Avoid the Death Route!
Minazuki Shizuru 水無月 静琉
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Avoid the Death Route!

Chương 04: Bé được triệu tập

18 Bình luận - Độ dài: 1,040 từ - Cập nhật:

Hiện tại, tôi đang có một buổi diện kiến Nhà vua.

.

Có một quy tắc rằng những người lập giao ước với tinh linh đều phải báo cáo cho vương quốc.

Vì vậy cha tôi đã gửi văn bản về việc tôi lập giao ước với tinh linh.

Sau khi nhà vua xét duyệt những văn bản đó liền muốn gặp tôi.

Bình thường trong phần lớn trường hợp chỉ khi lớn lên đến một độ tuổi nhất định mới lập được giao ước với tinh linh nên dường như rất ít người còn là một đứa trẻ như tôi lập được giao ước với tinh linh.

Vì vậy, một đứa trẻ ba tuổi như tôi thành công trong việc lập giao ước đã khiến ông ta để ý đến.

Cha đã giải thích cho tôi với một biểu hiện chua chát.

Vì đó là lệnh triệu tập của nhà vua nên tôi không thể làm gì được và đi đến Lâu đài Hoàng gia với cha.

Một buổi diện kiến Nhà vua và… Hoàng hậu phải không nhỉ?

Ba tên hoàng tử cũng ở đây nữa à ~

Ngoài ra còn có người nhìn-giống-bộ-trưởng, người nhìn-giống-pháp-sư, vài người quan trọng khác và những hộ vệ. (Có phải Tư lệnh Hiệp sĩ trong số đó không vậy?)

Cả một đội hình thẳng hàng.

Mấy thứ này quá sức trang trọng cho một đứa trẻ ba tuổi rồi.

.

「Con chắc hẳn là tiểu thư Victoria. Victor này ~ Cậu không buồn vì con bé nhìn không giống cậu sao?」

(Trans: Không giống? Không giống là sao? Hoang mang vc :v)

「Ria là thiên thần nhỏ của tôi mà. Con bé dễ thương là chuyện đương nhiên rồi, Ernthos」

.

Ou …… Cha thể hiện tình cảm quá mức rồi.

Hơn nữa, nói chuyện với Vua mà như vậy hơi bị kinh ngạc đấy.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì cha và Nhà vua là bạn từ thuở nhỏ, nhưng liệu cư xử với thái độ như vậy có ổn không?

Cha à, đặt chuyện riêng sang một bên đi, thái độ như vậy có được không đó?

.

「Tật dinh dự hi ược gạp bẹ hạ. Con là chon út của ba Victol Emewald, chon là Victolia」

.

Un, tiếng phát âm của tôi quả là đáng buồn như mong đợi.

Có thể làm gì khi tôi chỉ là một đứa trẻ cơ chứ?

.

「……… Quả là cha nào con nấy」

「Um. Nó là con gái đáng tự hào của tôi」

.

Cha này, ngừng cưng chiều con lại chút cái!

.

「Giờ thì, tiểu thư Victoria. Ta đã nghe từ Victor là con đã lập giao ước với một tinh linh, nếu có thể thì con cho mọi người cùng gặp được chứ? 」

.

Ah, Nhà vua phớt lờ lời bình luận quá sức thật thà của cha như thường lệ.

Hơn nữa bằng cách nào đó, có cảm giác như ông đã quen với nó.

Thế chẳng lẽ thái độ của cha là bình thường à?

Với tôi thì không sao, nhưng bị làm vậy trước mặt những người khác cũng hơi xấu hổ thật ……

.

「Ược chứ. ―― Bạn Hugh ơi」

.

Hugh ―― Tinh linh xanh Hughley ngay lập tức đáp lại tiếng gọi của tôi và xuất hiện trước mặt tôi.

.

《Gì thế, Ria?》

「Cua mún gạp bạn Hugh」 (Trans: Bé ơi! Bé làm rớt con cua nè, bé lấy cua đâu ra dậy bé :v)

《Hmm. Đó có phải là vua?》

「Phoải」

.

Hughley nhìn Nhà vua một cách ngờ vực.

Và rồi lặng lẽ ngồi trên vai tôi.

