Avoid the Death Route!
Minazuki Shizuru 水無月 静琉
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Avoid the Death Route!

Chương 07: Từ đó

12 Bình luận - Độ dài: 1,387 từ - Cập nhật:

Sau buổi thiết triều với nhà vua, vài trăm tấn thư tình từ các quý tộc được chuyển đến.

(*Trans: Mấy cha đi gửi thư cho một đứa bé ba tuổi đọc à)

Tính đến lúc này thì sự nổi tiếng của tôi đã phá vỡ mọi kỷ lục rồi! (Bao gồm cả kiếp trước)

Tuy nhiên, tất cả chúng đều bị từ chối như thường lệ.

Là bởi vì tôi chẳng hề có ý định cưới xin chi cho mệt.

Lượt thư đầu tiên tới cả tàu và rồi phần lớn đều một đi không trở lại sau khi nhìn lại quan điểm trên của tôi.

Số lượng thư tụt dốc hơn cả chuyển động rơi tự do nữa.

Tôi không biết liệu họ đã từ bỏ hay chưa, nhưng có vẻ như họ đã tạm thời rút quân.

Tôi đã khá tận hưởng khoảng thời gian nổi tiếng của mình nên giờ tôi hơi buồn khi nó hết …

Mà, tôi sẽ không để bị quyến rũ bởi một kẻ muốn có địa vị của cha hay giao ước tinh linh của tôi đâu!

.

Giờ tôi đã để việc từ chối các lời cầu hôn cho cha và quyết định trồng một thảm hoa nhỏ cùng với những cây thảo dược ở góc vườn.

Trong khi được dạy bởi Hughley.

Vì Hughley là một tinh linh Green nên khi nói đến thực vật thì cậu ấy là một chuyên gia.

Không quan trọng nó là cây gì, biết cách chăn rau mới là sở trường của cậu ấy.

Hughley còn cung cấp hạt giống và cây giống nữa nên tôi quyết định đi chăn rau luôn mà không hề lo lắng gì cả.

.

Ít lâu sau, cha biết được tôi đang trồng cây nên ông đã xây nguyên một cái nhà kính cho tôi trong vườn.

『Để đó cho ba』 và thế là nó đã được hoàn thành trong ba ngày sau khi ông tuyên bố.

Nó không phải là một căn 4-5 tấm tatami ấm cúng!

Nó cũng chỉ bự có bằng một cái hồ bơi dài hai mươi mét thôi mà.

Và cũng mất tận ba ngày mới xây xong lận!

Tôi đang phải tái khẳng định lại sức mạnh của gia tộc Công tước ở này đây nè nhá.

Nhưng do nơi này quá rộng nên tôi quyết định bắt đầu trồng thảo dược hết một thể luôn.

Vì khu đất trồng trọt trở nên lớn hơn nên có thể tôi sẽ trồng xen canh vài loại thảo mộc cùng với thảo dược cũng được, nhỉ?

Tôi nên trồng gì đây nhỉ ~

.

Tuy nhiên, tôi không thể tự chăm sóc nơi rộng lớn này như một thảm hoa nhỏ được.

Độ trâu bò và sức mạnh thể chất của tôi vẫn còn quá thấp.

Vậy nên Hughley đã biến từ kích thước lòng bàn tay trở về kích thước ban đầu của mình và làm giúp tôi trong nhà kính.

Chúng tôi đã biết rằng hình dạng ban đầu của Hughley là kích thước của con người nên tôi thắc mắc tại sao cậu ấy trở lại với kích thước tinh linh trung cấp khi ở nhà.

Tạo sao vậy nhỉ?

Thôi kệ, hình dạng nhỏ đó cũng rất dễ thương nên tôi cũng chẳng bận tâm chi cho mệt.

.

Sau đó, khi tôi đã trồng hết cả vườn và xen canh những hạt giống và cây giống mà Hughley cho, tôi đã nhận ra.

Những cây thuốc quý hiếm lại mọc giữa các cây khác và có cả những cây thuốc không thể tự trồng được cũng mọc rải rác xung quanh, thậm chí cả các loại thảo mộc siêu cao cấp nữa…

Cha và các anh của tôi và người làm vườn Tom-san đều vô cùng ngạc nhiên khi họ nhìn vào bên trong nhà kính.

Hơn nữa, có nhiều cây thuốc đã sẵn sàng để thu hoạch mà tôi chẳng hề nhận ra.

Thành thật mà nói, tôi làm hơi quá tay rồi.

.

Đống này, có bán được không nhỉ ……?

Các bác sĩ ở lâu đài sẽ mua chúng sau khi tham khảo ý kiến và thu xếp với cha.

Un, thế thì tốt ~

.

Tinh linh Light Miria cũng đang tạo ra một mặt trời giả khi thời tiết xấu nên cô ấy giúp cây có thêm nhiều ánh sáng.

