Avoid the Death Route!
Minazuki Shizuru 水無月 静琉
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Avoid the Death Route!

Chương 23: Bán đứng hiệp sĩ

9 Bình luận - Độ dài: 1,222 từ - Cập nhật:

Làm sao mà tôi giữ có yên được chuyện trong tầm kiểm soát đây...... (Wilfred)

Hôm nay tôi sẽ đi dạo phố với Ria.

Hình như đây là lần đầu tiên Ria được ra phố thì phải?

Đôi má của tôi như đang tan chảy khi thấy được Ria được vui vẻ và háo hức.

Mà, chưa kịp đi ra ngoài thì lại có chuyện xảy ra.

Liên quan tới Kyle Spinel, cận vệ riêng được bên lâu đài phái cho Ria.

Anh ta đang chơi nguyên set đồ Hiệp sĩ Hoàng gia.

Đồng phục Hiệp sĩ Hoàng gia thì chỉ nhìn sơ qua là đủ biết nên nếu anh ta mặc như vậy ra ngoài thì kiểu gì chả gây bão.

Thế nên Ria đã kêu anh ta thay đồ, nhưng Kyle Spinel đã suy nghĩ và từ chối nó luôn.

Ria lập tức tuyên bố chúng tôi sẽ bỏ anh ta ở lại.

Tuy nhiên, Kyle Spinel cứ bám theo chúng tôi như đúng rồi ấy.

Rồi anh ta giờ đây đi ngay sau lưng Ria.

Tất nhiên là vẫn mặc đồng phục Hiệp sĩ Hoàng gia.

Đoán không sai mà, bộ đồng phục Hiệp sĩ Hoàng gia của anh ta quá nổi bật dưới phố ~

Vì thường chả có Hiệp sĩ Hoàng gia nào lại đi lang thang dưới phố cả nên mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào anh ta.

Từ trong cửa hàng ra đến ngoài đường, ai ai cũng hướng mắt về phía chúng tôi.

Chúng tôi cảm thấy rất khó chịu khi trở thành tâm điểm.

「Uu ~~~」

Nhất là Ria, em ấy sắp khóc đến nơi rồi.

Nhưng tên đó lại chẳng bận tâm chút nào cả.

Làm như không được chú ý thì cái người Kyle Spinel này vô hình ấy.

Khi chúng tôi bước vào cửa hàng để xem đồ thì anh ta có nhất thiết phải lườm những nhân viên không cho họ tiếp cận không.

Gì vậy chứ, họ đang phục vụ khách hàng mà, những nhân viên cửa hàng đến gần khách hàng là chuyện bình thường mà, phải không?

Thế tại sao anh ta lại đe dọa họ như vậy chứ?

Ahh …… nhân viên bán hàng đang run rẩy kìa ……

Ria nhận thấy người bán hàng sợ sệt, nhìn Kyle Spinel một lúc rồi ném ra một hơi thở dài thật dài trong khi nói 「Mình ra khỏi đây thôi」 ……

Anh gọi đây là bảo vệ cho một đứa trẻ năm tuổi á ...... Chắc chắn méo!

「……」

Ria thực sự nản lắm rồi.

Dù em ấy rất mong được đi mua sắm nhưng em ấy lại không thể thỏa thích lựa đồ được, vì vậy giờ mà Ria bỗng dưng rơi nước mắt cũng là bình thường thôi.

「Nhìn kìa, Ria. Quán cà phê đằng kia có tiếng làm những loại bánh ngon lắm đấy. Vào đó ăn thử nha? 」

「Un, un. Nếu mình đi vào một cửa hàng thì sẽ không bị người ta nhìn vào nữa. Nên hãy nghỉ ngơi chút đi!」

「…… Un

Em trai Bard và tôi an ủi Ria rồi quyết định bước vào quán cà phê vừa được nói đến.

Tâm trạng của Ria chắc sẽ cải thiện được đôi chút sau khi thưởng thức trà và bánh ngon.

Chúng tôi ngồi thành hai bàn khi vào trong cửa hàng.

Một bàn có Ria, Bard và tôi.

Bàn thứ hai có Aisha, hầu gái của Ria, quản gia của tôi, Riley và cận vệ Jean.

Chúng tôi không thể đưa tất cả người hộ tống vào trong nên chỉ chọn vài người và để những người khác canh gác bên ngoài cửa hàng.

Đó là khi lại xuất hiện thêm một vấn đề khác.

Kyle Spinel đứng đực mặt ra đằng sau chỗ ngồi của Ria.