Hughley, cậu ấy hơi khác so với thường ngày.

Cậu ấy có chút khó chịu à?

.

「Con thực sự đã lập một giao ước à. Con nghĩ sao tiểu thư Victoria? Con có muốn trở thành hôn thê của Hoàng thái tử Cyrus không?」

.

Wa~ao, chưa gì ông ta đã nói về hôn ước luôn rồi.

Có phải ông ấy đang cố gắng dụ tôi hứa hôn chỉ vì tôi còn nhỏ không nhỉ?

Khi tôi liếc nhìn cha thì thấy ông gật đầu đồng ý.

Đây là dấu hiệu cho tôi thích làm gì thì làm.

.

「Chon tành tật chin nhỗi. Chon sẽ chừ chối nhó」

.

Tôi nhanh chóng từ chối.

Ah, không chỉ có Nhà vua mà tất cả mọi người thiết triều đều ngạc nhiên.

.

「Dù cha mẹ nào cũng nói đỡ cho con cái nhưng hoàng tử cũng khá tốt tướng mà」

.

Nhà vua lên tiếng thay cho Hoàng thái tử.

Khỏi, miễn giùm cái đi.

Tôi lắc đầu từ chối.

.

「Ta hiểu rồi, có phải vì tuổi tác quá xa? Nếu là vậy Nhị hoàng tử hay Tam hoàng tử thì sao.」

「Hông, chon sẽ chừ chối」

「Nà ní !?」

.

Hình như ông ta tưởng tôi sẽ rất vui khi đính hôn với một nâu mã hoàng tử.

Đời nào tôi lại muốn trở thành vợ của một thằng hoàng tử sau khi mơ thấy đống tương lai thảm hại đó cơ chứ.

Mà sao tôi lại vác cái địa vị xã hội với trách nhiệm nặng nề như vậy chứ!

Tôi không muốn phải ngồi học đống quy tắc của Nữ hoàng và Công chúa!

Chắc chắn nó cực kỳ khó nhai!

Kết hôn để có địa vị xã hội và tiền bạc ư?

Giờ tôi không hề thiếu địa vị hay tiền bạc gì cả nhé.

Tôi là con gái của Công tước đấy nhá.

.

「Otou ~ shama nhói quằng con hông phoải ếch hôn ~」

「Victor! Cậu đã nói gì với con bé vậy. Con gái của cậu sẽ ế đấy! 」

「Tôi không phiền」

「Oy !?」

「Lia sẽ chưới Otou ~ shama!」

.

Hãy hành động đáng yêu nào.

.

「Ria!」

.

Cha ôm chặt lấy tôi.

Fufufu ~

Cha ơi, cha quá dễ dãi rồi đấy.

.

《Ara ~?》

.

Trong khi tái khẳng định sự ngọt ngào của cha, một cô gái tóc vàng xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi.

※※※

Trans: Có biến, biến lớn rồi, bé nhà ta lại sắp... ấy ấy nữa rồi, hóng.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi tuyetmai
Đọc lời con bé mà lé cả não
Xem thêm
:) Câu truyện về ông công tước mất vợ, có cô con gái giống vợ vl , và sau đó ......
Xem thêm
@Sister Complex: Trans ơi co bộ nào ngọt tý không đang thiếu đường (siscon hoạc brocon cũng đc) ????
Xem thêm
THIÊN THẦN !!!
Xem thêm
Lần đầu thấy ông dịch 1 bộ bình thg
Xem thêm
Mấy ông ba trong otome game tuyệt quá đi
trans nhà này vui tinh nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Well, truyện có tag com thì mình cũng đổi cho phù hợp thui chứ vốn dĩ mình nhạt vãi ra :))
Xem thêm
@Sister Complex: Chủ nhà khiêm tốn thật.

mình thấy cứ đà bé Ria nói ngọng kiểu này, là dịch dc nguyên cái sở thú cũng nên :v
Xem thêm
chỉ cần thêm hình là có khối thằng nhập viện :D
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Mình để cái avatar khong phải để chơi không đâu, bác nhìn hình rồi tự thẩm cũng được :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bả cả đấy chú à
Xem thêm
Lạc lối rồi
Xem thêm