Ngoài ra, Miria có vẻ thích hương hoa, vì vậy tôi cũng giúp cô ấy trồng nó luôn, nhưng chỉ trồng có mỗi hoa thôi.

Có nhiều loài hoa có thể sử dụng như nguyên liệu làm thuốc nữa mà, phải không nhỉ?

Gần đây, cô ấy bắt đầu trồng hoa hồng mà chả liên quan gì đến thuốc. Cô ấy còn phát triển rất nhiều loại hoa hồng khác nhau nữa.

Và trước khi tôi để ý thì đã một nhà kính giành riêng cho hoa hồng được xây dựng nữa.

Tôi thắc mắc liệu Miria có hỏi cha không nhỉ?

Tôi đã không yêu cầu cha và ông ấy cũng không có tuyên bố gì đó giống như 『Để nó cho ba』 nữa nên chi tiết về cái nhà kính vẫn còn là một điều bí ẩn của vũ trụ.

Nhưng Miria rất hạnh phúc nên cứ bơ đi cho đời nó nhẹ …

.

Miria còn làm ra mấy thứ như kem dưỡng da, dầu, xà phòng, nước hoa và thậm chí là trà thảo mộc từ những bông hoa hồng mà cô ấy đang trồng nữa.

Tôi tự hỏi tại sao cô ấy biết cách làm những thứ như vậy ……

Tôi khá tò mò, nhưng tôi cũng bơ đi bằng cách 『Cô ấy là Tinh linh-san mà』.

Và rồi Miria tặng cho tôi cả tấn mặt hàng khác nhau được làm từ hoa hồng.

Rõ ràng, cô ấy chỉ làm cho vui nên cô ấy chẳng còn cần chúng nữa.

Trong trường hợp đó, tôi sẽ nhận một cách biết ơn cho có lệ vậy.

Nhưng mà nhìn xem này, tôi vẫn còn là một đứa trẻ ba tuổi nên làn da của tôi thậm chí còn búng ra sữa đấy nhé.

Tôi vẫn có thể sử dụng kem dưỡng da và xà phòng được, nhưng tôi không sử dụng nhiều dầu và vẫn còn quá nhỏ để đụng đến nước hoa.

Vậy nên tôi quyết định chia cho những hầu gái làm việc trong lâu đài để họ xài thử chúng một thời gian xem sao.

Bởi vì tôi muốn nghe ý kiến phải hồi của họ và những mấy thứ tương tự thử xem sao.

Kem dưỡng da và dầu dường như thu được kết quả rất tốt.

Da của những hầu gái trở nên bóng loáng luôn.

Nước hoa cũng được yêu thích vì có mùi thơm dễ chịu nữa.

.

Bằng cách nào đó nó đã được tám chuyện qua những hầu gái khác và trước khi tôi được biết thì rất nhiều phụ nữ quý tộc và các quý cô tràn về như lũ với rất nhiều câu hỏi.

Để tôi cảnh báo trước rằng bị thẩm vấn bởi những bà vợ xinh đẹp và những quý cô cực kỳ đáng sợ luôn đấy.

Cuối cùng là phải quyết định thương mại hóa việc chăm sóc sắc đẹp luôn.

Khẩu hiệu là Light Spirit Deluxe.

Bởi vì không nhiều thứ có thể được bán được nên chúng là những sản phẩm cực kỳ đắt đỏ với một số lượng khá hạn chế.

Nhưng nó vẫn bán đắt như tôm tươi.

Merchant-san đã nói như vậy một cách phấn khích.

.

Tiền bán các loại cây thuốc và các sản phẩm làm đẹp đều đã được cho bé heo của tôi ăn hết.

Cha đang quản lý đống tiền đó, nhưng có vẻ như tôi đã kiếm được hàng trăm nghìn tấn lúa rồi.

Tất nhiên tôi cũng đã hỏi ý Hughley và Miria rồi, nhưng cả hai đều không có hứng thú với tiền.

Vậy là ổn chứ nhỉ?

Nhưng, ngay cả khi ngôi nhà này sụp đổ, ngay cả khi tôi bị trục xuất thì tôi sẽ không bao giờ thiếu tiền để xài!

.

Đây là một sự tình cờ quá xá là tuyệt vời.

Yatta ne ♪

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Chả lẽ như thằng bạn nói mh là lolicon ư
Xem thêm
cute quá :3
Xem thêm
TRANS
My heart.....
Xem thêm
Minh họa đâu ? Need a Minh họa
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tui trưng avatar đâu phải cho vui đâu, cứ nhìn vào mà tự thẩm cũng được nè =))
Xem thêm
bản năng lolicon trổi dậy hà hà
Xem thêm
Lạc lối nữa rồi
Xem thêm
Ta sẽ soi sáng cho con
Xem thêm
Ko muốn làm lolicon but...but... muốn cắp bóe về nhà ????
Xem thêm