Avoid the Death Route!
Minazuki Shizuru 水無月 静琉
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Avoid the Death Route!

Chương 22: Không vui rồi nha

4 Bình luận - Độ dài: 738 từ - Cập nhật:

Hiện tại, Nhà vua trước mặt tôi đang xanh mặt như ếch.

「Ria? Có chuyện gì?」

「……」

Ba hỏi tôi, nhưng tôi lờ ông đi.

Lúc này tôi thậm chí còn không muốn nói chuyện với ba nữa.

「…… Tiểu thư Ria, đã xảy chuyện gì rồi?」

「……」

Sō sō, giờ tôi đang ở một nơi trong lâu đài … văn phòng của Vua.

Trong phòng lúc này có tôi, vua, ba, Hughley và trợ lý Aster.

Cận vệ của vua là Tư lệnh Hiệp sĩ và quản gia cũng ở đây nữa.

Ngoài ra còn có anh Fred, anh Bard và cận vệ Kyle Spinel của tôi.

Tổng cộng mười người.

Mọi người hỏi có chuyện gì ư?

Tôi muốn gắt lên lắm rồi đấy nhá.

Vì sao á?

Là vì--

◇ ◇ ◇

「Ria, xong chưa em?」

「Rồi ạ!」

Hôm nay, tôi mặc một bộ váy suôn giản dị hơn thường lệ và tôi sẽ bước xuống phố với anh ba Fred và anh tư Bard!

Việc này đã được hẹn lịch từ rất lâu rồi và nó đã khiến tôi phải chờ dài cổ luôn rồi đấy!

Bởi vì thường các cửa hàng đều tự mang đồ đến tận dinh thự mỗi khi một Ojousama nào đấy muốn mua sắm.

Ngay cả đồ của tôi cũng là được đặt theo yêu cầu.

Một tiểu thư thì sẽ không tự do ra ngoài được.

Thế nên tôi đã rất là hóng ngày hôm nay!

「À mà, Ria. Chuyện này em tính ra sao?」

「Ah ……」

Anh Fred đang nói về Kyle.

Thiệt luôn, tôi dường như quên mất anh ta đấy.

Đi xuống phố chơi mà Kyle cứ mặc đồng phục Hiệp sĩ Hoàng gia thì cảm giác hơi bị vip đấy nhỉ?

「Spinel-sama, đồng phục Hiệp sĩ của anh hơi nổi bật quá rồi, anh có thể thay bộ khác bình thường hơn được không?」

Anh ta quá nổi bật nên tôi hỏi ảnh liệu có thể nào đi thay được một bộ bình thường――

「Tôi sẽ hộ tống tiểu thư như là một Hiệp sĩ」

Anh ta nói thế đấy.

Anh ta thậm chí còn không đọc được bầu không khí nữa.

Đằng nào thì "Please" cũng chẳng có tác dụng với anh ta ~

Vương quốc là người đã phái anh ta tới nên nó đồng nghĩa với việc tôi cũng chẳng có thẩm quyền gì cả ……

「………… Nếu vậy thì ít nhất hãy thay bộ Hiệp sĩ bình thường ấy. Anh quá nổi bật trong bộ Hiệp sĩ Hoàng gia」

Vì các hiệp sĩ thường cũng đang tuần tra quanh thị trấn nên anh ta chắc sẽ không nổi bật như trong bộ Hiệp sĩ Hoàng gia đâu nhỉ?

Đồng phục của Hiệp sĩ thường cũng giống Hiệp sĩ Hoàng gia, nhưng lại khác màu.

Đen và trắng.

Trắng là Hiệp sĩ Hoàng gia.

Nhìn một cái là biết rồi.

Nếu anh nhất định hộ tống với tư cách Hiệp sĩ thì ít nhất hãy thay bộ màu đen đi chứ!

Nó easy mà, đúng không!

「Tôi thấy không nhất thiết phải thay đồng phục Hiệp sĩ thường」

Anh ta dám từ chối bé luôn kìa.

Ku ~~~

「………… Vậy thì Spinel-sama sẽ ở nhà vậy!」

「Vậy thì tôi sẽ không thể bảo vệ tiểu thư được」

「Vậy thì, xin anh hãy hộ tống từ một khoảng cách xa chỉ hôm nay thôi」

「Nhiệm vụ của tôi là phải ở bên bảo vệ tiểu thư Victoria」

「……」

Anh cứng đầu quá vậy!!!

Tôi đếch thèm quan tâm tới anh nữa!!

「Đừng có mà đi theo tôi! Niisama, chúng ta đi nào!! 」

Nói xong, tôi đi với các anh của mình bỏ anh ta lại, nhưng Kyle Spinel cứ bám theo tôi như đúng rồi ấy.

Dù tôi có đi đâu thì cũng không thể cắt đuôi anh ta được ……

Hơn nữa, anh ta cừ trừng mắt với tất cả người đi ngang qua tôi và thậm chí đe dọa những nhân viên cửa hàng đang phục vụ khách hàng nữa chứ ……

Anh ta đúng là chỉ làm toàn điều thừa thãi không.

Và rồi cảm xúc của tôi cuối cùng cũng bộc phát, lần này Hughley cũng nóng lên và chúng tôi xông thẳng vào văn phòng Nhà vua.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

ờm.....tem :v
Xem thêm
Đi dạo đêm khuya
Xem thêm