Avoid the Death Route!
Minazuki Shizuru 水無月 静琉
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Avoid the Death Route!

Chương 29: Lại nữa rồi

4 Bình luận - Độ dài: 732 từ - Cập nhật:

「Em ấy đúng là một người nổi bật thật.」

《Chuẩn mà? Nên lập giao ước với em ấy đi ~》

《Ria ngoan ngoãn lắm đấy. Lightning à. hãy bằng mọi giá lập giao ước với em ấy đi nào》

Không không không!

Tự nhiên Hughley với Luke lại tích cực đề xuất lập giao ước như vậy chứ?

Đã nói rồi mà, đợi một chút cái đã, okê!

《Ria-chan, chị về rồi đây ~》

「Miria!」

Ahh, đấng cứu tinh của mình về rồi kìa!

Miria ơi, giải quyết vụ này dùm em với ~

《Ôi Ria-chan ~ của chị, sao lại có nước mắt trong đôi mắt đáng yêu của em vậy ~ Chuyện gì lại xảy ra khi chị không có đây vậy ~? Có phải cái thứ lê lết dưới đất vừa mới làm gì đó không ~?》

Ah, mình đã quên Kyle Spinel luôn đấy ~

…… Anh ta bay màu rồi nhỉ?

Un, kệ đi, cứ để anh ta yên nghỉ như vậy cũng được mà, phải không?

Quan trọng hơn--

「Miria, Hughley và Luke ấy ~~~」

《Á rà ra? Hughley đã làm gì hả ~? Còn nữa, cái người Luke đó là ai ~?》

《Tôi, là tôi》

《Ara ~? Wind ~? Cuối cùng ông cũng lập giao ước với Ria rồi à ~ Vậy mà lúc nào ông cũng chỉ nghĩ về nó, lúc nào ông cũng bồn chồn mà lại chẳng dám làm gì hết ~》

《K, kệ tui ~! Bây giờ cái đó chả liên quan gì cả! Hơn nữa, giờ đến lượt của Lightning rồi kìa!》

《Lighting á? Ara ~ Arāra ~ Thật bất thường ~ Ông bị lộ chưa vậy ~?》

À, Miria cũng biết Tinh linh Lightning-san này hở.

《Tôi đang cố lôi kéo Lightning lập giao ước với Ria nè》

《Ara ~? Lightning, thật đấy à ~?》

「Ờ, tôi nghĩ mình sẽ lập giao ước với em ấy. Ojousan, em có thể cho anh một cái tên không?」

「Ê !? Khoan, khoan đã! Đợi chút nào!」(Edit: từ từ bé đi ko kịp)

Chuyện này thực sự là giao ước đấy à !?

Lập giao ước với Tinh linh cao cấp đâu có easy vậy, đúng không?

Sao với mình thì nó lại đơn giản như vậy chứ!

「Miria ~ Giao ước dễ dàng vậy đâu có tốt đâu, phải không? Hãy thuyết phục anh ấy suy nghĩ lại đi ~ 」

《Ria-chan, Ria-chan》

「N? Chuyện gì?」

《Lập giao ước đi ~》

「Eh !?」

Không thể nào, Miria cũng đòi giao ước nữa à!

Khi tôi nhìn ba và những người khác, họ chỉ lắc đầu như thể “chúng tôi không muốn dính vào đâu”.

Mình, mình thật sự không có đồng minh nào cả !?

《Không phải là chị không hiểu cảm xúc của Ria-chan, nhưng em thấy đấy ~ Tinh linh sẽ tuyệt đối không giao ước với người mà họ không thích đâu ~ Thế nên đồng ý ngay khi vừa nhắc về giao ước thì sẽ tốt hơn mà ~》

「Uu ~~~」

Nếu chị đã nói vậy thì, em sẽ không thể từ chối được nữa rồi ~

《Em hiểu rồi. Umm …… Gill-san, giờ hãy làm thôi …… nhưng mà, Gill-san có một cái tên rồi, đúng không? Vậy sao anh lại muốn em đặt tên cho anh nữa chứ」

「Gill là cái tên chủ khế ước trước đã đặt cho anh」

Ohh ~ Gill-san từng có một giao ước rồi ~

「Khi có giao ước mới, tinh linh chúng ta sẽ nhận được một cái tên mới từ chủ khế ước đó」

「…… Là vậy sao?」

「Ừ」

Nhưng, nhưng!!

Gill-san nở một nụ cười dịu dàng, nhưng anh ấy lại nhìn có vẻ hơi buồn.

Đó là một biểu hiện miễn cưỡng, đúng không?

Đúng như mình nghĩ, anh ấy rất gắn bó với nó nhỉ ……

Nếu anh ấy có một mối quan hệ khá tốt với chủ khế ước trước, thì nó còn hơn tất cả mọi thứ!

Hmm, hmm ~ …… để xem nào ~~~

「Dậy thì, Gillbert. Em có thể gọi anh là Gill không?」

「Gillbert …… Gill …… cảm ơn em rất nhiều, Ria」

Gill-san, giờ là Gilbert, đang hạnh phúc mỉm cười.

Tôi mừng lắm, anh ấy có vẻ thích nó.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Nhanh đấy. Có khi mấy tinh linh khác cũng thành harem của em lun
Xem thêm
Gillbert nghe giống tên kị sĩ vãi mà khá là quen
Xem thêm