Ria bảo Kyle ngồi xuống, nhưng Kyle lại lắc đầu từ chối.

Đùa nhau à, cái tên này ……

Mặc dù chúng tôi đang quyết tâm để thay đổi tâm trạng rồi, nhưng chẳng phải đôi mắt của Ria lại ướt lệ nữa đấy sao!

Có vẻ như Ria đã bỏ cuộc và coi anh ta như không khí rồi và đảm bảo anh ta sẽ không lọt vào mắt của em ấy nữa.

Dù thế anh ta vẫn đóng cọc sau lưng của Ria.

Nhờ điều này mà khi Ria chọn một vài loại bánh, khuôn mặt của em ấy cũng trở nên vui vẻ hơn một chút.

Nhưng Kyle Spinel đã ngăn Ria lại khi em ấy chuẩn bị nếm món bánh và trà được mang đến.

Anh nói là thử độc á ......

Sau chừng đó thời gian, sao anh cứ phải đợi để nói như vậy trước mặt chủ quán chứ ……

Uwa!

Trước khi tôi nhận ra thì những giọt lệ trong mắt Ria dường như có thể sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào!!

「Ri, Ria !? Bình tĩnh nha em?」

Tôi hoảng loạn cố gắng dỗ dành Ria.

Sẽ thật khủng khiếp nếu Ria khóc lên.

《Ria, chuyện gì đã xảy ra, chuyện gì !?》

「Fue …… Hugh ……」

Ah ~ ... muộn quá rồi ……

Tinh linh giao ước của Ria, Hughley-dono đã cảm nhận được sự bất thường của Ria và xuất hiện.

Kể từ khi Ria bị bắt cóc, sự bảo vệ Ria quá mức của Hughley-dono đã tăng lên rất nhiều.

Mỗi khi cảm xúc của Ria thay đổi thì Hughley-dono sẽ làm ầm lên như thế này đây.

Mặc dù gần đây có một thứ giống như mức độ khoan dung cũng đã được thiết lập, nhưng mọi thứ đã tan biến chỉ trong tích tắc ……

Chỉ vì cái lý do đấy thôi mà Ria đã hết sức chịu đựng Kyle Spinel, nhưng ……

《Ai? Ai đã làm Ria khóc ……》

Xung quanh Hughley-dono đang tỏ ra luồng khí đe dọa và hỏi bằng một giọng trầm đáng sợ.

《...... Fred? Bard? Chuyện gì đã xảy ra, nhanh chóng giải thích cho tôi. Hay chẳng lẽ mấy anh đã làm Ria khóc hả?》

「K, không! Không phải vậy!」

《Ờ nhỉ chắc không phải? Ba-dono và anh em mấy cậu chắc sẽ không làm Ria khóc đúng không? Vậy, ai đã làm cô ấy khóc?》

Un, anh ta vẫn thừa nhận rằng ba và chúng tôi sẽ không cố tình làm Ria khóc nhỉ?

Ah ~ nhưng mà, anh ấy nổi điên rồi.

Mặc dù không làm cô ấy khóc nhưng nếu tôi không trả lời thành thật với anh ấy thì chắc chúng tôi sẽ bị liên lụy mất.

「…… Cận vệ của Ria đã làm đấy ……」

Tôi quyết định bán đứng Kyle Spinel.

Tôi thấy có chút tội lỗi, nhưng nếu chúng ta giữ im lặng thì mọi người sẽ trở mục tiêu cho cơn điên của Hughley-dono mất.

Nếu vậy, chúng tôi không thể để khách hàng và chủ cửa hàng bị liên lụy vì vụ này.

《Hiểu rồi, cận vệ của Ria, huh ……》

Ánh mắt mà Hughley-dono đang nhìn Kyle Spinel cứ như ánh mắt của kẻ săn mồi nhằm vào con mồi của nó.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Cận vệ cứ như stalker
Xem thêm
H mới biết bên cạnh loli có chị hầu gái đấy. Chắc tác giả thêm nhân vật quần chúng vào cho vui cửa vui nhà
Xem thêm
tội thanh niên Kyle XD
Xem thêm
ờm.....tem :v =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bận quá quên chèn cmt cho vui truyện :)
Xem thêm
Nhiều đoạn dsocj bt mà thấy cái cmt của bác là lại ngồi cười
Xem thêm
Khi lolicon trỗi dậy!

"Thằng nào làm loli khóc!!!"
Xem thêm
Đi dạo lần high
Xem thêm