ rất là nguy hiểm, nhưng mà có Hughley đang ở đây rồi.

Tôi đã nhận được sự chấp thuận với điều kiện phải hứa rằng tôi sẽ chỉ sử dụng chúng khi có Hughley ở bên cạnh.

Mà, ngay cả khi tôi không ở cùng Hughley thì không một ai có thể bước vào nhà kính mà không có sự cho phép của tôi, nên tôi thích nghịch gì thì nghịch trong khi chẳng có ai giám sát cả.

Đó là bởi vì không ai lại muốn bước vào nhà kính mà không được phép để rồi phải gánh chịu cơn giận của các tinh linh cả.

Nghĩa là tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn miễn là không được để lại nhân chứng là được! (Trans: Ơ, không để lại nhân chứng nghĩa là gì vậy, nghe ghê quá đi, hi vọng là bé chưa làm gì)

Nói cho vui thôi chứ tôi sẽ không phá vỡ lời hứa của mình đâu.

Nhưng nói theo cách ngược lại thì Hughley dính chặt với tôi luôn rồi, giờ có muốn tách ra một chút thôi cũng cần cả một khoảng thời gian khó khăn đấy.

.

《Rồi đấy, đổ đầy chai nữa là xong luôn rồi》

「Yatta ~ Minh làm được rồi ~」

.

Giờ thì, tôi đã làm được rồi, đồ uống giúp hồi phục khi đã kiệt sức là đây!

Bởi vì tôi đã trộn một số loại thảo dược lại với nhau và đun sôi lên nên giờ tôi thu được một chất lỏng màu xanh lá nhìn có vẻ đắng đắng.

Kiểu như Aojiru ấy.

Thẳng thắn thì nhìn nó có vẻ đắng nghét.

Tôi định đưa nó cho cha, nhưng vì đây là thứ tôi tự làm lần đầu nên tôi cũng sẽ tự mình thử nó luôn.

.

「...... Gulp」

.

Trong khi đang mãi đắn đo và rụt rè nếm thử một ngụm thì thấy nó có vị giống táo xanh một cách bất ngờ!

Nó trông rất bí ẩn thôi.

Nhưng lại rất ngon luôn ấy!

.

「Hugh, ngon quá ~」

《Là vậy sao? Miễn Ria thấy thích là được》

「Nhưng mình không biết liệu nó có đánh tan mệt mỏi không nữa ……」

《Mình thấy bạn làm đúng mà, bên cạnh đó nó là đồ của Ria làm ra nên nó sẽ ổn thôi》

.

Không may là tôi không biết liệu nó có giải tỏa sự mệt mỏi của tôi hay không nữa.

Tôi không có vẻ gì là mệt mỏi cả.

Nhưng mà, Hughley đã phán vậy thì chắc là sẽ được.

.

《Giờ thì, Ria này. Hãy làm nó lại thêm một lần nữa đi nếu không sẽ quên mất đấy》

「Un!」

.

Đúng rồi nhỉ.

Quan trọng là phải làm lại cho thật kỹ lưỡng để còn ghi nhớ công thức nữa chứ.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Không cần phải lé não khi đọc lời của e nó
Xem thêm
@quanmcvn: đi đâu cũng gặp @@
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời